TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 94 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1407 bài trong đề mục
tuyen45 15.02.2022 16:20:48 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...G25iwA&oe=620F9676
https://scontent.fhan14-1...EXWoUQ&oe=620FCCF8
https://scontent.fhan14-2...Oz6gNA&oe=62113BBA
 
TƯỞNG NIỆM NGUYỄN TRỌNG TẠO
(25/8/1947 - 7/1/2019)

---*---
Em ngồi nóc tủ ngắm gà
Chuối xanh một nải, cảnh nhà đơn sơ
Chức quyền thả nổi làm ngơ
Danh buông lợi mặc, chẳng mơ tranh giành
 
Dù bao hải vị ngon lành
Sơn hào cũng lắm, chẳng nhằm miếng nao
Chuyển nơi thay chỗ thấp cao
Nơi nào cũng nhận, dù sao cũng đành
 
Ghế cao bổng lộc chẳng tranh
Mặc cho thiên hạ, cứ giành giật nhau
Khi lên lúc xuống cũng đau
Nghe lời cụ Tổ, chớ cầu cạnh chi
 
Khi về thượng giới mang gì ?
Ông Bành đã bảo, từ khi mục đồng
Lúc sinh tay trắng trống không
Khi về tiên tổ, tay không có gì
 
Quên đi tất cả thị phi
Mặn mòi chua chát, khắc ghi xuống mồ
Tâm hồn thanh thản xô bồ
Nghe câu niệm phật : “Nam mô di đà”
 
Em về với mẹ cùng cha
Ngồi trên nóc tủ, ngắm gà khỏa thân
Mặc cho thiên hạ tranh  phần
Quyền cao chức trọng, nó giằng xé nhau
 
Ngẫm mà dạ xót lòng đau
Chữ tài, chữ mạnh còn lâu chung đường
Quan trên lúc thất khi thường
Đúng sai đảo lộn, đâu thương hiền tài.

15/2/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2022 22:53:49 bởi tuyen45 >
tuyen45 26.02.2022 10:32:29 (permalink)
0
 https://scontent.fhan14-2...nCsKpg&oe=621EEBDD
https://scontent.fhan14-2...2yoDkA&oe=621F470D
https://scontent.fhan14-2...oY8PHQ&oe=621DCC47
https://scontent.fhan14-2...Snn7uw&oe=621F069F
https://scontent.fhan14-2...NG1XcA&oe=621E3D89
https://scontent.fhan14-1...WfIShQ&oe=621EEF6F
 
VẬN NƯỚC
---*---
Vận nước khi suy, lúc thịnh
Dân thường lúc đói, khi no
Chế độ dù thay, lạị đổi
Nước và dân, không thể mất
 
Chẳng qua chỉ đổi công quyền
Nước mãi còn, dân mãi còn
Mỗi lần binh biến can qua
Xương máu nhằm đầu dân đổ
 
Chẳng ai người muốn gian khổ
Là dân muốn sống hòa bình
Cơm áo, gạo, tiền no đủ
Chẳng ai nào thích chiến tranh.
 
Rước voi về giầy mả tổ
Húc đổ nhà thờ tiên tổ
Vinh danh lợi thế uy quyền
Trà đạp lịch sử tổ tiên
 
Là kẻ hại dân bán nước
Cháu con nguyền rủa muôn đời
Như Trần Ích Tắc, Diệm, Nhu
Nguyễn Ánh với Thiệu, Cao Kỳ…
 
26/2/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2022 10:33:41 bởi tuyen45 >
tuyen45 27.02.2022 12:19:48 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-1....AT0nvA&oe=62205F95
https://scontent.fhan2-4....IrypeQ&oe=6220C1AE
https://scontent.fhan2-2....XYOT5Q&oe=62203AA4
https://scontent.fhan2-3....8aVuOA&oe=621FD552
https://scontent.fhan2-3....saYR3g&oe=6220DABE
 
XƯA ĐI BẰNG ĐẦU
NAY ĐÁ BẰNG ĐẦU
---*---
Ông ra trận, vượt núi trường sơn
Dốc đứng mưa rừng, dạ chẳng sờn
Súng đạn ba lô, vai vác nặng
Đầu đi tới đích, bởi không trơn

Túc cầu một trận cần phần thắng
Lởm khởm đội hình ghép lại tròn
Nguy cấp chơi vơi không bỏ cuộc
Cái đầu đá bóng tạc sâu lòng

Cháu con đã thắng loạt luân lưu
Năm qủa, năm bàn đủ một sâu
Ông trước cháu sau vui hể hả
Thắng trận là do ở cái đầu.

