Thơ Viễn Phương
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 71 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 1060 bài trong đề mục
Viễn Phương 07.06.2013 03:29:57 (permalink)
0
SuongAnh


 
Tháng Sáu Trời Mưa

Tháng sáu trời mưa nhớ đến người
Phiêu du ngày tháng giống mây trôi
Để tình héo hắt lòng hoang vắng
Nưả tỉnh nưã mê giấc mộng vời

Tháng sáu trời mưa lệ tủi hờn
Rưng rưng mắt biếc nhớ người thương
Tình xa để buốt hồn cô lẻ
Ngóng đợi người đi khuất dặm đường

Tháng sáu trời mưa khiến dạ buồn
Lệ sầu rưng rức mãi rơi tuôn
Tiếng mưa tí tách bên ngoài cưả
Càng thấy buồn thêm nát cả hồn

Tháng sáu trời mưa lá ngã vàng
Hạ về cứ ngỡ muà thu sang
Hạt rơi vương nhẹ trên môi má
Tỉnh giấc mơ hoa khiến ngỡ ngàng

Tháng sáu trời mưa hồn ướt đẫm
Người đi tím ngắt cả bờ môi
Đâu còn ai sưởi cho tim ấm
Lệ mắt và mưa... thấm lạnh đời.

Sương Anh


Mưa Hạ CaLi

Mưa CaLi sụt sùi
Gợi nhớ những niềm vui
Sài Gòn ngày tháng cũ
Con nắng hạ ngủ vùi

Trên cành hoa phượng vĩ
Ve ru khúc tình say
Đong đưa hàng lá thắm
Cơn gió nhẹ lâng lay

Ta dìu em vào mộng
Dưới trời hạ hay hay
Giao hòa cơn mưa nắng
Nồng nồng hương ngất ngây

Áo dài em trắng mỏng
Khăng khít với làn da
Đôi tà bay phơ phất
Dòng suối tóc mượt mà

CaLi vào cuối hạ
Chút mưa nắng giao hòa
Bóng em Sài Gòn đã
Mờ mịt cuối trời xa

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2013 01:43:16 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 08.06.2013 03:08:00 (permalink)
0
Nắng Xuân Ơi !...
(Gửi cho ai?)

Nắng vẫn còn đây, Xuân ở đâu ?
Rưng rưng giọt nắng cũng thay màu
Dáng Xuân dần khuất bên trời vắng
Dung Hạ hiện lần trong mắt sâu

Đêm nhớ âm thầm soi bóng chiếc
Ngày buồn lặng lẽ kiếm tìm nhau
Nàng xa đâu đó mai về nhé!...
Ta đón nhau như buổi hẹn đầu

Viễn Phương
SuongAnh 08.06.2013 04:24:27 (permalink)
0
Viễn Phương


Nắng Xuân Ơi !...
(Gửi cho ai?)

Nắng vẫn còn đây, Xuân ở đâu ?
Rưng rưng giọt nắng cũng thay màu
Dáng Xuân dần khuất bên trời vắng
Dung Hạ hiện lần trong mắt sâu

Đêm nhớ âm thầm soi bóng chiếc
Ngày buồn lặng lẽ kiếm tìm nhau
Nàng xa đâu đó mai về nhé!...
Ta đón nhau như buổi hẹn đầu

Viễn Phương


 
Chẳng Thấy Xuân Đâu?!
(biết gởi cho ai?

Tháng sáu mưa nhiều Xuân thấy đâu?
Cành hoa đang thắm cũng phai màu
Anh không bên cạnh hồn đơn vắng
Hạ đến đường về hun hút sâu

Lá rơi từng chiếc rồi từng chiếc
Gió thổi lìa cành nên lạc nhau
Anh có về ngang xin nhặt nhạnh
Ghép lại thành đôi như buổi đầu

Sương Anh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2013 04:29:35 bởi SuongAnh >
Viễn Phương 14.06.2013 02:05:57 (permalink)
0
Hoài Chia Biệt
 
Em với anh sao hoài chia biệt
Anh bóng đời mải miết xa xôi
Em còn đâu đó nổi trôi
Mong chờ tương hội rối bời tâm tư
 
