TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 94 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1397 bài trong đề mục
tuyen45 28.01.2017 13:33:35 (permalink)
0

 
 
ĐINH DẬU XUÂN VỀ / TỨ TUYỆT
---*---
Đinh dậu xuân về thắm sắc hoa
Chúc cho hạnh phúc đến muôn nhà
Đồng bào kinh thượng người no ấm
Đất nước bình yên sống hợp hòa
28/1/2017
tuyen45
 
tuyen45 09.03.2017 23:27:57 (permalink)
0

 
 
MỒNG TÁM THÁNG BA
 ---*---

Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Kính chúc các bà, các mẹ, các chị, các em, 
các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, mọi sự như ý.
MỒNG TÁM THÁNG BA
---*---
Trần gian mồng tám tháng ba
Tôn vinh phái đẹp lòng ta tự hào
Phần hai nhân loại cao trào
Vượt qua hủ tục đã vào sử sanh...
8/3/2017
Tuyen45

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2017 23:23:14 bởi tuyen45 >
tuyen45 19.03.2017 23:33:22 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 
 
  
 
 
THƠ MÌNH - VỢ NGƯỜI
 (LỤC BÁT)
---*---
Thơ mình tự đắc khen hay
Vợ người tấm tắc ngất ngây lòng mình
Văn anh bạn đọc thần kinh
Thơ tôi người bảo chữ tình chứa chan
 
Tổ tiên xưa đã khuyên can
Chớ nên tự phụ, bôi than mặt mình
Vỉa hè, quán nhậu phân minh
Cái tôi che khuất, cái tình thế gian
 
Thanh tao lời chẳng phũ phàng
Hiền tài đức độ xóm làng suy tôn
Đừng vì danh hão giận hờn
Buông lời thóa mạ. hoa thơm nát nhàu.
 
Nào ta xướng họa cùng nhau
Anh ngâm em vịnh nặng sâu nghĩa tình
Thơ là cảm xúc riêng mình
Dù hay, dù dở cũng trình làng đây
 
Mong sao gặp bạn, gặp thầy
Đôi lời chân thật dãi bày dựng xây
Cho thơ ngày một thêm hay
Vào “phây” chắp cánh tung bay giữa trời .
 
19/3/2017
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2017 15:50:23 bởi tuyen45 >
tuyen45 23.03.2017 15:26:17 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 
 
 
 
 
HỒN THƠ LỤC BÁT
---*---
Hồn thơ gió cuốn lên mây
Ùa vào cửa sổ tràn đầy tình quê
Tứ thơ gánh nặng lời thề
Nghĩa tình trọn đạo vẹn bề nước non
 
Tuổi già vui với cháu con
Ươm mầm sự sống giữ nề gia phong
Yêu thương giấu ở trong lòng
Chớ đem rao bán hàng rong phố phường
 
(Đức - tài khó thấy song phương
Hồng nhan đâu dễ thuận đường công danh)
Dũng - mưu sao cứ cạnh tranh
Gian manh lừa đảo lại giành ngôi cao
 
Bầu trời sao lắm vì sao
Ngôi thì sáng chói trên cao, ngôi thì...
Phải chăng phận số đã ghi
Hay là mồ mả tiên tri Đặt nhầm.
 
Tuyen45
 
tuyen45 29.03.2017 00:38:09 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 
 
 
 
 
THƠ  LÀ
---*---
Thơ là tiếng của lòng ta
Tình là nhân nghĩa hợp hòa niềm vui
Thơ là văn hóa sân chơi
Xây nên tình nghĩa để đời vương mang
 
Thơ là cầu nối thiếp - chàng
Se nên duyên thắm ta nàng bên nhau
Thơ đem san sẻ buồn đau
Mang  vui chia khắp nhịp cầu tương lai
 
Thơ là ánh sáng ban mai
Chỉ đường nô lệ diệt loài xâm lăng
Thơ là sức mạnh tinh thần
Như bao trái nổ mùa xuân năm nào…
 
Thơ là kiêu hãnh tự hào
Của bao thế hệ tuổi cao nước mình
Thơ là trí tuệ văn minh
Yêu thương đồng loại coi khinh bạc tiền
 
Thơ là đòn đánh cường quyền.
Đập tan tham nhũng xây nền tự do
Thơ là tiêu chuẩn thước đo.
Hiền tài nguyên khí giúp cho nước nhà…
 
26/3/2017
Tuyen45
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2017 11:56:10 bởi tuyen45 >
tuyen45 31.03.2017 13:46:53 (permalink)
0
 
 
 
 
 
THƠ LÀ -  II  / LỤC BÁT
---*---
Thơ là kèn lệnh xung phong
Giục bao chiến sĩ đồng lòng tiến lên
Thơ là lời mẹ dịu êm
Hát ru con ngủ giữa đêm đông dài
 
Thơ là hoa nở ban mai
Hương thơm bồ kết tóc ai đêm hè
Thơ là điệp khúc nhạc ve
Gái trai tan học bon xe trên đường
 
