TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 94 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 1397 bài trong đề mục
tuyen45 28.04.2022 16:18:27 (permalink)
0
 


https://encrypted-tbn0.gs...n6vCrAdcw&usqp=CAU
https://image.vtc.vn/resi...hien2lwxc-00114014.jpg
 
LÃNG PHÍ THẢ RÔNG
---*---
Bao người cầm bút, vung tay ký
Thất thoát tiền dân, ngàn vạn tỷ
Dự án bị chìm, những thiệt thua
Công trình xóa sổ, gây nghi kỵ .
 
Một đống tiền kho, đổ xuống sông
Ngàn cân bạc nước, biếu quan ông
Lâu nay phát động, toàn trừ nhũng
Lãng phí xem ra, đã thả rông.
 
Ngày nay cán bộ nhiều người thế
Súng bắn không nên, đạn chẳng đền
Dự án bao nơi, nằm đáp chiếu
Thế mà cấp chức, lại thăng lên.
 
Nhân sự quy trình, làm rất chặt
Xem ra quy hoạch, trọng tài - tâm
Khóa này bổ nhiệm, toàn nhân - đức
Đâu biết thủng sàng, lọt việt gian.
 
Nhận chức lời thề, hứa rất hay
Thế rồi như nước, bốc hơi bay
Nói làm bất nhất, còn gian dối
Lợi dụng chức quyền, vét bạc ngay.
 
Lần lượt vào Lò, anh cả Trọng
Cái còng số tám, khóa hai tay
Nước nhà lâm cảnh, chìm uy tín
Dân chúng lòng tin giảm mỗi ngày.
 
28/4/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2022 15:15:40 bởi tuyen45 >
tuyen45 23.05.2022 17:33:41 (permalink)
0
https://cuongdulich.com/a...a-tu-phu-quoc00006.jpg  
 https://scontent.fhan14-2...3jnYoQ&oe=628F8DE3
 






VỀ THĂM ĐẢO NGỌC
---*---
Nhà tù Phú Quốc mãi khơi xa
Giam giữ bao người cách mạng ta
Ai đã qua rùng mình rợn tóc
Địch tra tấn nát tướp thân da
 
Trần gian địa ngục chính là đây
Giặc đóng đinh vào các ngón tay
Chúng bắn người hô câu phản đối
Đem thân xác bón gốc dương ngay

Nhốt các anh, vào phi kín gõ
Âm thanh nổ nhĩ cả đôi tai
Ngón tay bông quấn tẩm xăng đốt
Búa đục hàm răng máu chảy dài
 
Sắt nung đỏ áp vào gò má
Xẻo thịt, cưa chân, rút móng tay
Thân thể các anh tràn máu đỏ
Đớn đau, lý chí vẫn tràn đầy.
 
Chuồng cọp nhốt tù phơi nắng đảo
Cấm ăn uống chết bỏ nồi cháo
Bắt tù ăn cháo nấu thân người
Ha hả chúng ngồi cười khả ố
 
Đòn tra tấn của thời trung cổ
Vào thịt xương người chiến sĩ ta
Bất khuất kiên trung không gục ngã
Hy sinh bảo vệ nước non nhà
 
Chúng tôi những thế hệ sinh sau
Nghe kể …biết ơn, đã bảo nhau
Học tập các anh mà chiến đấu
Giữ gìn độc lập mãi bền lâu
 
Cho nơi này bốn mùa hoa nở
Gió mát “Hàng Dương” mỗi sớm chiều
Nấm mộ các anh thơm trái ngọt
Đồng bào tổ quốc mãi ơn sâu.
 
23/5/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2022 12:04:38 bởi tuyen45 >
tuyen45 03.06.2022 15:43:00 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-4....px3omw&oe=629E958A
https://scontent.fhan2-3....UrHjUg&oe=629DFC82
 
