Trang thơ - Trần Thái Sơn
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 18 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 269 bài trong đề mục
thaisonthi 07.05.2012 09:37:29 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
       

chợ làng


Chợ làng mớ cá mẻ cà
Cọng rơm thay lạt xuề xoà bó rau
vàng hương bưởi chuối trầu cau...
Liêu xiêu thúng rổ mời nhau còn về

Hoàng Nghị kề với Hoàng Nê
Đầm đình chợ Miễu hồn quê cảnh làng
Tinh sương qua chợ ngỡ ngàng
Nhấp nhô nón đội mơ màng dáng xưa !




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2012 08:49:10 bởi thaisonthi >
#91
    thaisonthi 11.05.2012 17:09:46 (permalink)
    0
    [This post was marked as helpful]
           


    Đường Quê


    Đường quê xưa lối hẹp mòn
    Mưa phùn lầy lội đường trơn ổ gà
    Đường quê nay ta trở về
    Rộng dài nhựa trải phẳng lì đẹp sao!
    Bon bon xe chạy ra vào
    Gặp nhau ríu rít tiếng chào râm ran
    Lòng vui đổi mới đường làng
    Từ nay hết cảnh lầm than bùn lầy
    Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay
    Quên sao năm tháng đường này người ơi!
    Đường quê nay khác xưa rồi
    Bùn lầy nước đọng một thời đã qua
    Đường làm thay đổi đời ta
    Xóm thôn tiếng hát lời ca rộn ràng!


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2012 08:53:40 bởi thaisonthi >
    #92
      thaisonthi 26.08.2012 10:13:02 (permalink)
      0
      Trần Thái Sơn xin giới thiệu một số bài thơ của một bạn thơ Nguyễn Cao Tiến


      BU tôi


      Người ta thường gọi Mẹ ơi
      Còn tôi thường gọi Bu ơi quen rồi
      Người ta thường nói Mẹ tôi
      Còn tôi thích nói Bu tôi cho gần
      Đi xa mới về tới sân
      Bu ơi tôi gọi vài lần gọi Bu

      Nhớ thời bánh đúc năm xu
      theo Bu đi chợ chờ xu bánh vừng
      Nhớ thời ngồi đun bánh chưng
      Bu dặn phải thức chớ đừng ngủ quên
      Bu khuyên chí khí phải bền
      Chịu khó chịu khổ mới nên người tài
      Ở đời cố tránh điều sai
      Việc cần chớ để ngày mai mới làm
      Bu đi con chưa kịp bàn
      Nhiều việc bu dặn con làm chưa xong
      Thương Bu con nén trong lòng
      Con mơ con ước được mong Bu về !

      Nguyễn Cao Tiến


      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2012 05:08:18 bởi Ct.Ly >
      #93
        thaisonthi 26.08.2012 17:49:27 (permalink)
        0


        Đón Xuân

        Đêm nay xe lạnh gió may
        Giật mình tỉnh giấc mới hay Xuân về
        Xuân về xanh cỏ chân đê
        Hoa đào khoe sắc cành lê đâm chồi
        Hoa ban nở trắng núi đồi
        Hoa mai vàng nở cho đời kết hoa.

        Nguyễn Cao Tiến
        #94
          thaisonthi 28.08.2012 21:21:37 (permalink)
          0
          Trần Thái Sơn vừa đi du lịch một chuyến xuyên Việt
          vậy xin giới thiệu một vài cảnh sắc thiên nhiên, công trình và con người ở một số vùng Sơn đã đi qua nhé,



          Tỉnh Thanh Hoá.




          http://farm9.staticflickr.com/8299/7880220844_dca1481997_c.jpg

          Thành Nhà Hồ Tỉnh Thanh Hoá


          Thành cổ uy nghi giữa đất trời
          hàng nghìn cân đá với con người
          Tạo nên dáng vẻ và sức mạnh
          Người việt nam ta tiếp muôn đời.




          Suối cá Thần-Tỉnh Thanh Hoá

          Dưới cầu nước chẩy trong veo
          Đàn cá bơi lội trông theo đoàn người




          Nhớ Trường Xưa ( 1952-1954 )

          (Tặng các thày các bạn trường pt cấp 1-2 kim Tân ,Thạch Thành ,Thanh Hoá )

          Thạch Thành vùng đất tự do
          Kim Tân Cổng Huyện nhớ cho một thời
          máy bay giặc pháp bạn ơi
          Bom đạn đánh phá đất trời chẳng yên.

          Trường xưa phải học ban đêm
          Đèn dầu còn thiếu phải thêm lá rừng
          Cà Bông ánh lửa bập bùng
          Lớp học vẫn sáng trên từng tháng năm

          Nhà ai khi đó khó khăn
          Trường cấp học bổng là bằng gạo thôi
          Gạo kho nhà nước giúp tôi
          Vượt qua nghèo khó một thời trẻ thơ.

          Trường Xưa vẫn nhớ đến giờ
          Gương thày dáng bạn không mờ Kim Tân !

          Trần Thái Sơn


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2012 10:32:22 bởi thaisonthi >
          #95
            thaisonthi 29.08.2012 16:24:18 (permalink)
            0

            Tỉnh Hà Tĩnh



            Dừng chân một vùng đất đẹp, nhân dân anh hùng,

            Núi Hồng cùng với Sông La
            Ngã ba Đồng Lộc Bài ca anh hùng




            Ngã Ba Đồng Lộc-Hà Tĩnh

            Tượng đài mười cô gái ngã ba đồng lộcl


            Chiến tranh bom đạn qua rồi
            Các Em yên nghỉ bên đài ghi công
            À ơi ru tuổi má hồng
            Thông gieo khúc nhạc thơm nồng bưởi quê

            Ngã ba Đồng Lộc tìm về
            Thông đường ra trận lời thề xe qua
            Núi Hồng Hà Tĩnh Sông La
            Tượng Đài tô thắm bài ca anh hùng.

