Thơ Viễn Phương
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 71 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 1063 bài trong đề mục
Viễn Phương 29.06.2013 02:15:31 (permalink)
0
SuongAnh


 
Xin Mãi Là Anh

Xin mãi là anh trong giấc mơ
Ru tình bằng những áng văn thơ
Trái tim ngây ngất lời tình tự
Hồn vút bay lên ánh nguyệt mờ

Xin mãi là anh chớ đổi thay
Cho em tìm thấy dẫu đôi giậy
Bình yên an lạc nơi trần thế
Quên những đắng cay của tháng ngày

Xin mãi là anh nhớ nhé anh!
Cho em được mãi sống an lành
Vòng tay thơ nhẹ dìu chân đến
Vườn mộng đầy hoa thơm lá xanh

Xin mãi là anh của một thời
Bướm tình bên cạnh cánh hoa rơi
Dẫu hương phai nhạt thì xin vẫn
Giữ trọn tình thơ đến suốt đời

Sương Anh
 

Anh Sẽ Là Anh
 
Anh sẽ in hằn trong cõi mơ
Cho em mộng thắm khúc duyên tơ
Nghìn năm sau vẫn còn tương tự
Dẫu bóng tình thơ có nhạt mờ
 
Anh sẽ muôn đời không đổi thay
Dù đời vương víu chỉ đôi giây
Đi xa một cõi, xa trần thế
Vẫn mãi trong thơ những tháng ngày
 
Anh sẽ cưu mang nguyện ước thành
Dìu em về giữa chốn yên lành
Cho hoa xuân thắm tình trông đến
Rực rỡ dâng tràn đôi mắt xanh
 
Anh sẽ là anh suốt một đời
Ru tình, sưởi ấm đóa hoa rơi
Cùng em xe mối tơ duyên mộng
Nối kết tình chờ mong lứa đôi
 
Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2013 22:19:48 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 30.06.2013 11:19:09 (permalink)
0
Tứ Tuyệt Bốn Mùa
 
Ngày Xuân
Sáng xuân khoe sắc dưới bình minh
Trưa xuân man mát thoảng hương trinh
Chiều xuân phơi phới lòng thanh tịnh
Tối xuân khúc khích nụ cười tình

Ngày Hè
Sáng hè âm ỉ giữa bao la
Trưa hè rộn rã tiếng ve ca
Chiều hè kim phượng đùa lơi lả
Tối hè rừng rực nóng gần xa

Ngày Thu
Sáng thu phơ phất bụi mờ sương
Trưa thu nắng nhạt nhẹ buồn vương
Chiều thu man mác tình tơ tưởng
Tối thu khép bóng ngậm ngùi thương

Ngày Đông
Sáng đông lặng lẽ đất trời trong
Trưa đông xơ xác mối thương lòng
Chiều đông hoang vắng sầu cô đọng
Tối đông chăn gối lạnh chờ mong


Viễn Phương
SuongAnh 30.06.2013 13:40:12 (permalink)
0
 
 
Không Ngăn Cách

Dầu cách xa diệu vợi
Vẫn bên nhau suốt đời
Một ngày thơ không thấy
Hồn buồn lắm người ơi!

Bài thơ tình em viết
Với cả nỗi thương mong
Ngọn lửa tình bất diệt
Âm ỷ cháy trong lòng


Em sẽ hoài mãi nhớ
Lời anh nói hôm nay
Vần câu se duyên nợ
Cho tình thơ sum vầy

Nguồn thơ như suối mạch
Luân lưu mãi trong tâm
Đừng ai làm chia cách
Tim buồn khóc âm thầm

Giọt sương mai lấp lánh
Trên phiến lá ngoài sân
Đón Hạ nồng đến cạnh
Reo vui tình thật gần

Anh sẽ hoài mãi nhé!
Là vạt nắng dịu dàng
Lau khô đội dòng lệ
Em_ tình buồn sang trang

Sương Anh
 
Viễn Phương 01.07.2013 05:36:12 (permalink)
0
SuongAnh


 
 
Không Ngăn Cách

Dầu cách xa diệu vợi
Vẫn bên nhau suốt đời
Một ngày thơ không thấy
Hồn buồn lắm người ơi!

