Góc Đời_Thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 19 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 276 bài trong đề mục
TiCa 07.12.2011 10:38:36 (permalink)
0


Đời_Thơ


Lênh đênh con sóng xô bờ
Phiêu du...lạc giữa hững hờ thế gian.

Chiều Thu rụng cánh lá vàng
Thơ tôi ru khúc tình tang - với người ?

Đời_Thơ
Gói những tiếng cười
Gói luôn mưa_nắng...buồn_vui - để dành.

Đời_Thơ
Là những loanh quanh
Có chiu chắt được ngọt lành - cho nhau ?

Dẫu là đất rộng_trời cao
Đời như cơn gió bay vào bao la
Thơ thì...vẫn mãi ngân nga
...

Đời_Thơ
Như áng mây qua - lững lờ...

TiCa
10.9.11
#46
    TiCa 07.12.2011 10:40:38 (permalink)
    0


    Phố buồn !


    Em ạ !
    Chiều nay phố bỗng buồn
    Ngang trời ra rích hạt mưa tuôn
    Rì rào cơn gió lùa qua vách
    Mây xám lưng chừng - mây xám buông.

    Em ạ !
    Chiều nay thấy nhớ nhiều
    Nhớ người phương ấy dáng liêu xiêu
    Bờ tre năm cũ dường xa lạ
    Nhạn lẻ đôi rồi - khắc khoải kêu.

    Anh ước...
    Ngày mai nắng thắm vàng
    Trời xanh lồng lộng đón mùa sang
    Bé thơ liu ríu chào xuân mới
    Khóm trúc lơ thơ...cũng rộn ràng.

    Cũng muốn,
    rồi đây...ấm áp lòng
    Con đò về lại với dòng sông
    Cò quê chao cánh tìm hương lúa
    Bến đợi yên bình - thôi ngóng trông.
    ...

    Em ạ !
    Thì ra...phố vẫn buồn
    Mưa hoài, mưa mãi...rạt rào tuôn
    Bóng nghiêng nghiêng bóng
    Chiều nghiêng bóng
    Phố ở nơi anh...
    Vẫn rất buồn !

    TiCa
    10.6.11
    #47
      TiCa 10.12.2011 11:46:21 (permalink)
      0




      Xuôi dòng …?

      Lá xuôi dòng – sông kia chìu ý ?
      Hay chỉ là ...mộng mị...long đong
      Nghìn năm - con nước lớn_ròng
      Quẩn quanh chiếc lá...
      Xuôi dòng - đời trôi ?!

      TiCa
      11.27.11
      #48
        TiCa 10.12.2011 11:58:45 (permalink)
        0
        .
        .
         
        .


        Đời_Thơ

        Góp nhặt tình thơ gửi gió mây
        Liu xiu vách quế bóng mai gầy
        Thiên thai một thoáng - Lưu Thần_Nguyễn …
        Lạc lối trần gian - mộng bấy ngày...!

        TiCa
        12.04.11
         
        .
        .
        #49
          TiCa 10.12.2011 12:05:56 (permalink)
          0
          .
          .
           



          Cõi mộng

          Thế nhân - lắm kẻ sầu người khổ
          Còn lạ gì hỉ_nộ_sân_si
          Giao lưu - để lại chút gì ...
          Dăm ba câu chữ, quên đi nỗi buồn.

          Sông muôn thuở
          Có nguồn_có cội
          Con triều dâng, lên_xuống chuyện thường
          Là Mây...
          Mây của muôn phương
          Gió thời...
          Gió mãi dặm trường bôn ba.
          ...

          Ví mà ... như giấc mơ qua !


          TiCa
          12.08.11

          #50
            TiCa 10.12.2011 12:08:12 (permalink)
            0
            .
            .
             



            Khi em về


            Kìa bóng Trăng nghiêng giữa núi đồi
            Em về - đâu hẵn đã xa xôi ?
            Mưa giăng ngang ngõ - đường trơn ướt
            Lạc nẻo phong trần...
            Thôi - thế thôi !

            Trời đất dường như giấu nỗi lòng
            ...buồn buồn !
            Con nước cũng long đong
            Ngược_xuôi năm tháng, nghìn thu mãi...
            Ăm ắp đầy_vơi - lớn lại ròng.

            Vẫn đấy - tròn nguyên nỗi đợi chờ
            An bình - khoảng lặng ngập niềm mơ
            Nơi góc hiên nhà xanh bóng mát
            Em về - khi ấy...
            Chợt nên thơ.

