TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 94 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 1409 bài trong đề mục
tuyen45 27.02.2020 22:49:42 (permalink)
0
 
  https://scontent.fhan3-1....ee8f54&oe=5EC9FA71
 
 
TIẾN VỀ ĐÂU ???  
---*--- 
Chúng dân cả nước dạ âu sầu 
Đồng chí bao người đã bấy lâu 
Chức trọng quyền cao còn thất đức 
Nước nhà rồi sẽ tiến về đâu ??? 
*** 
Chính quyền, dự án đua tham nhũng 
Cán bộ ngoéo tay trước đấu thầu 
Rút ruột công trình ai kẻ hưởng ??? 
Tương lai “TỔ QUỐC” lún chìm sâu… 
20/2/2020 
Tuyen45 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2020 18:24:20 bởi tuyen45 >
tuyen45 31.03.2020 22:54:35 (permalink)
0
 
 
 

MỐT THỜI 4.0
---*---
Ngày nay xã hội văn minh 
Thời trang mốt mới, ngó xinh chưa nào ? 
Trên lành dưới rạch tua sao 
Hở sau, hở trước chỗ nào kín đây ? 

Chắc là cố ý khoe thây 
Giới thiệu sản phẩm trên phây đó mà 
Chào hàng ngã giá mở ra 
Bán mua của thật chẳng lừa khách đâu 

Ngẫm mà dạ xót lòng đau 
Công, dung, ngôn, hạnh bạc màu đổi thay 
Văn hóa xuống cấp thế này 
Gia phong xưa dạy “CẨU” nhay hết rồi. 

Thôi đành chấp nhận vậy thôi 
Nhân quyền đụng tới thêm ôi cả mình.
 
21/2/2020 
Tuyen45
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2020 23:50:21 bởi tuyen45 >
tuyen45 02.04.2020 11:51:24 (permalink)
0
 
 
 

 
TỬ HÌNH TRỪ HẬU HỌẠ
---*---
Tham nhũng là kẻ cướp ngày
Từ thơi thượng cổ tạo xây chính quyền
Sinh ra ngôi thứ lệnh truyền
Quyền uy tước đoạt bạc, tiền dân tôi
 
Phát hiện “XỬ BẮN” liền thôi
Bòm bòm, đào hố chôn rồi là xong
Làm chi cứ phải lòng vòng
Xét đi, xử lại nhọc lòng mất công
 
Bỏ tù lại phải canh trông
Tốn cơm, hại của, mất không được gì ?
Sau lưng “TA”chúng cười khì :
Tiền dân, bạc nước “ÔNG” thì vẹn nguyên
 
Ra tù “ÔNG” lại như tiên
Sống hơn thượng đế bời tiền bán mua
Thế là dân, nước lại thua
Lũ sâu mọt ấy chẳng vừa đâu nha…
 
Mai rồi ngoái cổ cắn “TA”
Vết thương chổ hiểm chắc là đau hơn
Thôi thì trảm tấu chúng luôn
Trừ ngay mầm họa khi còn bào thai.
 
21/2/2020
Tuyen45 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2020 22:14:29 bởi tuyen45 >
tuyen45 05.04.2020 11:45:42 (permalink)
0
 
 


 

