Thơ Viễn Phương
Thay đổi trang: << < 7071 > | Trang 70 của 71 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1063 bài trong đề mục
Viễn Phương 17.12.2023 03:08:53 (permalink)
0
Gửi Người Tình Lỡ

Về lối mộng em tìm hương xưa cũ
Bao đêm dài ấp ủ khối tình trong
Nào biết đâu anh cũng mãi hoài mong
Ngày tương hội ru đời trong bể ái

Buồn giăng mắc gợi sầu mưa rơi rải
Nhớ ngập lòng ai mãi nhớ thương ai?
Ngồi đếm đong ngày tháng cứ vơi đầy
Thời gian vẫn vô tình trôi mải miết

Qua bến vắng tàn thu buồn khôn xiết
Gió đông về da diết nỗi sầu riêng
Tình cách chia hồn lạc cõi vô biên
Tìm đâu chốn bình yên vùng đất mới

Nhìn khoảng vắng đôi bờ xa vời vợi
Hai phương trời người đợi kẻ chờ trông
Gió tương tư se thắt mối tơ lòng
Ru nhau giấc thiên thu tình ngang trái

Viễn Phương
 
Viễn Phương 17.12.2023 20:17:58 (permalink)
0
 
 
 
 
Vấn Vương Tình Đầu

Ngọt ngào nồng ấm môi hôn
Giật mình tỉnh giấc vùi chôn mộng đời
Hồn đơn lạc giữa đất trời
Mãi tìm dấu tích bóng người xa xăm

Thôi rồi hẹn ước trăm năm
Như cơn gió thoảng đùa trăng giữa dòng
Yêu nhau cho dẫu một lòng
Thủy chung vẹn giữ vẫn không nên tình

Ngày xưa như bóng với hình
Hôm nay bến mộng riêng mình nhớ thương
Chiều chiều dõi mắt muôn phương
Tiếng buồn vang vọng sầu vương đỉnh đời

Hoàng hôn rũ bóng mây trời
Sương rơi thấm lạnh tình người bơ vơ
Về căn gác nhỏ đơn sơ
Ta ru nỗi nhớ tình thơ thuở nào

Hương yêu còn đó ngạt ngào
Người yêu, người hỡi, người sao chẳng về?
Dẫu ai quên hẹn ước thề
Đời còn âm hưởng cơn mê ái tình

Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2023 21:00:01 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 19.12.2023 08:08:22 (permalink)
0
 
 
 
 
Tình Nuối Tiếc
(Nhớ người tình thơ TT)

Còn gì nuối tiếc không em?
Từ khi vui bước lên thuyền sang ngang
Sông thương dòng nước ngỡ ngàng
Bến tình dang dở thênh thang lối mòn

Tay ôm mảnh vỡ tình son
Niềm đau nỗi nhớ  căng tròn con tim
Chiều hôm gió trốn mây tìm
Lòng anh tan tác lặng im đất trời

Lanh quanh lạc giữa biển người
Cớ chi oan trái đầy vơi riêng mình
Chỉ là một kiếp phù sinh
Sao hoài nuối tiếc chuyện tình dở dang

Yêu em biết có muộn màng?
Hay là đoản khúc tình ngang trái đời?
Tơ hồng hai mối buông lơi
Lặng thầm anh đứng nhìn người khuất xa

Viễn Phương
 
Viễn Phương 19.12.2023 09:37:14 (permalink)
0





Em và Thơ

Vì em là đóa hoa thơ
Cho anh lữ khách mãi mơ giữa đời
Ngày buồn ước vọng xa xôi
Đêm trăng huyền ảo kết lời nên thơ

Ru em trên áng mây mơ
Hồn hoang lạc giữa đôi bờ sông thương
Bến chờ lặng lẽ tơ vương
Âm vang điệp khúc đoạn trường sầu ai

Hoa lòng muôn kiếp không phai
Tình thơ vẫn đó mãi hoài thương trông
Khoảng trời xa thẳm mênh mông
Dòng thơ thắm đượm hương nồng hoa thơ

Viễn Phương
Viễn Phương 19.12.2023 19:29:21 (permalink)
0
Đêm Thu Buồn

Đêm thu tĩnh mịch dõi sao mờ
Lãng đãng  mây trời dáng mộng thơ
Chao đảo buồng tim sôi tiếc nhớ
Bâng khuâng cõi dạ lắng mong chờ

Lối mơ run rủi hoài dang dở
Bến mộng trông vời cứ ngẩn ngơ
Lặng lẽ đêm thu buồn nức nở
Tình ơi cách biệt đến bao giờ?

