TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 94 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1397 bài trong đề mục
tuyen45 28.06.2020 23:12:03 (permalink)
0
 
https://scontent-hkg4-1.x...59c846&oe=5F1E3DFD
 
CẢM TÁC CÙNG CHU YÊN  Bài :
(SẮC XUÂN ẨN HIỆN TRONG MƠ)
------------------------------------
XUÂN THÌ MƠ MỘNG 
---*---
Ẩn hiện xuân thì mỗi giấc mơ
Đục trong nước chảy giữa hai bờ
Rêu phong cỏ mọc bò chằng chịt
Chui rúc chim cu cứ dập dò


Ngước lên trông thấy đồi đôi ngọn
Ngó xuống nhìn kìa giếng miệng loa
Chúm chím bông quỳnh khoe cánh nhụy
Nở xòe hoa mướp nhử ếch hoa


Hồng hồng kín hở phòng the đợi
Trắng trắng mập mờ tựa đem khoe
Của ấy trai làng thèm lại khát
Chỉ mong có được thả phanh “đòe”


28/6/2020
Tuyen45



SẮC XUÂN ẨN HIỆN TRONG MƠ
 ***
 Sắc xuân ẩn hiện trong mơ
Nước trong chảy giữa đôi bờ cỏ non
Phía trên một cặp đồi son
Bên dưới giếng tròn nhìn thấy mà mê
Hồng hồng trắng trắng như khoe
Gió lùa qua cửa phòng the đợi chờ

27/6/2020
TG: Chu Thương ( Ảnh mượn)

tuyen45 03.07.2020 12:45:30 (permalink)
0
 
 https://newsmd1fr.keeng.n...103201_473763292_0.jpg
 https://lh3.googleusercon...5PxxtcVW7d-nY7ph0dlOFB
https://lh3.googleusercon..._iTuXxV113vytxt_u6-o3Q
 
XÃ HỘI ĐEN
---*---
Tồn tại song hành với chính quyền
Lập băng kết đảng sống ngang nhiên
Đè đầu cưỡi cổ dân lao động
Giữa đất  đô thành : “xã hội đen”
 
Chuyên chính mà sao để lộng hành ???
Những phe cùng nhóm hội lưu manh
“Năm Cam”…thuở ấy dân ai oán
“Đường Nhuệ”…hôm nay kẻ bạo tàn
 
Bà chúa “Dung Hà” nơi phố  Cảng
Ông trùm “Khánh Trắng”  gữa Thăng Long
Bấy năm tác quái người lo sợ
Bao độ búa dao kẻ hoảng hồn
 
Phải chăng núp bóng lưng ông lớn
Hoạt động công khai chẳng sợ ai
Thách thức chính quyền nơi sở tại
Coi thường pháp luật tháng năm dài.
 
3/7/2020
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2020 12:49:06 bởi tuyen45 >
tuyen45 09.07.2020 23:19:59 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan3-2....0d1155&oe=5F324B27
 

GIÀN SỤP ĐỔ
---*---
Dây dợ trông kìa chúng bám leo
Cái "giàn" ọp ẹp, còng lưng đeo
Cây que đã mục dây còn quấn
Chẳng chút thương giàn một tý teo

Hùa nhau níu kéo giàn xiêu vẹo
Thảm thiết giàn kêu giúp chống chèo…
Mưa nhỏ một cơn giàn sụp đổ
Hỏi còn đâu nữa để dây leo.

12/7/2020
Tuyen45

Ảnh minh họa mượn facebook


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2020 12:13:42 bởi tuyen45 >
tuyen45 20.07.2020 00:31:39 (permalink)
0
https://scontent.fhan3-3....144927&oe=5F3B0090
 
  SUY NGẪM
---*---
Nhìn lại thấy đời những bất công
Hỏi rằng trong dạ có vui không ?
Tuổi nay thất lục từng bươn trải
Suy ngẫm thấy mình có cũng không.