Dòng thơ viết bao từ thương nhớ
Chợt thoáng nào bỡ ngỡ gọi tên
Ngoài trời sương tỏa mông mênh
Phòng đơn soi bóng bên đèn hắt hiu
 
Ôi lối mộng tiêu điều hoang vắng
Đêm lững lờ tĩnh lặng muôn nơi
Trăng mờ lặng lẽ nghiêng soi
Không gian mờ ảo ru đời viễn phương
 
Vườn thơ cũ tơ vương quấn quýt
Cánh hoa lòng chi chít niềm đau
Chờ em chờ đến ngàn sau
Lâu đài tình ái chất cao nỗi sầu
 
Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2013 20:54:17 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 14.06.2013 02:17:35 (permalink)
0
Viễn Phương





Mưa Hạ CaLi

Mưa CaLi sụt sùi
Gợi nhớ những niềm vui
Sài Gòn ngày tháng cũ
Con nắng hạ ngủ vùi

Trên cành hoa phượng vĩ
Ve ru khúc tình say
Đong đưa hàng lá thắm
Cơn gió nhẹ lâng lay

Ta dìu em vào mộng
Dưới trời hạ hay hay
Giao hòa cơn mưa nắng
Nồng nồng hương ngất ngây

Áo dài em trắng mỏng
Khăng khít với làn da
Đôi tà bay phơ phất
Dòng suối tóc mượt mà

CaLi vào cuối hạ
Chút mưa nắng giao hòa
Bóng em Sài Gòn đã
Mờ mịt cuối trời xa

Viễn Phương



 
[/center)
 

 

MƯA PARIS
 
Trời Cali buồn bã
Paris cũng héo sầu
Giọt mưa rơi trên lá
Chẳng biết sẽ về đâu?!

Mưa nhiều nên màu nắng
Cũng nhàn nhạt bóng mờ
Tiếng mưa rơi hạt nặng
Làm nhoi nhói hồn thơ

Paris không Phượng thắm
Đỏ hồng như Cali
Nhưng hoa tim nồng đậm
E ấp mộng xuân thì

Bao giờ thì người đến
Cho yêu thương ngát đầy
Bao năm tình ươm dệt
Chờ người chốn chân mây
 
Paris đang vào hạ
Với cơn mưa đầu mùa
Vuốt ve từng phiến lá
Ru tình yên giấc trưa
 
Còn anh nơi đâu đấy
Có biết em chờ trông
Một người nơi xa ngái
Về bên sưởi tình nồng

Sương Anh


 
SuongAnh 14.06.2013 16:05:44 (permalink)
0
Viễn Phương


Hoài Chia Biệt
 
Em với anh sao hoài chia biệt
Anh bóng đời mải miết xa xôi
Em còn đâu đó nổi trôi
Mong chờ tương hội rối bời tâm tư
 
Dòng thơ viết bao từ thương nhớ
Chợt thoáng nào bỡ ngỡ gọi tên
Ngoài trời sương tỏa mông mênh
Phòng đơn soi bóng bên đèn hắt hiu
 
Ôi lối mộng tiêu điều hoang vắng
Đêm lững lờ tĩnh lặng muôn nơi
Trăng mờ lặng lẽ nghiêng soi
Không gian mờ ảo ru đời viễn phương
 
Vườn thơ cũ tơ vương quấn quít
Cánh hoa lòng chi chít niềm đau
Chờ em chờ đến ngàn sau
Lâu đài tình ái chất cao nỗi sầu
 
Viễn Phương


 
 
Tơ Vương

Bởi xa cách nên hoài ly biệt
Dòng thơ buồn da diết gởi mây
Mơ sao sẽ có một ngày
Tình duyên đôi lưá đắm say mặn nồng

Anh có hiểu ngày trông đêm nhớ
Một bóng người tim lỡ khắc ghi
Nhớ lời từ ái nhu mì
Đêm mơ thấy bóng người đi quay về

Mộng là chuyện đam mê huyền ảo
Nhưng sao lòng áo não bâng khuâng
Mong ngày gặp gỡ tình nhân
Niềm vui oà vỡ khi gần bên nhau

Nơi vườn thơ vần câu quấn quyện
Đôi tâm hồn quyến luyến tơ vương
Nhưng sao lại chẳng chung đường
Sầu tình em khóc người thương đâu rồi?!

