TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 94 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 1397 bài trong đề mục
tuyen45 08.04.2021 17:13:13 (permalink)
0
 
https://bizweb.dktcdn.net...eg.jpg?v=1494902721760
https://scontent.fhph1-1....5a5ce4&oe=60944A0B
https://scontent.fhph1-2....68065c&oe=6094594D
https://scontent.fhph1-2....d01044&oe=60932D3C
  https://scontent.fhph1-1....b2a3a4&oe=6092672C
 
NHIỀU HAY-LẮM DỞ
---*---
Đổi mới cũng lắm cái hay
Cũng nhiều cái dở đắng cay để đời
Văm minh nhập khẩu vào rồi
Ào ào cặn bã lỗi thời đi theo

Lẽ ra chắt lọc trong veo
Cái hay giữ lại đem treo tôn thờ
Loại ngay lươn lẹo mập mờ
Quăng vào sọt rác còn chờ đợi chi

Tiếc thay lắm kẻ ngu si
Cố tình cất giấu để đi lừa “người”
Làm cho xã hội đương thời
Vàng thau lẫn lộn rối bời nước non

Chữ tâm chữ đức héo hon
Gian ngoan tráo trở tô son hại đời.
Bao người quan chức một thời
Nay vào khám lớn nói lời trối trăng…

8/4/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2021 17:18:43 bởi tuyen45 >
tuyen45 13.04.2021 21:22:50 (permalink)
0
https://scontent-hkt1-1.x...5c80c0&oe=6099EE2D
https://scontent.fhan3-1....7ef44e&oe=609D2085
https://scontent-hkt1-1.x...4925ff&oe=609B15FB

BẮC GIANG ĐẤT MẸ
---*---
Bắc Giang đất mẹ ta ơi !
Đồng xanh sóng lúa, biển trời mênh mông
Cánh diều bay tít tầng không
Nham Biền đón gió, mây bồng bềnh bay


Sông Thương một dải vơi đầy
Nước xanh in bóng hàng cây đôi bờ
Chia Ly bến hẹn người chờ
Con đò ngày ấy bây giờ còn không ?


Chiến tranh lập những chiến công
Mà người năm ấy đi không trở về
Quê hương nay vẫn bộn bề
Súng gươm xếp lại, "làng nghề" dựng xây


Bắc Giang đất mẹ ta đây !
Hoa thơm trái ngọt vườn cây vải thiều
Núi đồi Lục Ngạn thân yêu
Màu hoa vải trắng làm siêu lòng người


Xương Giang thành cổ bao đời
Quân Minh giặc Hán một thời thua đau
Dòng Thương như có phép màu
Bên trong, bên đục nhịp cầu nên thơ…


Trăng khuya lúc tỏ lúc mờ
Đêm đêm vọng lại tiếng hò "Trương Chi"
Một thời quyết định ra đi
Gìn nhà, giữ mước biệt ly bạn đời


Xa quê nhớ núi nhớ đồi
Nhớ dòng sông Lục, thuở thời ấu thơ
Nhớ vườn ruộng, nhớ bãi ngô
Nhớ người năm ấy bên bờ Chia Ly…


12/4/2021
Tuyen45

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2021 05:28:10 bởi Thanh Vân >
tuyen45 17.04.2021 16:53:28 (permalink)
0
https://scontent.fhan3-3....45e7a5&oe=60A13EDF
https://scontent.fhan3-2....aaf3e9&oe=609EE123
https://scontent.fhan3-3....9ead78&oe=60A1F8F8
https://scontent.fhan3-3....517ab8&oe=60A0A6AE
 

LỤC NGẠN QUÊ TA
---*---
Bắc Giang, LỤC NGẠN quê ta
Ngược đường ba mốt thẳn đà đi lên…
Đây rồi ! phố Chũ thân quen
Mỗi mùa vải chín bao miềm nhớ tên


Đồi vườn, biệt thự mọc lên
Núp bên hoa lá, hương thêm trong lành
Đêm hè vằng vặc trăng thanh
Gái trai múa hát, lượn quanh sân đình


