Trang thơ - Trần Thái Sơn
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 18 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 269 bài trong đề mục
thaisonthi 29.10.2011 11:14:37 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]


Vườn xưa

Tôi về nhìn lại vườn xưa
Bâng khuâng nhớ thuở còn chưa biết tình
Ríu ran cô gái xinh xinh
Cho nhau quít vải vườn mình vườn ta
Hàng rào dâm bụt quanh nhà
Dấu bao kỉ niệm đã xa một thời

Vườn nay còn đó em ơi
Ổi thơm bưởi ngọt chim trời véo von
Trăng lên trăng mãi vẫn non
Người đi, cô gái xưa còn nhớ không !




<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2011 15:47:17 bởi thaisonthi >
#46
    thaisonthi 29.10.2011 15:23:22 (permalink)
    0


    Đàn cò trắng bay


    Một đàn cò trắng bay qua
    Giăng hàng uốn lượn như hoa trên trời
    Bồng bềnh theo mảng mây trôi
    Ngẩn ngơ ta đứng ngắm trời xa xa

    Đàn cò bay lả bay la
    Cho ta gửi tấm lòng ta tới mình
    Trời quê trong sáng thanh bình
    Trời phương xa ấy sự tình ra sao?

    Đàn cò bay tít tầng cao
    Vời trông ta hỏi cò bao giờ về?



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2011 19:59:20 bởi thaisonthi >
    #47
      thaisonthi 30.10.2011 19:55:36 (permalink)
      0
      [This post was marked as helpful]


      Qua nhà Nguyễn Bính


      Về thăm Thiện Vịnh , Cộng Hoà
      Rưng rưng giọt lệ mắt nhoà đường đi

      Thăm nhà thi sĩ tình si
      "Qua nhà " thuở ấy em đi lấy chồng
      Nay nhà Người cũng vắng không
      Ba gian giờ cũng mênh mông nắng trời...

      Mộ Người nâu thẫm quê ơi !
      Phong trần mấy độ tình đời dở dang
      Viếng Người tôi thắp nén nhang
      Một lời ngưỡng mộ ,mấy ngàn xót thương !

          Trần Thái Sơn






      Nhà tưởng niệm  thi sĩ Nguyễn Bính
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2017 15:29:30 bởi thaisonthi >
      #48
        thaisonthi 31.10.2011 09:13:42 (permalink)
        0
        [This post was marked as helpful]


        Bến xưa phố mới

        Sáng thu trở lại Thành Nam
        Hiu hiu gió thổi mây vàng lặng trôi
        Ngẩn ngơ lạ phố lạ người
        Hỏi về bến cũ một thời đò sang
        Bến Đò Quan
        Giọng hò khoan
        Cầu dài nay đã vắt ngang đôi bờ
        Sông Đào vẫn chảy lơ thơ
        Còn đâu bến đợi đò chờ đón đưa...

        Rẽ sang phố mới chợt mưa
        Nhìn đường Nguyễn Bính lưa thưa hạt buồn !
        Tìm người sau quán bán buôn
        Bạn thơ trong ngõ làm vườn say mê !

        Hôm nay "em đi tỉnh về "
        Bến xưa phố mới hồn quê vẫn còn !

        Mùa thu ,  2007





        Cầu Đò Quan Nam Định




        Nhà thờ trung tâm Thành Phố Nam Định
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2011 14:56:55 bởi thaisonthi >
        #49
          thaisonthi 01.11.2011 14:30:13 (permalink)
          0
          [This post was marked as helpful]


          Nhớ tháng Ba


          Xuân đi lưu luyến tháng Ba
          Buồn vui lẫn lộn giao thoa xuân hè
          Mưa to gọi nắng trở về
          Người đi trẩy hội miền quê rộn ràng.

          Ngày xưa cha mẹ thở than
          Tháng Ba hết gạo con đàn đói ăn
          Rủ nhau chuẩn bị áo khăn
          Cùng đi trẩy hội tới thăm ba đền.

          Đền Hùng Phú thọ ngược lên
          Ninh Bình ta đến là đền Đinh Lê
          Quay về Nam Định vùng quê
          Phủ Dầy ,Liễu Hạnh ,như mê hát chầu

          Tháng Ba xanh biếc một mầu
          Tầm xuân đang độ hỏi nhau mà tìm
          Tìm người Yêu ,tìm niềm tin...
          Nhớ mưa dã hội nổi chìm tháng Ba !

