Thơ Viễn Phương
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 71 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1063 bài trong đề mục
SuongAnh 11.09.2013 06:09:26 (permalink)
0
Viễn Phương

Mộng Phiêu Du
-----
Nếu em là Sương Anh
Anh làm cây lá xanh
Trong đêm sầu vắng lạnh
Ru giọt tình mong manh

Viễn Phương

 

 

MỘNG XANH

Ru tình bằng mộng xanh
Dẫu biết là mong manh
Nhưng thấy lòng hạnh phúc
Trong một thoáng yên lành

Mặc cho dòng thời gian
Lặng lờ theo con nước
Với khối tình có được
Xin giữ mãi bên mình

Nắng cuối Hạ thật xinh
Hanh vàng và dịu mát
Vài giọt mưa nhỏ hạt
Tung tăng giữa lưng đồi

Nhè nhẹ cắn vành môi
Đôi má hây hây đỏ
Cũng bởi tại ai đó
Khiến thèn thẹn trong lòng

Ơi này, người biết không?
Chút mộng hồng len lén
Trái tim chừng bẽn lẽn
Chẳng đều nhịp như xưa

Bắt đền anh biết chưa
Làm người ta mắc cỡ
Nếu thiệt là duyên nợ
Em biết trốn nơi đâu?!

***
Sương rơi mát nụ cây cau
Trầu xanh vôi thắm theo hầu bên Anh

Sương Anh
 
 
Viễn Phương 22.09.2013 20:07:49 (permalink)
0
SuongAnh




MỘNG XANH

Ru tình bằng mộng xanh
Dẫu biết là mong manh
Nhưng thấy lòng hạnh phúc
Trong một thoáng yên lành

Mặc cho dòng thời gian
Lặng lờ theo con nước
Với khối tình có được
Xin giữ mãi bên mình

Nắng cuối Hạ thật xinh
Hanh vàng và dịu mát
Vài giọt mưa nhỏ hạt
Tung tăng giữa lưng đồi

Nhè nhẹ cắn vành môi
Đôi má hây hây đỏ
Cũng bởi tại ai đó
Khiến thèn thẹn trong lòng

Ơi này, người biết không?
Chút mộng hồng len lén
Trái tim chừng bẽn lẽn
Chẳng đều nhịp như xưa

Bắt đền anh biết chưa
Làm người ta mắc cỡ
Nếu thiệt là duyên nợ
Em biết trốn nơi đâu?!

***
Sương rơi mát nụ cây cau
Trầu xanh vôi thắm theo hầu bên Anh

Sương Anh



 
Mộng Vàng Son

Ước gì có phép nhiệm mầu
Để tôi thỏ thẻ một câu với người"UU"
Tim yêu đây đã trao rồi
Dẫu đời kia có nổi trôi cuộc tình

Kiếp nầy giữ dạ kiên trinh
Mãi hoài như bóng với hình quyện nhau
Dòng thơ hương ấm ngạt ngào
Đơm hoa kết trái nghìn sau vẫn còn

Hương tình ngun ngút đồi non
Mây hồng kết mộng vàng son chín tầng
Nỗi lòng vui thoáng lâng lâng
Hồn thơ say đắm quay quần yêu thương

Viễn Phương
SuongAnh 26.09.2013 00:39:50 (permalink)
0
Viễn Phương


Mộng Vàng Son

Ước gì có phép nhiệm mầu
Để tôi thỏ thẻ một câu với người"UU"
Tim yêu đây đã trao rồi
Dẫu đời kia có nổi trôi cuộc tình

Kiếp nầy giữ dạ kiên trinh
Mãi hoài như bóng với hình quyện nhau
Dòng thơ hương ấm ngạt ngào
Đơm hoa kết trái nghìn sau vẫn còn

Hương tình ngun ngút đồi non
Mây hồng kết mộng vàng son chín tầng
Nỗi lòng vui thoáng lâng lâng
Hồn thơ say đắm quay quần yêu thương

Viễn Phương

 
 
 
MỘNG VIỄN PHƯƠNG

Người đây kẻ đó đôi đường
Mà hồn thơ lại vấn vương nhau hoài
Vì sao tóc rũ bỜ vai
Vì sao nét ngọc mày ngài nhạt phai?