            Mãi thế thôi mà...
            Em - nhé em !
            Như Trăng vành vạnh giữa màn đêm
            Lồng lộng nghiêng trời phô sắc biếc
            Một góc riêng nhau - đá cũng mềm.

            Nghĩ lúc...Em về - sẽ rất vui
            Bên nhau chia sớt những ngọt bùi
            Rộn rã câu cười như ngọc vỡ
            Nhà mình yên ấm quá đi thôi.

            TiCa
            10.12.11
            #51
              TiCa 10.12.2011 12:12:59 (permalink)
              0
              .
              .
               




              Đời Sen

              Phong trần giũ bụi lưu ly
              Hương đưa để gửi lại gì thế nhân ?

              Vơi_đầy - con nước bâng khuâng
              Gần bùn mà vẫn bội phần thanh tao.

              Rơi...rơi...
              Mấy giọt mưa rào
              Trong veo như ngọc
              Rớt vào - đời Sen.

              TiCa
              10.20.11
              #52
                TiCa 13.12.2011 10:04:21 (permalink)
                0



                Khi em về


                Kìa bóng Trăng nghiêng giữa núi đồi
                Em về - đâu hẵn đã xa xôi ?
                Mưa giăng ngang ngõ - đường trơn ướt
                Lạc nẻo phong trần...
                Thôi - thế thôi !

                Trời đất dường như giấu nỗi lòng
                ...buồn buồn !
                Con nước cũng long đong
                Ngược_xuôi năm tháng, nghìn thu mãi...
                Ăm ắp đầy_vơi - lớn lại ròng.

                Vẫn đấy - tròn nguyên nỗi đợi chờ
                An bình - khoảng lặng ngập niềm mơ
                Nơi góc hiên nhà xanh bóng mát
                Em về - khi ấy...
                Chợt nên thơ.

                Mãi thế thôi mà...
                Em - nhé em !
                Như Trăng vành vạnh giữa màn đêm
                Lồng lộng nghiêng trời phô sắc biếc
                Một góc riêng nhau - đá cũng mềm.

                Nghĩ lúc...Em về - sẽ rất vui
                Bên nhau chia sớt những ngọt bùi
                Rộn rã câu cười như ngọc vỡ
                Nhà mình yên ấm quá đi thôi.

                TiCa
                10.12.11
                #53
                  TiCa 13.12.2011 10:05:45 (permalink)
                  0



                  Sầu viễn xứ


                  Trăng vẫn là Trăng - dáng ngọc ngà
                  La đà mây_gió...lượn lờ qua
                  Lửng treo trong khoảng trời xa ngái
                  Bỏ bến sông buồn...
                  xa - rất xa.

                  Trăng vẫn treo nghiêng - rọi bóng trần
                  Lạc loài phiêu bạt mấy bàn chân
                  Lử khách tha hương sầu viễn xứ
                  Gửi về quê Mẹ - nỗi phân vân.

                  TiCa
                  10.26.11
                  #54
                    nghinhnguyen 15.12.2011 07:34:10 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: TiCa




                    Sầu viễn xứ


                    Trăng vẫn là Trăng - dáng ngọc ngà
                    La đà mây_gió...lượn lờ qua
                    Lửng treo trong khoảng trời xa ngái
                    Bỏ bến sông buồn...
                    xa - rất xa.

                    Trăng vẫn treo nghiêng - rọi bóng trần
                    Lạc loài phiêu bạt mấy bàn chân
                    Lử khách tha hương sầu viễn xứ
                    Gửi về quê Mẹ - nỗi phân vân.

                    TiCa
                    10.26.11



                    Nhớ Người Chân Mây

                    Em đi về cuối chân mây
                    tôi buồn trông bóng trăng gầy non xa
                    hạ huyền nửa mảnh nguyệt tà
                    hương yêu chợt thoảng như là cơn mơ
                    tình thơ như giấc mộng hờ
                    hồn tôi đâu phải bến bờ dừng chân

                    Em đi về cuối chân mây
                    tương tư một thoáng hao gầy tình ơi
                    đường trần nghìn dặm xa xôi
                    đường tình đi hết cuộc đời chưa qua
                    giờ chân mây có suông sa
                    bên song gợi nhớ bài ca tự tình...

                                    Nghinh Nguyên

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2011 07:36:43 bởi nghinhnguyen >
                    #55
                      TiCa 16.12.2011 09:26:07 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: nghinhnguyen







                      Nhớ Người Chân Mây

                      ...
                       
                      hạ huyền nửa mảnh nguyệt tà
                      hương yêu chợt thoảng như là cơn mơ
                      tình thơ như giấc mộng hờ 
                      ...
                       