Lục Ngạn quê của chúng mình
Nan thanh nữ tú, thượng kinh xum vầy
Khuôn Thần gió thổi phây phây
Tiếng reo suối nước mây bay trên trời


Ong đàn hối hả ngược xuôi
Tìm hoa kiếm mật, thêm vui lòng người
Na dai cam ngọt ai ơi !
Dừng chân phố Chũ, em tôi kính mời…


14/4/2021
Tuyen45


tuyen45 04.05.2021 00:42:31 (permalink)
0

tuyen45 07.05.2021 21:15:53 (permalink)
0
 


 
 

BỤI TRẦN THỜI MỞ CỬA
---*---
Ngẫm cảnh “văn minh”, dạ thấy buồn
Ngang nhiên sống thử, ở chung buồng
Nếp xưa, gia giáo, còn chưa hỏi
Nề mới, gặp nhau, đã vấn vương
***
“Chát tình” mạng ảo, đưa đường lối
Tất cả dâng nhau, tựa bướm ong
Dễ dãi yêu thương, thời mở cửa
Tích xưa mèo mả, lũ gà đồng
***

Cha mẹ đau lòng như cắt ruột
Bởi sinh quý tử, chẳng nghe “thầy”
Nhỡn tiền chẳng ớt mà cay vậy
Hỏng cả tương lai thế hệ này…/.


6/5/2021
Tuyen45


Ảnh minh họa mượn nguồn facebook.


tuyen45 12.05.2021 23:53:06 (permalink)
0

https://scontent-hkt1-1.x...dd36f2&oe=60C17210
https://scontent-hkt1-1.x...87d881&oe=60C2216F
https://scontent-hkt1-1.x...b8cbc4&oe=60C17562
 

NHẬP CẢNH “COVID”
---*---
Gồng mình cả nước ngăn cô vít (covid)
Nghịch tặc ma cô lũ bất nhân
Chỉ lối đưa đường người “Bắc Quốc”
Vào ta nhập cảnh, bệnh gieo mầm


Gây ra náo loạn trong dân chúng
Tốn của hao tiền, khổ lắm thay
Tổ chức đêm ngày, lo "phát nhiễm"
Cách ly chật cứng, tính sao đây ?


Hỡi kẻ tham tiền mi hãy nhớ
Ngu lâu pháp luật hỏi thăm này
Cải tà quy chính từ đây nhé
Kẻo sẽ ngồi tù đấy lũ bay.


9/5/2021
Tuyen45


tuyen45 15.05.2021 00:13:55 (permalink)
0
https://scontent-hkt1-1.x...02e464&oe=60C5F9AA
https://scontent.fhan3-1....a72334&oe=60C366FA 
https://scontent-hkt1-1.x...a94edc&oe=60C253A5
https://scontent-hkt1-1.x...3b1c61&oe=60C2AA7B

GÓC KHUẤT
---*---
Đã qua bốn sáu năm rồi
Mùa xuân đại thắng đất trời nở hoa
Năm châu bốn biển ngợi ca
Việt Nam đất nước những là chiến công…


Tự ta, ta cũng bằng lòng…
Đang vui lại thấy dạ oằn quặn đău
Nội bộ dị nghị lẫn nhau
Công anh, công chị, nát nhàu niềm vui


Ta cần sự thật, phanh phui…
Dở trang lịch sử niềm vui vẹn tròn
Giờ đây nhân chứng đang còn…
Sai thì ta sửa đẹp trong vẹn ngoài


«Ai ơi» chớ bỏ ngoài tai
Mỗi năm kỷ niệm nghe hoài mỉa mai
Rồi đây con cháu học ai ?
Thạch Sanh chẳnghọc, học hoài lý thông…


10/5/2021
Tuyen45


Ảnh Minh Họa Mượn Nguồn facebook.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2021 00:16:18 bởi tuyen45 >
tuyen45 16.05.2021 23:25:32 (permalink)
0
 
 https://scontent.fhph1-1....62f717&oe=60CB369D
https://scontent.fhph1-2....b1a092&oe=60C95163

