Thơ_Anh Tú
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 28 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 415 bài trong đề mục
Anh Tú 14.06.2012 07:14:36 (permalink)
0
http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102577/39891529E8564933AA23DCD5B373E3F2.jpg


Ngổn Ngang

Có những ngày buồn dạ ngổn ngang
Ngước nhìn trời thẳm ngắm chiều tàn
Tâm trôi lảng đảng theo mây gió
Trí thả lang thang với núi ngàn
Nỗi nhớ trào lên đau mí mắt
Niềm thương ghìm xuống khổ tâm cang
Tay lùa mái tóc lưa thưa bạc
Mơ ước niềm riêng dang dở dang.

Anh Tú
June 12, 2012



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2018 03:37:39 bởi Anh Tú >
Attached Image(s)
#61
    Anh Tú 15.06.2012 05:54:52 (permalink)
    0

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102577/FECA8E5A58334DF0A620A79875F842D6.jpg[/image]


    HAI NẼO *

    *Họa Hai Đầu Nỗi Nhớ của Dương Hồng Thủy

    Ai đã đi rồi tôi ở đây
    Buồn nhìn mưa nắng, gió mây bay.
    Khi còn…, hạnh phúc lòng vui vẻ
    Lúc mất …, âu sầu dạ lắt lay.
    Thuở ấy bên nhau đầy hạnh phúc
    Bây giờ xa cách nhuốm bi ai.
    Người ơi! Có biết tim tôi vỡ,
    Thất thểu đêm ngày tựa kẻ say!


    Anh Tú
    June 14, 2012


    Bài xướng:

    HAI ĐẦU NỖI NHỚ

    Em ở Úc Châu anh ở đây
    Thu về mưa trắng lớp bay bay
    Người đi ngàn dặm thương hồn nước
    Kẻ ở quê nhà sống lắt lay
    Trăng sáng ngàn phương mơ bóng nguyệt
    Đêm tàn đất cũ nhớ thương ai
    Em đi bên nớ anh ngơ ngẩn
    Chưa uống mà nghe chuếch choáng say !

    Dương Hồng Thủy


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2018 03:38:55 bởi Anh Tú >
    Attached Image(s)
    #62
      Anh Tú 19.06.2012 03:33:57 (permalink)
      0
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Gởi Bạn Quê Nhà

      (Họa Gởi Bạn Hiền của anh DHT)

      Vẫn nhớ về anh, anh có hay
      Quê hương ngàn dặm cách nơi nầy
      Bài thơ tha thiết đong thương nhớ
      Quyển lịch vô tư đếm tháng ngày
      Bạn với quê hương vui đầy ắp
      Tôi và xứ lạ khổ vơi đầy
      Mơ sao có dịp ta tao ngộ
      Cho thỏa lòng nhau. Mong lắm thay!

      Anh Tú
      June 18, 2012

      Bài xướng:

      GỞI BẠN HIỀN

      ( về bạn TBT Houston-TX và
      các bạn tôi bốn phương trời)


      Bạn ở phương trời bạn có hay
      Texas xa cách Cần Thơ nầy
      Bạn thường ngồi Chat hàng đêm vẫn
      Tôi nhận Email suốt cả ngày
      Thờ thẩn xứ xa yêu bóng Nguyệt
      Mênh mông quê Nội nhớ thương đầy
      Cầu mong non nước…bình yên đến
      Tôi bạn tương phùng : quý lắm thay !


      DHT

      June 14, 2012
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2018 03:39:45 bởi Anh Tú >
      #63
        Anh Tú 23.06.2012 08:34:42 (permalink)
        0
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        NHỚ

        Nay, hè trời mưa
        Nhớ lắm ngày xưa
        Đưa em dạo phố
        Hàng me lá đổ gió đùa.

        Sài-Gòn năm nào
        Hai đứa bên nhau
        Giảng-đường đại-học
        Thời-gian ngà ngọc. Ngọt ngào!

        Sân bay hoàng-hôn
        Xao-xuyến tâm-hồn
        Bồi-hồi đưa tiển
        Chia tay vĩnh-viễn. Mất em!


