TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 95 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 1418 bài trong đề mục
tuyen45 28.08.2023 23:24:59 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-3...sJ7rXg&oe=64F118D7
 
SÁM HỐI
---*---
Tay thắp tuần nhang dâng lễ phật
Đức nhân con lỡ bỏ ngoài tâm
Nay xin sám hối sai lầm nhận
Hối lộ phong bao trót đã cầm
 
Hối hận hôm nay xin xá tội
Kính mong đức phật phục hồi danh
Môi trường nước Việt đang ô nhiễm
Bởi thế nên con bị ám tanh
 
Cũng vì muốn thoát sớm nghèo hèn
Con đã vội mua ghế chức quyền…
Xưng tội thầm thì, tay lễ vái :
Tai qua nạn khỏi hứa lời nguyền
 
Từ nay nhân đức, nghe lời phật
Trừng mắt phật ban bắt tống lò
Bác tổng y lời ra lệnh gấp
Nhập kho thành củi hết chiêu trò.
 
Dối Đảng gian manh moi quỹ nước
Lừa dân tráo trở cướp kim tiền
Tội hình giặc nội theo công tố
Án tử tòa tuyên, giữ nước yên.
 
25/8/2023
Tuyen45
tuyen45 29.08.2023 23:41:59 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...-zVxrQ&oe=64F3F711
https://scontent.fhan14-3...BvqRXQ&oe=64F2F8F5
 
CHÙA CỔ LÀNG TÔI
---*---
Rêu phong chùa cổ làng tôi xưa
Tấm áo nâu sồng sư tướp tua
Cày cấy nuôi chùa đều tự lực
Thôn làng hòa quện nắng cùng mưa
 
Giờ đây đổi mới giữa sang giàu
Hoành tráng chùa xây mãi núi sâu
Rộng lớn khang trang luôn sáng điện
Nguồn thu công đức ngập ngang đầu
 
Thiền viện tòa nhà cao ngất ngưởng
Bê tông, tượng đá thật nguy nga
Cà sa mốt mới hành dân khổ
Mật ngọt diễn đàn xót dạ ta 

Phật tử dân lành khắp mọi nơi
Niềm tin chót đặt chốn chơi vơi
Để cho “thương lái” vào buôn thánh
Vét sạch lộc chùa để chúng xơi
 
Giờ đây đạo phật đang phân hóa
Sư sãi bao người đã đến tu
Trẻ nhỏ gom về nuôi dưỡng dục
Tình thương mái ấm đẹp chân tu
 
Đình chùa gắn kết trong quần thể
Lắng đọng trong tôi nặng nghĩa tình
Xã hội hôm nay dù biến đổi
Trong tâm chùa vẫn hiện nguyên hình
 
Dẫu rằng xa cách ở nơi đâu
Chùa cũ đình xưa vẫn lắng sâu
Gắn bó trong tôi bao kỷ niệm
Từ thời để chỏm cưỡi lưng trâu
 
28/8/2023
Tuyen45
tuyen45 12.09.2023 00:14:13 (permalink)
0
https://encrypted-tbn0.gs...Zzl_pA1vc&usqp=CAU

NÓ BẢO TA DÂN TRÍ THẤP
---*---
Nó bảo Việt Nam dân trí thấp
Thuận cho chúng cướp sạch công quyền
Tước luôn dân chủ, không dân ý
Để vét vơ tài nguyên bạc tiền

Dân Việt nay khôn hơn chúng tưởng
Tài năng cũng gấp nó nhiều lần
Thị phi bao chuyện dân đều biết
Nhưng sợ cường quyền gây khó khăn

Dân ý trưng cầu điều nó sợ
Tự do ứng cử quá là lo
Nhiều tên mất ghế về chăn vịt
Bởi thế cho nên chúng dựng rào

Cấm chợ ngăn sông ngồi giữ ghế
Chưa bầu đã trúng chẳng cần lo
Dân ta đã biết lâu rồi đấy
Tham nhũng cường quyền mẹo quá cao

Bởi vậy phát ngôn giữa nghị trường
Bảo dân ngu dốt để khinh thường
Không cần dân ý không cần hỏi
Lên tiếng kẻ nào đánh chẳng thương

Tự rước Formosa về giết biển
Tự do bán đất phá rừng xanh
Nhân dân kiến nghị bảo thù địch
Đại biểu của dân đó trẻ ranh

Ai giới thiệu bầu ngươi nghị sĩ ???
Chắc là lợi ích nhóm đi ngầm ???
Khinh dân thế đó vô liêm sỉ
Ăn hại đái khai chẳng xứng tầm.