17/7/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2020 23:44:30 bởi tuyen45 >
tuyen45 29.07.2020 23:11:45 (permalink)
0
https://lh3.googleusercon...L3vJVU9f-KH2zwlnrMdARw
https://vietvanhoctro.com...inh-anh-nguoi-linh.jpg
https://image.thanhnien.v...2016_10_03/a1_guia.jpg
https://lh3.googleusercon...0aqgbd7a3J-x5Xc2G6Mjmw
 
 

HỒI TƯỞNG THỜI BINH NGHIỆP
---*---
 Tuổi mình thuở ấy nước giao tranh
Dang dở tình yêu , lỡ học hành
Hăm hở tinh thần ra mặt trận
Hành quân cuốc bộ giữa rừng xanh
 
Phơi phới trong lòng vui phấn khởi
Chẳng hề toan tính chuyện hơn thua
Đâu cần nghĩ đến mình còn mất
Trận mạc xông pha dũng khí thừa
 
Bom xới, đạn cày tâm chẳng núng
Hy sinh đồng đội … bốc hờn căm
Hận thù lũ giặc, lê trần tuốt
Lính chiến một lòng quyết  xả thân…
 
Thống nhất non sông về một mối
Quê hương độc lập nước phồn vinh
Biên cương tổ quốc không còn giặc
Biển đảo, ngư dân sống thái bình.
 
29/7/2020
Tuyen45
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2020 00:00:20 bởi tuyen45 >
tuyen45 25.08.2020 23:21:11 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan3-3....de630a&oe=5F69A529
 

LỜI PHÁN MIỆNG QUAN
---*---
Diễn đàn ông phán trừ tiêu cực
Án tử quan tham ráo hoảnh mồm
Bao kẻ ngồi nghe mà chột dạ
Lắm người đứng ngó vãi linh hồn

Lời thép nghị trường vang khắp chốn
Ý gang tham luận vọng muôn phương
Luật gia tiến sĩ bao người nể
Ông lớn Hà Thành chẳng thể thường

Tô Lịch Môi trường chưa lặng tiếng
Sông Đà nước sạch đã vang trời
Đồng Tâm cửa ngõ lời bàn tán ...
Tài đức sao y chẳng giúp đời

Luật nắm trong tay vận dụng mơi
Quyền uy chỉ định nhóm xu thời
Chiếu trên ngồi dõi xuyên tầm mắt
Quả ngọt tay thò cố ý xơi

Cổ xưa người dạy quên nhanh thế
Nghiệp trướng tham, thâm hiệu ứng rồi
Ngậm đắng bồ hòn không nuốt nổi
Giờ ngồi ngẫm lại tại mình thôi

Nhận chức lời thề che dạ thối
Tử hình tham nhũng tấm gương soi
Khua chiêng trống dục mình ngoài cuộc
Tài thế mà sao hại giống nòi.

23/8/2020
Tuyen45


tuyen45 31.08.2020 11:23:19 (permalink)
0
 
  https://scontent.fhan3-1....7676a2&oe=5F73705B

CẬU TÍNH SAO ĐÂY ???
---*---
Diễn đàn cậu đứng phán xanh rờn
Tham nhũng tử hình tróc sạch trơn
Lấy lại lòng tin dân với Đảng
Tham luận hùng hồn cố lên gân

Đổi mới miệng hô phải cách tân
Thì ra có gậy chống sau sân
Đâu ngờ gỗ mục nửa chừng gẫy
Đập trúng mang tai vỡ cả hàm

Bây giờ cậu tính sao đây nhỉ ?
Án tử giành cho … có cả mình
Cơ hội loại người như cậu đó
Nếu không tấu trảm, nước không bình.

27/8/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2020 11:29:50 bởi tuyen45 >
tuyen45 13.09.2020 16:42:14 (permalink)
0
 
https://scontent.fhph1-2....bdc1d7&oe=5F8520B3

LÀNG TÔI
---*---
Làng tôi bên bến sông Thương
Tình người chan chứa, sắc hương đất trời
Khi xa nỗi nhớ đầy vơi
In sâu đáy dạ những lời thân thương...