HƯỞNG ỨNG SÁNG TÁC THƠ LỤC BÁT NỐI VẦN CỦA
CLB THƠ VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG
*
VỚI ĐẾ RA
Của ban biên tập CLBTVN TBG
*
(…Bẻ cong năm tháng hẹn thề
Chênh chao câu hát, non kề chơ vơ
Tháng ba xoan tím trang thơ
Bao nhiêu cái tuổi dại khờ đã qua…
Ước gì níu được tháng ba…) > Ban biên tập CLBTVN TBG
*
Nguyễn Đăng Tuyên (Tuyen45) xin được tiếp vần với bài dưới đây :
*
SẦU ĐONG TÌNH ĐẦU
---*---
Hoa cau nở trắng vườn cau
Hương thơm man mác lòng đau nhói lòng
Ngắm hoa hết nhớ lại mong
Nhớ người năm ấy sầu đong tình đầu
Bây giờ người ấy ở đâu ...?
Chiến tranh kết thúc mà lâu…thấy về…(Tuyen45)
*
(…Bẻ cong năm tháng hẹn thề
Chênh chao câu hát, non kề chơ vơ
Tháng ba xoan tím trang thơ
Bao nhiêu cái tuổi dại khờ đã qua…
Ước gì níu được tháng ba…) > Ban biên tập CLBTVN TBG
*
Để cau kết trái trầu đà non xanh
Tình ta lại đẹp như tranh…
Đông về hai đứa kết thành phu thê.
Cho lòng hóa giải tái tê
Chúng mình hạnh phúc giữa quê hương nhà. (Tuyen45)
*
27/3/2020
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2020 16:46:09 bởi tuyen45 >
tuyen45 06.04.2020 14:10:29 (permalink)
0
 
 
   


 
 
HƯỞNG ỨNG SÁNG TÁC THƠ LỤC BÁT NỐI VẦN CỦA
CLB THƠ VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG
*
VỚI ĐẾ RA
Của ban biên tập CLBTVN TBG:
*
NHỚ CỤ NGUYỄN DU
---*---
(Đời người một cõi phù du
Thoắt thôi đã lại mịt mù khói sương
Nỗi niềm dằng dặc dòng Tương
Càng đau đáu lắm càng thương nhớ nhiều
Đa đoan thân phận nàng kiều
Nguyễn Du ơi ! Biết bao điều xót xa...) CLBTVN TBG:
*
Nguyễn Đăng Tuyên (Tuyen45) xin được tiếp vận để hoàn chỉnh bài thơ dưới đây :
*
NHỚ CỤ NGUYỄN DU
---*---
(Đời người một cõi phù du
Thoắt thôi đã lại mịt mù khói sương
Nỗi niềm dằng dặc dòng Tương
Càng đau đáu lắm càng thương nhớ nhiều
Đa đoan thân phận nàng kiều
Nguyễn Du ơi ! Biết bao điều xót xa ....) CLBTVN TBG:
*
Nhìn người lại ngẫm thân ta
Lao tâm khổ tứ càng sa vũng lầy
Trường đời nào mấy ai hay
Lên voi xuống chó, đắng cay đâu ngờ
*
Thế gian đâu bến đâu bờ
Trông về phía trước mịt mờ mù sương
Đoạn trường lắm nẻo, nhiều đường
Người khôn của khó ai nhường cho ai
*
Chợ trời thật giả sớm mai
Người mua kẻ bán đúng sai đâu tường
Tố Như ơi ! giữa đời thường
Lòng người trắc ẩn khó lường nông sâu. (Tuyen45)
*
19/3/2020
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2020 13:06:10 bởi tuyen45 >
tuyen45 07.04.2020 00:34:32 (permalink)
0
 
 
 

 
 

HƯỞNG ỨNG SÁNG TÁC THƠ LỤC BÁT NỐI VẦN CỦA :
BCH - CLB THƠ VIỆT NAM -TỈNH BẮC GIANG.

VỚI ĐỀ RA :

(Quê mình đẹp lắm tháng ba
Mười sáu hội mở ai xa nhớ về
Hội mùa mang đậm hồn quê
Hùng thiêng khí phách cụ Đề năm xưa
Lệ trời buông nhẹ làn mưa
Chim ca, gió gọi đón đưa khách vào… ) > (BBT. CLB THVN )



HỘI XUÂN YÊN THẾ
***
(Quê mình đẹp lắm tháng ba
Mười sáu hội mở ai xa nhớ về
Hội mùa mang đậm hồn quê
Hùng thiêng khí phách cụ Đề năm xưa
Lệ trời buông nhẹ làn mưa
Chim ca, gió gọi đón đưa khách vào… ) . (BBT. CLB THVN )
***
Đánh Tây thuở ấy cao trào
Đòi quyền độc lập, khát khao đồng bào
“Hoàng Hoa…” cụ tựa vì sao
Tỏa muôn ánh sáng soi vào đêm đen…
*
Chiêu quân, mộ cán một phen
Dựng lên thành lũy đứng trên đầu thù
Phôn Xương, Hố Chuối…chiến khu
Bao lần tiến đánh Pháp đều thua đau…
*
Cụ Đề dũng tướng áo nâu
Đánh cho quân pháp ôm đầu máu vương
Ngày nay chính giữa Phồn Xương
Quân dân mở hội nhớ công Cụ Đề . (Nguyễn Đăng Tuyên)