Đêm buồn cảm thấy nhớ ai
Hồn đơn lẻ bạn lạc loài trần gian
Mượn vần thơ gởi mây ngàn
Nhờ trăng gió chuyển đôi hàng vu vơ

Nhớ ai tâm trí ngẩn ngơ
Buồng tim thổn thức như chờ như mong
Bên nghiên bút viết thư hồng
Nhập vào con chữ thỏa lòng tơ vương

Ươm tình dệt mộng viễn phương
Mơ ngày hạnh ngộ diệu thường làm sao
Đôi vần lục bát ngọt ngào
Gởi sang bên nớ trọn trao ý tình

Sương Anh
SuongAnh 08.10.2013 04:04:09 (permalink)
0
Lâu quá hong thấy anh VP vào làm thơ, chắc là anh đang bận, cũng như SA thời gian qua... Lãng đãng có bài thơ mới SA chia sẻ đến anh ha (bù lại những lúc SA bận anh vẫn luôn vào tặng thơ cho SA).
Thân chúc anh VP luôn vui khỏe nha.



 
NHỚ THU XƯA

Em hỏi anh rằng ở chốn kia
Nghe không anh hỡi tiếng thu về
Không gian vắng lặng như chờ đợi
Tiếng bước chân người trên lối khuya

Gió lạnh từng cơn thổi lướt qua
Hồn côi run lạnh dưới trăng ngà
Liễu xanh rũ bóng trong đêm vắng
Vẫn biệt phương trời một dáng xa...

Còn nhớ thu xưa đôi chúng mình
Duyên mơ ước hẹn mãi trung trinh
Chừ nơi phố hẹn mình em đứng
Thu đến người đâu hỡi bóng tình

Thu đến làm chi gợi nỗi sầu
Lá vàng rơi rụng dậy niềm đau
Tình xưa theo cánh chim bay mãi
Để vỡ hồn yêu giấc mộng đầu

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2013 11:26:55 bởi SuongAnh >
Viễn Phương 17.10.2013 11:45:13 (permalink)
0
SuongAnh


Lâu quá hong thấy anh VP vào làm thơ, chắc là anh đang bận, cũng như SA thời gian qua... Lãng đãng có bài thơ mới SA chia sẻ đến anh ha (bù lại những lúc SA bận anh vẫn luôn vào tặng thơ cho SA).
Thân chúc anh VP luôn vui khỏe nha.




NHỚ THU XƯA

Em hỏi anh rằng ở chốn kia
Nghe không anh hỡi tiếng thu về
Không gian vắng lặng như chờ đợi
Tiếng bước chân người trên lối khuya

Gió lạnh từng cơn thổi lướt qua
Hồn côi run lạnh dưới trăng ngà
Liễu xanh rũ bóng trong đêm vắng
Vẫn biệt phương trời một dáng xa...

Còn nhớ thu xưa đôi chúng mình
Duyên mơ ước hẹn mãi trung trinh
Chừ nơi phố hẹn mình em đứng
Thu đến người đâu hỡi bóng tình

Thu đến làm chi gợi nỗi sầu
Lá vàng rơi rụng dậy niềm đau
Tình xưa theo cánh chim bay mãi
Để vỡ hồn yêu giấc mộng đầu

Sương Anh


Tình Thu Nhớ
 
Lẳng lặng đường về nghe tiếng ru
Như ai khẽ gọi chốn xa mù?
Khơi bao nỗi nhớ tình phiêu lãng
Từ lúc mây trời lộng sắc thu
 
Vạt nắng soi chiều tựa bóng câu
Sương rơi phủ lạnh ước mơ đầu
Hàng cây ủ rũ buồn xao xác
Cánh lá lơ thơ nhỏ giọt sầu
 
Nhớ mãi thu xưa chuyện chúng mình
Hôm nào dạo bước dưới bình minh
Chung tay kết nối dòng thơ mộng
Vấn vít trao nhau một chữ tình
 
Rợp bóng mây đùa gió lạnh căm
Trăng thu mờ ảo giữa đêm rằm
Người trông bến mộng hoài xa vắng
Kẻ đợi thuyền mơ vẫn biệt tăm
 
Mải miết tìm nhau nặng nỗi sầu
Tình còn rượt bắt đến bao lâu
Nghìn thu dẫu có hoài rong ruổi
Xin vẫn bình yên giấc mộng đầu
 
Viễn Phương
 
Bận nhiều việc nên chậm thơ với Sương Anh, Xin lỗi nhiều!...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2013 21:29:11 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 17.10.2013 20:52:59 (permalink)
0
SuongAnh

 
 
MỘNG VIỄN PHƯƠNG

Người đây kẻ đó đôi đường
Mà hồn thơ lại vấn vương nhau hoài
Vì sao tóc rũ bỜ vai
Vì sao nét ngọc mày ngài nhạt phai?

