Trang thơ - Trần Thái Sơn
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 18 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 269 bài trong đề mục
thaisonthi 13.08.2013 12:10:02 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 

   Nhớ Em như rượu

 

Nhớ Em như rượu đắng cay

Câu thơ còn đó khi say bẽ bàng

Nhớ thơ nhớ bạn thu sang

Người xa viễn xứ mênh mang biển sầu...



Ngày dài lại đến đêm thâu

Đường đời Anh vẫn rượu bầu túi thơ

Nhớ Em viễn xứ xa mờ

Thu này Em có đợi chờ ai không ?



Gửi vào mây gió mênh mông

Tình xưa như chén rượu nồng mời Em !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2013 12:20:11 bởi thaisonthi >
thaisonthi 17.08.2013 10:36:02 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 

    Tao Nhân Mặc khách tương phùng

 

Tao Nhân Mặc Khách tương phùng

như mây gặp gió vẫy vùng hả hê 

 Trời cho cái thú đam mê

Thơ văn chữ nghĩa chán chê tình đời...



Bắc thang mà hỏi ông trời

Tao Nhân Mặc khách đám người tình si

Đa đoan tình đến ... tình đi

Thấy yêu thì cứ...hỏi gì mai sau...!



Cái gì...

ta có cho nhau

Tao Nhân Mặc Khách

gặp nhau là Rồi ...!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2013 11:10:49 bởi thaisonthi >
thaisonthi 20.08.2013 11:59:43 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 
 

   Vu Lan nhớ Mẹ ta xưa

 

Mưa thu  rả rích quanh nhà

Đường làng vắng lạnh

lòng ta chạnh buồn

Ngày rằm tháng bảy khói hương

Vu Lan nhớ mẸ

tình thương cõi trần

Nhớ xưa gian khổ trăm phần

Xăm xăm bóng Mẹ

bước chân thuở nào

Nhà tranh vách đất cầu ao

Liêu xiêu dáng đứng

ngọt ngào lời ru...



Mẹ đi về cõi thiên thu

Ngày này mong thoát

ngục tù âm gian

Vu Lan cầu chúc giải oan

Để cho siêu thoát

hồn mang mẹ về ...



Châp chờn mưa phủ làng quê

Đình chùa đông đúc

người về cầu kinh

Vong hồn Mẹ cùng chúng sinh

Mong cho siêu thoát

vong linh niết bàn !

   Rằm tháng bảy năm Quý Tỵ (2013 )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2013 12:13:10 bởi thaisonthi >
thaisonthi 23.08.2013 15:53:48 (permalink)
0
 
 

    Vui Buồn _Nắng Mưa

 

Vui Buồn như thê Nắng Mưa

Trời có Mưa Nắng

người ưa Vui Buồn

Khi Vui Buồn bỏ đi luôn

Nắng đi mặc kệ

Mưa tuôn dầm dề...



Những khi tình đến như mê

Buồn vui một lúc

tái tê lòng người

Đang nắng lại mưa như trời

Cầu vồng bảy sắc

Đất Trời thăng hoa...!



Người trong trời đất bao la

Nắng Mưa như thể

khi ta Vui Buồn

Thu về Mưa Nắng dịu hơn

Cho ta cảm xúc

Vui Buồn nhớ Ai ...!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2013 16:12:20 bởi thaisonthi >
thaisonthi 05.09.2013 11:35:14 (permalink)
0
 
 

  Còn say

 

Câu thơ say

rượu dịu êm

Tao nhân say cả

tình Em nổi chìm

Biết rằng cay đắng vẫn thèm

Rượu tình uống cạn

say men rã rời !



Ta đi tìm chén rượu đời

Uống cho cạn hết

duyên thời mới thôi

Tình yêu luôn ở chơi vơi

Tao nhân mặc khách

vốn đời mê say

Còn đi còn đến còn say

Chờ khi gặp mặt

mới hay ta mình ...!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2013 11:42:31 bởi thaisonthi >
thaisonthi 06.09.2013 21:25:29 (permalink)
0
 
 

   Nhớ Thu

 

Vì nhiều anh ...

nên anh không biết

Thơ cho mình hay Em viết cho ai ?

Thu đã về,nghe tiếng gió thở dài

Như lời thơ em buồn theo gió thổi !

Nhưng tâm tình với ai như thơ đang hỏi ?...



Năm đã qua,thu lại đến thiết tha

Như tình ta đã từng bùng cháy

Nhớ Em ,nhớ những dòng thơ ngày ấy

Nhớ ngày Em đã bỏ anh đi

Trốn vào mùa đông , bỏ lại tình anh si...

Rồi chia tay...để lại trong anh nỗi buồn và nhớ...

Thu laị về,cái nhớ như bỡ ngỡ

Như ngày đầu ta mới quen nhau !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2013 10:16:40 bởi thaisonthi >
thaisonthi 08.09.2013 10:10:23 (permalink)
0

  Thu vẫn nặng tình với Núi_Sông

  (  Tặng ThiGiang  )
 

Thu đến rồi đi Em nhớ không

Chiếc lá vàng rơi trôi trên sông

Thu tiễn em đi từ dạo ấy

Núi đứng gửi hồn theo mênh mông...!