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2023 00:35:06 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 20.12.2023 22:35:39 (permalink)
0
 
 
 
 
Tháng Mùa Đông

Tháng mùa đông se lòng lữ thứ
Lạnh đất trời bao phủ tình đơn
Chiều nay gió giận mây hờn
Nhân gian tĩnh lặng đợi cơn mưa dầm

Tháng mùa đông âm thầm mải miết
Nhớ nhân tình da diết niềm tây
Ngày qua lại tiếc thương ngày
Thâu đêm lặng lẽ mắt cay bên đèn

Tháng mùa đông buồn chen lối mộng
Nỗi u hoài lắng đọng tâm tư
Điệu tình dang dở ai ru
Đường về dĩ vãng mịt mù nỗi đau

Tháng mùa đông gợi sầu thương nhớ
Hương ấm nồng tự thuở yêu nhau
Men say ân ái dạt dào
Thoáng đời bất chợt tình vào thiên thu

Viễn Phương

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2024 05:09:23 bởi Ct.Ly >
Viễn Phương 23.12.2023 02:36:47 (permalink)
0
Chuyện Tình Thơ
(Song Thất Lục Bát)
 
Tình Mãi Xa Xôi
 (THNN-VP)
Trang 1
 
Thu sắp đến bên anh lần nữa
Nhớ thương thời hai đứa vừa quen
Em nâng vành nón che nghiêng
Thẹn thùa má đỏ bên thềm nắng thưa
 
Nhớ thu đó em vừa đôi chín
Còn anh thì súng sính đôi mươi
Ngây thơ em ngắm mây trời
Mãi vô tư với những lời anh trao
 
Anh dạo ấy ra, vào thương nhớ
Mối tình si một thuở cưu mang
Ngày dài, tháng rộng thênh thang
Tơ trời hai mối lần đan duyên tình
 
Em vẫn trái tim trinh khờ khạo
Cứ vô tư  bước dạo cùng anh
Rồi ngày tháng cũng qua nhanh
Tim em như có chỉ mành nhẹ vương...
 
Tình như đã yêu thương rồi đó
Ngày hẹn nhau anh tỏ cùng em
Lời thành thắm đượm hương duyên
Đôi dòng tâm sự nỗi niềm ước mơ
 
Em đà biết ngẩn ngơ tấc dạ
Trước những lời êm ả anh trao
Dường như hồn cũng chao chao
Khi vô tình đã nhìn vào mắt anh...
 
Vờ lơ đãng bên cành hoa trắng
Anh ước thầm, mưa nắng đừng phai
Dòng đời xin chớ chia hai
Cho đôi ta mãi sánh vai chung tình
 
Đôi bóng ngã lung linh đáy nước
Trên triền đê sánh bước bên anh
Gió đưa mấy sợi tóc mành
Bồng bềnh phủ xuống vai anh dịu dàng
 
Dòng suối tóc ngút ngàn hương tỏa
Ngây ngất lòng bên đóa hoa trinh
Nguyện thề hương lửa ba sinh
Trọn lòng vẹn giữ duyên tình khắc ghi
 
Em đang độ xuân thì vừa chớm
Hoa thắm hương ong bướm vờn quanh
Nhưng lòng chỉ biết mỗi anh
Nên thương với nhớ để dành trong tim
 
Tình sâu kín lặng im tâm thức
Ngọn lửa tình cháy rực lòng đau
Đôi lần chợt thấy nao nao
Bởi người khách lạ nhìn vào mắt em

Tiếp trang 2

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2023 08:35:10 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 23.12.2023 02:42:34 (permalink)
0
Chuyện Tình Thơ
(Song Thất Lục Bát)
 
Tình Mãi Xa Xôi
 (THNN-VP)
Trang 2
 
Đêm nghe tiếng mưa chào tiễn Hạ
Gió xạc xào hỉ hả đón Thu
Lá chờ nắng đến hát ru
Em chờ anh dẫu mấy Thu cũng chờ...
 