        Anh Tú
        June 22, 2012
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2018 03:40:26 bởi Anh Tú >
        #64
          Anh Tú 04.07.2012 03:16:37 (permalink)
          0
           
           
           
           
          Vùng Nhớ

          (Mượn vần từ Miền Nhớ của Mỹ Trinh)

          Bài thơ bạn đưa tôi vào vùng nhớ
          Thuở xa xưa đầy ấp những dấu yêu
          Bên vườn trầu, đám cau, dừa….xanh lá
          Cùng mẹ, cha vui ruộng rẫy sớm chiều.

          Đêm rằm sáng trăng, sao trời lấp lánh
          Bạn bè chơi đùa… đánh động dơi bay
          Trên thuyền thả trôi theo dòng nước chảy
          Râm rang tiếng cười chuyện kể gái trai.

          Bạn cũ trường xưa một trời kỹ-niệm
          Sáng chờ mong tối vào giấc mộng mơ
          Vạt áo trắng ai bay… quên mưa nắng.
          Yêu làm sao một thuở sống ngu ngơ!

          Cám ơn bạn cho tôi niềm hoài cảm
          Chuyện ngày xưa nay bổng chốc quay về
          Vùng trời cũ đầy yêu thương đằm thắm.
          Hạnh-phúc thay khi tìm lại đam mê!


          Anh Tú 
          June 28, 2012
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2018 03:41:28 bởi Anh Tú >
          #65
            Anh Tú 10.07.2012 01:16:42 (permalink)
            0
            Theo lời yêu cầu của YDT, bài thơ cũ này được post nơi đây. Cám ơn sự đồng cảm của bạn.
            AT

            Những Thầy Chân Đất

            (Kính dâng hương hồn những người thầy đầu đời của tôi:Thầy Thinh, Thầy Tất và Mẹ)

            Không có nhớ khi nào tôi biết đọc
            Chữ a, ê của thuở học vở lòng
            Cũng chẳng biết ai là thầy số một
            Nên hỏi rằng: “Thầy là mẹ phải không?”
            .
            Mẹ mỉm cười vò đầu tôi không nói
            Tay vẽ chữ “ờ” giữa trán của tôi
            Mắt nhìn mẹ lòng thương cảm bồi hồi
            Bèn âu yếm rúc đầu vào lòng mẹ.
            .
            Chợt mắt chạm đôi chân trần đi đất
            Của mẹ tôi hôm sớm dẫm ruộng đồng
            Da sờn, chai cho cây lúa trổ bông:
            Công ơn mẹ làm sao con quên được!
            .
            Hết chữ dạy mẹ tôi buồn hiu hắt:
            Không lớp, trường con đi học nơi đâu?
            Liếc nhìn con thơ sáng, tối âu sầu
            Lòng mẹ ưu tư từng giây, từng phút!
            .
            Ván ngựa* làm bàn, gổ thô làm ghế,
            Vài trẻ con trong xóm nhỏ là trò,
            Có người trai nghèo trở thành thầy giáo:
            Vang vang đình làng tiếng đọc ô, o…!
            .
            Quần cụt, áo thun, đầu trần, chân đất,
            Thầy kính yêu tận tụy dạy tháng ngày
            Chút chữ nghĩa nhưng tình thương chất ngất:
            Biếu thầy đôi lít gạo, nhận ơn dày!
            .
            Thầy Thinh thứ hai, thứ ba thầy Tất
            Nhọc nhằn dạy tôi chữ, toán đầu đời.
            Hình ảnh thân thương những Thầy Chân Đất
            Ấm áp đời tôi mãi mãi không vơi!
            .
            Tôi may mắn nhận thật nhiều ơn sủng
            Từ thôn quê nghèo cho đến thị thành
            Giáo dục của bao Thầy Cô kính mến
            Cả cuộc đời ghi nhớ với lòng thành!


            Anh Tú
            2010

            * Một loại giường ngủ bằng cây, tên gọi “bộ ngựa” gồm ba tấm gổ dày, thông dụng ở vùng quê miền Nam.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2018 03:43:13 bởi Anh Tú >
            #66
              Mỹ Trinh 11.07.2012 20:25:49 (permalink)
              0

              Vùng Nhớ Bình Yên

              Vùng nhớ gọi anh về mở cửa
              Kỷ niệm về đầy ngập con tim
              Thuở xưa xa lắm dường đâu đó
              Xoải cánh thời gian như bóng chim

              Vùng nhớ gọi tên nhau dịu hiền
              Qua phà thả gió mộng bình yên
              Thơ ngây chảy ngọt dòng tiềm thức
              Sông chở mùa thương nước xuôi miền