          Đừng quên Chợ Tình Sa Pa
          Nhớ ngày hai bảy tháng Ba về tìm...




          Chợ Tình Sa Pa



          Lễ Hội Đền Hùng






          Đại Lễ vào Phủ Dầy


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 15:53:15 bởi thaisonthi >
          #50
            thaisonthi 02.11.2011 09:47:29 (permalink)
            0
            [This post was marked as helpful]

            Trần Thái Sơn


            Đến Trường sa


            (Kỉ niệm đến Trường Sa lớn -1990)

            Trường Sa năm ấy tôi ra
            Lênh đênh biển cả lạc ba bốn ngày
            May sao gió lặng xanh mây
            Tầu tìm đến đảo mới say tình người

            Lên đảo bằng những phao bơi
            Bàn chân đau rát bãi bồi san hô
            Tối trời sóng nước nhấp nhô
            Trường Sa gặp mặt như cô gái làng
            Hiền lành giữa biển mênh mang
            Trời xanh sóng nước xốn xang lòng người

            San Hô trắng cả mọi nơi
            Cây xanh khó mọc nước trời chờ mưa
            Thức ăn đồ hộp có thừa
            Cá tôm từ biển rau dưa tự trồng
            lính đảo toàn là đàn ông
            Hoạ chăng chờ có văn công mấy nàng

            Những ngày trên đảo mơ màng
            Nhớ người phụ nữ nhớ làng quê ta !

            r





            Ảnh   -Một góc  Đảo Trường Sa Lớn -2010

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2011 08:35:21 bởi thaisonthi >
            #51
              thaisonthi 03.11.2011 08:14:53 (permalink)
              0
              [This post was marked as helpful]
              Trần Thái Sơn

              Hội Phủ Dầy

              Phủ Dầy nghe hát chầu văn
              Câu ca cổ tích ngàn năm mượt mà...

              Ngược về nguồn cội tháng Ba
              Lúa xanh Vụ Bản vòng qua dãy đồi
              Dừng chân từ dải núi Gôi
              Hồn thiêng Thánh Mẫu rợp trời cờ bay...

              Ngàn năm nước chảy vơi đầy
              Trống gieo lời hát đàn say người chầu
              Lâng lâng đi giữa sắc mầu
              Hồn thơ nghiêng ngả cả bầu trời xuân !

              r







              Khai mạc lễ hội Phủ Dầy



              Thi hát Văn Hội Phủ Dầy
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2011 20:24:21 bởi thaisonthi >
              #52
                thaisonthi 03.11.2011 18:42:30 (permalink)
                0


                Trở lại cố đô Hoa Lư


                Trập trùng núi đá bao quanh
                Cố đô ở giữa trời xanh trên đầu
                Lối vào  một cưa hiểm sâu
                Vua Đinh ở giưa cờ lau rợp trời
                Hoa Lư động đẹp sáng ngời
                Nhớ Đại Cồ Việt nhớ thời vua Đinh

                Vân Nga hoàng hậu hai lần
                Đời Đinh thảm hoạ sang phần đời Lê
                Tượng nàng ngơ ngẩn quay về
                Vua Đinh có biết tái tê nỗi lòng !

                Thiên tình sử cõi hư không
                Cố đô nay vẫn mênh mông đất trời
                Bỏ truyền con nối đương thời
                Dương Vân Nga đã giúp đời đứng lên !





                Cố đô Hoa Lư  ,Tỉnh  Ninh Bình




                Đền thờ Vua Lê có Tượng Thái hậu Dương Vân Nga
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2011 20:35:20 bởi thaisonthi >
                #53
                  thaisonthi 04.11.2011 09:10:07 (permalink)
                  0



                  Đồi Thơ


                  Người Thơ đến với đồi thơ
                  Lô nhô thơ đá lòng ngơ ngẩn người
                  Câu thơ rêu phủ xanh rồi
                  Hồn thơ phảng phất bên đồi cây thơ !

                  Đồi Thơ hồ nước mây mờ
                  Hữu tình phong thuỷ bơ vơ hồn người
                  Nắng mưa dầu dãi thơ ơi
                  Phong trần như những cuộc đời người thơ !