             
            Đến đây chân bước ngập ngừng
            Bóng hình em gái tưởng chừng trông theo
            Xe đi khuất núi qua đèo
            Lòng còn vương lại mang theo tượng đài !...
             
                           Trần Thái Sơn
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2017 15:48:12 bởi thaisonthi >
            #96
              thaisonthi 30.08.2012 15:20:30 (permalink)
              0

              Tỉnh Quảng Bình


              Quảng bình biển cát mênh mông
              Núi cao hang động như trông thiên đường !




              Động Thiên Đường -Quảng Bình
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2012 10:41:22 bởi thaisonthi >
              #97
                thaisonthi 01.09.2012 09:36:12 (permalink)
                0


                Tỉnh Quảng Trị


                Thăm nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn

                Quảng Trị vùng đất tang thương
                Nghĩa trang liệt sỹ gửi xương bao người
                Mộ bia phủ kín núi đồi
                Thông reo chim hót tiếng cười thì không
                 
                Nghiêng mình thương tiếc mênh mông
                Người đi bỏ lại ... mất chồng mất con
                Cỏ xanh phủ kín lối mòn
                Trường Sơn trang sử mộ còn vô danh
                 
                Biết rằng cũng bởi chiến tranh
                Bắc Nam chia cắt em anh thành thù
                Cùng dòng máu Việt lời ru
                Nỗi buồn liệt sỹ nghìn thu vẫn còn !
                 


                nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2017 16:53:30 bởi thaisonthi >
                #98
                  thaisonthi 02.09.2012 09:28:11 (permalink)
                  0
                  Huế mộng mơ


                  Dừng chân với Huế mộng mơ
                  Kinh Thành xưa cũ câu thơ cũng buồn
                  Thuyền ai lơ lửng sông Hương
                  Gieo câu ca để nhớ thương xứ này!


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2012 10:29:22 bởi thaisonthi >
                  #99
                    thaisonthi 03.09.2012 10:47:54 (permalink)
                    0
                    Đà Nẵng ,thành phố lớn nhất miền trung

                    Đà Nẵng bãi biển vành đai
                    Sông hàn tấp nập cầu dài dây văng
                    Đèo cao mây phủ quanh năm
                    Quanh co núi biển ,bức tranh diệu kỳ.




                    Bãi biển Đà Nẵng

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2012 19:57:17 bởi thaisonthi >
                    thaisonthi 04.09.2012 10:02:47 (permalink)
                    0
                    Quảng Nam,

                    Ghé chơi phố cổ Hội An
                    Thăm lại di tích Tháp Chàm người Chăm






                    Tháp cổ người Chăm giữa núi đồi
                    Hoang vu cô quạnh đứng chơi vơi
                    Nghìn xưa vũ điệu thời thịnh vượng
                    Thăm lại ngày nay dáng tả tơi !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2012 10:32:30 bởi thaisonthi >
                    thaisonthi 05.09.2012 10:53:37 (permalink)
                    0
                    [This post was marked as helpful]
                    Tỉnh Gia Lai,

                    Lên thăm phố núi Pleiku
                    Ngắm đôi mắt đẹp Biển Hồ trong xanh
                    Cà fê quán đẹp như tranh
                    Nắng mưa tô đậm đất lành Tây Nguyên






                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2012 13:07:38 bởi thaisonthi >
                    thaisonthi 06.09.2012 19:11:16 (permalink)
                    0
                    Tỉnh Kontum,

                    Dừng chân tới tỉnh kontum,với thành phố kontum NHÀ THỜ GỖ có một không hai ở việt Nam

                    Nhà thờ bằng gỗ rộng thênh thang
                    Đứng giữa Kontum với đại ngàn
                    Tiếng chuông níu lại nguồn nỗi nhớ
                    Tây Nguyên nắng gió thật mênh mang .





                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2012 19:24:09 bởi thaisonthi >
                    thaisonthi 07.09.2012 10:29:56 (permalink)
                    0
                    [This post was marked as helpful]
                    Tỉnh Đắklắk,

                    TP Buôn Mê Thuột
                    Bản Đôn








                    Từ lâu nghe tên Bản Đôn
                    Đến nơi tân mắt ,bồn chồn ngẩn ngơ
                    Đàn voi đi đứng thẫn thờ
                    Đoàn người lữ khách như mơ giữa rừng !




                    Đến thăm Đăkắc Buôn Mê ...
                    Tới nhà con gái từ quê lên rừng
                    Đường xa dốc núi chập trùng
                    Mừng vui khi đến ngập ngừng khi đi !

                     
                               Trần Thái Sơn
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2017 15:52:01 bởi thaisonthi >
                    thaisonthi 08.09.2012 09:42:55 (permalink)
                    0
                    Đà Lạt ,thành phố ngàn hoa,thành phố mùa xuân,







                    Đà Lạt ,thành phố mùa xuân
                    Mưa phùn buổi sớm sương giăng ban chiều
                    Khắp nơi hoa nở thật nhiều
                    Đồi thông thấp thoáng dập dìu tình nhân

                    Chợ đêm như hội thì thầm
                    Hàng hoá dủ loại ai cần thì mua
                    Đất trời xoay chuyển bốn mùa
                    Hình như Đà Lạt chỉ vừa với xuân .






                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2012 11:02:33 bởi thaisonthi >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 18 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 269 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9