16/3/2020
Tuyen45


tuyen45 08.04.2020 11:55:31 (permalink)
0
 
 
 

 
 

BẾN SÔNG QUÊ
************

CHIỀU TÍM QUA SÔNG
---*---
Đón ai chiều tím qua sông ?
Hỡi cô gái trẻ lấy chồng nơi nao ?
Em quên ước hẹn năm nào
Lời thề bỏ ngỏ sáo mò sang sông

Nay em khăn gói theo chồng
Vàng son cuộc sống chẳng còn nhớ ai
Theo chồng cuộc sống nay mai
Bước lên danh vọng khó ai sánh bằng

Còn anh cứ mỗi tuần trăng
Lại về bến đợi ngắm “hằng” mờ xa
Chúc em hạnh phúc em nha
Xuân thì đẹp mãi như hoa bốn mùa…

4/4/2020
Tuyen45
tuyen45 24.04.2020 18:43:32 (permalink)
0
 
 
 
         



 
GẬY ÔNG LẠI ĐẬP LƯNG ÔNG
---*---
LỤC BÁT NỐI VẦN

(Cùng bé chăn trâu 50 năm trước)
--------------------------
(Nixon mắc bệnh đau đầu
Nên giúp Trung Quốc mạnh giàu chống-Nga >>> ( Liên xô )
Để rồi dân Mỹ xót xa
Nâng ly chuốc rượu với “ma” giặc tàu).> (Bé chăn trâu)
***
Thơ em nay đã nhiệm màu
“Corona” vi rút chính Tàu ươm ra
Nay đem rải khắp sơn hà
Mỹ, Phi, Úc, Á, sang Nga hại đời
*
Gây ra thảm họa nơi nơi
Bạo tàn hơn cả biển khơi sóng thần
Toàn cầu kinh tế đứt phanh
Lao nhanh xuống vực bởi anh ba Tàu
*
Chiến tranh chẳng nổ súng đâu
Mà người Mỹ chết đứng đầu năm châu
“NIXON” ! Ông ở nơi đâu ???
Xưa ông trao gậy cho Tàu họ Mao
*
Chính cây gậy ấy ông trao
Giờ đây họ Tập đập vào lưng “Trump,,,”
Vi sinh (vũ khí bom chùm)
Chiến tranh kinh tế như cùm Mỹ, Trung
*
Oa Sinh Tơn mắc…cầu, cung
Đã thua lại thiệt lùng nhùng gỡ sao ?
Bắc Kinh hưởng lợi vẫy chào
Bá quyền thế giới là tao “Hán Tàu”.
*
Dẹp xong đại dịch toàn cầu
“Lahaye” tòa án hỏi Tàu tội chi…? (International)
Diệt chủng tính toán tinh vi
Chiến tranh tội ác là my chính Tàu.
24/4/2020
Tuyen45

Ảnh minh họa nguồn (facebook)
*

CÓ MỘT THẰNG BÉ CHĂN TRÂU Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM NÓ GIỎI HƠN CẢ TT-MỸ-NIXON-99 lần
LÀ VÌ-CÁCH NGÀY NAY ĐÚNG 1/2 THẾ KỶ-
NÓ ĐÃ NHÌN THẤY SẼ CÓ MỘT CÁI KẾT CỤC THÊ THẢM ĐỐI VỚI NƯỚC MỸ+TÂY ÂU-NHƯ NGÀY HÔM NAY-
VÌ TT-MỸ-NIXON-ĐÃ MẮC PHẢI SAI LẦM RẤT LÀ NGHIỆM TRỌNG MÀ KHÔNG BIẾT+HENRY KISSINGER