Sương sa trắng mịt mờ lối bước
Trăng lững lờ tha thướt đường mây
Gởi tình theo gió nhẹ bay
Về ru em giấc nồng say yên bình
 
Lẫn tiếng ru nghe tình réo gọi
Hai phương xa thấy nhói tim đau
Ước thời gian hãy qua mau
Cho Thu về đến mình trao duyên nồng
 
Trời vào thu nắng hồng rực rỡ
Chuyện đôi mình lật dỡ từng trang
Thương yêu mộng ước thênh thang
Ngày trông, đêm nhớ cưu mang tháng ngày

Anh mượn gió ru say mộng thắm
Em nhờ mây gửi gắm yêu thương
Mây ơi bay khắp ngàn phương
Mang giùm một khúc tơ vương tới người
 
Anh rong ruổi bên trời xa vắng
Em cô phòng trầm lắng buồn tênh
Chiều tàn nắng hạ sầu lên
Nguyện tình thôi hết bồng bềnh gió mây
 
Em chờ đợi ngất ngây buồn tủi
Còn anh thì rong ruổi ngàn phương
Một đời dày dạn gió sương
Để em ôm ấp nhớ thương ngập lòng
 
Đêm quạnh quẽ tình trong giá lạnh
Bóng nguyệt mờ óng ánh đường sương
Tình ơi !-sao mãi dặm trường?
Nỗi niềm khép kín yêu thương ngậm ngùi
 
Bao năm vẫn không nguôi thương nhớ
Đến người anh đang ở miền xa
Hay tin anh đã xông pha
Lên đường bảo vệ quê nhà thân yêu!
 
Đêm rừng núi hoang liêu quạnh quẽ
Tiếng đạn thù bay xé không gian
Đăng trình quẩy gánh hành trang
Tình riêng, tinh nước vai mang nặng đầy
 
Vững tâm nhé phương này em đợi
Ngày anh về khấp khởi mừng vui
Cùng nhau chia sớt ngọt bùi
Đan tay ta sẽ ngược xuôi trăm miền...

Tiếp trang 3
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2023 08:36:13 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 23.12.2023 02:47:08 (permalink)
0
Chuyện Tình Thơ
(Song Thất Lục Bát)
 
Tình Mãi Xa Xôi
 (THNN-VP)
Trang 3
 
Non nước đã triền miên binh biến
Chí tang bồng chinh chiến mải mê
Thương em nguyện ước câu thề
Mãi hoài ghi nhớ không hề đổi thay
 
Em vẫn mong tàn ngày chinh chiến
Đôi tim hồng hòa quyện yêu thương
Xót anh mưa nắng chiến trường
Đạn bom gầm thét dọc đường binh đao.
 
Có một buổi ngang vào xóm nhỏ
Nghe giáo đường chuông đổ ngân vang
Nhớ ngày hai đứa tay đan
Dưới chân đức mẹ miên man nguyên cầu
 
Xin ban phước bên nhau mãi mãi
Cho đến ngày bạc mái đầu xanh
Duyên em nồng thắm bên anh
Như cau vàng quyện trầu xanh một đời
 
Từ dạo ấy !-Góc trời hạnh phúc,...
Nắng mưa hòa điệp khúc yêu thương
Mây theo gió lướt dặm trường
Anh dìu em giữa thiên đường ấm êm
 
Ngắm trăng thanh trước thềm lộng gió
Anh nâng bàn tay nhỏ tưng tiu
Bảo rằng anh sẽ hoài yêu
Từ bình minh đến buổi chiều  hoàng hôn
 
Đêm quấn quýt nguyệt hờn, sao thẹn
Sương tỏa mờ bến hẹn tình nhân
Ngạt ngào hương tóc bâng lâng
Hồn anh phiêu lãng chín tầng yêu thương
 
Em e thẹn môi hường chúm chím
Nép bên anh nghe lịm hương nồng
Se se một ngọn gió đông
Mà sao thấy ấm trong lòng... anh ơi!
 