                  (Đồi Thơ ,Bên cạnh Hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh )






                  Hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2011 13:03:33 bởi thaisonthi >
                  #54
                    thaisonthi 05.11.2011 08:50:25 (permalink)
                    0
                    [This post was marked as helpful]



                    Dâng cha chữ "Phúc "


                    Lần này con trở về quê
                    Mang theo chữ "Phúc" để về dâng cha
                    Khung vàng kính trắng sáng loà
                    Giấy điều con bọc mở ra mừng Người.

                    Một đời vất vả cha ơi
                    Chỉ mong phúc đức nảy chồi đơm hoa
                    Con treo chữ 'Phúc " giữa nhà
                    Có làm ấm lại lòng cha hỡi người !

                    Chữ sư ông mực còn tươi
                    Phúc lành thắm đậm tình người thưa cha.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2011 18:30:17 bởi thaisonthi >
                    #55
                      thaisonthi 06.11.2011 08:44:24 (permalink)
                      0



                      nghĩa trang làng

                      Mỗi dịp thanh minh về
                      Nghĩa trang làng xôn xao
                      Các ngôi mộ thêm cao
                      hoa thơm hoà hương khói

                      Nhớ xưa cơm còn đói
                      Mồ mả chẳng có bia
                      Nay mộ xây cao to
                      Nghĩa trang hết cả đất

                      Người sống lo khi mất
                      Không còn chỗ cho mình
                      Đành mua đất để dành
                      Trong nghĩa trang làng mới

                      Mỗi năm thanh minh tới
                      Người xa về thăm quê
                      Nhìn nghĩa trang nhớ về
                      Ông cha xưa đói khổ

                      Ra đi càng thêm nhớ
                      Làng quê đang đổi đời
                      Nỗi buồn xen niềm vui
                      Nơi nghĩa trang làng tôi !



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2011 11:43:53 bởi thaisonthi >
                      #56
                        thaisonthi 07.11.2011 09:47:59 (permalink)
                        0



                        Chia tay hoàng hôn


                        Em tiễn chân anh khỏi cổng nhà
                        Hoàng hôn đổ xuống ánh dương tà
                        Anh về nơi ấy đường xa thẳm
                        Chỉ biết nhìn theo mắt lệ nhoà

                        Tuổi đã cao rồi anh vẫn đi
                        Ở phương xa ấy có vui gì?
                        Quê hương để lại lòng lưu luyến
                        Từng bước cô đơn phải biệt ly !



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2011 16:11:26 bởi thaisonthi >
                        #57
                          thaisonthi 08.11.2011 14:04:44 (permalink)
                          0



                          Mưa xuân


                          Mưa xuân mờ mịt cả trời xuân
                          Màn hạt mưa sa phủ trắng ngần
                          Cây cỏ tươi xanh chồi lộc biếc
                          Bồi hồi nhớ lại cảnh  thời xuân.



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 14:15:44 bởi thaisonthi >
                          #58
                            thaisonthi 09.11.2011 12:31:18 (permalink)
                            0



                            Đêm Sông Hương


                            Dòng  sông như dải lụa mềm
                            Bồng bềnh tiếng nhạc trên thuyền gần xa
                            Đêm khuya mờ tỏ trăng tà
                            Mái chèo khua nước lời ca trữ tình...

                            Ai gieo khúc nhạc cung đình
                            Để ta thương nhớ Hoàng Thành cổ xưa !
                            Chập chờn Huế đổ cơn mưa
                            Sông Hương phủ trắng màn thưa hạt buồn !




                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2011 19:10:54 bởi thaisonthi >
                            #59
                              thaisonthi 10.11.2011 08:48:07 (permalink)
                              0


                              Nhớ công chúa
                              Trần Huyền Trân

                              Vua Trần vì nước gả con
                              Đèo Ngang thuở ấy vẫn còn nhớ ghi
                              Huyền Trân tình sử lâm li
                              Vua Chiêm chết ,nàng phải đi theo cùng...

                              Lấy chồng nàng có thuận không ?
                              Trở về tu, cõi mênh mông nỗi buồn
                              Tình nàng mở rộng giang sơn
                              Việt Nam còn nhớ nguồn cơn sử tình !




                              Đền thờ Huyền Trân Công Chúa
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2011 10:26:59 bởi thaisonthi >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 18 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 269 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9