25/2/2022
Tuyen45
tuyen45 03.03.2022 18:59:52 (permalink)
0
 
 https://scontent.fhan2-3....VfNHww&oe=622543F0

https://scontent.fhan2-4....iz5CdQ&oe=624CC4BA
 
NGẮM ẢNH VỊNH THƠ
---*---
Áo mỏng khuy cài, đúng chẳng sai
Gió trời phảng phất, hở trong ngoài
Nổi chìm bồng đảo, như huyền ảo
Khêu gợi trai làng, nỗi khát khao...
 
3/3/2022
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2022 13:41:40 bởi tuyen45 >
tuyen45 06.03.2022 21:23:22 (permalink)
0
 

 
CẠN ĐỀ TÀI
---*---
Thực hiện Năm ka (5k), chẳng thể sai
Phòng lây chống dịch, chớ thăm ai
Tự mình nhẫn lại, lo rèn luyện
Xông họng vệ sinh, thật đúng bài
 
Rỗi nhàn thơ viết, đề tài cạn
Fây lướt nghe tin, cũng chán tai
Lá cải thực hư, đâu sự thật ?
Nhiều tin nhảm nhí, khắp trong ngoài …
 
Bùng phát phương Đông, vào cuộc chiến
Nước NGA súng nổ với Uco rai Na (UKRAINE)
Trên fây bình luận đa chiều hướng …
Sai đúng hai bên sẽ đến hòa.
 
Thiệt thua được mất, dân lành chịu
Giá cả leo thang tạo thế đà
Thế giới lao đao vào khủng khoảng
Đứng ngoài hưởng lợi Mỹ, Trung Hoa
 
Phương Tây được mất còn bàn cãi ?
Khí đốt xăng dầu lấy ở đâu ?
Cạn hiếm nguồn cung sang đất Mỹ
Leo thang đội giá thế là đau
 
Liên hợp quốc mời nhau họp hội
Chụm đầu hóa giải, tính cho mau
Lửa còn đang bốc, kìm ngay lại
Chớ đổ thêm dầu, chết cả sâu.
 
5/3/2022
Tuyen45
tuyen45 07.03.2022 22:24:42 (permalink)
0

 
MÙA XUÂN NHỚ BÁC
---*---

Bác ơi! Bác đã đi rồi
Mà con cứ ngỡ, Bác ngồi đâu đây
Những vần thơ Bác viết tay
Thân thương gần gũi, dân cày vững tin…
 
Công nông cộng sản, trong tim
Năm châu bốn biển, Bác tìm làm theo
Việt Nam đất nước đói nghèo
Nước Nga Xô Viết cờ treo búa liềm
 
Lê Nin hai tiếng thiêng liêng…
Luận cương cộng sản, Bác tìm đến ngay
Công, nông vô sản là đây
Liên bang Xô Viết, tràn đầy tình thương
 
Sáng ngời đường lối, luận cương
Thiết tha kêu gọi, dẫn đường dân đi
Công nông bốn biển khắc ghi
Tự do độc lập cũng vì chúng dân
 
Bác đi tìm lại mùa xuân
Mang về cho nước, gian truân xá gì
Bốn mươi năm đã qua đi
Bác di chúc lại khắc ghi đời đời
 
Xuân này đến khắp nơi nơi
Mừng xuân ơn Bác, người người nhớ thương
Cuộc đời Bác một tấm gương
Tỏa tia phản chiếu, bốn phương sáng ngời
 
Toàn dân toàn Đảng khắp nơi
Làm theo gương Bác, rạng ngời nước Nam
Bác đi giữa lúc gian nan
Lời di chúc lại đánh tan Mỹ này…
 
Vâng lời con cháu làm ngay…
Mùa xuân chiến dịch, đánh bay Sài Gòn
Bắc – Nam đỏ rực cờ son
Hòa bình thống nhất cháu con một nhà
 