Đêm buồn cảm thấy nhớ ai
Hồn đơn lẻ bạn lạc loài trần gian
Mượn vần thơ gởi mây ngàn
Nhờ trăng gió chuyển đôi hàng vu vơ

Nhớ ai tâm trí ngẩn ngơ
Buồng tim thổn thức như chờ như mong
Bên nghiên bút viết thư hồng
Nhập vào con chữ thỏa lòng tơ vương

Ươm tình dệt mộng viễn phương
Mơ ngày hạnh ngộ diệu thường làm sao
Đôi vần lục bát ngọt ngào
Gởi sang bên nớ trọn trao ý tình

Sương Anh


Mộng Tinh Xa Xôi
 
Phương kia xin chớ não nề
Sông Nam biển Bắc, câu thề luân lưu"TV"
Xuân đi hạ đến rồi thu
Đông hoài buốt giá!-Thực hư câu thề ?
 
Đường tình một bóng lê thê
Sương mây lơ lửng vân vê nỗi sầu
Tiếng buồn theo gió bay cao
Tơ trời se thắt, ruột đau chín chiều
 
Anh từ bến mộng hoang hiu
Gọi tình xa vắng, hương yêu nhạt nhòa
Thầm mơ mưa nắng chan hòa
Dưới trời xuân thắm đôi ta kết tình
 
Viễn Phương
 
SuongAnh 19.10.2013 17:40:46 (permalink)
0
Viễn Phương

Tình Thu Nhớ

Lẳng lặng đường về nghe tiếng ru
Như ai khẽ gọi chốn xa mù?
Khơi bao nỗi nhớ tình phiêu lãng
Từ lúc mây trời lộng sắc thu

Vạt nắng soi chiều tựa bóng câu
Sương rơi phủ lạnh ước mơ đầu
Hàng cây ủ rũ buồn xao xác
Cánh lá lơ thơ nhỏ giọt sầu

Nhớ lắm thu xưa chuyện chúng mình
Hôm nào dạo bước dưới bình minh
Chung tay kết nối dòng thơ mộng
Vấn vít trao nhau một chữ tình

Rợp bóng mây đùa gió lạnh căm
Trăng thu mờ ảo giữa đêm rằm
Người trông bến mộng hoài xa vắng
Kẻ đợi thuyền mơ vẫn biệt tăm

Mải miết tìm nhau nặng nỗi sầu
Tình còn rượt bắt đến bao lâu
Nghìn thu dẫu có hoài rong ruổi
Xin vẫn bình yên giấc mộng đầu

Viễn Phương

Bận nhiều việc nên chậm thơ với Sương Anh, Xin lỗi nhiều!...

 
Anh Viễn Phương ơi, sao khách sáo quá hà. SA hỏng bắt tội đâu mà anh xin lỗi nè.
Dẫu đi đâu thì cứ việc anh ơi
Miễn có thơ về em khỏi chờ trông...
SA hoạ bài Tình Thu Nhớ cuả anh ha. Chúc anh luôn vui khoẻ. SA
 

 
Lăng Lẽ Tình Thu
 
Lặng lẽ mong chờ một tiếng ru
Âm ba xa tít chốn sương mù
Bao giờ thấy lại người năm cũ
Dừng gót phiêu bồng về với Thu?

Đường mây giấu giữ bóng chim câu
Mòn mỏi phòng loan giấc mộng đầu
Rặng liễu ngoài song buồn hiu hắt
Chia sẻ cùng ai nỗi khổ sầu

Thu về gợi nhớ chuyện đôi mình
Thuở ấy bên nhau ngắm ánh minh
Thi cảm tràn dâng như suối thác
Muôn bài thơ viết chứa chan tình

Thu phong thổi lạnh buốt căm căm
Nguyệt điện vang lên khúc dạ cầm
Réo rắt tỳ bà nghe não nuột
Người xưa vẫn mãi tận xa xăm...