XÁC ĐỊNH GIẶC TRONG THÙ NGOÀI
---*---
Xác định giặc ngoài tổ quốc ta
Là quân phương Bắc nhớ cho nha
Nâng cao cảnh giác không manh động
Bảo vệ biên cương phòng chống xa…
***
Giặc thù trước mặt Việt Nam ta
Thường trực …bí thư đã chỉ ra
Không biết “THẮNG” ông sao chậm hiểu
Địch ngay trong Đảng chẳng đâu xa
***
Chúng là cán bộ đương quyền đó
Cấp chức xem ra cũng chẳng vừa
Vậy chúng là ai ghê thế nhỉ ?
Chính là đồng chí cấp trên ta
***
Là quan biết chất thành tham nhũng
Bại lộ số tên đếm cả ngàn
Địch ở trong dân đâu có phải
Nó nằm Trong Đảng đã nhiều năm
***
Những kẻ đương quyền còn chức lớn
Mỗi ngày phát triển mỗi thêm đông
“NGUYỄN XUÂN THẮNG” nói sai rồi đấy
Giữa diễn đàn suy nghĩ, phát ngôn
***
Tôi nay bảy bảy tuổi đương ít
Tuổi Đảng 55 cũng chửa nhiều
Chắc hẳn hơn ông là sự thật
Khuyên ông phát biểu chớ nên điêu.
***
1/6/2022
Tuyen45
 
tuyen45 10.07.2022 23:31:05 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-3....N5WeXQ&oe=62CF7295
https://scontent.fhan2-1....3cOM_A&oe=62CF75BF
 
LIỆT SĨ VÔ DANH
---*---
Liệt sĩ vô danh bia đã tạc
Từ khi dựng nước đến ngày nay
Thấm vào dòng máu người dân Việt
Giờ lại đổi thay mục đích gì ???

Chắc hẳn tính toan xà xẻo chút
Tiền dân quỹ nước móc ra xơi
Mũi tên hai đích tiền quan hưởng
Từ máu, từ xương liệt sĩ tôi

Thừa tiền dựng mới thêm trường học
Bệnh viện bao nơi đã đủ đâu
Liệt sĩ vô danh yên giấc ngủ
Xin đừng đục đẽo đầu tôi đau.

10/7/2022
Tuyen45

BỐN TIẾNG : "LIỆT SĨ VÔ DANH" THIÊNG LIÊNG THẾ SAO PHẢI ĐỔI.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2022 23:32:38 bởi tuyen45 >
tuyen45 12.07.2022 21:29:39 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...1AW6nA&oe=62D32606
 
ĐỒNG ĐỘI
---*---
Tích tịch tình tang tiếng vọng xa
Ngân nga khúc nhạc đàn ghi ta
Mưa ngâu tháng bảy thay dòng lệ
Lẻ bốn mươi năm mắt chửa nhòa

Đồng đội tôi ơi ! lệnh phát rồi
Xông lên vì nước xả thân thôi
Quân kỳ phấp phới thay lời hịch
Xung trận giao tranh chớp lấy thời

Khói lửa đạn bom giữa chiến trường
Xương tan thịt nát những đau thương
Hy sinh đổ máu người còn, mất
“Ngực đỏ -  cỏ xanh” chẳng thể lường

Sớm nay mờ ảo trước bình minh
Giữa nghĩa trang mộ chí điệp trùng
Trên tấm bia vô danh khối mộ
Mắt tao nhòa lệ bởi ân tình

Áo lính màu xanh đã một thời
Chiến tranh kết thúc hòa bình rồi
Trong sâu thẳm chúng ta đồng đội
Ký ức ngày xưa thật tuyệt vời…

12/7/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2022 11:39:07 bởi tuyen45 >
tuyen45 13.07.2022 23:43:36 (permalink)
0
https://scontent.fpnh22-1...sRti-A&oe=62F47E57
https://scontent.fhan2-3....5YR8zg&oe=62D3F3AA
https://scontent.fhan2-3....SHCBng&oe=62D42378
https://scontent.fpnh22-3...5CpiQQ&oe=62D3054B
 
PHƯỜNG CƠ HỘI
---*---
Tham nhũng “vững bền” bởi lắm khâu
Xóa nghèo “ổn định” đã từ lâu
Phá rừng nay đã “hoàn thành sớm”
Bán đất giờ đây vẫn “kích cầu”

Ngồi ghế quan cao ai chẳng thích
Phải chăng đây mốt của phong trào
Nếu thi ném đá tay nhanh giấu
Chắc hẳn quan ông đoạt giải cao

Vô địch cúp vàng tay đón nhận
Cầm đèn chạy trước cả ô tô
Cháy nhà hàng xóm bình chân vại
Rút ván qua cầu lúc sóng xô

Chĩnh gạo chuột sa lại bảo nghèo
Làm quan cả họ được ăn theo
Học hành chắp vá làm ông lớn
Cháo ăn rồi, đá bát bay vèo

Thuở xưa đánh giặc ngoại xâm lăng
Ra tử vào sinh chẳng ngại ngần
Vật chất ngày nay đâu có thiếu
Mà sao tham nhũng cứ gia tăng

Nói ra người bảo chuyên soi mói
Thọc gậy bánh xe chỉ nói xằng
Sếp lớn quyền cao bao kẻ trọng
Lên ông xuống cậu, giờ là thằng

Tướng nhũng quan tham lũ lạc loài
Của công chúng cướp chia nhau xài
Cơm dân áo Đảng phường cơ hội
Cả nước đồng bào đứng mỉa mai.