(Nixon mắc bệnh đau đầu
Nên giúp Trung Quốc mạnh giàu Chống-Nga > ( Liên xô )
Để rồi dân Mỹ xót xa
Nâng ly chuốc rượu với “ma” giặc tàu).>>>  (Bé chăn trâu)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2020 22:49:21 bởi tuyen45 >
tuyen45 26.04.2020 15:58:19 (permalink)
0

https://scontent.fhan3-1....640311&oe=5EC976B4
TAM CẨU TRANH GHẾ
---*---
Ghế kia ám thịt, dính xôi…!
Vậy nên lũ cẩu cố lôi về mình
Đúng là thính mũi quá tinh
Dò la toan tính đã rình bấy lâu
 
Canh trường vắt óc đêm thâu
Tháng ngày xuôi ngược cạnh cầu mưu gian
Mai rồi mọt đục ghế tan
Thác về chín suối ghế, bàn có không ???
 
Xin người hãy mở mắt trông…!
 
26/4/2020
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2020 18:01:26 bởi tuyen45 >
tuyen45 28.04.2020 00:40:32 (permalink)
0
 
 

 
 
ĐỘNG TRỜI
---*---
Động trời quê lúa Thái Bình
Tin vui cũng lắm chuyện kinh lại nhiều
Trò mèo Đường Nhuệ nhất chiêu
“Kền kền” ăn thịt xác thiêu thật kỳ…

Giã man hơn cả “NCOVI’
Tiện đà chống dịch tức thì trảm luôn
Thanh tra bắt lũ chui luồn…
Chống lưng Đường Nhuệ tống luôn vào lò

Để cho dân chúng đỡ lo
Đồng bào quê lúa ấm no an bình.

26/4/2020
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2020 14:25:53 bởi tuyen45 >
tuyen45 01.05.2020 23:24:36 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan3-2....51e39a&oe=5ED19CEF

LỤC BÁT NỐI VẦM
Bích Đỗ Ngọc – Xuân Bai Pham– Nguyễn Đăng Tuyên.
 
GIẾNG KHƠI
---*---
Tóc em, rơi đáy giếng khơi.
Thôi thôi , ướt mất tóc rồi !Còn đâu?
Vội vàng, anh mới vục gầu
Múc lên , xem lại mái đầu …Còn khô !!! > Bích Đỗ Ngọc     
***
Anh về hong tóc bằng thơ
Giếng kia còn đó, bây giờ người đâu?
Thời gian dù có bạc mầu
Đã yêu dẫu đến bạc đầu vẫn yêu. > Xuan Bai Pham
***
Lòng anh như lửa đốt thiêu
Bồn chồn ra giếng mỗi chiều chờ em
Đứng ngồi thấp thỏm ngó xem
Trong veo đáy giếng hình em đâu rồi ..?
*
Ngẩng lên ngửa mặt trách trời…
Dây tơ ngày ấy ông thời cắt chia
Để nay hai đứa xa lìa
Giếng thề còn đó người kia không về.  > Nguyễn Đăng Tuyên
 
30/4/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2020 23:26:29 bởi tuyen45 >
tuyen45 08.05.2020 00:17:50 (permalink)
0
 
 
 

 
 
ĐIỆN BIÊN ƠI ! THẬT TỰ HÀO
---*---
Cứ điểm Điện Biên đó lũy thành
Tin vui kết thúc cuộc giao tranh
“Pleven” thách thức so cao thấp
“Tướng Giáp” điềm nhiên đọ chẳng đành
 
Cơ bắp chuyển hàng ta rất chậm
Tàu bay tải đạn Pháp càng nhanh
Mình đưa đại pháo lên trên núi
Địch dựng boong ke tạo bản doanh
 
Thiết giáp, “bazooka” đưa xuống vực
Máy bay, cao xạ hạ thây phanh
Xe tăng lựu đạn…tan bàn xích
Chiến thắng  Điện Biên độc lập giành.
 