11/9/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2020 16:44:18 bởi tuyen45 >
tuyen45 16.09.2020 11:54:07 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan3-1....3cb128&oe=5F86372E
 
THỊ PHI
---*---
(LỤC BÁT NỐI VẦN)

Thơ anh mang nặng tình người
Phân bua phải trái để đời ngẫm suy
Phải chăng sức mạnh quyền uy
Mai sau sẽ rõ thị phi việc này. (Đào Đước)
***
Truyền đời lịch sử xưa nay
Thịnh suy, suy thịnh đổi thay đã nhiều
Ai ơi chớ có làm liều
Đời sau đào mả hỏa thiêu danh người. (Tuyen45)

12/9/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2020 12:01:13 bởi tuyen45 >
tuyen45 16.09.2020 12:50:26 (permalink)
0
https://scontent.fhan3-2....e6a741&oe=5F87D050
 
https://scontent.fhan3-2....85a2c2&oe=5F886AF7


BÀI THƠ VIẾT DỞ
---*---
Bài thơ viết tặng cho đời
Gửi người con việt một thời xa quê
Bài thơ chất chứa đam mê
Gửi anh lính chiến, phu thê chia lìa…

Bài thơ từ chiến trường xưa
Gửi về quê mẹ đất cha sinh thành
Bài thơ viết lúc chiến tranh
Gửi người con gái yêu anh ngày nào

Bài thơ viết dưới chiến hào
Gửi về cho mẹ ngọt ngào tình thương
Bài thơ viết dở máu vương
Của người liệt sĩ chiến trường Mậu thân

Bài thơ viết giữa ngày xuân
Còn nguyên trong lọ giữa phần mộ anh
Bây giờ đã hết chiến tranh
Đồng đội quy tập đón anh chở về …

14/9/2020
Tuyen45


tuyen45 17.09.2020 13:12:42 (permalink)
0
 
https://scontent.fhph1-2....297c12&oe=5F89DC58

VỀ LÀNG VẤP NGÃ
---*---
Ta đi dọc đất ngang trời
Về làng vấp ngã giữa nơi cửa đình
Bởi em liếc mắt đưa tình
Để anh đắm mộng một mình chiêm bao

Thôi đành kìm nén khát khao
Cho tim đỡ nhảy dâng trào tương tư
Xin em giấu cái thật hư
Bởi anh đây cũng tới từ trần gian

Cũng ham của lạ nồng nàn
Như bao lãng tử ngập tràn ước ao
Nhờ em đậy kín bồng đào
Chớ che kín hở lọt vào mắt anh

Làm hồn nát vụn tan tành
Chân đi cao thấp vấp nhành rễ đa
Xin em hãy trả hồn ta
Kẻo đi vấp ngã chưa qua cửa đình…

13/9/2020
Tuyen45


tuyen45 27.09.2020 00:22:50 (permalink)
0
https://photo-1-baomoi.za...ac660dc04d2913705c.jpg
 
https://scontent-xsp1-2.x...95535d&oe=5F940B81
 
https://scontent-xsp1-1.x...68a449&oe=5F93C3E6
 
https://scontent-xsp1-1.x...9025e4&oe=5F953373
 
https://scontent.fhph1-2....2a0d1a&oe=5F936921
 
 

TƯỚNG RỤNG NHƯ SUNG
---*---
Chiến tranh kết thúc đã lâu
Không còn khói cuộn trên bầu trời xanh
Quê hương xã tắc an lành
Chẳng còn pháo nổ chiến tranh oành ùng

Mà sao tướng rụng như sung
Bởi tiền bốc lửa đùng đùng ghê thay
Đã thiêu đốt cháy bao tay
Anh hùng ngã gục bởi say bạc tiền