Bài thơ tình em viết
Với cả nỗi thương mong
Ngọn lửa tình bất diệt
Âm ỷ cháy trong lòng


Em sẽ hoài mãi nhớ
Lời anh nói hôm nay
Vần câu se duyên nợ
Cho tình thơ sum vầy

Nguồn thơ như suối mạch
Luân lưu mãi trong tâm
Đừng ai làm chia cách
Tim buồn khóc âm thầm

Giọt sương mai lấp lánh
Trên phiến lá ngoài sân
Đón Hạ nồng đến cạnh
Reo vui tình thật gần

Anh sẽ hoài mãi nhé!
Là vạt nắng dịu dàng
Lau khô đội dòng lệ
Em_ tình buồn sang trang

Sương Anh
 

Nợ Nhau Chữ Chờ
 
Từ khi mình cách trở
Đôi bóng xa mịt mờ
Hồn thơ tình vẫn ở,...
Trong vòng tay ta mơ

Bên em hoài nức nỡ?
Man mác nỗi bâng quơ
Nơi anh còn bỡ ngỡ
Quanh quẩn nỗi âu lo

Sương rơi từng hạt nhỏ
Giữa khoảng trời lơ phơ
Buồn thu tàn mấy độ
vương mãi mối sầu tơ

Hoàng hôn buông trước ngõ
Phủ bóng đời hoang sơ
Ánh trăng vàng lấp ló
Mặc ai có thờ ơ!...

Anh cùng em một thuở
Se kết mối duyên thơ
Đôi tâm hồn vương nợ,...
Thiếu nhau một chữ chờ

Đêm sầu thu vò võ
Mây gió như lặng lờ
Lang thang về bến nhớ
Ru khúc tình bơ vơ 
 
Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2022 04:55:05 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 03.07.2013 22:18:04 (permalink)
0
Viễn Phương

Nợ Nhau Chữ Chờ

Dù xa xôi cách trở
Hình bóng anh mịt mờ
Hồn thơ tình vẫn ở,...
Trong vòng tay em mơ

Sao em hoài nức nỡ
Man mác nỗi bâng quơ
Cho thu về bỡ ngỡ
quanh quẩn nỗi âu lo

Sương rơi từng hạt nhỏ
Giữa khoảng trời lửng lơ
Buồn thu tàn mấy độ
vương  mãi mối sầu tơ

Chiều nay mây phủ mờ
Trên đỉnh đời hoang sơ
Bóng trăng vàng lấp ló
Như trêu nỗi ngẩn ngơ

Anh cùng em muôn thuở
Xe kết mối duyên thơ
Đôi tâm hồn vương nợ,...
Thiếu nhau một chữ chờ

Đêm sầu thu vò võ
Mây gió như lặng lờ
Dìu anh về bến nhớ
Ru khúc tình bơ vơ

Viễn Phương

 
 
Như Là Duyên Nợ

Em và anh từ thuở
Mới tập tành làm thơ
Đã mượn từng con chữ
Gởi thương nhớ mong chờ

Vần câu vui hớn hở
Khi nhìn thấy được nhau
Nếu xa hồn nhơ nhớ
Dòng thơ nhuộm nét sầu

Theo vòng quay trái đất
Trăng nghiêng về phiá anh
Còn em vưà tỉnh giấc
Sau một đêm an lành

Đôi ta là thế đó
Em sáng còn anh đêm
Nhưng như là duyên nợ
Tình bên nhau ngọt mềm

Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2013 22:24:31 bởi SuongAnh >
Viễn Phương 04.07.2013 18:52:42 (permalink)
0
SuongAnh

 
 
Như Là Duyên Nợ

Em và anh từ thuở
Mới tập tành làm thơ
Đã mượn từng con chữ
Gởi thương nhớ mong chờ