 
Hôm nay trên facebook đưa tin :
Bùi Trường Giang sinh 1975. Đương kim phó ban TGTW , Bí thư Đảng ủy ban TGTW bị kỷ luật " Khiển trách "vì vi phạm Đạo đức. ( quan hệ bất chinh với mỹ nhân xinh đẹp là vợ nhà báo Ngô Việt Anh phó trưởng ban báo điện tử, báo nhân dân).
Dẫn đến hậu quả gia đình nhà báo đổ vỡ, vợ chồng ly tán…Xem ra kỷ luật quá nhẹ (như phủi bụi)

VẬY CÓ THƠ RẰNG :

BỎ CƠM - ĂN PHỞ
---*---
Bia lon phở quán, bỏ cơm nhà
Rượu ngoại lầu Tây, thích mát xa
Đích thị thằng này D bậc cụ
Tiệc tùng khoái khẩu món “BA BA”

“Vợ bạn, con thầy”xài cả đám
Nạ dòng, chồng vắng dễ xàm xơi
Chuyện này vỡ lở, giờ bung bét
Sướng cái con cù, hết chỗ chui

Lý luận đầy mình chửa hết ngu
Trường Giang “TUYÊN GIÁO” lại zao du !
« Con thầy vợ bạn » ta cần tránh
«Gái đẹp cơ quan » phải biết từ

Tiên tổ đời xưa người dạy thế
Trường Giang « TUYÊN GIÁO » vậy mà ngu
Ra đường con trẻ giơ tay chỉ
Chính nó ! thằng Giang, cái mặt mo

Trên bục một thời tay chém gió
Mồm loe “phun ngọc” những minh châu
Dạy người cao giọng, tôn luân lý
Mắng kẻ phàm phu tựa “bú dù”

Trái ngược nói làm, tình nghĩa bạc
Trường Giang giờ nói "CẨU" không nghe
Làm đơn từ chức về chăn lợn
Cho Đảng trắng trong hết “tiếng ve”.

15/5/2021
Tuyen45

ẢNH MINH HỌA MƯỢN TRÊN NGUỒN facebook.

Từ ngày 11 đến ngày 14/5/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ ba. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Tại Kỳ họp này, xem xét Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo và đề nghị thi hành kỷ luật; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương do đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Ông Bùi Trường Giang giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương từ tháng 6/2018. Trước đó, ông là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2021 01:00:11 bởi tuyen45 >
tuyen45 21.05.2021 00:20:42 (permalink)
0
https://scontent.fhan4-1....f863c9&oe=60CCD263
https://scontent.fhan3-1....576aa0&oe=60CB0BEF
 

COI KÌA VĂN HÓA
---*---
Mẹ khoe hai trái bồng đào
Con khoe cái củ su hào tròn vo
Mỹ Linh hãy mở mắt to…
Vào trang facebook xem bò khỏa thân...

Việt nam văn hóa đang cần
Những người nghệ sĩ có tâm có tầm
Nhìn ra thế giới xa gần
Học hay, thải dở góp phần văn minh

Ngày nay sân khấu nước mình
Còn nhiều chắp vá thực tình khó coi
Giống như con khỉ học đòi
Điều hay chẳng học, học nòi nhố nhăng…

19/5/2021
Tuyen45





tuyen45 07.06.2021 11:25:18 (permalink)
0

https://scontent.fhan4-1....877534&oe=60E1E636
HAI THÁI CỰC
---*---
Đều là cán bộ công an
Một lò huấn luyện sĩ quan dũng - tài
Thế mà ai chẳng, giống ai
Người thì chối phắt tiền tài giầu sang


Công danh sự nghiệp chẳng màng
Giã từ cảnh phục, đấu tranh với ngành
Đưa ra ánh sáng quan tham
Chống lưng tội phạm, án làm lệch sai


Nhận đồng tiền bẩn chia xài
Khác băng cùng hội với loài ăn đêm
Bảo kê lũ xã hội đen
Hại dân, hại nước làm hoen ố ngành.