Đây là nỗi nhục tổ tiên
Tiền dân, cơm Đảng gắn liền máu xương
Của bao liệt sĩ chiến trường
Dành nuôi chúng học tiếp đường cha anh

Đâu ngờ nuôi lũ rắn xanh
Chúng nghoèo cổ cắn chính anh cha mình
Đúng là nỗi nhục chẳng vinh
Vào tù bóc lịch đáng khinh truyền đời

Đó là một lũ xu thời
Sâu dân, mọt nước đất trời không tha
Một thời ra trận xông pha
Nay tiền mờ mắt hóa ra cướp ngày

Hàng trăm nghìn tỷ vào tay
Đô la nhà đất chất đầy túi tham
Nay sa đại án tù giam
Vào lò bác Trọng thành than đen xì

Đúng là một lũ ngu xi
Camudi, biệt phủ chẳng đi theo cùng
Một thời chém gió vẫy vùng
Nay thì thuộc loại thằng khùng, kẻ điên

Đúng là nghiệp chướng nhãn tiền
Cuối đời quả báo hết quyền vênh vang
Đập tan nhóm lợi ích tham
Dân giàu nước mạnh vinh quang muôn đời.

22/9/2020
Tuyen45


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2021 13:10:25 bởi tuyen45 >
tuyen45 27.09.2020 23:29:49 (permalink)
0
 
https://scontent-sin6-1.x...80bb07&oe=5F980DCD
 
https://scontent-xsp1-2.x...;_nc_ht=scontent-xsp1-
 
https://scontent-sin6-1.x...d4c03f&oe=5F95C5D3
 
https://scontent-xsp1-2.x...825a1b&oe=5F956BA4
 
https://scontent-xsp1-1.x...1a5d2c&oe=5F963085
 
https://scontent-sin6-2.x...747f85&oe=5F97481F
 
https://scontent-sin6-2.x...747f85&oe=5F97481F
 

NGẪM SUY THỜI CUỘC
---*---
Ngả bóng hoàng hôn ngẫm thế thời
Trần gian lắm chuyện khiến ta cười
Bao người khi trẻ làm quan lớn
Đứng bục phồng mang phán dạy đời

Diễn đàn sang sảng lời rao giảng
Đạo lý thuyết trình tựa phật răn
Đến lúc cuối đời vào Khám lớn
Cơm tù dưỡng lão tại nhà giam

Sự thật bao điều khó nói ra…
Mua quan bán chức trả đô la
Đổi trao thất bại như Yên Bái
Súng nổ đòi tiền, hóa xác ma

Quốc pháp nước nhà nay quá nhẹ
Đúng là chưa đủ sức răn đe
Phải như ngày đánh thực dân Pháp
Án tử “Dụ Châu” … dạ hả hê

Tài sản tịch thu xông quỹ nước
Làm gương nhắc nhở người công bộc
Sống vì hạnh phúc của toàn dân
Chết cũng vì tương lai tổ quốc

Mầm dịch “Covi” cấp báo nguy
Thế mà lắm kẻ lại trây lì
Vì tiền giúp giặc gieo mầm họa
Giết chính người thân Thế mới kỳ

Thứ trưởng ngành y ông tiến sĩ
Rớt lầu cái chết trong huyền bí …
Ung thư thuốc giả, đức nhân tàn
Khai tử “vắc xin” bao trẻ nhỉ ?

Thuở trước Thúy Kiều lâm cảnh ngộ
Cứu cha liều mạng bán thân mình
Thời nay nước Việt siêu người mẫu
Để có tiền đô – gạ bán tình

Gái điếm đời xưa người phỉ báng
Ngày nay đĩ đực đợi bên đường
Cung cầu đáp ứng nhiều bà lớn
Thỏa mãn hồi xuân tuổi lạ dòng

Mục đồng hết tuổi quàng khăn đỏ
Tính chuyện yêu đương kiếm lạ dòng
Bà thím nâng ti, căng chỉnh má
Fây Khoe lấy trẻ, Tây làm chồng

