Trang thơ - Trần Thái Sơn
Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 17 của 18 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 269 bài trong đề mục
thaisonthi 25.09.2014 17:21:31 (permalink)
0

 

Sương sớm từ đỉnh núi hòn bồ Đà Lạt

 
Đà lạt xứ sở mộng mơ
Ban mai sương phủ thẫn thờ dừng chân
Hòn Bồ ai qua một lần
Đi xa càng nhớ về gần càng yêu !

thaisonthi 01.10.2014 15:37:12 (permalink)
0

Sắp tới ngày giải phóng thủ đô 10/10
Xin gửi tới các bạn bài thơ và lời hát hướng về Hà Nội
 
Hướng về Hà Nội

Hoàng Dương


Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi
Ánh đèn giăng mắc muôn nơi
Áo màu tung gió chơi vơi
Hà Nội ơi, phố phường dải ánh trăng mơ
Liễu mềm rũ gió ngây thơ
Thấu chăng lòng khách bơ vơ?
Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi
Biết người còn nhớ nhung chi
Biết rồi giây phút phân ly
Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê
Tóc thề thả gió lê thê
Biết đâu ngày ấy anh về
Một ngày, mùa chinh chiến ấy chim đã xa bầy
Mịt mù bên trời bay
Một ngày, tả tơi hoa lá
Ngóng trông về xa, luyến thương hình bóng qua
Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi
Nắng hè tô thắm lên môi
Thanh bình tiếng guốc reo vui
Hà Nội ơi, kiếp đời muôn hướng buông trôi
Nhớ về người những đêm rơi
Nhắn theo ngàn cánh chim trời
Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi
Mắt buồn giăng những đêm mưa
Não nùng mây gió đong đưa
Hà Nội ơi, nỗi lòng gửi gắm cho nhau
Nhớ hoài chỉ biết thương đau
Đắm say chờ những kiếp sau
Hà Nội ơi, những ngày thơ ấu trôi qua
Mái trường phượng vĩ dâng hoa
Dáng chiều rủ bóng tiên nga
Hà Nội ơi, mắt huyền ngây ngất đê mê
Tóc thề thả gió lê thê
Hãy tin ngày ấy anh về
Một ngày tàn hương chinh chiến
Lửa khói lặng chìm, tìm về nơi bờ bến
Một ngày, hồng tươi hoa lá
Hát câu tình ca, nói lên lời thiết tha
Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong
Hướng về ai nữa hay không
Những ngày xa vắng bên sông
Hà Nội ơi, những chiều sương gió dâng khơi
Có người lặng ngắm mây trôi
Biết bao là nhớ tơi bời.
https://www.youtube.com/w...dded&v=GqZj7sMwSpQ

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2014 15:54:38 bởi thaisonthi >
thaisonthi 21.10.2014 08:50:28 (permalink)
0
 

  Tàn Thu

 
Nhìn hoa Tigon đỏ rực trước cổng nhà,
những cánh hoa vỡ ra  tả tơi rụng xuống
Tôi chợt nhớ tới bài thơ hai sắc hoa ti gôn
Mùa thu đang tàn theo những cánh hoa như tim vỡ !
 
Mời các bạn nhớ lại tên tác giả TTKH dấu mặt đến nay vẫn không biết là ai ?


 
  • Hai sắc hoa ti gôn

    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
    Tôi chờ ngưòi đến với yêu thương

    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong,
    Và phương trời thẳm mờ sương, cát
    Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.

    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui,
    Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ,
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi !”

    Thuở ấy nào tôi có hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy”
    Ðâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá !- tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường…
    Từ đấy, thu rồi, thu, lại thu,
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ ?
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ…
    Người ấy cho nên vẫn hững hờ.
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi,
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng “một người”
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ.
    Và đỏ như màu máu thắm pha !
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi…
    Ðến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi !
    Tôi sợ chiều thu nắng phớt mờ,
    Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lặng lẽ chân mây vắng,
    Người ấy bên sông đứng gọi đò
    Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi ! Người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa…vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?
    T.T.KH



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2014 09:42:45 bởi thaisonthi >
  • thaisonthi 24.10.2014 13:26:48 (permalink)
    0

     
      Sen tàn Súng lại nở hoa
     
    Thu đi lá rụng Sen tàn
    Mà sao suối Yến đầy tràn súng hoa
    Cũng là hoa nước thế mà
    Chị em sen súng theo ta hai mùa !
     