Tình êm ấm một thời ngắn ngủi
Anh đăng trình rong ruổi đường mây
Em phòng khuê vắng sầu vây
Theo trăng dõi bóng đó đây dặm nghìn
 
Xuân đất mẹ thanh bình một cõi
Bao năm rồi anh hỡi... anh đâu?
Bóng chiều đã khuất ngàn dâu
Song đường tính chuyện cau trầu, nợ duyên...
 
Quê hương đã triền miên trăn trở
Xuân ấy còn bỡ ngỡ riêng anh
Ngày tàn binh lửa phân tranh
Anh về em đã xa thành phố xưa

Tiếp trang 4
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2023 08:38:42 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 23.12.2023 02:50:55 (permalink)
0
Chuyện Tình Thơ
(Song Thất Lục Bát)
 
Tình Mãi Xa Xôi
 (THNN-VP)
Trang 4
 
Ngày hôn lễ kẻ đưa người đón
Tim em dường có ngọn giáo đâm
Mang theo một mối tình câm
Bên chồng lệ nhỏ âm thầm từng đêm.
 
Nghe người bảo rằng em buồn lắm
Ngày vu quy lệ đẫm khăn hồng
Hành trang là gánh tình trong
Tơ duyên không trọn cõi lòng nát tan
 
Vui đâu cảnh đồng sàng dị mộng
Nằm bên ai cứ ngóng tình anh
Tháng ngày héo úa tuổi xanh
Nhớ nhung trăn trở năm canh lạnh lùng.
 
Ta mất nhau khôn cùng thương tiếc
Em mãi hoài da diết tình xưa
Đường trần anh giữa nắng mưa
Ru tình lặng chết mấy mùa thu qua
 
Mới thoáng chóc đà ba thu nữa
Tuổi xuân thì lần lựa trôi qua     
Ngóng hoài một mảnh tình xa
Để rồi ta lại tu ta ngậm ngùi
 
Bao ước vọng chôn vùi bến đợi
Ngày lại ngày len lỏi tìm em
Thời gian vun vút trôi êm
Tình đơn giá lạnh bên thềm nhớ thương
 
Em mỗi tối buồn nương cửa đợi
Bóng người thương mãi vợi vời xa
Vi vu gió trước hiên nhà
Em chờ anh hết mặn mà nét duyên.
 
Đời nặng nỗi truân chuyên vất vả
Một đêm buồn anh đã ra đi
Thôi thì ta chẳng còn chi
Con thuyền viễn xứ biệt li đây rồi
 
Bao năm tháng bồi hồi trông ngóng
Bên chồng như chiếc bóng vô tri
Bởi lòng vương khối tình si
Thế nên em cũng quyết đi tìm người!
 
Từ góc biển, chân trời diệu vợi
Đôi bóng đời mòn mỏi trông nhau
Quê nhà em trải thương đau
Xứ người anh luống nghẹn ngào xót xa
 
Anh ơi tóc giờ đà điểm trắng
Mà anh đâu sao chẳng đi tìm
Mịt mù tăm cá bóng chim
Mình em bảy nổi ba chìm lênh đênh

Tiếp trang 5


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2023 08:40:50 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 23.12.2023 02:58:00 (permalink)
0
Chuyện Tình Thơ
(Song Thất Lục Bát)
 
Tình Mãi Xa Xôi
 (THNN-VP)
Trang 5

Thuyền yêu vẫn bồng bềnh trôi nổi
Bến thương còn mòn mỏi chờ trông
Mảnh tình lạc chốn hư không
Người ơi!-Sao mãi hoài mong tương phùng?

Thuyền em mãi trập trùng ngàn sóng
Khắp tứ phương dõi ngóng tin anh
Dòng đời vẫn cứ uốn quanh
Quay về chốn cũ chờ anh trọn đời
 
Thương biết mấy, người ơi thương lắm
Tìm nơi nào?-Vạn dặm xa xôi!...
Tình mình xa chẳng phai phôi
Trách sao ông tạo ngăn đôi lứa mình

Rồi hôm ấy bình minh chợt đến
Em đang chờ trên bến tịch liêu
Xa xa khuất rạng trời chiều
Bóng ai... như bóng người yêu trở về!...
 