Vẫn biết thu đi rồi trở lại

Nhưng lòng tê tái cả mùa đông

Dù có xuân sang hè cũng tới

Thu vẫn nặng tình với Núi _Sông !

             Thu  -2013

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2013 10:11:35 bởi thaisonthi >
thaisonthi 12.09.2013 08:03:53 (permalink)
0
 
 

   Mưa Thu

 

Mưa thu rả rích quanh nhà

xạc xào lá rụng lòng ta chạnh buồn

Tiếng mưa thánh thót trong hồn

Hỏi lòng ta lại bồn chồn nhớ ai ?

https://www.youtube.com/w...dded&v=5LYBSbgkcxA

 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2013 20:38:14 bởi thaisonthi >
thaisonthi 14.09.2013 16:19:52 (permalink)
0
 
 

  Hoa Nắng

 

Một tình tiễn bước thu đi

Lá rơi nước chảy tình si xa dần



Đến đông gặp gỡ tình nhân

Như hoa sắc thắm mùa xuân lại về



Mưa rơi phố núi bốn bề

Cỏ cây hoa lá cũng mê với tình



Thu đi lại đến rập rình

Nắng hoa ấm cả ba mình được không ?



Hỏi trời với đất mênh mông

Hình như mây gió cũng không trả lời ...!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2013 16:29:55 bởi thaisonthi >
thaisonthi 21.09.2013 10:39:19 (permalink)
0

 

   Biết không Thơ ...?

 

Cuối thu năm ấy biết nhau

Hờn ghen giông tố tan mau một lần

Đến đông thành cặp tình nhân

Vườn hồng đã mở mùa xuân tươi màu...



Thu về lại nhớ đến nhau

Câu thơ như một nhịp cầu nhân gian

Tình đi lại đến hợp tan

Người xa mong gặp mênh mang bến bờ...!



Yêu Em rồi ,biết không Thơ ...?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2013 06:37:52 bởi thaisonthi >
thaisonthi 24.09.2013 10:02:33 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 
 

   Thu về

 
Thu đi bỏ lại đông dài
Đông đi gặp gỡ tái lai xuân về
Xôn xao nỗi nhớ tình quê
Vần xoay thu đến lại về tìm nhau...
 
Thơ ơi !thay những nhịp cầu
Để cho thương nhớ hai đầu đi qua
Tình thu còn ở trong ta
Thu đi lá rụng mưa sa ,Núi chờ...!
 
Vườn hồng vẫn cứ ngẩn ngơ
Một hương một sắc một mơ ái tình
Đa đoan ta vẫn một mình
Thương cho cái nhớ bóng hình thu xa ...!
 
Thu về cúc lại nở hoa ...!
 
    Thu  2013

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2013 12:10:38 bởi thaisonthi >
thaisonthi 20.10.2013 16:48:07 (permalink)
0
 

 
 

   Tứ Quý

 

Ngắm tranh tùng cúc trúc mai

Cây nào cũng thích khổ ai đa tình

Mỗi cây mỗi cảnh mỗi tình

Để cho thơ tứ rập rình thiết tha...



Duyên ai có bén chăng là

Thơ sao nhiều vị mặn mà chua cay ...!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2013 20:29:05 bởi thaisonthi >
thaisonthi 01.11.2013 10:46:50 (permalink)
0
 
 

  Tiễn Thu

 

Chiều nay tiễn bước Thu đi

Mây trời gió lạnh thầm thì đổ sang

Bỗng dưng nỗi nhớ dâng tràn

Luyến lưu vàng Cúc mơ màng Tùng xanh ...!

   1-11-2013

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2013 14:53:18 bởi thaisonthi >
thaisonthi 06.12.2013 10:26:26 (permalink)
0
 
 

   Mùa hoa cải

 
Lại đến mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Sắp chia tay mùa đông
Bỗng dâng đầy nỗi nhớ
 
Về mấy em viễn xứ
Chưa có tin lấy chồng
Đêm dá lạnh mênh mông
Mong cho mùa xuân tới
 
Những câu thơ phấn khởi
Như hoa cải lên trời
Như môi nở nụ cười
Đón tình yêu về lại...
 
Đẹp như mùa hoa cải
Bỏ lại cả mùa đông
Để em đi lấy chồng
Đón mùa xuân hạnh phúc ...!
 
    12-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2013 18:42:55 bởi thaisonthi >
thaisonthi 12.12.2013 10:33:59 (permalink)
0
 
 
 

   Nắng và Hoa Hồng gai

 
Bình minh
nắng lại sáng ngời
Chiếu lên  hoa lá
tình người vươn cao
Tình em như chén rượu đào
Uống vào cay đắng nhưng nào dẽ quên ...
 
Đong đưa tính nết mà duyên
Bởi chưng  cái lúm đồng tiền khổ ai ...!
Trắng thơm như thể Hồng gai
Đa đoan vương vấn nắng mai ấm nồng ...
 
Mai sau duyên có gì không ?
Để nay lục bát mênh mông nổi chìm ...!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2013 10:55:00 bởi thaisonthi >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 18 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9