13/7/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2022 00:01:08 bởi tuyen45 >
tuyen45 17.07.2022 21:48:31 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-1....hKuMFw&oe=62D853C3
 
NGÀNH Y
---*---
Xuất chúng ngành y thừa tiến sĩ
Tài năng nổi tiếng khắp gần xa
Giáo sư khoa học năm châu nể
Khối óc bàn tay nước Việt ta

Hồng Lan bộ trường chưa y tá
Thống soái nganh y hẳn biệt tài
Thạc sĩ kinh doanh kinh tế học
Nay làm bộ trưởng một không hai

Chắc hẳn bệnh nhân rồi hưởng lợi
Dân nghèo bệnh tật hãy yên tâm
Nhập về thuốc ngoại nguồn cung rẻ
Chữa bệnh hiểm nghèo giúp chúng dân

Bởi bà bộ trưởng bằng kinh tế
Chẳng thể bị lừa thuốc giá cao
Như  kít test tào lao Việt á
Ung thư thuốc giả bà "KIM" chào

Bệnh nặng hiểm nghèo vào bác sĩ
Tay nghề sươu hạng bệnh tiêu tan
Bởi nhiều thuốc tốt còn ưu đãi
Giá cả phải chăng hợp túi dân.

Đôi điều nhắc nhở bà khiêm tốn
Vận dụng nhân tài giúp sức nha
Chớ để người coi bà mít đặc
Sinh ra đố kỵ … “thiệt dân ta”.

17/7/2022
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2022 21:49:39 bởi tuyen45 >
tuyen45 13.08.2022 22:53:51 (permalink)
0
 
 

 
 
QUYỀN LỰC TRAO TAY GIẶC
---*---
Việt Á dối gian bại lộ rồi
Tin đồn mấy sếp sắp toi đời
Lương tâm bán rẻ vì tham bạc
Nhân cách đổ sông bởi đức tồi
 
Chủ tịch nghe đâu nhiều dối trá
Bí thư lộ rõ những gian tà
Lực quyền vô ý trao tay giặc
Nên nỗi nước nhà những sút xa.
 
13/8/2022
Tuyen45
 
tuyen45 15.08.2022 17:42:43 (permalink)
0
 
 

 
 
        TÂY DU KÝ
(TÁC PHẨM ĐỂ ĐỜI)

           ---*---
Xưa cổ trần gian đã lắm ma
Nay kim hạ giới quá nhiều tà
Cầu mong đức phật ban yên ổn
Mơ ước người đời cứ vợi xa
 
“Du Ký” ngồi xem ngẫm sự đời
Trần gian loạn tặc khắp muôn nơi
Suối Vàng Tây Trúc nơi an nghỉ
Vĩnh cửu ngàn thu mọi kiếp người
 
Thượng giới ban truyền lệnh thỉnh kinh
Đường Tăng đó đấng cao minh
Chỉ huy đồ đệ lên thiên tổ
Nhận Thánh kinh về giảng đạo linh
 
Đường đi trắc trở những yêu tinh
Hữu đột Ngộ Không chỉ một mình
Diệt quái tả xung quên mạng sống
Trừ tà chẳng được hưởng danh vinh
 
Nhiều phen bị quở kim cô xiết
Bởi lũ hung nô chúng có ô
Quá ngốc Đường Tăng thù chẳng tỏ
Sa Tăng ngờ nghệch chẳng hề lo
 
Ăn no vác nặng thân trâu ngựa
Bát Giới ngu lâu kẻ bất tài
Giỏi nịnh mưu mô toàn vụ lợi
Ăn tham tựa cẩu ngoáp mồm nhai
 
Thấy gái đẹp xinh đưa mắt liếc
Bám dai như đỉa gỡ không ra
Đọc Tây Du Ký ngồi suy ngẫm
Phật ngự trong tâm đáy dạ ta
 
Đi vào lịch sử trang văn học
Tác phẩm để đời mãi thượng tôn
Năm tháng kinh qua bao thế kỷ
Ngô Thừa Ân ! kính cảm ơn ông.
 
