TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 94 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1409 bài trong đề mục
tuyen45 16.10.2011 11:54:38 (permalink)
0
 
        QUAN THAM CHỐNG THAM QUAN
---*---
               
Thế gian lắm chuyện nực cười
Ông trùm tham nhũng, là người chống tham
Diễn đàn ông ghế trưởng ban
Vung tay quá trán đập quan ăn tiền
 
Còn ông đặc cách nghiễm nhiên
Ưu tú xếp loại quan liêm đương thời
Tự nhiên ông có chiếu trời
Ban cho bảo kiếm trị người quan tham
 
Rộng đường ông quét, ông càn
Vét vơ đầy túi bạc gian về mình
Việc làm ra vẻ nghiêm minh
Dối trên lừa dưới chẳng tình nghĩa chi

Nhà đất tài chính tinh vi
Tham nhũng chính trị khác gì ung thư
Cháu con đầu đất đại ngu
Văn bằng chắp vá tù mù chợ đen
 
Khác chi nước thải đánh phèn
Tuy trong mùi nặng ố hoen bụi trần
Thế rồi đem đặt bàn cân
Dán tem chất lượng có phần đã quen
  
Nổi chìm tiêu chuẩn bon chen
Xếp vào thay ghế quan liêm " yếu già " 
Tiêu cực chống mãi chẳng qua
Đèn cù quanh quẩn vẫn là quan tham .

Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2024 19:58:03 bởi tuyen45 >
#31
    tuyen45 16.10.2011 12:57:28 (permalink)
    0
     

    DU XUÂN
    ---*---

    Chợ hoa đào quất xôn xang
    Bàn thờ cúc nở cánh vàng tán xanh
    Xuân về em nắm tay anh
    Dạo bờ Như Nguyệt ngắm tranh Đông Hồ

    Tuyen45
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 09:30:25 bởi tuyen45 >
    #32
      tuyen45 18.10.2011 12:20:30 (permalink)
      0
       


      Tác giả : HỒ VĂN THIỆN

      Bánh tôm hồ Tây
      ***
      Rủ em thăm cảnh hồ Tây
      Bánh tôm vàng rộm đã bày ra khay
      Vừa nhìn mà đã thấy say
      Mới  ăn một bận ngất ngây cả đời.

      BÀI HOẠ

      MỪNG CÔNG
      ---*---
      Mừng công đánh thắng giặc Tây
      Thịt cày phủ lạng mâm bày đầy khay
      Chả đây, rượu đấy no say          
      Ấm tình đồng đội thỏa ngây tình đời.

      Tuyen45.

       
       


      #33
        tuyen45 18.10.2011 12:32:37 (permalink)
        0
         

        Tác giả DuongNguyen
         
        Tầu mùa xuân
        ***
        Tầu mùa xuân bán khứ hồi
        Chen chân mua một vé ngồi được chăng
        Tin gì chú cuội cung trăng
        Ngàn năm vẫn đó trần gian nói gì ?

        BÀI HOẠ

        TÀU MÙA XUÂN
        ---*---
        Vé tàu, xuân chạy luân hồi
        Chúc chen xô đẩy, ghế ngồi may chăng
        Nghe lời cuội hứa đêm trăng
        Đem xay thóc giống thế gian bảo gì ?

        Tuyen45
        #34
          tuyen45 19.10.2011 09:05:42 (permalink)
          0
           
          LƯU BÚT 
          ---*--- 

              Đôi dòng lưu bút thuở xưa
                     Tuổi hồng ngô ngố thoáng vừa qua đây 
              Vui buồn nếm trải đủ  đầy
             Chiều tà mái bạc xum vầy họa thơ .

          Tuyen45.
          #35
            tuyen45 19.10.2011 09:18:37 (permalink)
            0
             
              
            XUÂN VỀ
            ---*---
             
            Xuân về đất nước nở hoa
            Người người đón tết nhà nhà mừng xuân
            Xuân về chúc bạn xa gần
            Chúc cô em gái lộc xuân sắc tài
            Tuổi xuân mãi mãi thêm dài 
            Phu quân mỏi mắt ngắm hoài ngày đêm .

            Tuyen45.
            #36
              tuyen45 20.10.2011 11:15:25 (permalink)
              0


              ĐẠI NGÀN
              ---*---
              Tặng đệ mảnh đất đại ngàn
              Tháng ngày đào bới chớ phàn nàn chi
              Rừng vàng biển bạc từng đi
              Nơi đây tiên cảnh mấy khi đã tường
              Đúng là một chốn thiên đường
              Tiền mua chẳng bán huynh nhường cho không
              Vợ con đến ở mà trông
              Bán vé du lịch bạc đông két đầy.

              Tuyen45.


              #37
                tuyen45 20.10.2011 11:21:39 (permalink)
                0
                 
                   
                MÔI CƯỜI
                ---*---

                Yêu em anh tặng môi cười
                Duyên trao nghiêng ngả, cả trời trao nghiêng
                Thế gian quên hết buồn phiền 
                Chúng mình hạnh phúc thiên nhiên vui cùng.

                Tuyen45. 
                #38
                  tuyen45 21.10.2011 14:19:25 (permalink)
                  0
                   

                  NGUYÊN TIÊU CON GIÁP
                  ---*---

                  Vần thơ viết tặng mùa xuân
                  Nguyên tiêu con giáp thứ vần vịnh chơi
                  Lời hay ý đẹp dâng đời
                  Tứ sầu chia sẻ cùng người thương yêu.