Sương Anh
Viễn Phương 15.06.2013 02:50:37 (permalink)
0
Tuổi Nhớ Tình Hè

Hè vội vã đi qua thêm lần nữa
Thêm nỗi buồn, thêm đứa bạn ra đi
Ve sầu ơi !-than khóc nữa mà chi ?
Phượng kia đã biệt ly cành trơ trọi

Tình nghiệt ngã, trên dòng đời trôi nổi
Mỗi độ hè, vời vợi tiếng sầu đưa
Mây lang thang nhẹ trải những cơn mưa
Dâng niệm khúc tình xưa bao ước hẹn

Tơ xe mối duyên tình sao chẳng bén ?
Để muôn đời đè nén nỗi thương đau
Mùa hè ơi, mưa nắng vẫn qua mau
Lòng ta mãi nôn nao tình với hạ

Đêm sâu thẳm dưới trời quen đất lạ
Bước chân hè vội vã giữa xa khơi
Kìa bóng thu rờm rợp cuối chân trời
Đời như đã đắp bồi thêm tuổi nhớ

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2013 21:55:10 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 21.06.2013 19:34:10 (permalink)
0
Em Vẫn Là Em !...

Em vẫn là em của đợi chờ !...
Cho đời quạnh quẽ nỗi bơ vơ
Dải đường xa vắng, trời man mác
Lặng lẽ bên đời bao ước mơ

Em vẫn là em của vạn sầu !...
Ru người trăn trở suốt canh thâu
Chăn đơn, gối chiếc hồn phiêu lãng
Tìm giấc bình yên đôi mắt sâu

Em vẫn là em của tháng năm !...
Cho hồn hoài nhớ cõi xa xăm
Đêm sâu ngày vắn ru tình cũ
Chìm đắm yêu thương cõi lặng thầm

Em vẫn là em không đổi thay !...
Lửng lơ xa vắng mặc tình ai
Yêu thương tựa ánh trăng vàng võ
Vụn vỡ trên hàng sóng biển say

Viễn Phương
Viễn Phương 23.06.2013 19:12:02 (permalink)
0
Phố Biển Chiều

Chiều phố biển nắng tàn vương nhẹ bẫng
Bước chân nào in đậm dấu cô liêu
Sóng cuồng điên nhoài cuốn nỗi hờn yêu
Dòng nước lạnh xóa nhòa bao vết tích

Rờm rợp bóng chiều hôm lòng cô tịch
Cánh chim trời chíu chít gọi tìm nhau
Hòa nhịp theo từng đợt sóng kêu gào
Hương biển mặn len vào bờ môi mắt

Cơn gió lạnh se se đời hiu hắt
Cõi lòng đau quặn thắt mối tình buồn
Giận hờn ai, con sóng mãi điên cuồng
Dâng nỗi nhớ với muôn lời thét gọi

Chiều phố biển bước chân đơn mòn mỏi
Bóng trải dài trông đợi bóng tình xa
Đồi cát kia hai đứa có lần qua
Giờ đây chỉ riêng ta trong niềmnhớ

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2013 05:47:36 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 25.06.2013 00:38:45 (permalink)
0
Niềm Nhớ Tự Tình

Tháng năm nào đã cho ta
Thiên đường tình ái bao la
Hương xuân phơi phới lòng hoa nở
Ngây ngất hương yêu thắm mặn mà

Dấu yêu tình đã nhạt nhòa
Theo từng cơn gió trôi qua
Hàng cây xơ xác đường thưa vắng
Chiếc lá trên cành lặng lẽ sa

Hạ đi, thu đến giao mùa
Theo về bến hẹn ngày xưa
Thẩn thơ thương nhớ tình xa ấy
Lạnh vắng tâm tư chút gió đùa

Chiều hôm rả rích cơn mưa
Nhớ em tìm mãi hương thừa
Đôi tay ru khúc tình chưa thỏa
Ôm ấp ngàn năm giấc mộng ngà