Thơ là hồn của quê hương
Vị ngon trái ngọt vấn vương tình người
Thơ là sóng lúa mây trời
Đồng xanh bát ngát một thời đắm say
 
Thơ là hoa lá cỏ cây
Điểm trang đường nét em ngày thêm xinh
Thơ là tiếng nói tâm tình
Của riêng hai đứa chúng mình yêu nhau…
31/3/2017
Tuyen45
 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2017 20:34:45 bởi Huyền Băng >
tuyen45 13.04.2017 00:32:27 (permalink)
0

 
 
 
BỜ THƯƠNG NGÀY ẤY
---*---
Chiều chiều ra đứng bờ Thương
Nhìn về bên ấy vấn vương tơ lòng
Bồi hồi những nhớ cùng mong
Thương người bạn gái đôi dòng châu rơi
 
Giọt sầu rớt chẳng khi ngơi
Hòa cùng dòng đục chơi vơi thấm buồn
Cố ghìm mà lệ cứ tuôn
Bến Thương thuyền đã xuôi buồm hồi hôm
 
Tưởng rằng ngày ấy thành hôn
Đâu ngờ ly biệt xiêu hồn nát mơ
Rì rầm sóng vỗ hai bờ
Bên bồi - bên lở người chờ, kẻ mong
 
Dòng Thương bên đục, bên trong
Khắc ghi đáy dạ tấm lòng vàng son
Nổi chìm năm tháng chẳng mòn
Chia Ly bến ấy người còn đợi chăng..?
 
11/4/2017
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2017 20:33:51 bởi Huyền Băng >
tuyen45 30.04.2017 18:52:13 (permalink)
0
 
THƠ NHƯ 
(LỤC BÁT TỨ TUYỆT / CHÙM THƠ 100)
 
THƠ NHƯ
---*---
Thơ như lời hịch tướng quân
Đại Vương Hưng Đạo, quần thần nước Nam
Năm xưa đánh bại Thoát Hoan
Bảo toàn lãnh thổ bình an nước nhà.
2/4/2017
Tuyen45
 
THƠ NHƯ
---*---
Thơ như hồn của quê hương
Vị ngon trái ngọt vấn vương tình người
Thơ như sóng lúa mây trời
Đồng xanh bát ngát một thời đắm say.
31/3/2017
Tuyen45
 
THƠ NHƯ
---*---
Thơ như hoa bưởi ban mai
Hương thơm bồ kết tóc ai đêm hè
Thơ như điệp khúc nhạc ve
Gái trai tan học bon xe trên đường.
31/3/2017
Tuyen45
 
THƠ NHƯ
---*---
Thơ như kèn lệnh xung phong
Biết bao chiến sĩ đồng lòng tiến lên
thơ như lời mẹ dịu êm
Hát ru con ngủ giữa đêm đông dài...
30/3/2017
Tuyen45
 
THƠ NHƯ
---*---
Thơ như hoa lá cỏ cây
Điểm trang đường nét em ngày thêm xinh
Thơ như tiếng nói tâm tình
Của riêng hai đứa chúng mình yêu nhau.
30/3/2017
tuyen45

 
tuyen45 02.05.2017 00:41:25 (permalink)
0
 
 
DẠ LAN HƯƠNG
(CHÙM THƠ LỤC BÁT / TỨ TUYỆT 101)
---*---
DẠ hương năm cánh loa kèn
Lá xanh bông trắng chúc chen núi ngàn
Có khi tím nhạt, phớt vàng
Đã trồng chậu cảnh, đình làng từ xưa…
16/10/2016
Tuyen45
Đêm thu trăng sáng núi đồi
Ngắm nhành hoa trắng giữa trời tỏa hương
Tựa như má phấn môi hường
Của người thôn nữ mến thương thuở nào...
15/10/2016
Tuyen45
Dạ hương ngào ngạt trong đêm
Tỏa lan thức tỉnh người quên ai ngờ
Phòng loan cửa mở đương chờ
Hương thơm gợi cảm vần thơ ta mình.
15/10/2016
Tuyen45
 
 
tuyen45 05.08.2017 12:45:08 (permalink)
0
 
 
 
 
 

VƯỜN THƠ PHỦ LẠNG
---*---
Vườn thơ Phủ Lạng đua hoa
Nàng ngâm, chàng vịnh lòng ta nảy tình
Gái trai đâu phải gỗ đinh
Mắt huyền lúng liếng duyên tình trao nhau
Thôi mà thú thật đi mau
Chớ nên giấu mãi héo trầu, úa cau
Để rồi dạ thắt lòng đau
Đêm dài mộng tưởng nát nhàu con tim
Bề ngoài cố nén lặng im
Trong lòng bốc lửa chẳng kìm được đâu
Tình nồng vẹn nghĩa trước sau
Ánh dương tỏa sáng một màu thủy chung
Sông Thương trong đục xuôi cùng
Chúng mình hạnh phúc ung dung tháng ngày.
29/7/2017
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2017 22:07:34 bởi tuyen45 >
tuyen45 07.09.2017 17:51:17 (permalink)
0
 