                  Tuyen45
                   
                  HỒN THƠ GỬI GIÓ
                  ---*---  

                  Hồn thơ gửi gió về trời
                  Cuội ngồi ngâm vịnh người người xúm trông
                  Lời thơ lửa cháy đốt trong  
                  Thế gian loạn tặc mà lòng quặn đau.

                  Tuyen45
                   
                  #39
                    tuyen45 21.10.2011 14:31:34 (permalink)
                    0
                     

                    TÌNH QUÊ
                    ---*---
                    Rộn ràng trống giục hội quê
                    Đầu năm chén chúc mình về đắm say
                    Gió xuân tà áo em bay
                    Tóc hương bồ kết vương đầy nhụy hoa
                    Tháng năm hẹn hứa người xa
                    Ngày xuân hội ngộ hợp hòa nhập tan
                    Đường đời xuôi ngược đa đoan
                    Nắng mưa từng trải muôn vàn yêu thương
                    Xuân về tụ hội đa phương
                    Chén say, chén nhớ, chén vương tình đời.

                    Tuyen45.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2011 15:22:42 bởi tuyen45 >
                    #40
                      tuyen45 21.10.2011 14:41:21 (permalink)
                      0
                       

                      NGU NGƠ
                      ---*---
                      Yêu mà vịnh chẳng thành thơ
                      Quanh đi quẩn lại lơ ngơ mấy vần
                      Bạn đời tình nghĩa trăm năm
                      Viết đi, viết lại ăn nhằm chi đâu
                      Nhà thơ từ thuở đã lâu
                      Mòn tay mỏi bút mà đâu bằng lòng
                      Canh ba đêm tối phòng trong
                      Vợ hiền đôi má rực hồng đường duyên ...

                      Tuyen45.
                      #41
                        tuyen45 22.10.2011 12:40:30 (permalink)
                        0
                         




                        VIẾNG CỤ HỮU LOAN
                        ---*---
                        Hữu Loan cụ đã ra đi
                        Màu hoa sim tim khắc ghi lòng người
                        Sản phẩm danh giá đất trời
                        Một thời vùi dập người đời xót thương
                        Cụ đi xin chớ vấn vương
                        Đời sau bia đá ghi chương sử vàng.

                        Tuyen45 .
                         
                         
                        #42
                          tuyen45 22.10.2011 12:53:14 (permalink)
                          0
                           
                           
                                

                          ĐÊM TRÊN CẦU THUẬN PHƯỚC SÔNG HÀN 
                             

                           


                          ĐÀ NẴNG HÔM NAY
                          ---*---
                          Mình về Đà Nẵng hôm nay
                          Dấu xưa bom đạn kẽm gai đâu rồi ? 
                          Cầu Quay ánh điện sao trời
                          Sông Hàn đáy nước in soi Sơn Trà
                          Phố đường đổi mới khác xưa
                          Nhà nhà cao ốc làm ta ngỡ ngàng
                          Đây cầu Thuận Phước bắc ngang
                          Sông Hàn đêm đến trang hoàng lung linh
                          Đà Nẵng sông núi hữu tình
                          Ngày càng đổi mới đẹp xinh bội phần ...

                          Tuyen45.

                               
                           

                           

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2023 21:31:43 bởi tuyen45 >
                          #43
                            tuyen45 22.10.2011 13:03:49 (permalink)
                            0
                             

                            TRÁI BOM VÙI HIỆN TẠI
                            ---*--- 
                            Giấy trắng, tâm hồn tuổi học trò
                            Ham chơi tinh nghịch tưởng vô lo
                            Em đi mua chữ rồi mua điểm
                            Năm thánh thày, cô bán lại cho

                            Vào đại học tìm mua luận án
                            Tặng "hoa" cô hướng dẫn văn từ
                            Biếu "quà" Phản biện thày gà mẹo
                            Bồi dưỡng hội đồng bạc có dư

                            Giáo sư tiến sĩ tiền mua được
                            Bằng đỏ dấu son rỗng cái đầu
                            Phép nước kỷ cương sao lại thế..?
                            Ngàn năm văn hiến trò đùa đâu

                            Đây chính trái bom vùi hiện tại
                            Còn cài kíp nổ mãi mai sau
                            Văn bia, Văn Miếu danh muôn thuở
                            Nhìn lại cháu con lòng đá đau.

                            Tuyen45.
                            #44
                              tuyen45 22.10.2011 13:15:27 (permalink)
                              0
                               

                              NGƯỜI NĂM ẤY
                              ---*---
                              Cố quyên sao lại tràn thương nhớ
                              Vui với cô đơn bằng ý thơ
                              Ảo ảnh mà lòng bùng bốc lửa
                              Hồn ta nghiêng ngả trong sương mờ

                              Yêu thương tìm mãi thấy xa lạ
                              Lòng lạnh hững hờ một khối băng
                              Sôi nổi ngày xưa giờ bếp nguội
                              Tro tàn củi ướt thiếu mồi xăng

                              Tình dốc cạn nay còn giọt cuối
                              Ly tràn khổ hạnh đâu cần đong
                              Vai gày ngày ấy tay ta vịn
                              Chân thật vụng về mà sáng trong

                              Không thể quên nên dài nỗi nhớ
                              Tháng năm dòng đốt cháy tình ta
                              Chia ly hai đứa đường đôi ngả
                              Mái bạc chiều tà nhớ bóng xa.

                              Tuyen45.

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 94 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1409 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9