Viễn Phương
Viễn Phương 26.06.2013 00:18:00 (permalink)
0
Đời Là Chuỗi Sầu

Đời vốn dĩ sầu tư một chuỗi
Nghĩa ân tình nặng nỗi thương đau
Thói đời đen trắng xoay mau
Cuộc tình hôm trước, ngày sau đổi dời

Ôm nuối tiếc một thời dang dở
Giấc u hoài mộng lỡ tình tan
Người đi cách trở quan san
Kẻ về niệm khúc dở dang tình đầu

Mờ mịt bóng trăng sầu vũ trụ
Dải đất trời vần vũ mây sương
Tình trần, Ôi!-mãi vấn vương
Thương yêu hẳn khúc đoạn trường sầu bi

Lần đưa tiễn người đi thuở trước
Bao lâu rồi tình bước xa khơi
Cơn buồn dào dạt khôn nguôi
Đôi bờ mi mắt buông lơi giọt sầu

Nghìn thu vẫn thay màu đổi sắc
Bóng đêm còn khép chặt đường mây
Tiếng buồn thôi thúc quanh đây
Họp rồi li biệt ai hoài nỗi đau

Vòng tơ đã kết xâu đầy ắp
Chuỗi ngày buồn che lấp niềm vui
Dòng đời đi tới, nghĩ lui
Tình ơi!-Luống những ngậm ngùi xót xa

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2013 22:28:01 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 26.06.2013 05:14:07 (permalink)
0
Viễn Phương


Em Vẫn Là Em !...

Em vẫn là em của đợi chờ !...
Cho đời quạnh quẽ nỗi bơ vơ
Dải đường xa vắng, trời man mác
Lặng lẽ bên đời bao ước mơ

Em vẫn là em của vạn sầu !...
Ru người trăn trở suốt canh thâu
Chăn đơn, gối chiếc hồn phiêu lãng
Tìm giấc bình yên đôi mắt sâu

Em vẫn là em của tháng năm !...
Cho hồn hoài nhớ cõi xa xăm
Đêm sâu ngày vắn ru tình cũ
Chìm đắm yêu thương cõi lặng thầm

Em vẫn là em không đổi thay !...
Lửng lơ xa vắng mặc tình ai
Yêu thương tựa ánh trăng vàng võ
Vụn vỡ trên hàng sóng biển say

Viễn Phương

 
Anh VP ơi, đọc bài thơ này làm cho SA nhớ lại bài thơ Sẽ Mãi Là Em/SA được phổ nhạc trong album TCAB quá hà. Một chút mộng mơ thả hồn theo con chữ SA xin họa  (ngược vận) cùng anh nha. Thân chúc hồn thơ anh luôn mãi bay bỗng và dịu dàng như cánh quạt mát dịu lòng người trong  mùa Hạ oi nồng ha.
 
 
Vẫn Mãi Là Em...

Vẫn mãi là em mãi đắm say
Bên dòng sông ái đợi chờ ai
Dù bao năm tháng tình vò võ
Người bỏ đi rồi lòng chẳng thay

Vẫn mãi là em một góc thầm
Khối tình mộng mị giữ trong tâm
Mặc ai thay đổi quên tình cũ
Vẫn đấy tình em theo tháng năm

Vẫn mãi là em hoài khắc sâu
Bóng hình ai đó suốt đêm thâu
Ru hồn êm dịu trong canh vắng
Vơi nỗi nhớ nhung bớt khổ sầu

Vẫn mãi là em mãi mộng mơ
Trần đời cô lẻ dáng chơ vơ
Vần thơ là bạn tình muôn thuở
Nếu vắng hồn đau khắc khoải chờ...

Sương Anh
Viễn Phương 27.06.2013 02:57:40 (permalink)
0
SuongAnh


Anh VP ơi, đọc bài thơ này làm cho SA nhớ lại bài thơ Sẽ Mãi Là Em/SA được phổ nhạc trong album TCAB quá hà. Một chút mộng mơ thả hồn theo con chữ SA xin họa  (ngược vận) cùng anh nha. Thân chúc hồn thơ anh luôn mãi bay bỗng và dịu dàng như cánh quạt mát dịu lòng người trong  mùa Hạ oi nồng ha.
 