Vần câu vui hớn hở
Khi nhìn thấy được nhau
Nếu xa hồn nhơ nhớ
Dòng thơ nhuộm nét sầu

Theo vòng quay trái đất
Trăng nghiêng về phiá anh
Còn em vưà tỉnh giấc
Sau một đêm an lành

Đôi ta là thế đó
Em sáng còn anh đêm
Nhưng như là duyên nợ
Tình bên nhau ngọt mềm

Sương Anh
 


Như Duyên Nợ
 
Chỉ là như duyên nợ
Đem thơ kết nợ duyên
Từng dòng ru thương nhớ
Như suối chảy triền miên
 
Ý thơ buồn nức nỡ
Sâu kín nỗi niềm riêng
Cơn mưa sầu giăng đổ
Trên đỉnh ước bình yên
 
Dòng thơ vui hớn hở
Thắm mộng tình cô miên
Chợt mình như ngờ ngợ
Trong khoảng vắng vô biên
 
Duyên thơ là thế đó
Ru nhau khúc dịu êm
Đem từng con chữ nhỏ
Nối kết mộng đêm đêm
 
Viễn Phương
Viễn Phương 04.07.2013 19:05:29 (permalink)
0
Ru Tình Thu

Ru mãi ngàn năm giấc mộng thu
Bên trời man mát chút sương nhu
Đôi mi hờ khép chờ hương ấm
Từng ngón xuân tình bước viễn du

Vạt nắng chiều vương lộng sắc thu
Đường mây con gió nhẹ vi vu
Dáng ai nghiêng bóng dài xa vút
Chầm chậm đi vào trong cõi hư

Văng vẳng bên đời biệt khúc thu
Vườn hoang lặng lẽ bóng mây mù
Rưng rưng lệ đẫm tình xa nhớ
Chiếc lá rơi đùa theo tiếng ru

Một đời chung thủy cùng thu
Yêu thương giữ trọn cho dù thu xa

Viễn Phương

Viễn Phương 05.07.2013 08:10:37 (permalink)
0
Trách Người Hờn Thu

Trách người là trách để yêu
Hờn thu vì bởi quạnh hiu đôi bờ
Người xa tình cũng ơ hờ
Thu gần lá đổ mịt mờ dấu xưa

August, 16-1013
Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2017 23:37:40 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 07.07.2013 06:41:42 (permalink)
0
Xem Như Ảo Mộng

Yêu thương lắm, để lòng thêm hận tủi
Bước đường tình dun rủi mỏi mòn chân
Mãi lang thang phiêu bạt kiếp tơ tằm
Mang mộng ước giữa trần ai lạnh vắng

Yêu như đã, trong tình yêu nhạt đắng
Sao mãi hoài mơ bóng dáng xa xăm
Nhớ thương chi cho ruột nát gan bầm
Người xa đó có thầm thương với nhớ ?

Ta yêu lắm cuộc tình đơn trăn trở
Người đi rồi bỡ ngỡ mộng đời ta
Cho tháng năm lệ đổ mắt mi nhòa
Môi mặn đắng giữa trời xa tím lạnh

Thì thôi cũng đành lòng ta chấp nhận
Mối tơ trời không kết, một lần xe
Xin còn nhau trong tình nghĩa bạn bè
Yêu thương đó xem như là ảo mộng

Viễn Phương
Viễn Phương 07.07.2013 09:03:49 (permalink)
0
Chiếc Bóng Thu

Chiếc lá vàng rơi vang tiếng ru
Đêm sâu tĩnh lặng phủ mây mù
Về qua bến cũ tìm hương ấm
Trở lại đường xưa kiếm dáng thu

Phơ phất ru hời cơn gió nhẹ
La đà chen chúc lớp sương nhu
Người ơi thu đến đây rồi đó
Chiếc bóng xa nào biết!... thực... hư?