Niềm thương tưởng ủ ê phiền não
Mãi hoài trong hư ảo tìm nhau
Hương tình ấp ủ về sau
Trăm năm biết có khi nào sánh vai

Bao năm tháng miệt mài chờ đợi
Mà bóng người mãi vợi vời xa
Anh à thu mấy mùa qua
Thì em lệ cũng đã sa mấy mùa.

Từng thu vắng đong đưa niềm nhớ
Hương ấm còn tự thuờ vào yêu
Bến tình nay vắng đìu hiu
Giọt sầu rưng rức những chiều không em

Anh yêu hỡi bao đêm thao thức
Để rồi nghe lồng ngực nhói đau
Chấp tay van vái trời cao
Đưa đường dẩn lối anh mau quay về

Cơn gió lạnh lê thê cùng khắp
Con tim nầy đầy ắp thương đau
Gọi tình trên áng mây cao
Giọt sầu rả rích tuông trào cõi hư./.
 
Hết
 
Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2023 08:39:49 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 24.12.2023 19:46:35 (permalink)
0
 
 
 
 
Gọi Nhớ Tình Thơ
 
Chiều về ghé bước vườn thơ
Quét vài chiếc lá vàng tơ đầu mùa
Heo may mấy ngọn đong đưa
Hình như có dáng thu vừa thoáng qua

Nàng thơ rong ruổi phương xa
Việc đời, việc đạo, việc nhà đa mang
Thương ơi thân liễu dặm ngàn
Bôn ba xuôi ngược thênh thang đất trời

Buồn ai?-Gió nhẹ ru hời!
Mây sầu giăng mắc buông lơi giọt tình
Giồng thơ trổ búp hoa xinh
Em ơi về sớm đôi mình chăm lo

Hoàng hôn sương trắng phủ mờ
Đêm nay chắc cũng lặng lờ trông em
Dẫu sao thì cũng đã quen
Chờ trăng soi bóng bên thềm nhớ thương

Viễn Phương
 
Viễn Phương 29.12.2023 19:48:50 (permalink)
0
Âm Hưởng Tình Thu

Thu tàn khắc khoải lệ tình rơi
Vọng tiếng đau thương cả đất trời
Lặng lẽ Thu đi về quá khứ
Âm thầm kẻ ở nhớ đầy vơi

Sầu bi nhạc khúc vẳng nơi nào?
Giai điệu thăng trầm nỗi xuyến xao
Da diết tim dâng từng nhịp thở
Rưng rưng mắt đổ lệ tuôn trào

Dặm trường run rủi bóng nghiêng xiêu
Nắng nhạt hoàng hôn xoắn xuýt chiều
Lãng đãng sương giăng quàng mái tóc
Ngại ngùng gió lộng bước cô liêu

Người buồn trời đất cũng thâm u
Ảo vọng tình xa khuất mịt mù
Một kiếp phù du sầu mấy đoạn?
Hỏi đời ai mãi thắm tình Thu?

Viễn Phương
 
Viễn Phương 08.01.2024 09:21:03 (permalink)
0
Nỗi Nhớ

Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2024 07:43:51 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 10.01.2024 03:04:41 (permalink)
0
Tình Thơ Cho Em
(Người tình thơ muôn thuở TT)

Nhớ không Em?
 
Ngày đầu ta quen nhau
Giữa vườn thơ chuyện vã
Bóng chiều tàn nghiêng ngả
Hương ấm nồng vội trao

Nối tiếp tháng ngày sau
Luống tình ta vun đắp
Hoa thơ lòng ôm ấp
Yêu thương đượm sắc màu

Rồi nhịp bước thời gian
Đưa em sang lối rẽ
Vườn thơ buồn vắng vẻ
Anh ru tình trái ngang

Tao ngộ chỉ là duyên
Đã biết rằng không nợ  
Sao hoài trong nỗi nhớ
Khêu chi ngọn lửa phiền

Xin em mãi bình yên
Dẫu đời chia hai lối
Anh không hề tiếc nuối
Mảnh tình đã cho em
 
Viễn Phương
 
Thay đổi trang: << < 7071 > | Trang 70 của 71 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1063 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9