Sáu điều Bác dạy công an
"KHOA" ghi tạc dạ giữ danh cho mình
Lương tâm tỏa sáng trong lành
Đồng bào cả nước ghi danh anh rồi


Tấm lòng anh thật tuyệt vời
Gia đình bè bạn sáng người niềm tin
Gương anh cần được nhân lên
Gieo vườn dân tộc nảy mầm kêt hoa


Giữa mùa mặt trận mở ra
Chống tham diệt nhũng đang đà tiến lên
Công anh rạng rỡ vang tên
Dũng cảm chiến đấu dạ bền niềm tin…


Kẻ thời thấy cướp đứng im
Ngần ngừ lẩn tránh tính tìm đường lui
Sao hèn bạc nhược thế ngươi ?
Cùng màu áo lính trên người, lam xanh


Ngươi làm hoen ố cả ngành
Công an dũng cảm sao "LÂM" lại hèn
Lời kêu bắt cướp vang lên
Sao ngươi mặc kệ hay quên lời thề


Vậy thôi cởi áo ra về
Quét nhà cho vợ, chăn dê, đuổi gà.
Để cho nước việt nam ta
Công an tỏa sáng bài ca anh hùng.


22/5/2021
Tuyen45


tuyen45 07.06.2021 11:31:54 (permalink)
0
https://scontent-xsp1-3.x...a862ae6&oe=60E2D37
https://scontent.fhan3-1....8b59e6&oe=60E49739
https://scontent.fhan4-1....6f9c11&oe=60E39D2D
ĐẠI DỊCH “COVID”
---*---
Bắc Giang “Covid” tràn vào
Số ca lây nhiễm tăng cao bất thường
Cách ly tổ chức tăng cường
Canh phòng nghiêm ngặt, “chốt” đường lại qua


Cấp trên thông báo phòng xa
Nhà nhà đóng cửa vào ra khi cần
Nhiễm lây cỏ thể bất thần
Nên ta tự giác chấp hành thật nghiêm


Bảo nhau cảnh giác ngày đêm
Chớ nghe đồn đại mà thêm nao lòng
“Covi” ta đã dập xong
Mấy lần dịch trước cả trong lẫn ngoài


Lần này tuy có kéo dài
Chính quyền chỉ đạo chẳng ai lơ là
Rút ra bài học đã qua
Nay tuy bùng phát nhưng mà chớ lo


Xin người đừng vội đắn đo
Tin vào nhà nước hướng cho dân mình
Ai ơi xin hãy đồng tình
Chấp hành mệnh lệnh dân mình bảo nhau


Dập cho “covid” hết mau
Đồng bào cả nước cùng nhau đồng lòng
Góp tiền góp của góp công…
Loại trừ “covid” trong lòng nước ta


Bạn bè nhân loại gần xa
Vỗ tay chúc tụng dâng hoa vẫy chào
Việt Nam ta đáng tự hào
Dập tan “covid” vui nào vui hơn.


29/5/2021
Tuyen45


tuyen45 07.06.2021 11:36:23 (permalink)
0
https://scontent.fhan4-1....a00e04&oe=60E1F78B
https://scontent.fhan4-1....851482&oe=60E3FE1C
https://scontent.fhan3-1....160b9a&oe=60E23CC5
 
 

CHỦ VƯỜN NGƠ NGÁC
---*---
Thanh Hà xuất xứ vải ngon
Bắc Giang nhập giống, thuở còn chưa xa
Ngược xuôi gắn kết chan hòa
Chuyển giao công nghệ như ta một nhà


Truyền nghề tỉ mỉ sâu xa
Coi nhau như thể cùng cha sinh thành…
Thế rồi vườn vải lên xanh
Cho mùa trĩu quả trên cành đỏ tươi


Vải thơm chẳng phụ lòng người
Quê hương đổi mới , tiếng cười hân hoan
Bao mùa thắng lợi vẻ vang
Năm nay “Covid” tràn sang nẫu lòng


Đồi vường phố núi ám buồn
Vắng tanh du khách bán buôn nỗi gì ?
Hàng tồn, chất núi, đổ đi
Chủ vườn ngơ ngác, lòng ghì nỗi đau


Người ơi đùm bọc giúp nhau
Chung tay chia sẻ , nỗi đau cộng đồng …


31/5/2021
Tuyen45


tuyen45 11.06.2021 21:12:06 (permalink)
0
https://scontent-hkt1-1.x...cedad4&oe=60C89B6A
https://scontent-hkt1-1.x...336ef9&oe=60C76147
 