Tuy rằng Bác đã đi xa
Nghe tin đại thắng, chắc là Bác vui
Hòa bình độc lập đây rồi
Ta xây dựng lại, theo lời Bác xưa …
 
Trời còn lúc nắng khi mưa
Ngày nay cán bộ khác xưa Bác à !
Miệng luôn giao giảng thật thà
Làm thì ngược lại, toàn là dối gian
 
Khi còn kháng chiến quan tham
Chỉ duy nhất vụ, âm vang ba miền
Dụ Châu lợi dụng chức quyền
Tham ô tham nhũng, lấy tiền quỹ công…
 
Hòa bình xây dựng non sông
Quan tham như nấm, đếm không hết rồi
Cướp tiền trấn đất bao nơi
Moi kho lấy bạc, mua ngồi ghế cao
 
Bác ơi ! giờ biết tính sao ?
Ước gì tái hiện có Bao Công về
Khai đao cẩu trảm răn đe
Quan tham tướng nhũng, cho về diêm vương.
 
Chỉnh quân xiết chặt Kỷ cương
Xây “LÒ” anh Trọng, mở đường tiến công
Khốn rằng đường mới khai thông
Còn nhiều đá tảng, gập gồng chắn ngang.
 
Bởi nên củi gộc tràn lan
Vào lò khó đẩy lại văng ra ngài
Đúng là như thế chẳng sai
Lò nung toàn củi, choai choai Bác à !
 
Tháng năm đốt mãi đốt hoài
Khô, tươi đều cháy, suốt ngày thâu đêm
Thế mà củi cứ nhiều thêm
Chắc là đất tốt, cây lên điệp trùng
 
Bắt hoài tham nhũng chẳng dừng
Cứ như nấm mọc, khắp rừng nước ta
Phải chăng luật pháp đề ra
Vẫn chưa đủ sức để mà răn đe
 
Ta nên xét xử khắt khe
Tử hình mấy vụ, trong bè quan tham
Tịch thu gia sản chẳng oan
Để răn những kẻ ghế quan đang ngồi
 
Trọng anh ! chỉ đạo kịp thời
Vĩnh Hằng chắc Bác mỉm cười, Bác khen…
 
7/3/2022
Tuyen45
 
tuyen45 12.03.2022 20:43:48 (permalink)
0
  https://file3.qdnd.vn/dat...;quality=100&w=870
 https://scontent.fhan2-3....kEpqyw&oe=6231024A
 
VÁN CỜ ĐẤU CHÍ
---*---
Ván cờ đấu chí Mỹ - Nga
Đến khi chiếu tướng, pháo qua nổ dồn
NATO  Quẫn trí hết hồn
Cạn nguồn khí đốt, điên cuồng cãi nhau
 
Lệnh ra cấm vận Nga mau
Đóng băng tài khoản, Nga đâu ngại ngần
Kim ngân bỏ lại cứ mần
Xem ra cấm vận, có phần hại chung
 
Ukraine một mớ bùng nhùng
Nato đứng ngó, bởi cùng phe đâu ?
Chiến trường đổ máu thương đau
Dân đi lánh nạn, kéo nhau từng đoàn
 
Đúng là thịt nát xương tan
Quan tòa xin hỏi, ai can tội này ?
Putin theo luật là sai
Nhưng mà buộc phải xuống tay giữ nhà
 
Kẻo Nato lấn át Nga
Đặt ngay tên lửa sát nhà tính sao ?
Nato chẳng phải tầm phào
Nhưng Nga đâu ngố chui vào bẫy Na  (Nato)
 
Dư luận chiến cuộc xem ra
Nato Mỹ quốc chẳng qua đứng ngoài
Ngầm xui xúi giục Ukraina 
Cho hai hổ đấu, võ đài đứng coi
 
Thế là chiến cuộc đã rồi
Ukraine nhận được những lời mỉa mai
Vô Lô Zel (Volodymyr Zelensky) nghệ sĩ hài
Đương kim tổng thống hỡi ai đã bầu
 
Sai lầm nhận lại đớn đau
Sao không mềm dẻo, đối đầu với Nga
Nato Mỹ, kẻ ranh ma
Chúng là lái súng, ngồi xa thu lời
 
Thôi thì cuộc chiến đã rồi
Ukraina bạn hãy, xin ngồi với Nga
Tìm ra biện pháp giải hòa
Máu xương đỡ đổ, lại là anh em
 