              Vĩnh Long mưa nắng còn in dấu
              Con đường buổi sáng những bình minh
              Cần Thơ gió hát tà áo trắng
              Một thuở còn vương những chuyện tình

              Mỹ Trinh

              Cám ơn AT đã đọc thơ MT. "Vùng Nhớ" của AT cho MT những cảm xúc về quê mình.
              #67
                Anh Tú 17.07.2012 12:51:16 (permalink)
                0

                Xướng :
                BẾN VẮNG CHIỀU QUÊ

                Thấp thoáng bên sông chút nắng vàng
                Chiều nghiêng hoang lạnh buồn mênh mang
                Bãi xa hờ hững con thuyền nát
                Bến vắng thờ ơ nước chảy ngang.
                Thương lắm Thu đi phiền nỗi nhớ
                Ghét chi Đông đến hận Hè sang
                Em đi bỏ lại ân tình cũ
                Tôi tiếc bâng quơ chuyện phủ phàng !

                Dương Hồng Thủy
                July 2012

                Họạ:

                Bến Cũ Ngày Về


                Bến cũ ngày về chiều ngả vàng
                Trong lòng niềm nhớ ắp vươn mang.
                Chiếc đò mất bóng, ai chung-thủy?
                Bến sông còn dáng, kẻ sang-ngang?
                Trăng rằm lơ lững soi nước lớn
                Mây chiều thong thả đón đêm sang.
                Thiên-nhiên tự-tại theo năm tháng
                Nhân-thế ưu-tư chuyện phủ phàng ?

                Anh Tú
                July 14, 2012
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2018 03:43:54 bởi Anh Tú >
                #68
                  Yên Dạ Thảo 18.07.2012 20:10:14 (permalink)
                  0


                  Anh Tú mến, cho YDT ghé vào để lại bài thơ họa lại từ bài "Bến Vắng Chiều Quê" của Dương Hồng Thủy và bài "Bến Cũ Ngày Về" của anh:


                  Bến Vắng Chiều Thu

                  Bến vắng chiều nghiêng thưa nắng vàng
                  Đò xưa thiếu bóng của tình lang
                  Giọt thương giọt nhớ từ mưa hạ
                  Hay giọt buồn rơi nhòa mắt loan?

                  Thu đến thu đi sao vội vàng
                  Trăng tròn rồi khuyết lại tròn trăng
                  Người đi ghi dấu “tình nhân ảnh”
                  Vào trái tim tôi nhuốm bẽ bàng!


                  Yên Dạ Thảo



                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2012 20:12:40 bởi Yên Dạ Thảo >
                  #69
                    Anh Tú 27.07.2012 23:23:43 (permalink)
                    0
                    Anh Dương Hồng Thuỷ và Anh Tú xin cám ơn YDT.
                    AT
                    #70
                      Anh Tú 27.07.2012 23:27:24 (permalink)
                      0



                      Buổi Sáng Mong Manh

                      Những buổi sáng cuộc đời tôi đã gặp
                      Khi nắng hồng tươi hoặc lúc bảo giông
                      Chẳng nệ chi, chào ngày trong háo hức
                      Mơ là chim tung cánh thỏa tang bồng.

                      Nam Bắc Tây Đông thấy sao nhỏ bé
                      Mộng lên trời xuống biển thỏa chí trai
                      Nhẹ tợ tơ hồng con đường sinh tử
                      Có bao giờ để ý đến tháng ngày.
                      *
                      * *
                      Thời gian dài vó câu qua cửa sổ
                      Mộng chưa thành, đuôi mắt dấu chân chim.
                      Ngày đìu hiu cùng đêm đen sâu thẳm
                      Giết dần từng giọt máu nóng trong tim.

                      Vẫn những bình minh xưa tôi từng gặp
                      Mà bây giờ buổi sáng thấy mong manh.
                      Chút vị đắng vướng vít nơi đầu lưởi
                      Khi gió nhẹ đưa chiếc lá lìa cành!

                      A.
                      July 26, 2012





                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2013 23:23:14 bởi Anh Tú >
                      #71
                        Anh Tú 14.08.2012 08:04:47 (permalink)
                        0


                        Cây Trứng Cá

                        Có những trưa hè nắng chói chang
                        Tôi buồn thơ thẩn dạo lang thang
                        Quanh cây trứng cá chân lần bước
                        Nghe tiếng ve sầu ca hát vang!

