TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 94 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1397 bài trong đề mục
tuyen45 22.10.2011 13:28:01 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]



HỒ GƯƠM CHIỀU THU
---*---
Chiều thu bước dạo quanh Hoàn Kiếm
Ngắm nước,ngắm mây,ngắm phố phường
Đền ngọc lộc vừng xanh biếc lá
Nhành hoa dải tím vẻ khiêm nhường

Mặt hồ lung linh màu tảo lục
Bờ thềm ghế đá nhóm từng đôi
Yêu nhau trai gái cười tình tứ
Thê Húc uốn cong nhân chứng đời

Nghiêng nghiêng cây mọc tà trên nước
Tạo hóa thiên nhiên đã điểm tô
Hoàn Kiếm nơi đây bao thế kỷ
Bốn bề cao ốc mọc lô nhô

Tháp rùa in bóng soi kim cổ
Kiến trúc đông tây thật bất ngờ
Đa dạng sắc màu, đa chủng tộc
Hồ Gươm thay áo đổi nguyên sơ.

Tuyen45.









<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2011 20:57:54 bởi tuyen45 >
#46
    tuyen45 22.10.2011 13:44:37 (permalink)
    0
     

    VUI VỚI SÂN THƠ
    ---*---

    Bao năm công việc rối bời
    Nay rời nhiệm sở về tôi với bà
    Quẩn quanh lo việc nội gia
    Cảnh cây, bể cá, cửa nhà sạch bong

    Cháu con tuổi hết bế bồng
    Tôi, bà chiếu tướng thật không vui gì
    Sớm nay bà rủ tôi đi
    Trung tâm văn hoá nghe thi ca đàn

    Đây nơi trí tuệ luận bàn
    Thể thao văn hoá tinh thần mở mang
    Hội thơ hưu trí Xương Giang
    Thơ ca ngâm vịnh tâm càng sáng trong

    Tuổi cao đã nghỉ việc công
    Vui cùng bầu bạn cho lòng thảnh thơi
    Tôi bà hâm nóng nụ cười
    Chòm râu mái bạc cho đời trẻ ra

    Bà ham luyện lại giọng ca
    Tôi say cây bút múa khoa thơ tình
    Bạn đời đôi nứa chúng mình
    Bước lên sân khấu, sân đình quê cha

    Nhớ thời trai trẻ đã qua
    Tống Trân tôi đóng, Cúc Hoa là bà
    Dân làng từ trẻ đến già
    Thầm thì tấm tắc tôi bà đẹp đôi

    Giờ đây tuổi hạc lẻ rồi
    Tôi đàn, bà hát như thời xuân xanh...

    Tuyen45.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2011 00:02:23 bởi tuyen45 >
    #47
      tuyen45 22.10.2011 14:08:41 (permalink)
      0
       




      ƯỚC CẦU
      ---*--
      Ước cầu biển nhỏ tẹo teo
      Để em mang nó luôn theo trong mình
      Chiều chiều dạo ngắm biển xinh
      Nhấp nhô sóng bạc cứ rình hôn nhau
      Nghiêng nghiêng chao cánh hải âu
      Mây trời nước biển nhuộm màu biếc xanh
      Vi vu gió thổi hương lành
      Em cầu biển nhỏ để rành tặng anh.

      Tuyen45.
       



      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2011 14:21:58 bởi tuyen45 >
      #48
        tuyen45 23.10.2011 21:55:49 (permalink)
        0
         [/align][align=center]




        THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA
                           ---*---
        Gặp nhau tay bắt miệng chào 
        Ôm hôn thắm thiết nặng bao nghĩa tình
        Cuộc đời nếm trải chiến chinh
        Trường Sơn sốt rét thân hình còm nhom

        Đói cơm nhạt muối trèo non
        Mưa bom bão đạn ta còn là may  
        Giờ đây tay nắm chặt tay
        Da mồi mái bạc tình này đắm say

        Gian nan bao nỗi đắng cay  
        Buồn vui lẫn lộn tháng ngày đã qua
        Nhớ bao đồng đội sang hà
        Nghĩa trang còn đó chói  lòa rừng xanh

        Ba nhăm năm hết chiến tranh
        Ta vui ngày hội nhớ anh em mình
        Nén nhang chữ nghĩa chữ tình
        Vượt bao cây số in hình năm xưa

        Thắp lên nấm mộ nắng mưa
        Tỏ lòng  thương nhớ như vừa hôm qua
        Anh chị vì nước xông pha
        Tuổi xanh hiến trọn nở hoa hòa bình ...