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2014 10:43:38 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 07.07.2013 21:26:02 (permalink)
0
Hương Thu

Thu vừa ru giấc mộng mơ
Dìu em nhè nhẹ qua bờ yêu thương
Đường chiều vạt nắng vàng vương
Hương mây thoang thoảng bên vườn thơ em

Viễn Phương
SuongAnh 08.07.2013 03:38:46 (permalink)
0
Hương Thu

   Thu vừa ru giấc mộng mơ
Dìu em nhè nhẹ qua bờ yêu thương
Đường chiều vạt nắng vàng vương
Hương mây thoang thoảng bên vườn thơ em

Viễn Phương

Em nghe tiếng bước chân ai
Vang lên khe khẽ bên ngoài vườn thơ
Vội vàng ra đón người mơ
Hóa ra... tiếng lá lặng lờ bay ngang

Sương Anh

SuongAnh 08.07.2013 03:48:15 (permalink)
0
Viễn Phương


Ru Tình Thu

Ru mãi ngàn năm giấc mộng thu
Bên trời man mát chút sương nhu
Đôi mi hờ khép chờ hương ấm
Từng ngón xuân tình bước viễn du

Vạt nắng chiều vương lộng sắc thu
Đường mây con gió nhẹ vi vu
Dáng ai nghiêng bóng dài xa vút
Chầm chậm đi vào trong cõi hư

Văng vẳng bên đời biệt khúc thu
Vườn hoang lặng lẽ bóng mây mù
Rưng rưng lệ đẫm tình xa nhớ
Chiếc lá rơi đùa theo tiếng ru

Một đời chung thủy cùng thu
Yêu thương giữ trọn cho dù thu xa
 
Viễn Phương


 
 
Chờ Thu Chi Anh

Hạ vừa thấp thoáng lại mong Thu
Thôi nhé anh ơi chớ đợi chờ
Thu đến nghĩa là tình cách biệt
Đời như phận lá kiếp phù du

Khe khẽ thôi anh kẻo giật mình
Nàng Thu vàng đến tội em xinh
Nắng vàng ngoảnh mặt không về nữa
Mưa gió phá tan giấc mộng tình

Nhớ nhé anh ơi chớ đợi Thu
Kẻo hồn vây bủa bởi sương mù
Lá cành chia cách và tình cũng...
Tan vỡ hết rồi những ước mơ

Người ơi xin chớ mong chờ
Vàng thu lá đổ tình tơ chia lìa

Sương Anh
Viễn Phương 08.07.2013 20:50:02 (permalink)
0
Hương Thu

Thu vừa ru giấc mộng mơ
Dìu em nhè nhẹ qua bờ yêu thương
Đường chiều vạt nắng vàng vương
Hương mây thoang thoảng bên vườn thơ em
Viễn Phương

Em nghe tiếng bước chân ai
Vang lên khe khẽ bên ngoài vườn thơ
Vội vàng ra đón người mơ
Hóa ra... tiếng lá lặng lờ bay ngang
Sương Anh
 
Ngang qua lối mộng ngút ngàn
Trăng thu mờ ảo mênh mang nỗi sầu
Gió đùa sương thoảng canh thâu
Chăn đơn gối chiếc chờ câu ân tình
Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2013 20:55:46 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 09.07.2013 13:19:38 (permalink)
0

Hương Thu

Thu vừa ru giấc mộng mơ
Dìu em nhè nhẹ qua bờ yêu thương
Đường chiều vạt nắng vàng vương
Hương mây thoang thoảng bên vườn thơ em
Viễn Phương

Em nghe tiếng bước chân ai
Vang lên khe khẽ bên ngoài vườn thơ
Vội vàng ra đón người mơ
Hóa ra... tiếng lá lặng lờ bay ngang
Sương Anh

Ngang qua lối mộng ngút ngàn
Trăng thu mờ ảo mênh mang nỗi sầu
Gió đùa sương thoảng canh thâu
Chăn đơn gối chiếc chờ câu ân tình
Viễn Phương
 
Tình thơ bát ngát mênh mông
Hồn thêu dệt những mơ hồng dễ thương
Câu lục câu bát vần vương
Dìu nhau vào giấc mộng thường trăm năm
Sương Anh
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 71 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 1063 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9