Lòng riêng nặng chĩu nỗi ưu sầu
Chẳng biết tim còn giữ được lâu
Như chiếc lá vàng đêm gió lạnh
Hồn đau tan nát mộng yêu đầu

Sương Anh
 
Viễn Phương 20.10.2013 20:36:25 (permalink)
0
SuongAnh

Anh Viễn Phương ơi, sao khách sáo quá hà. SA hỏng bắt tội đâu mà anh xin lỗi nè.
Dẫu đi đâu thì cứ việc anh ơi
Miễn có thơ về em khỏi chờ trông...
SA hoạ bài Tình Thu Nhớ cuả anh ha. Chúc anh luôn vui khoẻ. SA



Lăng Lẽ Tình Thu

Lặng lẽ mong chờ một tiếng ru
Âm ba xa tít chốn sương mù
Bao giờ thấy lại người năm cũ
Dừng gót phiêu bồng về với Thu?

Đường mây giấu giữ bóng chim câu
Mòn mỏi phòng loan giấc mộng đầu
Rặng liễu ngoài song buồn hiu hắt
Chia sẻ cùng ai nỗi khổ sầu

Thu về gợi nhớ chuyện đôi mình
Thuở ấy bên nhau ngắm ánh minh
Thi cảm tràn dâng như suối thác
Muôn bài thơ viết chứa chan tình

Thu phong thổi lạnh buốt căm căm
Nguyệt điện vang lên khúc dạ cầm
Réo rắt tỳ bà nghe não nuột
Người xưa vẫn mãi tận xa xăm...

Lòng riêng nặng chĩu nỗi ưu sầu
Chẳng biết tim còn giữ được lâu
Như chiếc lá vàng đêm gió lạnh
Hồn đau tan nát mộng yêu đầu

Sương Anh


Giữ Mãi Tình Em

Anh một thuở phiêu bồng lãng tử
Gặp em rồi, ấp ủ tình đơn
Bao mùa mưa nắng sầu vương
Đợi chờ xa đó yêu thương gọi tìm

Ôm chiếc bóng tình em trao gởi
Cuối trời chiều trôi nổi đường mây
Theo từng cơn gió lung lay
Ru đời phiêu lãng tỉnh say hương trần

Từ có em ngập tràn tia nắng
Sưởi ấm đời lạnh vắng tha nhân
Tình thơ đậm thắm hương xuân
Cho anh giây phút lâng lâng cõi hồn

Hoa xuân nở đông còn lạnh giá
Giọt thơ tình giục giã vào tim
Chợt lòng ta bổng bình yên
Tơ trời đan kết bao niềm ước mơ

Anh sẽ mãi yêu chờ, thương đợi
Ôm ấp tình em gởi trao anh
Mai về cõi mộng xa xăm
Đôi ta tương hội trăm năm cuộc tình

Viễn Phương
Viễn Phương 21.10.2013 22:17:41 (permalink)
0
Nếu có em bên anh!...

Anh không cần bình minh
Anh không cần ánh sáng
Anh không cần trăng thanh
Anh không cần mưa nắng
Anh không cần không gian
Anh không cần hương ấm
Anh không cần thời gian

Vì em là bình minh
Vì em là ánh sáng
Vì em là trăng thanh
Vì em là mưa nắng
Vì em là không gian
Vì em là hương ấm
Vì em là thời gian
Vì em là tất cả của đời anh!...

Viễn Phương
Viễn Phương 22.10.2013 06:30:42 (permalink)
0
Quy Luật Kiếp Người

Người đi cũng đã đi
Kẻ còn khóc phan kỳ
Ôi!-Dòng đời tan họp
Vui đó rồi sầu bi

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2023 12:40:29 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 23.10.2013 00:51:51 (permalink)
0
Chờ Nhau Kiếp Nào?

Nhớ thương nói cũng thừa thôi
Vì đời kia đã chia đôi chúng mình
Rằng không khơi dậy chữ tình
Nhưng sao em mãi bóng hình bên anh?