CHỬI NƠI NÀO
---*---
Thi nhau "mạng nét" chửi Hoài Linh
Kẻ chửi xem ra mãi nối dài
Tất cả bao người đều chửi đúng
Chẳng ai đứng chửi lại là sai


Giải ngân cứu trợ tiền trao chậm
Mười bốn tỷ đồng vẫn giữ hoài
Mục đích đằng sau lời khó giải
Nhưng mà gốc vốn vẫn chưa xài


Hoàn lại hay là xông quỹ nước ???
Hoài Linh lên tiểng hỏi xem sao ???
Thôi thì nhận lỗi rút kinh nghiệm
Người chửi đổi chiều tha thứ cho


Quay sang chửi chỗ chậm ngàn tỷ
Đường sắt trên cao đó “Cát Linh”
Mới xứng là nơi cần phải chửi
Nhiều hơn gấp bội chửi Hoài Linh


Bởi lẽ đây tiền thuế quốc gia
Là tiền xương máu của dân ta
Đổ vào dự án thùng không đáy
Đó chính là nơi đáng chửi mà


Tỷ đồng mười bốn chẳng là bao
So với “Cát Linh” lớn gấp sào
Thế đấy nghe ra chưa thỏa đáng
Nên cần đổi chỗ chửi nơi nao ???


1/6/2021
Tuyen45


Ảnh minh họa mượn nguồn facebook


tuyen45 13.06.2021 23:34:06 (permalink)
0
https://scontent-hkt1-2.x...1ad4d8&oe=60CB4FF9

NGẪU HỨNG NGÀY “COVID”
---*---
Da mồi má hóp, tuổi sang già
Bảy bảy thu qua ngẫm lại ta
Mười tám xuân thì đi đánh Mỹ
Trường Sơn xẻ dọc rộn lời ca

Hiểm nguy bom đạn lòng không ngán
Sống giữa phồn hoa chẳng ngã sa
Thấm thoắt thời gian nhanh đến thế
Mái đầu nay tóc điểm sương pha

Vể hưu nghỉ việc quẩn quanh nhà
Nhìn lại “chặng đường” đã bước qua
Ta thấy lòng ta không hổ thẹn
Khi cùng bạn hữu với thơ ca.

4/6/2021
Tuyen45
tuyen45 17.06.2021 00:34:20 (permalink)
0
https://scontent-xsp1-2.x...8d3825&oe=60CE3FEE
https://scontent.fhph1-2....7f90d9&oe=60CFABBE
https://scontent.fhph1-2....b0c377&oe=60CEAB06
 

BẮC GIANG TÂM DỊCH
---*---
Bắc Giang đường phố vắng tanh
Bởi đây tâm dịch vây quanh cận kề
Việt Yên, Yên Dũng đi về
Lục Lam, Phủ Lạng bốn bề cửa ô


Chốt đường kiểm dịch quy mô
Ngăn không nhiệm vụ ra, vô lúc này
Đồng bào hưởng ứng vỗ tay
Bảo nhau tự giác mỗi ngày thêm cao


Từ khi đại dịch tràn vào…
Lòng dân nghĩa Đảng dạt dào miềm tin
Yêu thương chẳng phải đi tìm
Tình làng nghĩa xóm trong tim mỗi người


Một nhà nghi nhiễm cách ly
Láng giềng phân lượt chia đi giúp liền
Mua rau thực phẩm, ứng tiền
Đem về xếp trước cửa hiên ăn dần


Nhà hàng, phố chợ vắng tanh
Bữa ăn vẫn đủ rau xanh mỗi ngày
Dù cho chống dịch gắt gay
Lòng dân vẫn vững chẳng lay chút nào


Bắc Giang bùng phát dịch cao
Nhưng tầm kiểm soát vẫn vào kỷ cương
Bởi dân không thiếu tình thương
Chính quyền, phố xóm vẫn thường có nhau.


5/6/2021
Tuyen45


ẢNH MINH HỌA MƯỢN NGUỒN FACEBOOK.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2021 21:08:57 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 94 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 1397 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9