Anh em một mẹ đã sinh ra
Tấc đất giành tranh đập nát nhà
Dao búa đánh nhau gây án mạng
Đích tôn cướp của giết ông bà

Đánh chửi mẹ cha như đánh thú
Luân thường đạo lý nơi hàm cẩu
Bản năng súc vật phải đâu người
Nghịch tặc bất nhân hành mẫu tử

Người xưa miệng nói tay làm ngay
Cán bộ bây giờ đứng chỉ tay
Kết nhóm gom bè vơ quốc khố
Kim ngân nén gửi quốc gia ngoài

Quốc tịch nhập chui nơi hải ngoại
Phòng khi bại lộ lủi chuồn ngay
Chợ đen bằng cấp trao tay bán
Phù phép quy trình hợp pháp đây

Cấp bộ thanh tra, xuống tống tiền
Luật gia phép nước hỏi còn thiêng ?
Sinh con mẹ trẻ không thương tiếc
Thùng rác, hố ga vứt bỏ liền

Vợ trẻ giết chồng đâu có sợ
Chặt ra ba khúc, phéng luôn đầu
Phi tang trốn tội người kinh khiếp
Xã hội suy đồi vạn kiếp đau

Có tiền phạm tội mua bưng bít
Không tội, không tiền án tử tuyên
Phép nước đề ra dân đã biết…
Thay đen đổi trắng bởi kim tiền.

Công lý cán cân là chuẩn mực
Đúng sai, sai đúng bởi lương tâm
Nâng lên hạ xuống do người định
Thực hiện là khâu hãy xét xem…/.

25/9/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2020 23:42:22 bởi tuyen45 >
tuyen45 01.10.2020 20:38:59 (permalink)
0

https://scontent.fhan3-2....654f6e&oe=5F9C3C1A

MỪNG THỌ ÔNG - BÀ
---*---
Không bạc chẳng vàng chỉ lẵng hoa
Mừng ông đại thọ giữa quê cha
Mong tầm trí tuệ luôn minh mẫn
Ước giọt tinh thần mãi trổ hoa

Bạn hữu gần xa dành trái ngọt
Cháu con nội ngoại biếu con gà
Bảy lăm, chín chục còn hơn nữa
Sáng tựa vì sao rọi biển xa

Cơm đầy ba bát, miệng thòm thèm
Vẫn nhớ tuần trăng chẳng lúc quên
Một tháng đôi lần còn thấy ít
Đêm về vẫn muốn bà nằm bên

Bè bạn nâng ly mừng tuổi mới
Thước vàng khuôn ngọc chẳng khi vơi
Ông - Bà mạnh khỏe, người khao khát
Chúc thọ trường niên tuổi bách mươi.

29/9/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2020 20:40:17 bởi tuyen45 >
tuyen45 04.10.2020 01:13:24 (permalink)
0
https://encrypted-tbn0.gs...6Fcp-u3XQ&usqp=CAU
 
https://imgs.vietnamnet.v...3043-710-dai-tuong.jpg 
 

THÁNH HIỀN VÕ NGUYÊN GIÁP
---*---
(Nay là ngày giỗ của đại tướng Võ Nguyên Giáp (4/10/2013 - 4/10/2020 ) Xin đăng lại 2 bài thơ viết vào ngày mất của Bác mong được chia sẻ cùng bạn Facebook )


Chiến tranh hai cuộc đã qua
Việt Nam tỏa sáng chói lòa năm châu
Điện biên chấn động địa cầu
Pari cờ rủ xám màu áo tang (1)

Việt nam giặc Mỹ tràn sang
“Bình định” thất bại hoang mang luận bàn
Chư hầu nhập cuộc cũng tàn
Ném bom Bắc Việt, Mỹ càng thua đau

Hoa Kỳ nhà trắng sân sau
Đấu tranh nghị viện bảo nhau cuốn cờ
Lệnh quân đại tướng đã hô
Sài Gòn “THẦN TỐC …” (2) mau vô dân chờ