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2014 19:57:37 bởi thaisonthi >
    thaisonthi 05.11.2014 08:35:52 (permalink)
    0
     
     

       

     

     
    Mưa

    (Trời mưa bong bóng phập phồng
    Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ?)
        ca dao

     
    Ấy là tôi nói chuyện xưa
    Mẹ tôi tái giá đò đưa  theo dòng
    Không mưa  cũng thể phập phồng
    Lừa tôi ngõ trước mẹ vòng lối sau
     
    Ấy là tôi nói ca dao
    Con chuồn chuồn ớt đậu vào đời tôi
    Bà đừng ru nữa bà ơi
    vít thêm ngọn nắng mồng tơi giậu nhà
     
    Ấy là tôi nói áo hoa
    Mẹ mua cho tết tỉnh xa gửi về
    Bà tôi dỗ áo của dì
    Để cho tôi mặc không thì tôi không.
     
    Ghét lây bảy sắc cầu vồng
    Giá như biết chặn lối vòng cơn mưa !
     
       Nguyễn Ngọc Ly
     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2017 18:50:35 bởi thaisonthi >
    thaisonthi 16.01.2015 11:55:46 (permalink)
    0

     

       Gửi người tình xa

     

    Cuối đông nắng ấm về rồi

    Gửi Em viễn xứ bồi hồi sắc xuân

    Nhớ hoa Thiên xứ mong manh

    Mảnh mai cô bé Hoa Chanh nụ cười

    M ưa về với Núi xanh tươi

    Nhớ Em cùng với những người xa quê

    Ngóng trông Núi đợi xuân về !...

    thaisonthi 16.02.2015 10:08:01 (permalink)
    0
     

      Chúc Mừng Năm Mới ẤT Mùi

    Sang năm mới Ất Mùi

    chúc mọi người có một bầu trời sức khỏe,

    một biển cả tình thương,

    một đại dương tình cảm,

    một điệp khúc tình yêu,

    một người yêu chung thủy,

    một tình bạn mênh mông,

    một gia đình thịnh vượng.

    Đong cho đầy Hạnh phúc.

    Gói cho tròn Lộc tài.

    Giữ cho mãi An khang.

    Thắt cho chặt Phú quý.

    Cùng chúc nhau Như ý.

    Hứng cho tròn An khang.

    Chúc năm mới Bình an.

    Cả nhà đều Sung túc.


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2015 16:40:08 bởi thaisonthi >
    thaisonthi 22.02.2015 15:50:45 (permalink)
    0
    [This post was marked as helpful]

     
    Du xuân
     
    Ất Mùi năm mới bước du xuân
    Dừng lại bâng khuâng  phút tĩnh tâm
    Bên gốc bồ đề Cảnh Linh Tự
    Tình quê ấm lại với nhân dân .

          Tháng giêng Ất Mùi,(2015)
    IMG_20150221_133015 by thaisonthi, trên Flickr
     
        







     
     
     

      

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2018 10:44:09 bởi thaisonthi >
    thaisonthi 20.07.2015 16:51:40 (permalink)
    0
     
     

       chùa Cảnh Linh

     Làng tôi có chùa Cảnh Linh

    Tháp chuông chín mái hữu tình vùng quê

    Gần xa sớm tối đi về

    Tiếng chuông tiếng mõ say mê lòng người

    Người làng đi khắp mọi nơi

    Khi về chốn cũ đổi đời hôm nay

    Xe chạy cao tốc như bay

    Cổng chùa mở rộng đón ngay bạn vào.

    Tháp chuông Phật tọa trên cao

    Bốn mươi tám tượng nhìn vào chúng ta

    Trong chùa vẳng tiếng ngân nga

    Cầu kinh niệm Phật thật là tĩnh tâm.

    Ai xa Hoàng Nghị thương thân

    Âm thanh chuông mõ bổng trầm vương theo ! ...

     

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2015 16:19:18 bởi thaisonthi >
    thaisonthi 09.02.2016 09:38:27 (permalink)
    0

    [code][/code]
         Năm mới chúc các bạn vui khỏe gia đình an khang hạnh phúc            

      Xuân Bính Thân -2016
     
          Mời bạn đến thăm nhà  
    Một sào nhà đất bảy sào ao

    Ngõ rộng cổng to dễ lối vào

    Sân gạch cây cao xòa bóng mát

    Nhà thơ đón khách gió trăng sao

    Muôn phương bạn hữu xa gần đến

    Khắp xóm vui buồn chuyện thấp cao

    Nam nữ hữu duyên thì tái ngộ

    cổng hoa cây cảnh đón tâm giao . 
     2016-02-12_06-50-58 by thaisonthi, trên Flickr

    2016-02-12_06-43-07 by thaisonthi, trên Flickr

    2016-02-14_09-28-26 by thaisonthi, trên Flickr
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2018 10:00:02 bởi thaisonthi >
    thaisonthi 17.02.2016 10:22:21 (permalink)
    0
    [This post was marked as helpful]
     

        Trở về nguồn cội

     

    Nhìn vào cửa bàn thờ tiên tổ

    Chân bước lên hè đón cửa chào

    Hoa mỉm cười trà xanh lá biếc

    Hồn thơ bay chim hót lao xao.