15/8/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2022 11:22:11 bởi tuyen45 >
tuyen45 21.08.2022 18:33:03 (permalink)
0



LỜI KHUYÊN
---*---

Ngày nay thấy lắm loại người
Khuyên ai kén bạn mà chơi dung hòa
Như đi dạo cảnh vườn hoa
Khi về hương vẫn theo ta thơm lừng

Kết thân người xấu nhất vùng
Như vào chợ cá ám cùng tanh hôi
Khi ra mùi bốc sặc trời
Vo ve tiếng nhặng đàn ruồi bám theo

Người xưa dạy lúc ta nghèo
(Đói cho sạch) chớ đi theo côn đồ
(Rách cho thơm) chớ ma cô…
(Ăn tùy nơi) chớ hồ đồ đó nha

(Chơi tùy chốn) chớ la cà
Theo chân kẻ xấu ra ma có ngày.

21/8/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2022 15:29:08 bởi tuyen45 >
tuyen45 26.08.2022 16:08:31 (permalink)
0
 


 
 
KỶ NIỆM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP.

XIN ĐĂNG LẠI BÀI :

“VỊ TƯỚNG GIÀ”
---*---
Đối thủ của ông chết cả rồi
Bạn bè chiến đấu cũng về trời
Ông ngồi suy ngẫm đời chinh chiến …
Trận mạc bao phen vẫn sáng ngời

Chiến tranh hai cuộc bao xương máu
Muôn nẻo bàn chân trải dặm trường
Chậm rãi hôm nay theo dấu gậy
Đôi tay gày guộc vẫn khiêm nhường

Trong góc vườn thu ông đứng lặng
Cũng như hoa lá chẳng còn tươi
Một trăm tuổi lẻ như con trẻ
Ngơ ngác nhìn quanh miệng nở cười

Ông đã đi và về tới đích
Đời là cuộc khép kín hành trình
Giữa hai đầu điểm đi và đến
Là mốc giới danh quên cả mình

Vui buồn chửa kịp đặt thành tên
Cõi thế gian mây cuộn gió ghìm
Bầy ngựa chiến chân chồn mỏi gối
Đang đi về phía núi bình yên

Đan chen tiếng khóc Ông tha thiết
Ru giấc ngàn thu “VỊ TƯỚNG GIÀ”
Ông đã đặt chân vào lịch sử
Mắt còn ngoái lại ngắm sơn hà.

5/10/2013
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2022 15:34:39 bởi tuyen45 >
tuyen45 12.09.2022 15:25:59 (permalink)
0
 
 

 
NGHỊCH LÝ
---*---
Ba cuộc chiến tranh thắng cả rồi
Chỉ huy số tướng đếm tay thôi
Quân thù thất bại nay còn sợ
Độc lập yên dân tổ quốc tôi
 
Thanh bình đất nước phong nhiều tướng
Xã hội xôn xao lắm chuyện cười…
Quốc hội thay dân người đã hỏi
Phản hồi chửa thấy vẫn im hơi
 
Biết bao sự thật đã bày phơi…
Nhiều tướng nay thành tướng cướp rồi
Trừ giặc nội đang hồi quyết liệt
Tướng thành tướng giặc chống sao trời ?
 
12/9/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2022 15:12:03 bởi tuyen45 >
tuyen45 14.09.2022 21:45:49 (permalink)
0
 https://scontent.fhan2-4....WnFVgA&oe=6325DD38
https://scontent.fhan2-4....pN0KYQ&oe=6326B05C
https://scontent.fhan2-4....sqQryw&oe=6326E01A

THU VỀ GỢI NHỚ Ổ RƠM
---*---
Thu về đứng tựa đụn rơm
Gieo vần lục bát hương thơm lúa vàng
Tuổi xuân ký ức bên nàng
Đưa anh về chốn mơ màng thuở xưa

Nhớ đêm đông lạnh trời mưa
Một manh áo vải nô đùa ổ rơm …
Hương mùa lúa mới bốc thơm
Bát cơn mẹ xới đang còn đương vơi

Giữa ngày rơm rạ vàng trời
Mà đời mẹ vẫn thân côi ốm gày
Rơm thì cao vút mấy cây
Mà sao mẹ chẳng vui lây chút nào ?

