TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 95 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 1413 bài trong đề mục
tuyen45 25.12.2022 14:05:38 (permalink)
0

 

TỰ DO TRONG TỰ CHỦ
---*---
Láng giềng hàng xóm với Trung Hoa
Lẻ bốn nghìn năm chửa lúc hòa
Miệng phật tâm tà lòng sói xám
Sống gần dạ muốn lánh càng xa
 
Ông cha hành động như ngầm bảo…
Bờ cõi muốn yên phải lụy Tàu
Hãy hiểu tự do trong tự chủ
Xin đừng khích tướng để lòng đau
 
Mềm dẻo ôn hòa là quốc sách
Nhưng không quỳ gối nhớ cho nha
Yên dân lợi nước đây tôn chỉ
Khéo lái giỏi chèo lãnh đạo ta.
 
23/12/2022
Tuyen45
tuyen45 27.12.2022 19:36:12 (permalink)
0

 
https://scontent.fhan14-1...x1BOnw&oe=63B07BB4
 
ĐỦ THÔI ĐỪNG QUÁ
---*---
Quá mưa nước chảy ngập đường
Gây nên ách tắc phố phường thành sông
Quá mù trở ngại giao thông
Ra đường xe cộ chớ không sáng đèn
 
Quá buồn rồi hóa thằng hèn
Quên ăn thiếu ngủ thân mềm như dưa
Quá lời chửi bậy ai ưa
Biến người bạn tốt ngày xưa thành thù
 
Quá vui hoan hỷ lu bù
Người cười kẻ giễu tâm tư rối bời
Quá khen ấy đã quá lời
Gây nên phản cảm người đời mỉa mai
 
Quá tin mất cả gia tài
Có khi mất vợ thành trai ngu đần
Quá hiền hóa kẻ vô tâm
Để người điều khiến đi mần dối gian
 
Quá đà dẫn đến sai lầm
Nhiều khi quá đáng rắp tâm hại người
Quá tham lòng dạ hẹp hòi
Bạn bè xa lánh người đời cười chê
 
Quá yêu dẫn đến u mê
Cuồng sy ngây ngố phê phê mất hồn
Quá lo khấp khởi bồn chồn
Đêm ngày tất bật hết khôn hóa đần
 
Quá ác chẳng ai giám gần
Bởi lo mất mạng tấm thân chẳng còn
Quá gió hóa thành bão dông
Nhà tôn bốc mái ruộng đồng tan hoang
 
Quá chén ma men nói càn
Lang thang khắp xóm trẻ làng nó ê
Quá no bội thực mới ghê
Ói ra mùi bốc chó quê hoảng hồn
 
Quá sức dại gì ôm hôn
Xin cho tạm nghỉ đợi hôm mát trời
Quá chặt bạn xa lánh rồi
Nới ra cho rộng mời người lại qua
 
Quá lỏng như dây buộc gà
Co chân nó chạy sao mà đuổi đây
Quá rộng tựa trời quang mây
Của tiền cả đống gió bay hết rồi …
 
27/12/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2022 19:52:41 bởi tuyen45 >
tuyen45 31.12.2022 10:15:27 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-5....Z1thNQ&oe=63B52A5C

SÂN CỎ MỸ ĐÌNH
---*---
Sân cỏ mà sao không thấy cỏ ???
Một màu hoen ố đất nhu nhơ
Lô nhô Lởm khởm nhiều mô thế ???
Lồi lõm vênh vao tựa bãi ngao…

28/12/2022
Tuyen45
tuyen45 31.12.2022 10:23:20 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-3....uEWqXw&oe=63B54564
https://scontent.fhan2-3....yuDM6g&oe=63B49C46
https://scontent.fhan2-4....Kuslxg&oe=63B4ADBC
 

ĐÁ BÓNG HAY ĐẤU VÕ
---*---
Thi đá bóng hay thi đấu võ ???
Tại sân nước Việt Mỹ Đình ta
Văn Toàn chơi xấu dành vàng “ĐỎ”
Đoàn Hậu “ĐÁNH CÙI” được bỏ qua

Ta thắng nhưng lòng ta thất vọng
Ngôi sao phản cảm thế là sao ???
Thể thao biểu hiện tình thân ái
Đánh nguội còn đâu đáng tự hào.

29/12/2022
Tuyen45
tuyen45 01.01.2023 00:56:58 (permalink)
0
 
 
 


 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
---*---
XÂN VỀ XUÂN CHÚC VIỆT NAM TA
ĐÓN TẾT VUI XUÂN HẠNH PHÚC NHÀ
NĂM HỔ XUÂN QUA MÙA ĐẠI THẮNG
XUÂN NÀY QUÝ MÃO HẸN THĂNG HOA.
 
1/1/2023
Tuyen45
tuyen45 01.01.2023 01:30:18 (permalink)
0

 
 
XUÂN CHÚC
---*---
XUÂN VỀ  CHÚC ĐẢNG NƯỚC NAM TA
ĐÓN TẾT MỪNG XUÂN PHÚC LỘC NHÀ
ĐÁNH NHŨNG NHÂM DẦN MÙA THẮNG LỢI
TRỪ THAM QUÝ MÃO HẸN THĂNG HOA.