Tơ duyên ước mộng không thành
Hoài mang nuối tiếc long lanh giọt sầu
Ngày buồn ôm mối thương đau
Đêm sầu đơn vắng, dạ xao xuyến buồn

Tình thơ từ lúc khơi nguồn
Nửa đời thơ thẩn, nửa hồn đi hoang
Trách sao ta đến muộn màng
Yêu thương chưa tỏ, vội tàn ước mơ

Thôi thời một mối tình thơ
Xem như ảo mộng mịt mờ khói mây
Đôi mình duyên phận không may
Kiếp nào hương lửa kề vai sưởi tình?

Viễn Phương
mocmac 23.10.2013 02:51:36 (permalink)
0
 
 
Nếu có em bên anh!...

Anh không cần bình minh
Anh không cần ánh sáng
Anh không cần trăng thanh
Anh không cần mưa nắng
Anh không cần không gian
Anh không cần hương ấm
Anh không cần thời gian

Vì em là bình minh
Vì em là ánh sáng
Vì em là trăng thanh
Vì em là mưa nắng
Vì em là không gian
Vì em là hương ấm
Vì em là thời gian

Vì em là tất cả của đời anh!...

Viễn Phương



ANH LÀ TẤT CẢ

Ánh bình minh chưa sáng
Bằng ngọn nến lòng anh
Bóng trăng thanh chưa tỏ
Bằng ánh mắt anh lành
Vầng đông thiếu sắc vàng
Bằng tim anh hồng quang
Không gian còn hạn hẹp
Thua lòng anh thênh thang
Ánh nắng còn thiếu ấm
Chẳng đủ cho thời gian

Chỉ là anh tất cả
Chỉ là anh thiên thanh
Chỉ là anh sáng chói
Chỉ là anh yên lành
Anh cho em hơi ấm
Anh cho em màu xanh
Anh cho em hồng thắm
Anh cho em ngọt lành

Duy nhất em có anh !
Anh trao em - trọn - dành
 
MM
 
(He he he ... chỉ 1 mình em thôi đấy nha !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2013 03:34:43 bởi mocmac >
SuongAnh 23.10.2013 02:59:13 (permalink)
0
Viễn Phương


Giữ Mãi Tình Em

Anh một thuở phiêu bồng lãng tử
Gặp em rồi, ấp ủ tình đơn
Bao mùa mưa nắng sầu vương
Đợi chờ xa đó yêu thương gọi tìm

Ôm chiếc bóng tình em trao gởi
Cuối trời chiều trôi nổi đường mây
Theo từng cơn gió lung lay
Ru đời phiêu lãng tỉnh say hương trần

Từ có em ngập tràn tia nắng
Sưởi ấm đời lạnh vắng tha nhân
Tình thơ đậm thắm hương xuân
Cho anh giây phút lâng lâng cõi hồn

Hoa xuân nở đông còn lạnh giá
Giọt thơ tình giục giã vào tim
Chợt lòng ta bổng bình yên
Tơ trời đan kết bao niềm ước mơ

Anh sẽ mãi yêu chờ, thương đợi
Ôm ấp tình em gởi trao anh
Mai về cõi mộng xa xăm
Đôi ta tương hội trăm năm cuộc tình

Viễn Phương


Anh Viễn Phương trở về thì dòng thơ tuôn như suối làm SA chạy theo muốn hụt hơi nè .
 
 
Người Trăm Năm Tình

Duyên thơ kết chúng mình hai đưá
Đôi tâm hồn nương tưạ vào nhau
Tuy xa ý hợp tâm đầu
Người đi kẻ nhớ vần câu đượm buồn

Khi gặp gỡ dòng tuôn như thác
Mạch trào dâng không cạn bao giờ
Anh tung em hứng ý thơ
Đan vần kết chữ thành mơ tuyệt vời

Hương thơ toả ngát trời Thu mộng
Cơn gió chiều cõng áng mây trôi
Tim em ngây ngất bồi hồi
Bên anh quên hết cuộc đời trầm luân

Xa diệu vợi ngỡ gần nhau lắm
Mối tình thơ đằm thắm dịu mềm
Cho em giây phút êm đềm
Hoa lòng hé nở bên thềm Thu mơ

Anh nhớ nhé mãi chờ mong đợi
Cánh thư từ diệu vợi xa xăm
Tim yêu dệt mộng sắc cầm
Tình em gởi đến người trăm năm tình

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2013 03:11:10 bởi SuongAnh >
Viễn Phương 19.11.2013 20:44:23 (permalink)
0
SuongAnh

Anh Viễn Phương trở về thì dòng thơ tuôn như suối làm SA chạy theo muốn hụt hơi nè .