                                      Nghinh Nguyên



                       

                       
                       

                       


                      Giấc Nghê thường ?
                       
                      Thiên thu một giấc Nghê thường mộng
                      Lá rãi song thưa gió lạnh về
                      Khắc khoải bên hiên hồn Lưu_Nguyễn
                      Hồng trần xa khuất mấy sơn khê ?
                       
                      Có khi hóa kiếp thân Hồ Điệp
                      Trải bước nhân gian, lạc lối về
                      Tiên cảnh ngàn năm là huyễn hoặc
                      Kiếm tìm chi nữa - nẻo u mê !

                      TiCa
                       
                       
                      * Rất cám ơn anh NN đã ghé thăm trang thơ TiCa.
                      Chúc anh luôn vui khoẻ và có nhiều sáng tác mới. 
                      #56
                        TiCa 20.12.2011 09:39:51 (permalink)
                        0



                        Bóng Quê Ta


                        Vạn dặm đường đời
                        Ta đi - đi mãi
                        Bỏ tháng ngày xa ngái lại sau lưng
                        Cũng rất muốn một đôi lần dừng bước
                        Một đôi lần...
                        Quên - nước mắt rưng rưng.

                        Có thể lắm
                        Trên đường ta dong ruỗi
                        Mất thật rồi tên tuổi của ngày xưa
                        Một thời nhớ - mà sao nghe rất lạ
                        Dường xa xôi
                        Xa biết mấy cho vừa.

                        Trong khuất lấp nỗi muộn phiền ray rức
                        Quê nhà ơi !
                        Rất thực - dẫu mù xa
                        Có thể lắm
                        Một lần quay trở lại
                        Chào bình minh trong vắt - nắng chan hòa.

                        Ta đã hứa với lòng - Ta đã hứa
                        Quên những gì...lần lựa tháng năm qua
                        Đời vạn ngã và lòng người muôn lối
                        Vẫn nguyên lành - duy nhất - bóng quê Ta.

                        TiCa
                        10.30.11
                        #57
                          TiCa 22.12.2011 09:03:09 (permalink)
                          0
                          .
                          .
                           



                          Bên trời - mộng du ?


                          Sông xuôi khuất nẻo sa mù
                          Tuyết rơi ngập lối...phù du - viễn hoài.

                          Thiên thu...đồng vọng gót hài
                          Em đi bỏ lại tháng ngày - biệt xa.

                          Đêm nghiêng...
                          Trăng xế - bóng tà
                          Thế gian bất chợt nhạt nhòa - hư vô.

                          Nghìn năm sóng mãi đùa xô
                          Vầng mây như cũng mơ hồ - lang thang.

                          Biết đâu...đã quá muộn màng
                          Chờ em !
                          Đời lắm võ vàng - Em ơi !

                          Chim chiều...biền biệt...mù khơi ?
                          Miên man một giấc...bên trời- mộng du ?

                          TiCa
                          10.30.11
                          #58
                            TiCa 25.12.2011 09:01:50 (permalink)
                            0


                            Giá mà...


                            Thủy chung
                            Nghìn năm - luôn nhớ
                            Đôi lần...
                            vượt quá tầm tay ?
                            Đời như bóng mây xa thẳm
                            Trôi đi...cùng với tháng_ngày.

                            Hoài mơ...một thời dịu vợi
                            Có là...ước vọng phù du ?

                            Thôi thì...
                            Làm thân cánh gió
                            Bay đi...vào chốn xa mù.
                            ...

                            Nẻo trần - lạc bước thiên thu
                            Nổi_chìm_vận kiếp ?
                            Hình như...
                            Giá mà...

                            TiCa
                            11.09.11
                            #59
                              TiCa 25.12.2011 09:07:22 (permalink)
                              0
                              .
                              .



                              Một ngày...


                              Khi bóng hoàng hôn buông phủ
                              Nhọc nhằn...đêm vắng cô liêu
                              Xác xơ, bên thềm trăng rụng
                              Nhớ ơi !
                              Ơi nhớ - rất nhiều.

                              Tháng năm xoay vòng - quay quắt
                              Cha già mỏi gối canh thâu
                              Thương con - phương trời xa lắc
                              Tuyết sương pha trộn mái đầu.

                              Cha ơi !
                              Hãy chờ con nhé !
                              Một ngày con sẽ về thăm
                              Cho Cha không còn ngóng đợi
                              Và con quên hết thăng_trầm.
                              ...

                              TiCa
                              11.07.11
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 19 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 276 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9