Con nay đã lớn bằng sào
Ngược xuôi hết Bắc lại vào đất Nam
Đêm nằm mơ đụn rơm vàng
Chay quanh hai đứa rộn ràng tuổi xuân

Nhớ ngày đồng nội lúa xanh
Núp bên rơm đụn em anh đứng ngồi…
Bùi ngùi ngày tháng cứ trôi …
Nay về mái bạc miệng cười chào nhau

Đụn rơm giờ chẳng thấy đâu
Nhờ vào ký ức viết câu tự tình
Dẫu đi khắp đất nước mình
Sang Tây tới ÚC văn minh Hoa kỳ

Ở đâu cũng có sầu bi
Sao ta quên được bước đi mẹ nghèo
Sóng xô mỏi rã tay chèo
Đời con kiếp mẹ bọt bèo sông trôi
 
Gian nan thủa ấy qua rồi
Giờ đây mẹ đã về trời cùng cha
Nước nhà giờ đã tiến xa
Máy cày, máy gặt nay ra thay người

Tháng năm tát nước thôi rồi
Máy bơm mương cứng trèo đồi nơi nơi
Tưới tiêu ngô lúa tốt tươi
Ổ rơm tiếng mẹ …vọng lời hát ru…!

14/9/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2022 21:53:16 bởi tuyen45 >
tuyen45 20.09.2022 16:37:08 (permalink)
0



 
HẢI DƯƠNG VẾT NHƠ DÒNG HỌ PHẠM
---*---
Đất Hải Dương “dòng ... Phạm” được mùa
Các thầy đầy tớ lũ a dua
Bung ra VIỆT Á phường ma quỷ
Bại lộ quan tham bọn dối lừa
 
Bất chính thượng tầng gây tắc loạn
Vô liêm hạ cấp đứng phân bua
Ăn dơ uống bẩn như bầy cẩu
Tướng lớn qua to đã cắn “VUA” .
 
Nhặng ruồi thấy mật tranh nhau bậu
Việt Á mồi chài hí hửng xơi
Kít téc phong bao … cười tựa nghé
Lương tân đạo đước tuột tay rơi
 
Các người lãnh đạo sao tham thế
Ăn hết của dân chẳng bỏ gì
Dịch bệnh tràn lan bao khốn khó
Bầy quan cơ hội cứ dân đì.
 
Kỷ cương “HỌ PHẠM” không hề sợ
Phép nước ba ngươi nhọ “TỔ TIÊN”
Đầu bảng …Xuân Thăng bêu xã tắc
Tuyến , Cường đệ tử nhục vì tiền
 
Công bộc đâu ngờ lũ thịt xôi
Tiền phong thế đấy hỡi ông trời
Khác chi chợ búa phường gian lận
Lừa dối đồng bào khắp mọi nơi
 
Hải Dương đỏ lửa đúc khuôn cùm
Lan khắp muôn phương khói bốc um
Dị ứng bao tên đêm mất ngủ
Nhà lao tiếp đón xích chân cùm
 
Bổ nhiệm quy trình năm bước đủ
Buồn thay đại hội mới vưa bầu
Lọc sàng tuyển chọn toàn tài đức
Ấy thế mà sao lẫn mọt sâu ???
 
Bởi lẽ nhóm bè lợi ích hẩu
Cản đường đá tảng ở nhiều khâu
Nghị trường áp đảo...đành cam chịu
Chấp nhận rồi đây để tính sau…
 
Bó đũ rút cây từng chiếc bẻ
Lòng đau dạ xót xé như cào
Hao tiền tốn của dân ai oán…
Lập lại kỷ cương …đáng tự hào.
 
19/9/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2022 16:12:26 bởi tuyen45 >
tuyen45 25.09.2022 20:54:24 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan2-1....XVF0kA&oe=63356507

HỌC PHÍ TĂNG CAO
---*---
Việt Nam dân chúng vẫn đang nghèo
Học phí tăng cao thật khó leo
Khai giảng phụ huynh lo đủ thứ
Nhà quan bạc két sức dư trèo

Muốn đổi đời con cần cố học
Mẹ cha túng thiếu phải chiều theo
Đành thôi cắm đất đi vay vậy
Phía trước tương lai, phận tựa bèo.

23/9/2022
Tuyen45
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 94 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 1397 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9