 
Người Trăm Năm Tình

Duyên thơ kết chúng mình hai đưá
Đôi tâm hồn nương tưạ vào nhau
Tuy xa ý hợp tâm đầu
Người đi kẻ nhớ vần câu đượm buồn

Khi gặp gỡ dòng tuôn như thác
Mạch trào dâng không cạn bao giờ
Anh tung em hứng ý thơ
Đan vần kết chữ thành mơ tuyệt vời

Hương thơ toả ngát trời Thu mộng
Cơn gió chiều cõng áng mây trôi
Tim em ngây ngất bồi hồi
Bên anh quên hết cuộc đời trầm luân

Xa diệu vợi ngỡ gần nhau lắm
Mối tình thơ đằm thắm dịu mềm
Cho em giây phút êm đềm
Hoa lòng hé nở bên thềm Thu mơ

Anh nhớ nhé mãi chờ mong đợi
Cánh thư từ diệu vợi xa xăm
Tim yêu dệt mộng sắc cầm
Tình em gởi đến người trăm năm tình

Sương Anh


Người Tình Trăm Năm
 
Cuộc tình như đã lãng quên
Cho ta cõi mộng tơ duyên mãi tìm
Trăng sầu nghiêng bóng lặng im
Cuống cuồng cơn gió ru mềm ước mơ
 
Tiếng buồn vọng giữa hư vô
Điệu tình da diết lặng lờ lối xưa
Người đi gợi những cơn mưa
Kẻ về ru giấc mộng thừa dở dang
 
Chiều qua bảng lảng bóng vàng
Đường mây man mác ngỡ ngàng bước chân
Nghe lòng thương nhớ bâng khuâng
Sâu trong tiềm thức dư âm thuở nào
 
Hồn đơn theo gió bay cao
Đi tìm dấu tích thương đau giữa trời
Nhấp nhô chiếc bóng bên đời
Mờ trong sương khói dáng người trăm năm
 
Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 09:28:32 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 21.11.2013 03:38:20 (permalink)
0
Viễn Phương

Người Tình Trăm Năm
 
Cuộc tình như đã lãng quên
Cho ta cõi mộng tơ duyên mãi tìm
Trăng sầu nghiêng bóng lặng im
Cuống cuồng cơn gió ru mềm ước mơ
 
Tiếng buồn vọng giữa hư vô
Điệu tình da diết lặng lờ lối xưa
Người đi gợi những cơn mưa
Kẻ về ru giấc mộng thừa dở dang
 
Chiều qua bảng lảng bóng vàng
Đường mây man mác ngỡ ngàng bước chân
Nghe lòng thương nhớ bâng khuâng
Sâu trong tiềm thức dư âm thuở nào
 
Gởi hồn theo gió bay cao
Đi tìm dấu tích thương đau giữa trời
Nhấp nhô chiếc bóng bên đời
Mờ trong sương khói dáng người trăm năm
 
Viễn Phương

Chúc Sương Anh luôn vui khỏe và hạnh phúc


 
Cám ơn lời chúc cuả anh Viễn Phương nha, bưã giờ anh vắng lâu quá nên Tình Trăm Năm Năm cũng chẳng biết đi về đâu, anh có thấy không? SA thì tìm hoài chẳng thấy
 
 
Tình Sẽ Về Đâu?

Trăm năm tình sẽ về đâu?
Khi đây với đó xa nhau ngút ngàn
Câu thơ gởi gió mây ngàn
Không người đón nhận bẽ bàng duyên em

Song thưa gió động voan rèm
Hồn yêu thức dậy khát thèm trăm năm
Vì ai tóc chẳng cài trâm
Vì ai lệ nhỏ âm thầm thâu canh

Đường thu hun hút bóng anh
Lá vàng tan tác lià cành bay xa
Mìm môi giấu giọt lệ ngà
Chớm vưà rơi xuống nhạt nhoà má môi

Người xa tình cũng xa rồi
Có trầu cau chẳng có vôi sao thành
Tình yêu vốn rất mong manh
Có duyên chẳng nợ nên đành xa nhau

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 16:05:30 bởi SuongAnh >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 71 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1063 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9