10/9/2023
Tuyen45
tuyen45 13.09.2023 16:05:16 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...TPc6dQ&oe=6506DA8D
 
DÂN CHỬI QUAN THAM
---*---
Chiều buồn mở mạng lướt xem phây
Dân chửi quan tham khắp đó đây
Mất đất thường dân kêu chẳng thấu
Hứa đền ngồi đợi tháng qua ngày…
 
Nhìn dân nghèo túng tim đau thắt
Chỉ mặt bầy quan bọn lộng quyền
Cướp đất Đắc Nông dân phẫn uất
Căm thù đàn cẩu lũ moi tiền
 
Quan mua bằng giả do tham nhũng
Giỏi nịnh cúi luồn lên chức to
Việc nước bỏ bê lo chạy chức
Rút bòn ngân khố gắng chăm lo
 
Phá hoại nước non gây bức xúc
Lòng tin dân Đảng giãn dần xa
Toàn là cán bộ Đảng viên đấy
Phạm tội vào tù hổ mặt cha
 
Nói hay làm dở khi chưa lộ
Bạc tỷ trao tay bút ký ngay
Dự án bao nơi nằm đắp chiếu
Tiền dân thất thoát hỏi ai hay ???
 
Đức độ quan liêm tìm khó thấy
Thạch Sanh thì ít Lý Thông nhiều
Buồn thay cán bộ thời này đó
Bao kẻ chức quyền lại nói điêu
 
Khi bại lộ ra tòa bật khóc
Đổ thừa trách nhiệm quá ngây ngô
Thực ra cái dạ thùng không đáy
Thấy bạc lòng tham mắt đã mờ
 
Đến khi khởi tố lệnh giam tạm
Cáo bệnh nan y đau nội tạng
Hèn nhát đúng là kẻ bất tài
Chiêu trò quỷ kế lưu manh hạng
 
Leo lẻo cái mồm hót rất hay
Noi gương học Bác hãy chung tay
Dựng xây đất nước ta giàu mạnh
Đâu ngờ như thể thế hôm nay
 
Nhũng tham càng đánh lại càng tăng…
Công nợ chép ghi đủ rõ ràng
Hiện tại chất cao ngang đỉnh núi
Chức mua quyền chạy nước tanh bành
 
Kỷ cương phép nước không đồng nhất
Nặng nhẹ tội danh dân bất bình
Quỹ nước tiền công gây thất thoát
Thu hồi xin hỏi được bao trinh ???
 
Nước Việt quan tham sao lắm thế
Chắc là gấp bội giặc Nguyên rồi
Thừa tiền lắm của xây dinh thự
Xuất ngoại cho con du học rồi
 
Sống khổ dân đen mãi chẳng vơi
Việt Nam đất nước của tôi ơi !
Quan tham lúc nhúc như bầy mối
Đánh mãi diệt hoài vẫn thế thôi.
 
12/9/2023
Tuyen45
tuyen45 14.09.2023 15:24:39 (permalink)
0

https://images2.thanhnien...5/hinhchimlac_JEKB.jpg
https://encrypted-tbn0.gs...0IYCJn6us&usqp=CAU
CÁI PHAO
---*---
Nhân văn vật nổi tốt hơn phao
Giặc nội bám vào đã thở phào
Phép nước kỷ cương thành lỏng lẻo
Quan tham được thể nó hò reo

Giơ cao đánh khẽ tao không sợ
Án tử thoát rồi tớ ngủ khoèo
Quỹ nước vét vơ còn cả đống
Mãn tù lại sống hưởng thanh cao

Đô la biệt phủ xe hơi xịn
Du học cháu con ở Mỹ, Âu
Tốt nghiệp lại về làm lãnh đạo
Trừ tham diệt nhũng hóa tầm phào. (hề trèo)

13/9/2023
Tuyen45

tuyen45 02.10.2023 22:54:36 (permalink)
0


 
TÌNH NGƯỜI NGHĨA ĐẤT
---*---
Tình người nghĩa đất sắt son
Ngàn năm ngô lúa bát cơm nuôi người
Sớm hôm dưỡng đất xốp tơi
Người mang hơi đất, hương người đất mang
 
Cấy cày gieo hạt đồng làng
Mồ hôi đổ xuống đất vàng nở hoa
Ngàn năm tiên tổ ông cha
Gian nan khai phá máu pha đất này …
 
Quê hương độc lập hôm nay
Bao xương chiến sĩ những ngày chiến tranh
Còn vương khắp nẻo núi xanh
Mộ phần chưa có cha anh kiếm tìm
 