Bắc – Nam liền dải bến bờ
Mùa xuân chiến dịch bất ngờ tiến nhanh
Không quân hải lục hợp thành…
Nước nhà thống nhất “Văn” anh công đầu

Đã lo đánh giặc trước sau
Lại lo tránh né đòn đau trong nhà
Lũ hèn dở thói gian tà
Miệng thì đồng chí, bụng là dao găm

Cả đời đánh giặc vì dân
Chấp chi những kẻ bất nhân lộng quyền
Tuổi già thân chẳng được yên
Con tim nhức nhối nỗi niềm nước non (3)

Tây Nguyên lòng dạ héo hon
Ba thư máu đỏ vẹn tròn lời can
Chính quyền vẫn cứ làm càn
Gửi đơn ông tố bọn quan ăn tiền

Tâm can trăn trở muộn phiền
Tháng năm chờ đợi giữa miền nặng câm
Bách niên giai lão lẻ trăm
Nằm trên giường bệnh băn khoăn “vận nhà”

Nay về Tây Trúc sơn hà
Vũng Chùa, đảo Yến quê cha Quảng Bình
Trong lòng đất mẹ ân tình
Giữa niềm thương tiếc chúng sinh đồng bào

Biết bao thế hệ lệ trào
Khóc người dũng tướng tài cao, đức dày
Ngôi sao sáng nhất trời mây
Anh hùng dân tộc chẳng ngày mờ phai

Dòng người đưa tiễn trải dài
Hương trầm tỏa ngát ban mai biển trời
Tướng quân Võ Giáp đi rồi
Đồng bào nước Việt đời đời nhớ công

Giữa ngày tang lễ dân phong
“THÁNG HIỀN” Nguyên Giáp núi sông sáng ngời
Tên ông rạng rỡ đất trời
Khắc ghi lịch sử muôn đời mai sau.

14/10/2013
Tuyen45



1 - Tổng thống pháp Đờ Gôn :
Mặc quân áo xám tuyên bố thất bại Điện Biên Phủ trên đài phát thanh Pa Ri (1954)
2 - ”Thần tốc, thần tốc, thần tốc hơn nữa: táo bạo, táo bạo hơn nữa”
3 – “Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước Ngày đó)


         NGUYÊN GIÁP
TƯỚNG QUÂN CÒN SỐNG MÃI
             ---*---
Đau lòng thương tiếc giọt sầu rơi
Cả nước quân dân tiễn biệt Người
Nguyên Giáp danh nhân lừng khắp chốn
Tướng tài tên tuổi vọng muôn nơi

Anh hùng dân tộc ngời sông núi
Chí sĩ uyên thâm sáng đất trời
Thế giới tôn vinh thù thán phục
Đồng bào ca ngợi mãi truyền đời

Nguyên Giáp tướng quân còn sống mãi
Trong lòng dân tộc với thời gian
Vĩnh Hằng ông đến tình không cạn
Tây Trúc cụ về nghĩa chứa chan

Hoàng Diệu dòng người đi viếng Bác
Mỗi ngày tang lễ mỗi thêm đông
Băng đen cờ rủ lòng đau thắt
Nước mắt chúng dân cứ chảy ròng

Khóc người dũng tướng đầy tâm huyết
Hiến trọn cuộc đời bởi nước non
Lịch sử thăng trầm hồn tỏa sáng
Trung Kiên nhẫn lại giữ lòng son

Bác đã đi rồi Bác Giáp ơi !
Mùa thu gió mát nắng quang trời
Mà sao nước Việt mưa tuôn lệ
Nước mắt người tiễn Bác, Bác Ơi !

Đất Quảng Bác về nơi đảo Yến
Ngàn thu yên nghỉ ngắm vùng trời
Việt Nam đất mẹ ngời trang sử
Công Bác góp phần, Bác Giáp ơi !

12/10/2013
Tuyen45


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2020 09:26:58 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 94 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1397 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9