    2016-02-17_10-10-57 by thaisonthi, trên Flickr
    2016-02-14_09-28-26 by thaisonthi, trên Flickr
    2016-02-17_10-15-04 by thaisonthi, trên Flickr

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2016 10:28:00 bởi thaisonthi >
    thaisonthi 25.07.2016 17:51:51 (permalink)
    0
     
     

      

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2019 11:44:53 bởi thaisonthi >
    thaisonthi 10.11.2017 14:16:35 (permalink)
    0
     
     
     Truyền hình đến với nhà thơ
    ( kỉ  niệm truyền hình vov đến nhà làm phim  muôn màu cuộc sống )
    Truyền hỉnh đã đến nhà ta
    Ông bà con cháu vỡ òa niềm vui
    Hân hoan giữa cảnh với người
    VOV với  tình đời yêu thơ
     Hôm nay câu chuyện như mơ
    Bao nhiêu kỉ niệm được đưa lên hình...
     
    Bạn thơ cùng với quê mình
    Tọa đàm phỏng vấn thơ bình rất hay
    Phóng viên cùng thiết bị bay
    Quay phim chụp ảnh cảnh này quê hương
    Sân nhà ngõ xóm thân thương
    Đầm đình chùa miếu cố hương trữ tình...
    Bâng khuâng cảnh sắc lung linh
    Dấu xưa dẫn lối truyền hình quê ta
    Heo may giã bạn chiều tà
    Gia đình nhớ bạn nhớ nhà làm phim...!
     
        Hoàng Nghị 10-11-2017
     
       Trần Thái Sơn
     
      
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2017 15:17:39 bởi thaisonthi >
    thaisonthi 30.11.2018 10:21:58 (permalink)
    0
    [This post was marked as helpful]
     

        Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn

     

      Một vùng Quảng Trị quá bi thương

      Liệt sỹ dâng đời gửi nắm xương

      Phủ kín mộ bia bao dãy núi

      Chập chùng hoa cỏ quyện trầm hương .



      Nghiêng mình thương tiếc bỗng mênh mông

      Bỏ lại người thân vợ mất chồng

      Cha mẹ ,con thơ mòn mỏi đợi

      Trường Sơn trang sử mộ tên không.



      Bước tới nơi đây dứng lặng người

      Đồi thông vi vút tiếng ru hời

      Xạc xào lá rụng chim ngừng hót

      Tìm kiếm đâu ra một tiếng cười.



      Đi rồi tạm biệt mộ đồi thông

      Liệt sỹ trông theo nẫu cả lòng

      Giặc dã tham tàn nên thế sự ?

      Để người ở lại lệ nhòa trông !

            Mùa thu 2012

        Trần Thái Sơn
    .
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2019 11:28:30 bởi thaisonthi >
    thaisonthi 24.08.2019 12:07:34 (permalink)
    0

       Vu Lan nhớ mẹ ta xưa

     

    Mưa thu rả rích tiếng quanh nhà

    Vắng lạnh đường làng xót dạ ta

    Tháng bảy ngày rằm hương khói tỏa

    Vu Lan nhớ mẹ vọng kinh ca.

    Nhớ xưa gian khổ đến trăm phần

    Bóng mẹ xăm xăm lối bước chân.

    Vách đất nhà tranh ,sân đất đó

    Cầu ao ngõ xóm tiếng ru ngân.

    Liêu xiêu dáng đứng mịt mờ xưa,

    Cầu chúc vong linh tiễn biệt đưa.

    Đức Phật Di Đà về đón mẹ,

    Vu Lan tháng bảy nhớ cơn mưa.

    Chập chờn mưa phủ khắp đường thôn,

    Đông đúc chùa chiền tiếng mõ dồn.

    Cha mẹ ,tổ tiên theo Đức Phật,

    Tây phương cực lạc đón vong hồn.

    Trần Thái Sơn

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2019 10:10:24 bởi thaisonthi >
    Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 17 của 18 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 269 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9