 
 
 
 

TẠI TA 
---*---
Tôi đã ở Mường La 
Đã qua Mù Căng Chải 
Chưa một lần thấy lũ 
Chưa một lần thấy bão 
Tàn phá như hôm nay
Bởi trước rừng đầu nguồn
Cây cối còn rất rậm 
Không phải đồi trọc lốc
Như mắt thấy hôm nay
Sau lẻ bốn mươi năm
Ngày nước nhà thống nhất
Người ta chỉ có phá
Mà chẳng thấy có trồng
Gây bất hòa trời đất
Con người cùng vạn vật
Chuốc lấy hậu họa thôi
Tài sản tích bao đời
Đất trời đòi lại hết
Dân lành ngồi than khóc
Trời chẳng dủ lòng thương
Còn nổi cơn lôi đình
Cho lũ quét băng băng
Trôi nhà cửa trâu bò
Cả mồ mả tổ tiên
Về tận nơi cuối nguồn
Giao cho ông hà bá
Mặc người cứ khóc than...
10/8/2017
Tuyen45

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2017 22:05:21 bởi tuyen45 >
tuyen45 11.09.2017 10:46:31 (permalink)
0
 



NHÀ THƠ / THƠ LỤC BÁT
---*---
Nhà thơ hồn để trên mây
Ngác ngơ như thể thân cây ngô đồng
Chuyện thì có thật, chuyện không
Chắp vần ghép chữ mất công cả ngày
Đêm về quên vợ ngủ say
Sớm mai mợ bảo thơ hay thiệt mình…
7/9/2017
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2017 11:07:37 bởi tuyen45 >
tuyen45 13.09.2017 01:23:40 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
TÌM EM NGƯỜI HÁT CHIÊU HỒI
---*---
Một thời nghe hát chiêu hồi
Tay đang cầm súng tưởng rơi mất rồi
Giật mình nghĩ lại thật tồi
Đây là mỹ nữ chiêu hồi lính ta

Giờ đây thống nhất nước nhà
Tìm em anh bảo, em ca  trữ tình
Ngày xưa hát hứa đinh ninh…
Hôm nay trên mạng ta mình thành tâm

Hai miền Nam Bắc xa gần
Tình ta kết nối còn phân vân gì
Tuy rẳng hết tuổi xuân thì
Hoàng hôn sắp tắt tính chi bạc đầu

Gặp nhau mạng nét giải sầu
Lời yêu gửi gió bắc cầu lên mây
Biết rằng tình ảo trên fây
Mà lòng vẫn thấy ngất ngây thế này …
1/9/2017
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2021 09:51:24 bởi tuyen45 >
tuyen45 29.10.2017 13:50:58 (permalink)
0

 

 

ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ
---*---
Ta về quê mẹ chiều nay
Gió thu lồng lộng mây bay ngang trời
Đồng quê sóng lúa người ơi !
Hương thơm ngào ngạt một thời đắm say
Xa quê đã bấy tháng ngày
Nay về ta thấy đổi thay đã nhiều
Xa xa vọng lại sáo diều 
Gợi khơi một thuở bao điều nhớ thương
Tuổi xuân đi khắp bốn phương
Nay già ta lại tìm đường về quê
Nơi miền quan họ say mê
Ô đen nón thúng đi về sớm hôm
Dập dìu trảy hội bên thôn
Liền anh, liền chị thả hồn theo mây
Cung đàn khúc nhạc đêm nay
Lời ru của mẹ thơ bay ngang trời.
15/10/2017
Tuyen45


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2017 23:17:13 bởi tuyen45 >
tuyen45 05.11.2017 22:38:44 (permalink)
0
                                            



 

RƯỢU HỒNG TIỄN BIỆT 
---*--- 
Viếng : NgocLeHo (Hồ Ngọc Lệ)
Rượu hồng tiễn biệt em đi 
Bờ mi ướt đẫm tràn ly lệ sầu 
Đất trời có thấu nỗi đau 
Phòng “Văn” khép lại tối màu băng tang

Lệ ơi ! báo thảo dở trang 
Em đi quỳnh lụi cả “làng” tiếc thương ! 
Bạn bè phố xóm tận tường 
Đứng bên linh cữu tay hương cúi chào !

Giọt buồn lã chã như sao 
Rơi thành dòng chảy tưới vào hoa tươi 
Từ nay thiếu một nụ cười 
Dương âm cách biệt trên đời vắng em

Thôi thì phận số đỏ, đen
Em về Tây Trúc trống kèn tiễn đưa 
Đến miền cõi phật xa xưa 
Thiên đường nơi ấy nắng mưa suối ngàn

Đêm đêm có ánh trăng vàng
Chiếu soi phần mộ trong “xăng” âm thầm 
Gió nồm hiu hắt về thăm 
Rượu hồng dội mát em nằm ngàn thu !!!
 
30/9/2017
Tuyen45

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2017 23:00:37 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 94 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1397 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9