        Tuye45.

        Kỷ niêm 35 ngày giải phóng Đà Nẵng
                  29/3/1975  -  29/3/2010 

          
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2011 00:04:34 bởi tuyen45 >
        #49
          tuyen45 23.10.2011 23:08:20 (permalink)
          0
          [code]
          CẦU CHI
          ---*---
          Cầu phật, phật có nghe đâu
          Nỗi đau nhân thế bể sầu nhân đôi
          Duyên tình nổi sóng trùng khơi
          Nắng mưa bão giật, động trời mây bay
           
          Vàng mười tuột khỏi tầm tay
          Nghĩa xưa đã cạn đâu say tình nồng
          Vườn hồng cây nhớ anh trồng
          Cây thương em đốn, còn bông chi cầu.
           
          Tuyen45 . 
            
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2013 15:27:54 bởi tuyen45 >
          #50
            tuyen45 23.10.2011 23:23:43 (permalink)
            0
             
             
            VẸN TRÒN NIỀM VUI
            ---*---
            Bà ơi !  mẹ cháu đi đâu ???
            Mà tay sách túi đội đầu gối chăn ???
            Bùi ngùi gò má sầu lăn
            Bà nhìn xuống bến lòng hằn vết đau

            Con đò quay lái đi mau
            Tay bà bế cháu phía sau hoang tàn ...
            Cơm ngon canh ngọt chẳng chan
            Vợ chồng sẻ nghé, tan đàn ai chia ???
             
            Ôm con giao cháu cho bà
            Lệ rơi lã chã ướt nhòa bờ mi
            Khăn hồng lau mắt quay đi
            Cái đầu mẹ trẻ đang suy nghĩ gì ???

            Thế là giọt nước tràn ly
            Ngày vui rã đám còn chi hội bàn
            Ước gì giông gió bão tan
            Dâu con, bà cháu hợp hoàn tới lui

            Để cho trẻ hết sụt sùi
            Cháu bà khôn lớn niềm vui vẹn tròn.

            Tuyen45.
             
                                                   

             
            #51
              tuyen45 24.10.2011 14:59:23 (permalink)
              0
               

                 HÓA GIẢI HẬN THÙ
                              ---*---
              Chiến tranh lửa đỏ tắt lâu rồi
              Đất nước thanh bình đời đẹp tươi
              Máu đã ngừng không còn chảy nữa
              Thịt xương mộ đáp đã yên  nơi
               
              Hãy quên đi mất còn thua được
              Trời đất tháng tư sạch ám mù
              Lửa hận dập đi lòng hóa giải
              Mẹ Âu Cơ xóa hết hằn thù
               
              Tay nắm tay đồng bào một khối
              Mỗi chúng ta hãy là cầu nối
              Dắt dìu lớp lớp cháu vua Hùng
              Đưa nước Việt ngay vào đổi mới …
               
              Dòng máu "Lạc Hồng" trên thế giới
              Quyên đi quá khứ hãy đồng lòng   
              Đức tài trí tuệ cùng chung sức
              Xây nước mạnh giàu giữ núi sông .


              Tuyen45
              #52
                tuyen45 24.10.2011 15:11:03 (permalink)
                0
                 

                RƯỢU HỒNG TIỄN BIỆT
                ---*--

                (Viếng thi hữu Nguyễn Thế Bảy)

                Rượu hồng tiễn biệt anh đi
                Bờ my ướt đẫm tràn ly lệ sầu
                Đất trời có thấu nỗi đau
                Phòng “thi” khép lại tối màu băng tang

                Bảy ơi ! thơ viết dở trang
                Anh đi quỳnh lụi dân làng xót thương !
                Thi huynh, thi hữu tận tường
                Đứng bên linh cữu tay hương cúi chào !

                Giọt buồn lã chã như sao
                Rơi thành dòng chảy tưới vào hoa tươi
                Từ nay thiếu một nụ cười
                Dương âm cách biệt trên đời vắng anh

                Thôi thì lá rụng lìa cành
                Anh về Tây Trúc trời xanh vĩnh hằng
                Đêm đêm có ánh vầng trăng
                Chiếu soi ngoài mộ trong “xăng” âm thầm

                Gió chiều hiu hắt về thăm
                Rượu hồng dội mát anh nằm ngàn thu !!!