                        Nhớ về bạn dạ nao chi lạ
                        Thuở thiếu thời hai đứa thiết thân
                        Chung lớp học, chia nhau sách vở
                        Cùng tranh giành hái trái ngoài sân.

                        Đường đời sớm rẽ chia hai ngả
                        Bạn ở phương nào? Tôi vẫn đây.
                        Cây trứng cá chờ ai úa lá
                        Mõi mòn mong có dịp sum vầy.

                        A.
                        August 2012
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2013 23:28:11 bởi Anh Tú >
                        #72
                          Anh Tú 17.08.2012 07:31:52 (permalink)
                          0



                          Nồi Cá Bống Kho Tiêu

                          Độc thân ba mươi tuổi đời lỡ vận
                          Kiếp xa nhà vì lận đận nước non
                          Mẹ đã già con không tròn phụng dưỡng
                          Mà mẹ còn phải lặn lội tìm con.

                          Lần đầu mẹ đến thăm, tôi bỡ ngỡ
                          Tóc muối tiêu cùng cá bống kho tiêu
                          Nước mắt người chan hoà trong vị mặn
                          Buồn nhìn nhau trong bóng ngã xế chiều!

                          Qua ba năm tóc muối tiêu đã bạc
                          Bước vẹo xiêu người vẫn gắng thăm con
                          Thương lắm:”Thôi mẹ đừng đi đến nữa!”
                          Đáo định kỳ vẫn chờ đợi mỏi mòn.

                          Suốt hai năm sau mẹ hiền vắng bóng
                          Ngỡ mẹ nghe lời khuyên của con yêu
                          Nào ngờ người đã trở thành thiên cổ
                          Ngày tôi về, ngày mưa gió tiêu điều!

                          Vào kỳ giỗ kho một nồi cá bống
                          Có rắc tiêu và cả nước mắt con
                          Trước bàn thờ tôi chân thành khấn vái
                          Hồn mẹ thiên xin phù hộ nước non!

                          A.
                          March 1, 2012
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2013 23:30:48 bởi Anh Tú >
                          #73
                            Anh Tú 21.08.2012 20:38:27 (permalink)
                            0





                            Mơ Dưới Mưa

                            Cơn mưa hè bất chợt rơi tầm tả
                            Tôi lầm lũi đi như lạc lối mơ
                            Đến khắp nơi nơi… ưóc gặp nàng thơ
                            Xin giúp viết lại bao nhiêu nỗi nhớ.

                            Nếu thần tượng mến yêu không gặp gở
                            Sẽ tương tư vật vã đến bao giờ?
                            Thương chữ nghĩa bơ vơ, xơ xác xơ,
                            Và hồn thơ tuyệt vọng đành quên lãng?

                            Bước đi dưới mưa lâng lâng lãng mạn
                            Mộng mơ tình tha thiết của nàng thơ
                            Rồi tôi ca lời hát rõ vu vơ
                            Nương nhờ gió rải rong trời ảo mộng!

                            A.
                            August 17, 2012
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2013 23:33:22 bởi Anh Tú >
                            #74
                              Anh Tú 22.08.2012 07:10:13 (permalink)
                              0



                              Kể Chuyện Với Cha

                              Cha ra đi khi trẻ vừa năm tuổi
                              Non nước còn dày xéo bởi ngoại nhân,
                              Gia đình mình dưới đáy vực cùng bần,
                              Tình phụ tử phải đi vào dang dở!

                              Số mạng đẩy mẹ bơ vơ, bỡ ngỡ
                              Bao chông gai chờ đợi ở tương lai.
                              Bốn mươi năm sau ngậm đắng nuốt cay
                              Con đã lớn mẹ yêu còn đớn khổ.

                              Bịnh nan y quật mẹ con ngả đổ
                              Lúc quê hương vào bước rẽ đau thương.
                              Mẹ theo cha, con nhận khúc đọan trường;
                              Rằm tháng bảy là ngày đầy ngấn lệ!

                              Nguôi nhớ thương mẹ cha không là dễ
                              Vì huyết thống song thân vẫn trong con.
                              Vu Lan này nhớ phụ mẫu, nước non;
                              Vài dòng mọn tỏ chút lòng tệ tử!


                              A.
                              August 21, 2012
                              (5 tháng 7 âm lịch, năm Nhâm Thìn)





                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2013 23:37:06 bởi Anh Tú >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 28 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 415 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9