1/1/2023
Tuyen45
tuyen45 01.01.2023 14:47:05 (permalink)
0
 

 
HỌC LẠI CÁCH LÀM NGƯỜI
---*---
Sao sáng hai vì tắt lịm rồi
Quyền uy quân tử tả tơi rơi
Kim ngân hoàn trả vào nơi cũ
Tử tế làm người học lại thôi…

1/1/2023
Tuyen45
tuyen45 01.01.2023 22:33:45 (permalink)
0
 

https://scontent.fhan2-4....oUTlJg&oe=63B77D2F
QUAN GIỎI - TƯỚNG TÀI
---*---
Vua tinh tuyển chọn được bề tôi :
Quan giỏi tướng tài lợi thế thời
Vững mạnh non sông ngời tổ quốc
Dân an giặc sợ đến muôn đời.
 
1/1/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2023 22:38:25 bởi tuyen45 >
tuyen45 02.01.2023 13:25:24 (permalink)
0
 
 

CÂU ĐỐI
---*---

TIỄN     ĐÓN
DẦN      MÃO
 ĐI          VỀ
VUI       ĐỢI
HOAN     LẬP
    HỶ        CÔNG
 
1/1/2023
Tuyen45 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2023 17:51:46 bởi tuyen45 >
tuyen45 03.01.2023 09:12:14 (permalink)
0
 
 

 
 
NỢ ĐỜI
---*---
Bảy tám lá thu đã rụng rơi
Thời gian cạn quỹ đời tôi rồi
Tưởng gần cõi phật mà xa thế
Bởi lẽ “THIÊN TÀO” quyên tuýt còi

Giờ vẫn ung dung say “BÁT CÚ”
Nay còn sáng tác áng thơ châm
Ước sao TÀO “SỈN”(*) sang trang mới
Bỏ sót tên tôi sống ngoại trăm

Tri kỷ bao người về cõi phật
Tôi còn múa bút viết lời vè
Sớm mai trào phúng châm cô nghị
Tối đến thơ ngâm mỉa cậu nghè

Đam mê xướng họa cùng thi muội
Say đắm vịnh ngâm với đệ huynh
Chắp cánh thơ bay vào vũ trụ
Đường thi chứa đậm những ân tình

Đi khắp trần gian tìm cảm hứng
Trên đời mấy kẻ giống như tôi
Túi thơ thiếu rượu nào ai biết
Nặng trĩu hai vai gánh nợ đời.

2/1/2023
Tuyen45
tuyen45 04.01.2023 09:36:34 (permalink)
0
 
 

 
 
DẦN – MÃO ZAO CA
---*---
Nấn ná Dần còn chửa muốn đi
Mèo về đến ngõ dáng uy nghi
Chân tiền Mão bước qua dương lịch
Vó hậu Dần còn “âm” níu “chi”
 
Rét lộc dài thêm Đào nở muộn
Đợi Mai tiến kịp họp xum vầy
Zao ca Hổ bảo này anh Mão :
Diệt nhũng trừ tham phải thẳng tay
 
Nhưng mà chớ đánh một mình đấy
Lực lượng quân binh phải đủ đầy
Phát động phong trào dân hợp tác
Chống tham loại nhũng phải đều tay
 
Kim cổ Từ xưa đến lúc này
Thù ngoài lộ mặt giữa ban ngày
Giặc trong ẩn nấp trong đêm tối…
Phát động đồng bào tố cáo ngay
 
Dân mà hợp tác giúp triều đình
Giặc nội tàng hình cũng khiếp kinh
Việc nước “DẦM” buồn còn “ĐÁ TẢNG”
Mèo cười tớ nhận xử nghiêm minh
 
Đất nước  thịnh suy xưa vẫn thế
Bởi người cầm lái nói không làm
Tạo vườn hạt nảy mầm tham nhũng
Phát tán sinh sôi khắp nước Nam
 
Nảy lộc trổ bông sinh trái độc
Hại dân phá Đảng nước Nam nhà
Mèo về đứng mũi tay chèo lái
Diệt nhũng trừ tham quét sạch tà.
 
3/1/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2023 17:50:44 bởi tuyen45 >
tuyen45 05.01.2023 14:38:06 (permalink)
0
 

 
DIÊM VƯƠNG GỌI VỀ
---*---
RỒNG THIÊNG ĐÂY ĐẤT HÀ THÀNH
ĐỦ TÀI DƯ ĐỨC SẼ GIÀNH NGÔI VƯƠNG
NẾU MÀ THIẾU ĐỨC CẦM CƯƠNG
LỘN NHÀO XUỐNG VỰC DIÊM VƯƠNG GỌI VỀ
TỐNG GIAM NGỤC TỐI SƠN KHÊ
CHỜ NGÀY XÉT XỬ ĐƯA VỀ NHÀ LAO
ĐÂY NƠI TOÀN NHỮNG “ANH HÀO”
ĐÃ ĐI TRẤN LỘT BIẾT BAO NHIỆM KỲ.
 