Thế mà bao kẻ tim đen
Tính toan bán đất lấy tiền chia nhau
Nghĩ mà dạ xót lòng đau
Máu xương người lính làm giàu quan tham…
 
2/10/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2023 23:08:35 bởi tuyen45 >
tuyen45 07.10.2023 21:06:17 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...I_ydWg&oe=6526CED3
https://scontent.fhan14-4...AoIdFQ&oe=6526627C
 
PHÁP LUẬT NHÂN VĂN
---*---

Tổ quốc ngày nay dân đã  hiểu
Tương lai đất nước mãi chân trời
Giờ đây nói thật không cần giấu
Quan than chỉ thấy Đảng viên thôi
 
Đánh hoài diệt mãi mà không hết
Từ bộ, ban ngành  đến địa phương
Kiến trúc thượng tầng đâu cũng có
Thanh tra gõ cửa cả trung ương
 
Các cấp quan to ăn dự  án
Xã phường  “Lý Trưởng” cướp từng “HÀO”
Mùi tiền ngửi thấy  xô nhau đến
Vét  BẠC vơ  ĐÔ  nhét nặng bao
 
Từ  than  thép đến cầu đường bộ
Nhà đất điểm thi tới tượng đài
Giải cứu chuyến bay cùng kít téc
Đập < > xây công sở  diễn ra hoài
 
Đất đai tiền bạc … lòng không đáy
Hơi sữa miệng con … định ghế rồi
Quy hoạch bố ban ai dám cãi
Thế là ngu dốt  chỉ ngồi xơi
 
Bút phê  dự  án cầm dăm tỷ
Quà biếu làm quen  vặt vãnh thôi
Trên bục thao thao  giảng đạo đức
Nói đằng  làm nẻo  khổ dân tôi
 
Hót hay  cửa miệng noi gương Bác
Mèo mửa việc làm hại chúng dân
Cả nước đồng bào đều đã biết
Có điều pháp luật lại “NHÂN VĂN” .
 
6/10/2023
Tuyen45
tuyen45 12.10.2023 09:17:34 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...7zyA-g&oe=652B8438
 
QUÁN TRỌ TRẦN GIAN
---*---
Giật mình tỉnh giấc giữa canh ba
Chợt thấy ngang đèo đó chính ta
Một thoáng chơi vơi đang trượt dốc
Ở nơi ẩn chứa …tháng ngày qua
 
Cuộc đời quá nửa bao chìm nổi
Muốn trả  ân tình khó thế a
Canh cánh buồn vui trong đáy dạ
Vẫn còn lắng động ở lòng ta
 
Người bảo trần gian là quán trọ
Ta còn tạm trú được bao lâu
Để rồi nhường chỗ cho người khác
Bởi thế thời gian tựa ngọc châu
 
Ta xin gửi lại tình ngang trái
Cất giấu trong lòng đã bấy lâu
Trao trả cho người cần giữ nó
Nhưng giờ biết kiếm tìm đâu ?
 
Cuộc đời quá nửa còn vương nợ
Nợ nghĩa nợ tình biết trả sao ?
Phía trước ta là nơi điểm cuối
Thôi đành thanh thản vẫy tay chào
 
Ta quay nhìn lại bao người bạn
Cũng vẫy chào ta mắt lệ nhòa
Cảm xúc trong ta từng trỗi dậy
Tràn đầy nhân nghĩa ngập hồn ta.
 
10/10/2023
Tuyen45
tuyen45 14.10.2023 16:21:42 (permalink)
0
https://scontent.fhan20-1...RJ7jCA&oe=652EF36E
https://encrypted-tbn0.gs...ELPTHVGwA&usqp=CAU
 
DÂN NAM TỘC HÁN
---*---
Tai tiếng Hòa Thân đã một thời
Dân Nam tộc Hán chung gầm trời
Láng giềng bằng mặt lòng không thiện
Hàng xóm dao găm thủ đợi thời
 
Xu nịnh giống nhân tăng gấp bội
Sinh con nòi giống gốc Trung Hoa
Đẻ cháu lai thâm dòng máu Hán
Truyền kiếp Hòa Thân khắp nước nhà
 
MINH sinh lũ lũ phường ma quỷ
Hán đẻ bầy bầy kẻ quái thai
Nhỏ bé Việt Nam luôn chống lại
Lớn mạnh Trung Hoa bành trướng hoài
 
Triều chính quan liêm tìm khó thấy
Đầu trâu một lũ ngự cung đình
Nhũng, tham như nấm đua nhau mọc
Hòa thân nhân giống nước Nam mình.