Vô Lô Zel (Volodymyr Zelensky) hạ giọng xem
Ngỏ lời hòa hoãn để tìm lối chung
Chớ nên cứng cổ điên khùng
Cờ chơi cửa dưới, xin đừng huênh hhoang
 
Được thua giờ đã rõ ràng
Nga đang thừa thắng, ai can được nào?
Putin ở thế cao trào
Giữa nơi bão biển, sóng nào cũng qua
 
Thiên tài phát ở nước Nga
Mỹ - Tây chớ đụng kẻo là hết khôn…/.
 
12/3/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2022 20:45:24 bởi tuyen45 >
tuyen45 17.03.2022 22:40:17 (permalink)
0

https://scontent.fhan2-3....UadE2A&oe=62388411
https://scontent.fhan2-3....UadE2A&oe=62388411
 
“GÉT GIẢ DỐI”
---*---
Ông chọc tức tôi, đành phản pháo
Chứ đâu mà lại, tự rồi hơi
Này nha :“KIÊN QUYẾT CHỐNG THAM NHŨNG”
Mãi đến bây giờ chửa thấy ai
 
Làm dở nói hay mồm lãnh đạo
Mắc quai há miệng, chính là ngươi
Thẳng ngay cán bộ, giờ đang hiếm
“GIẢ DỐI” lưu manh, mọc khắp nơi
 
Ông trùm tham nhũng, là ba Ích (X)
Trái ngược nói làm, đó chính ông
Vì lò non nhiệt, my còn sống
Vậy chớ váo vênh, đó biết không.
 
17/3/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2022 22:41:21 bởi tuyen45 >
tuyen45 02.04.2022 10:56:11 (permalink)
0
 

https://lh3.googleusercon...3ce903a9dd143c2ed5.png

https://media.tinmoi.vn/2...oi-di-tim-con-chu2.jpg

https://photo-cms-sggp.za...uataimgypidot_rflj.jpg
https://suckhoedoisong.ql....vn/2014/BV1-6c175.JPG
 
GIẢM BỚT XA HOA 
---*---
Bớt đi  chiêu đãi, tiệc xa hoa
Ngàn tỷ tượng đài, khắp nước nhà
Dự án xây chùa, buôn bán thánh
Hội trường công sở, dựng nguy nga
 
Bớt đi tham nhũng, những quan “ông”
Man trá nợ tư, hóa nợ công
Quà biếu cấp trên, bằng bạc thuế
Tiền cho lấy tiếng, từ kho công
 
Bớt thêm số chuyến, đi du lịch
Vung vãi tiền chùa, rải khắp nơi
Bệnh viện xây thêm, nằm đủ chỗ
Một giường bệnh, chớ chung nhiều người
 
Trẻ tới trường qua, cầu mới bắc
Không đu dây, vượt suối như này
Khang trang trường lớp, tranh tre loại
Mái ấm tình thương đẹp mỗi ngày...
 
2/4/2022
Tuyen45
 
tuyen45 04.04.2022 11:55:01 (permalink)
0
 
 


 
 
Ô DANH TỶ PHÚ
---*---
Cùng danh tỷ phú, sánh ngang vai
Thiết nghĩ tâm tầm, kém bất ai
Tỷ phú nước người, từ sắt thép
Làm ra sản phẩn, bậc thiên tài
 
Chào bán khắp nơi, người ngưỡng mộ
Thu lời nhiều tỷ, kẻ ngời ca
Việt Nam tỷ phú, từ gian dối
Mắc ngoặc quan tham, lắm kẻ sa
 
Mua đất gía bèo, từ dự án
Thu gom đắc địa, khắp gần xa
Tung mù “dọa khỉ”, rồi giao bán
Thổi giá ngang trời, dân chúng la
 
Dối Đảng lừa dân, thành tỷ phú
Làm giàu bất chính, giỏi giang chi
Đồng tiền xuất phát, từ đâu có ?
Qũy đất quốc gia, đúng chứ bay ?
 