Vẫn Mãi Là Em...

Vẫn mãi là em mãi đắm say
Bên dòng sông ái đợi chờ ai
Dù bao năm tháng tình vò võ
Người bỏ đi rồi lòng chẳng thay

Vẫn mãi là em một góc thầm
Khối tình mộng mị giữ trong tâm
Mặc ai thay đổi quên tình cũ
Vẫn đấy tình em theo tháng năm

Vẫn mãi là em hoài khắc sâu
Bóng hình ai đó suốt đêm thâu
Ru hồn êm dịu trong canh vắng
Vơi nỗi nhớ nhung bớt khổ sầu

Vẫn mãi là em mãi mộng mơ
Trần đời cô lẻ dáng chơ vơ
Vần thơ là bạn tình muôn thuở
Nếu vắng hồn đau khắc khoải chờ...

Sương Anh

Em Vẫn Trong Anh

Em vẫn trong anh thắm mộng say
Mặc đời theo bóng, dõi tình ai
Trăng yêu cho dẫu phai vàng võ
Anh mãi một lòng không đổi thay
 
Em vẫn trong anh nỗi nhớ thầm
Bóng hình in đậm giữa thâm tâm
Yêu em như dấu yêu ngày cũ
Ước nguyện sum vầy theo tháng năm
 
Em vẫn trong anh đôi mắt sâu
Theo trăng dõi bóng suốt canh thâu
Hồn đơn mộng mị từng đêm vắng
Dâng ngập thương yêu giấc mộng sầu
 
Am vẫn trong anh tận cõi mơ
Dù tình thơ lắm đỗi bơ vơ
Yêu thơ, yêu vẫn còn muôn thuở
Bến đợi nghìn năm có mỏi chờ,...
 
Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2013 03:05:27 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 27.06.2013 07:42:57 (permalink)
0
Đào

Phất phơ trước gió cánh hoa đào
Xanh thẳm trời mây chiếc lá đào
Lũ bướm say mê quanh quẩn đảo
Đàn ong ngây ngất nhụy hương đào

Nắng mưa hòa hợp theo hoàng đạo
Mây gió dịu êm thắm mộng đào
Ngan ngát hương yêu nồng kín đáo
Vườn ai rực rỡ đóa yêu đào ?

Viễn Phương
SuongAnh 27.06.2013 15:50:48 (permalink)
0
Viễn Phương


Em Vẫn Trong Anh

Em vẫn trong anh thắm mộng say
Mặc đời theo bóng, dõi tình ai
Trăng yêu cho dẫu phai vàng võ
Anh mãi một lòng không đổi thay

Em vẫn trong anh nỗi nhớ thầm
Bóng hình in đậm giữa thâm tâm
Yêu em như dấu yêu ngày cũ
Ước nguyện sum vầy theo tháng năm

Em vẫn trong anh đôi mắt sâu
Theo trăng dõi bóng suốt canh thâu
Hồn đơn mộng mị từng đêm vắng
Dâng ngập thương yêu giấc mộng sầu

Am vẫn trong anh tận cõi mơ
Dù tình thơ lắm đỗi bơ vơ
Yêu thơ, yêu vẫn còn muôn thuở
Bến đợi nghìn năm có mỏi chờ,...

Viễn Phương


 
 
Xin Mãi Là Anh

Xin mãi là anh trong giấc mơ
Ru tình bằng những áng văn thơ
Trái tim ngây ngất lời tình tự
Hồn vút bay lên ánh nguyệt mờ

Xin mãi là anh chớ đổi thay
Cho em tìm thấy dẫu đôi giậy
Bình yên an lạc nơi trần thế
Quên những đắng cay của tháng ngày

Xin mãi là anh nhớ nhé anh!
Cho em được mãi sống an lành
Vòng tay thơ nhẹ dìu chân đến
Vườn mộng đầy hoa thơm lá xanh

Xin mãi là anh của một thời
Bướm tình bên cạnh cánh hoa rơi
Dẫu hương phai nhạt thì xin vẫn
Giữ trọn tình thơ đến suốt đời

Sương Anh
 
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 71 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 1060 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9