14/10/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2023 16:24:44 bởi tuyen45 >
tuyen45 17.10.2023 09:43:32 (permalink)
0

https://cdn.tuoitrethudo.....jpg?rt=20210825160329
 
HAI VÌ SAO SÁNG
---*---
Sao sáng hai vì sáng núi sông
Thương dân quý nước giống tiên rồng
Lao tù xiềng xích tâm không núng
Gươm súng vùng lên với cộng đồng
 
Xua màn đêm tối đón vừng đông
Trung hiếu bền gan dạ sắt đồng
Hai trái tim hồng ngời đất nước
Vì dân vì Đảng tiếc chi xương
 
Đói cơm thiếu muối lòng không nản
Quân giặc hoảng hồn giữa chiến trường
Hai trái tim cùng chung nhịp đập
Hai người khối óc trọn tình thương
 
Cơm no áo ấm đòi dân chủ
Tổ quốc hòa bình vui đón xuân
Gìn giữ non sông bền độc lập
Quê hương giàu đẹp nước bình an.
 
CỤ Hồ lãnh tụ ngời trang sử
Nguyên Giáp tướng hùng giặc khiếp kinh
Lịch sử ghi danh truyền vạn kiếp
Đồng bào nước Việt mãi tôn vinh.
 
17/10/2023
Tuyen45
tuyen45 29.10.2023 10:40:28 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...UDOecg&oe=65429F76
https://scontent.fhan14-1...3fY5Xg&oe=6542A803
https://scontent.fhan14-1...XXYtsg&oe=65425BE8
BÁT CƠM CHAN MÁU
---*---
Bữa cơm ngày ấy dưới thông hào
Gió lạnh đêm về chẳng ánh sao
Lóe sáng chớp gần ùng tiếng pháo
Bát cơm chan máu nuốt không vào
 
Điểm danh khi tối thiếu ai nào ?
Lính mới điều về vóc dáng cao
Biên chế ngay vào làm pháo thủ
Hồi hôm ngã gục sát đường hào…
 
Qua bao ngày tháng nhớ nôn nao
Biên giới nơi đây nhuộm máu đào
Đồng đội tôi bao người mất xác
Thịt xương rải rác khắp đồi cao…
 
Đã bao năm trở lại thông hào
Nắng sớm  ban mai gió  xạc xào
Hồi tưởng bữa cơm ngày chiến trận…
Rưng rưng mắt lệ dạ như cào
 
Trong lòng phẫn uất máu sôi trào
Bành trướng Bắc Kinh lũ giặc “Tào”
Truyền kiếp thù này cần phải trả
Việt Nam đất nước xứng anh hào.
 
26/10/2023
Tuyen45
tuyen45 30.10.2023 08:38:20 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-3...nzR3HA&oe=65443E19
 
TUỔI GIÀ SUY NGẪM
---*---
Thấm thoắt thời gian tựa gió đưa
Tuổi già ập đến chẳng chừa ta
Qua năm suốt tháng dầm mưa nắng
Tính kế sinh nhai dựng nếp nhà
 
Ba chìm vạn thuở kiếp nhân sinh
Bảy nổi kinh qua những tiến trình
Thoát cảnh cơ hàn sao khó thế
Vượt qua nghèo túng tự thân mình
 
Chơi vơi nghiệt ngã quãng đường đời
Chới với giữa dòng nước trùng khơi
Trần thế bi hài vui đón nhận
Bồ hòn ngậm đắng thản nhiên cười
 
Thương người ta hãy thương ta trước
Trong dạ lòng tin khó đổi thay
Bất khuất bền gan không nhụt chí
Kiên cường vững dạ chẳng khi lay
 
Mai mỉa người đời không thể tránh
Thị phi ghen ghét chẳng hề chi
Miễn sao sống thẳng lòng chân thật
Được mất thắng thua có nghĩa gì
 
Buông bỏ đua tranh sống hợp hòa
Bớt thù thêm bạn thỏa lòng ta
Mai về Tây Trúc vui bầu bạn
Hàng xóm quây quần rộn tiếng ca
 
29/10/2023
Tuyen45
tuyen45 08.11.2023 22:26:08 (permalink)
0

https://scontent.fhan14-4...biCd_Q&oe=65515197
 
ÁN OAN SAI
---*---
Oan sai án tử ông Thanh Chấn
Con liệt sĩ nên được đặc ân
Hưởng mức trung thân rồi trắng án
Còn bao án tử chửa minh oan ???
 