Đồng tiền nhơ bẩn, đem thao túng
Dắt mũi quan trường, theo ý chúng
Điều khiển từ xa dự án ma
Công trình rút ruột, tiền đầy thúng
 
Nợ công chồng chất, ai chi trả ?
Máy cuốc đời sau, đào bới mả
Xúc đổ cốt ngươi xuống biển Đông
Bởi người giả dối, tham lam quá
 
Gây mất lòng tin, dân với Đảng
Đẩy lùi lịch sử, nước Nam ta
Công trình “đội giá” gây bao họa
Quốc nạn leo thảng chửa bão hòa
 
Tỷ phú nước nhà, là thế đó
Làm giàu bất chính, lũ tà ma
Thị trường lũng đoạn gây ai oán
Dối đảng lừa dân, chẳng thể tha
 
3/4/2022
Tuyen45
tuyen45 08.04.2022 17:25:51 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...UJT2gA&oe=625503B9
https://scontent.fhan14-2...CDs5iQ&oe=62554F9E
https://scontent.fhan14-2...BGJfPw&oe=6254F5AD

NỖI NHỤC NGÀNH Y
---*---
Nỗi nhục ngành y, nước Việt ta
Rửa sao hết sạch vết nhơ nhà
(Đầu dê, thịt chó) lừa dân nước
Việt Á đã làm chẳng thể tha
 
Kit test Chi Na chưa kiểm định
Mua về, khai láo phát minh ra
Lừa dân dối Đảng, ta nghiên cứu
Nhận hão huân chương hổ mặt nha
 
Tâm đức vì tiền cẩu nó tha
Lương y thế đấy nhục danh gia
Còn đâu ba chữ “như từ mẫu”
Trách nhiệm Đảng trao, vậy thế a ?
 
Sức mạnh đồng tiền kinh khủng thế
Sóng lừng bão biển kém thua xa
Thương thay phận kiếp dân nghèo khó
Khốn khổ nhiều khi chẳng dám la
 
Đồng tiền nước mắt máu mồ hôi
Tích cóp tháng năm, cả cuộc đời
Dành dụm dưỡng già khi ngã bệnh
Đâu ngờ thuốc giả mất tiền toi
 
Ngành y xưa, đậm nghĩa tình người
Tràn ngập yêu thương miệng nở cười
Đâu có như nay kiêm giả dối
Vì tiền bán rẻ đức y rồi…
 
7/4/2022
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2022 17:34:25 bởi tuyen45 >
tuyen45 11.04.2022 21:35:38 (permalink)
0

 
ĐẠI TƯỚNG CỦA DÂN
---*---
Văn võ song toàn, tướng của dân
Vĩnh Hằng ông đến, chốn thiên thần
Đồng bào nước Việt, buồn vô hạn
Tổn thất lớn lao, khó đắp bằng
 
Người đi dân chúng, đau lòng tiễn
Từng bước nhích dần, vào kính viếng
Cả nước tiếc thương, mắt lệ nhòa
Mất người dũng tướng, lừng danh tiếng
 
Trăm lẻ ba xuân, sống đẹp đời
Xả thân vì nước, tỏ muôn thời
Thăng trầm chữ “NHẪN”, ngời nhân đức
Để lại tiếng thơm, vạn kiếp người
 
Trái đất trần gian, bao kẻ trọng
Hành tinh vũ trụ, lắm người thương
Thế mà vẫn có, lời ganh tỵ…
“Đến lượt” hỏi rằng, được thế không ???
 
Giữ nhà đánh giặc, văn thành võ
Dựng nước xây bình, võ hóa văn
Đế quốc sươu cường, hai kẻ bại
Non sông rạng rỡ, sáng trời Nam.
 
11/4/2022
Tuyen45
 
tuyen45 16.04.2022 21:25:12 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-4....mImJzg&oe=625F4B66
https://scontent.fhan2-2....F4jr9A&oe=625F39B9
 
TRÀO PHÚNG THƠ CHÂM
---*---

Trào phúng, nhà thơ thật rỗi hơi
Dùng ngòi bút sắc, để săm soi
Mỉa mai cán bộ, chuyên lừa dối
Ám chỉ người gian, nịnh tớ tôi

Kho nước vét vơ, về bỏ két
Tiền chùa cứ lấy, để chia xơi
Nuôi bồ giải trí, tàn canh rượu
Đâu giống nhà thơ, kẻ dở hơi

Cứ ngồi cạo giấy, đến tàn đời
Còn sức thế mà chẳng biết chơi.
Ừ ! đúng đấy, thơ ta viết chửi
Để cho thiên hạ, mỉa mai ngươi

Nghe xong đột quỵ ngã toi đời
Chẳng kịp trối trăng, lấy nửa lời
Quả báo đến ngay, là có thật
Nhắn người công bộc, ở muôn nơi

Khi đương chức, hãy vì dân nước
Chính trực công minh, chớ cậy quyền
Sống nặng nghĩa tình, người quý mến
Chớ làm điều ác để dân nguyền.