5/1/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2023 14:46:14 bởi tuyen45 >
tuyen45 06.01.2023 20:08:59 (permalink)
0
 

 
TA VỀ VỚI MẸ TA THÔI
---*---
Ván cờ bí sử giữa thâm cung
Xuất tướng mã giăng sĩ khốn cùng
Xe chặn pháo lăn vây bốn cửa
Tượng hồi sập bẫy ngã lăn đùng
 
Chốn ấy quan trường đâu có dễ
Thấp mưu thịt nát lẽ thường thôi
Vàng thau thật giả đâu chân lý
Cóc nhái leo ngai chễm chệ ngồi
 
Ô Cách sân đình loang máu đỏ
Ngàn đời Nguyễn Trãi tấm gương soi
Như vôi trắng bạc nào ai biết
Ông trạng từ quan ghế mốc ngồi
 
Đời sau phán xử người sai – đúng
Bởi lẽ quan trường dễ hiểu đâu
Ngoảnh mặt giã từ trong thất vọng
Đoạn trường ai oán tựa thân Kiều
 
Tài cao thế yếu cũng đành thôi
Mưu thấp chớ đòi hạ sĩ điều
Nọc rắn hang hùm chờ phía trước
Thâm cung chốn ấy những bùa yêu
 
Quay về hỏi vợ nguồn cơn tỏ
Cổng hậu bao lần bà đã ngỏ
Là bấy lần sa bẫy họ giăng
Thôi đành đầu cúi chui vào rọ
 
Của đút ăn rồi nói được chi
Hồ sơ án thụ bút danh ghi
Đô la từ đấy xây lầu thự
Du học cháu con …tiến ngựa phi
 
Án tại hồ sơ cãi được gì
Ngậm ngùi chấp nhận bởi khinh khi
Ta vê với mẹ nơi quê cũ
Học lại từ  đầu chập chững đi.
 
6/1/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2023 11:04:30 bởi tuyen45 >
tuyen45 09.01.2023 23:33:40 (permalink)
0
 

https://photo-baomoi.bmcd...f1aebac1f928a771e8.jpg
 
TÂM CHƯA PHỤC
---*---
Trên ghế tôi ngồi viết áng thơ
Ngâm nga đọc lại sửa đôi từ
Chuốt trau lời lẽ thêm mềm mại
Thanh lọc ngôn từ sáng ý thơ
 
Ngồi học cháu tôi lên tiếng hỏi
Thơ ông chửa thấy báo nào đăng
Báo toàn nghững chuyện khen nhăng nhít
Nóng bỏng bao tin chẳng thấy đăng
 
“Kit test” kinh kỳ đi giải cứu
Ngỡ là trợ giúp cứu đồng bào
Đâu ngờ trục lợi hơn băng cướp
Trấn lột nạn nhân túi sạch hào
 
Đồng tiền nhơ bẩn đem chia, biếu
Cổng hậu luồn sau gửi sếp bà
Bại lộ khai lời tay gắp lửa
Lấy tro chát nhọ mặt “ông nhà”
 
“Cô nghè cậu nghị” đà sa bẫy
Của đút ăn rồi cãi được gì
Chứng cứ còn đây hình tiếng nét
Đưa quà em chót bấm hình ghi
 
Quan tham tướng nhũng giờ nhung nhúc
Bắt xử, án tuyên chưa đúng mức
Luật pháp đã thua kẻ lắm tiền
Đồng bào lên tiếng tâm chưa phục.
 
8/1/2023
Tuyen45
tuyen45 10.01.2023 12:22:39 (permalink)
0
 
 
 

https://tour.dulichvietna...-mieu-quoc-tu-giam.jpg
 
GIỮA CHỐN QUAN TRƯỜNG
---*---
Giữa chốn quan trường “ĐINH,TRẮC, NGHIẾN”
Giờ đem làm “CỦI” nghĩ mà thương
Đây người đầy tớ trung kiên thế
Đấy kẻ vì dân chẳng thể thường
 
Bởi lẽ đồng tiền luôn tráo trở
Cũng đành bèo dạt giữa dòng trôi
Cung đình nơi ấy “TÀI SONG ĐỨC”
“VIÊN NGỌC” cớ sao ám “NHỌ NỒI” ?
 
Phải chăng sập bẫy người cài sẵn
Cổng hậu phu nhân giữa chính tà …
Sự nghiệp tiền đồ tan xác pháo
Công danh đổ biển sóng khơi xa
 
Chẳng thể trách ai tự trách mình
Đã buông quản lý chính gia đình
Phu nhân điều khiển người công sở
Ngang trái ở đời những bất minh
 
Đã muộn rồi thôi đành chấp nhận
Về vườn vui cảnh trúc sơn trang
Lên voi xuống chó sao quên được
Biết ngỏ cùng ai những bẽ bàng.
 
10/1/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2024 09:17:55 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 95 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 1413 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9