Gia cảnh tiêu điều hạnh phúc tan
Con em thất học tương lai tàn
Xóm làng vẻ lạnh người xa lánh
Chồng chất đau thương bởi trái oan
 
Cầu Voi vụ án quặn lòng đau
Hai mạng nữ nhi rớt lệ sầu
Cái thớt còn vương màu máu đỏ
Con dao dính tiết giờ nằm đâu ?
 
Thu hồi vật chứng “NGƯỜI” ta bỏ
Ra chợ vội mua đặt thế vào
Nghi án bắt ngay cung ép nhận
Oan sai kết tội “HẢI DUY HỒ”
 
Tối cao Kiểm sát Nguyễn Hòa Bình
Luận tội : Hồ Duy Hải sát nhân
Nay lại chính y làm chánh án
“Hồ Duy” án tử “HẢI” kêu oan
 
Pháp luật đúng sai dân hiểu cả
Cường quyền vẫn cứ cố làm ngơ
Con người mạng sống như cây cỏ
Xin hỏi ông Bình tòa tối cao :
 
Dấu vết vân tay tìm thấy chửa ?
Chứng nhân vật chứng có chưa nào ?
Dựa đâu kết tội vu vơ thế ?
Tính mạng con người nhớ kỹ cho ?
 
Ép cung thể hiện tài ông kém
Non yếu chuyên môn nghiệp vụ tồi
Hay bởi đồng tiền đen trắng đổi
Lương tâm chắc hẳn cẩu nhai rồi
 
Nhìn ảnh hình ông đầy sát khí
Nói năng trơ tráo tựa thằng khùng
Như lời giải đáp : “nơi dân quốc” …
Cả nước đồng bào chẳng thể dung
 
Bởi chánh tòa, ngồi trên pháp luật
Oan sai án xử quá nhiều rồi
Khung hình cảm tính truyền y lệnh
Cấp dưới vâng lời thực hiện thôi
 
Nguyễn Hòa Bình đã công khai nói
Bị bắt đương nhiên là có tội
Không đủ chứng minh ở mức cao
Đưa vào khoản thấp để không “t.ối”
 
Quốc hội diễn đàn mà nói thế
Không ai phản biện thật buồn sao
Kỷ cương phép nước đâu còn nữa
Công lý cán cân đã đổ nhào
 
Nghiêm minh pháp luật không vùng cấm
Tổng thống thường dân phải chấp hành
Ai cũng như ai bình đẳng tất
Đồng bào cả nước người hân hoan .
 
7/11/2023
Tuyen45
tuyen45 17.11.2023 15:34:24 (permalink)
0

https://luatgiaphat.com/i...5_love_and_money_0.jpg
https://scontent.fhan2-4....h3klNA&oe=655C4218
 
HÃY TỰ XỬ MÌNH
---*---
Cán cân công lý ông cầm
Nghiêng về sấp bạc cố nhầm phải không  ???
Ông nên tự xử chính ông
Bởi dân đã chẳng còn lòng tin ông
 
Diễn đàn quốc hội lòng vòng
Công khai giải đáp như trong hề chèo …
Án oan chỉ khổ dân nghèo
Bởi tiền không có đi theo án tòa
 
Chính mồm ông nói đó nha …
Diễn đàn nghị viện dân đà thất kinh :
Nếu không căn cứ chứng minh
Ở khung tội nặng luật hình đã ban
 
Dựa vào khoản thấp đưa sang
Xử cho tội nhẹ dân làng rõ chưa ???
Đó là tòa đã đổ thừa
Mang danh công lý làm bừa thế sao ???
 
Hòa Bình đâu nói tầm phào
Đấy là sự thật biết bao vụ rồi …
Dân đen chỉ biết kêu trời
Trời cao đất thấp tòa ngồi xổm lên.
 
17/11/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2023 21:54:17 bởi tuyen45 >
tuyen45 18.11.2023 16:23:28 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-3....WBjsLA&oe=655D4807
https://scontent.fhan2-3....H5HFbQ&oe=655DA71A
 
DÂN HỎI ĐẢNG
---*---

Giờ dân hỏi Đảng biết tin ai ???
Bao vị ngôi cao có đức tài
Quốc hội nhiều nắm từng tiến cử
Trung ương bấy khóa đã vào vai
 
Bình Nhưỡng người hùng trong quốc hội
Trừ tham diệt nhũng phất cao cờ
Nay thành giặc nội sao tin được ???
Lệnh bắt ông rồi dân ngác ngơ
 
Hy vọng đồng bào nay thất vọng
Tưởng rằng thăng tiến được nương nhờ
Nghe ông bị bắt dân bàn tán …
Có thể tiểu nhân giăng bẫy chờ ???
 
18/11/2023
Tuyen45
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 95 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 1418 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9