                Tuyen45.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2011 15:16:58 bởi tuyen45 >
                #53
                  tuyen45 24.10.2011 15:28:17 (permalink)
                  0
                   
                       
                  ĐỒNG ĐỘI
                  ---*---
                  Đến thăm đồng đội tháng tư
                  Ngày vui đại thắng giã từ chiến tranh
                  Anh gần như lá lìa cành
                  Thân hình tàn tạ da xanh liệt giường
                   
                  Khẳng khưu đúng  một bộ xương
                  Sống đời thực vật đau thương thế này
                  Qua năm suốt tháng ngày ngày
                  Chị nhà chăm sóc đắp dày ân sâu
                   
                  Thương chồng chị nuốt nỗi đau
                  Chẳng hề hé miệng nửa câu phàn nàn
                  Năm xưa chiến đấu bền gan
                  Xông pha lửa đạn giặc càn chiến khu
                   
                  Anh nhanh như sóc diệt thù
                  Bom xăng hóa học khói mù thương vong
                  Hiểm nguy anh chẳng bận lòng
                  Sau ngày thống nhất đời thường vui reo
                   
                  Giờ đây căn bệnh hiểm nghèo
                  Hành hạ thân thể lại theo gia đình
                  Anh nằm giường đó một mình
                  Mười năm ngã bệnh nghĩa tình phu thê
                   
                  Tháng tư đồng đội kéo về
                  Hàng năm thăm viếng vẹn bề tình quân
                  Động viên khích lệ tinh thần
                  Món quà nhỏ bé chỉ ngần này thôi
                   
                  Chị vui nhận  giúp anh rồi
                  Quà tình quà nghĩa của người chiến binh .  
                   
                  Tuyen45.
                  #54
                    tuyen45 24.10.2011 21:56:11 (permalink)
                    0
                     
                        
                    HUẾ ƠI
                    ---*---
                    Ta về thăm Huế,  Huế ơi !
                    Cố Đô Lăng tẩm một thời đã qua
                    Bỗng lòng nặng trĩu xót xa
                    Suy đi ngẫm lại ngẫm ra sự đòi...

                    Tuyen45.




                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2011 21:58:20 bởi tuyen45 >
                    #55
                      tuyen45 25.10.2011 13:13:27 (permalink)
                      0
                       
                         
                             ĐẤT CHA QUÊ MẸ
                                         ---*---
                      Mình về thăm đất cha quê mẹ
                      Xứ Thanh nơi bặp bẹ chào đời
                             Dấu xưa in ấn một thời
                      Nay ngồi ôn lại sáng ngời đường duyên .
                       
                      Tình đầu bến cũ thuyền xuôi ngược
                      Dạt trôi, hội tụ được hàn huyên
                             Tuổi xanh má núm đồng tiền
                      Giờ đây mái bạc như tiên giáng trần .
                       
                      Duyên xưa kỷ niêm tâm ghi tạc
                      Trong đáy con tim, bạc trắng đầu
                             Hôm nay cố nén cho sâu
                      Vui bên con cháu kiếp sau hẹn hò

                      Tuyen45.
                       
                         
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2011 21:05:19 bởi tuyen45 >
                      #56
                        tuyen45 25.10.2011 14:37:31 (permalink)
                        0
                         

                          LỜI THAN CỦA MẸ
                                       ---*---
                                  ( Tặng các mẹ, các chị )
                               Nuôi con từ thuở bào thai
                        Nâng lưu chăm sóc một hai từng giờ
                               Mong con khôn lớn để nhờ
                        Bây giờ con nghiện, phật phờ mẹ đau

                               Tuổi cao trông cậy vào đâu ???
                        Cần sa bột trắng đã đầu độc con
                               Ngô ngơ ma đói thân còm
                        Ngáp dài,  ngáp ngắn lúc con khát thèm

                               Thế rồi cơn nghiện cuồng điên
                        Dao bầu kề cổ tống tiền mẹ cha
                               Búa đinh đập cửa đập nhà
                        Đập tình mẫu tử, ông bà trời ơi !!!