13/4/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2022 21:27:52 bởi tuyen45 >
tuyen45 20.04.2022 23:13:43 (permalink)
0
https://scontent.fpnh22-2...XYBVzQ&oe=626596CB
https://scontent.fhan2-1....Iv-txQ&oe=62642572
https://scontent.fpnh22-4...YOLVkw&oe=62649F3A
https://scontent.fpnh22-3...Q1Kxag&oe=62656616
https://scontent.fpnh22-3...iaoA4A&oe=62651E1B
https://scontent.fhan2-1....YeYb8Q&oe=62647E67
https://scontent.fhan2-2....6LC0-Q&oe=62645C2D
 
NGUYÊN HÌNH GIẶC NỘI
---*---
(THƠ VầN TRẮC)

Đánh giặc nội xâm, đang thắng lợi
Mà sao bỗng thấy, tim đau nhói
Mới đây đồng chí, thắm tình thân
Giờ đã nguyên hình, là giặc nội

Đang giữa thời bình, chẳng đạn bom
Chỉ là két bạc, đô la mới
Với xe hơi, biệt thự vi la
Mà hạ cả bầy, quan tướng giỏi

Ôi tiếc công, dân - Đảng dạy nuôi
Đã nhầm chọn lũ, người cơ hội
Để nay phá hoại, nước non này
Tá tướng chi bay, bầy phản bội…

20/4/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2022 11:58:05 bởi tuyen45 >
tuyen45 25.04.2022 12:06:50 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-4....2Dzw_g&oe=626B375D
https://scontent.fhan2-2....wlnIbg&oe=626AC0D8
https://scontent.fhan2-1....y3vmcQ&oe=626B313C
https://scontent.fhan2-2....s4342g&oe=626B1B9F
TƯỚNG XƯA – TƯỚNG NAY
---*---
Tướng xưa tài, đức, dũng song toàn
Sinh tử chiến trường, chẳng tính toan
Bom đạn quân thù, lòng chẳng ngán
Khó khăn binh cán, dạ đồng tâm

Kinh qua trận mạc, lên làm tướng
Dân Đảng tin yêu, trọng đức tài
Đế quốc nghe danh, mà hoảng loạn
Quân thù nhìn thấy, kính tôn tài

Tướng nay tài cán, chưa người thấy
Đức độ xem ra, cũng phải bàn
Bởi lẽ đồng lương, còn giới hạn
Mà sao lắm tướng, quá giàu sang ?

Biệt phủ nhìn vào, dân tự hỏi ?
Tiền đâu lắm thế, để xây lầu ?
Nguy nga tráng lệ, hơn cung điện
Chỉ có cướp ngày, mới quá giàu.

Nhiều tướng bây giờ, hóa đại ca
Đúng là tướng cướp, nói không ngoa
Nghĩ về chuyện tướng, lòng đau xót
Bởi tướng bảo kê, lũ ác tà

Danh tiếng đâu còn, là tướng nữa
Đồng tiền che khuất, cả lương tâm
Lại chưa từng trải, qua chinh chiến
Mua tướng bằng đô, vốn phải hoàn

Sao gạch chợ đen, chào giá bán
Tướng nhiều như thể, lợn con kìa
Hãy mau xem xét, quy trình tướng
Hợp với nước Nam, kẻo hóa thừa

Đánh “Pháp - Mỹ” , ba mươi tướng lẻ
Chỉ huy thống nhất, cả toàn quân
Lập nên kỳ tích , ngời non nước
Nay bình tướng lắm, tốn tiền dân.

21/4/2022
Tuyen45

(ẢNH MINH HỌA ĐẠI DIÊN MƯỢN NGUỒN facebook)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2022 12:08:06 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 94 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1407 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9