7/5/2020
Tuyen45
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2020 00:24:38 bởi tuyen45 >
tuyen45 24.05.2020 23:57:17 (permalink)
0

 

LỤC BÁT NỐI VẦN
(Tran Hien – Nguyễn Đăng Tuyên)

CÔNG LÝ Ở MÔ
---*---
Bắc thang lên hỏi ông trời
Bây giờ công lý nó NGỒI ở mô ? ? ? (Tran Hien)

Trời rằng nó ở giấy tờ (Bộ luật)
Quan tòa áp dụng nhìn tờ đô la
Có tiền trắng án thả ra
Không tiền kết tội chẳng tha thằng nào. (Nguyễn Đăng Tuyên)

23/5/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2020 22:56:22 bởi tuyen45 >
tuyen45 13.06.2020 21:33:53 (permalink)
0
 
https://encrypted-tbn0.gs...lRPA0xoXx&usqp=CAU
GIA ĐÌNH
---*---
Gia đình có mẹ, có cha
Ông bà, cụ cố đó là bề trên
Phận ta con cháu thảo hiền
Sống sao chớ để người trên phiền lòng

Cả nhà chung một ước mong
Cháu con thành đạt trong lòng mới yên
Dựng xây kinh tế tiến lên
Thoát nghèo hạnh phúc ấm êm gia đình

Ngày nay khoa học văn minh
Thị trường rộng mở vươn mình bay cao
Đa phương hàng hóa nhập vào
Nhắc con, bảo cháu sống sao giữ nề

Gia phong nếp sống chân quê
Nhà hàng quán nhậu chớ mê la cà
Bởi đây tệ nạn cần sa
Gieo mầm chất trắng cửa nhà tan hoang.

Gia đình sống giữa phố, làng
Đẹp trên, thuận dưới tiếng vang lan truyền
Vợ chồng hạnh phúc ấm êm
Không còn bạo lực sống trên yên bình.

Sản sinh kế hoạch văn minh
Hai con là đủ để mình thăng hoa…
Dạy nuôi chúng sống nết na
Kính trên. nhường dưới hợp hòa gia phong

Cháu con khỏe mạnh yên lòng
Không suy dinh dưỡng ước mong người đời
Học hành đến chốn đến nơi
Ra trường dựng nghiệp xây đời ấm no

Môi trường nếp sống tự do
Nhưng trong khuôn khổ giữ cho trong lành
Vun trồng bảo vệ cây xanh
Cửa nhà sạch sẽ gọn gàng, nắp ngăn

Vệ sinh nếp sống uống ăn
Chăn nuôi gia súc chớ quanh gần nhà
Chính nơi đun nấu bếp ga
Điện đèn chú ý kẻo là bất an

Gây ra cháy nổ tương tàn
Hao tiền mất của, “an toàn nhớ cho”
Đường làng hè phố chăm lo
Vệ sinh, chất thải đúng giờ đưa ra

Công nhân đô thị, xe qua
Đưa về xử lý…phố ta trong lành
Gia đình là tế bào xanh
Góp vào xã hội kết thành tinh hoa…

12/6/2020
tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2020 21:48:12 bởi tuyen45 >
tuyen45 27.06.2020 23:19:49 (permalink)
0
https://scontent-hkg4-1.x...37826f&oe=5F1B7DEB
 
https://scontent-hkg4-1.x...7ed639&oe=5F1C38E4
 
 

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ
---*---
Trưởng thôn, “lý trưởng” chức dân bầu
Nay có thịt xôi thủ lợn đâu
Vất vả chăm lo việc phố xóm
Quanh năm trằn trọc suốt đêm thâu

Túi viêm xin vợ tiền đi họp
Hiếu hỷ dân mời thiếp thắm màu
Tám họ đôi bên, bà xã liệu
Đảng cần, Dân cậy, trẻ yêu cầu

Hàng tổng những mong yên ấm sống
Láng giềng thân thiện đứng hàng đầu
An ninh xóm phố luôn luôn nhắc
Nguyện thổi tù và có ngại đâu.

22/6/2020
Tuyen45


Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 94 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 1409 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9