                               Sản gia tích cóp cả đời
                        Theo con đội nón đi rồi còn đâu
                               Cảnh nhà như buổi chiều ngâu
                        Cơm chan nước mắt, lệ sầu đám tang

                               Tuyềnh toàng nhà rột tan hoang
                        Ông bà ốm bệnh thuốc thang không tiền
                               Mẹ cha bất lực buồn phiền
                        Trống xuôi, kèn ngược chẳng yên giấc nồng

                               Con thì dặt dẹo chòng mòng
                        Đảo quanh hè phố lòng vòng “xoáy” xe
                               Tụ tập một lũ bạn bè
                        Bụi đời ma đói xì ke sặc mùi

                               Chát chua lòng mẹ bùi ngùi
                        Con đi Trộm cướp lủi chui đêm ngày
                               Có tiền no thuốc ngủ say
                        Cả trai lẫn gái như bày thú hoang

                               Đất trời sao quá phũ phàng
                        Gieo cho mầm họa mẹ mang cuối đời
                               Nhìn con tủi hổ với người
                        Bạn cùng Trang lứa từ thời tuổi xanh

                               Nuôi con ăn, đủ học hành
                        Sao con bỏ dở nay thành thân ma
                               Nhà tù cổng mở vào ra
                        Cái còng số tám đã là bạn thân

                               Nhìn con lòng mẹ bần thần
                        Xót như  muối sát da trần vết thương
                               Con ơi mẹ nhục đủ đường
                        Mau mau tỉnh ngộ là thương mẹ nhiều

                               Bạn thân khuyên giải bao điều
                        Chính đây đích thực là liều thuốc tiên
                               Con nghe chớ có cảm phiền
                        Lời tình, lời nghĩa ấm êm gia đình

                               Phố phường vốn vẫn hữu tình
                        Con cai bỏ nghiện nhà mình sẽ vui
                               Người người sớm tối tới lui
                        Nụ cười đầy ắp đẩy lùi thê lương

                               Nhà ta tràn ngập tình thương
                        Ông bà, cha mẹ vẫn thường hằng mong …

                        Tuyen45.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2011 21:04:21 bởi tuyen45 >
                        #57
                          tuyen45 26.10.2011 17:21:05 (permalink)
                          0
                           
                             
                               TUỔI VÀNG NGẨN NGƠ
                                              ---*---
                                           ( Tặng bác Hồ Văn Thiện )
                                
                                Cuốc kêu gợi lại đêm hè
                          Mùa thương, mùa nhớ tiếng ve não lòng
                                Đầm sen ngó đã trổ bông
                          Cánh hồng, cánh tím bềnh bồng hồn thơ
                                 Tuổi hạc mà vẫn ngẩn ngơ
                          Tình đầu bến cũ bên bờ tre xanh
                                 Gió ơi sao lại vin cành
                          Làm rơi cánh phượng chia thành đôi nơi
                                 Xuân thì kỷ niệm một thời
                          Miền quê êm ả duyên đời trái ngang
                                 Trách ai ham chốn giàu sang
                          Để nay hai đứa tuổi vàng ngẩn ngơ …


                                                Tuyen45.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2011 21:03:37 bởi tuyen45 >
                          #58
                            tuyen45 26.10.2011 18:32:13 (permalink)
                            0
                             

                                      BOONG KE 
                                            ---*---
                            Boong ke giáo dục đạn xuyên ngang
                            Dũng sỹ xung phong chẳng ngụy trang
                            Công trạng tuyên dương ngày chiến thắng 
                            Thầy Khoa lên bục nhận "vinh quang" 

                                           
                            Tấm bằng tỏa sáng soi thi cử
                            Chiếu thẳng mặt thày chẳng vẻ vang
                            Có lẻ bốn năm rồi đấy nhỉ ???
                            Thày ngồi xơi nước dạ kinh hoàng
                             
                            Ngỡ tưởng có công thăng cấp chức
                            Đâu ngờ sập bẫy, sập tiền đồ
                            Tấm gương phản chiếu bao người sợ
                            Tranh đấu " tránh đâu " ??? nước vỡ bờ …
                             
                            Tuyen45.
                             
                            #59
                              tuyen45 27.10.2011 15:31:22 (permalink)
                              0
                               
                               
                                         MEN ĐỜI

                                                   
                              ---*---

                                      Rượu bầu nâng cốc chúc anh
                              Ly này ly nữa duyên lành nguyện trao
                                     Môi hồng mọng chín em chào
                              Ta mình hai đứa như sao tư tình
                                     Đêm nay nguyệt tỏ sân đình
                              Men đời dịu ngọt chúng mình yêu nhau
                                     Chị  hằng lấp ló ngọn cau
                              Ngó nhìn anh ghé nghiêng đầu hôn em .
                               
                              8/6/2010.
                              Tuyen45. 
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2013 13:33:07 bởi tuyen45 >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 94 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1397 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9