TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.

Thay đổi trang: << < 4647 | Trang 47 của 47 trang, bài viết từ 1381 đến 1410 trên tổng số 1410 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 22.01.2024 22:54:40
0
https://scontent.fhan2-4....75IyEw&oe=65B3722F
https://scontent.fhan2-4....4T3POQ&oe=65B2F7DF
https://scontent.fhan2-3....FUx2tA&oe=65B2AB53
https://scontent.fhan2-3....0UXSnw&oe=65B3A803
https://scontent.fhan2-4....WOPH5A&oe=65B427EC
 
BA VÀNG CHÙA TRẤN LỘT
---*---
Ba Vàng chùa ấy là cung điện
Lãnh chúa nhà sư Thích Thái Minh
Hành đạo lưu manh lừa trắng trợn
Ôm tiền công đức , lễ , về mình
 
Y luôn Tính kế bày trò bẩn
Lễ thỉnh vong , oan gia trái chủ
Mụ Yến diễn đồng  gạt chúng dân
Thu tiền mở hội bằng nhiều kiểu…
 
Cúng dường bịt bợm cướp tiền dân
Thế mạng hình nhân hưởng phước an
Giải hạn đầu năm cầu phúc lộc
Toàn trò lừa đảo diễn đầu năm
 
PHẬT ĐẢN XANH , lừa “XÁ LỢI TÓC”
Ngang nhiên trấn lột kiểu tanh hôi
Mặc già quỳ lạy,  tiền tay bốc
Khất thực danh ma mất tính người.
 
21/1/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2024 22:17:21 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 28.01.2024 13:04:25
0

https://scontent.fhan20-1...W7tPoQ&oe=65BA7CD5
GIÀU - NGHÈO 
---*---
Giàu sang danh vọng tiền tài
Khi về cát bụi hai tay mang gì ?
Vì sao lúc sống săn si ?
Mưu gian kế bẩn hại người thế  mi  ?
 
Vậy khi đương sống trên đời
Chớ nên toan tính nói lời thị phi
Nhiều tiền tâm đức , cho đi
Danh thơm bia đá khắc ghi mãi mà
 
Chuyện gần cho đến chuyện xa
Rắp tâm hại bạn để mà vinh danh
Người giàu trên khắp thế  gian
Mấy ai đã được hưởng nhàn thảnh thơi
 
Khi già sức đã yếu rồi
Bốn dài hai ngắn cũng thời ra ma
Nên khi sống giữa sơn hà
Tu nhân tích đức mới là trượng phu
 
Tiếng thơm để mãi nghìn thu
Vinh danh công trạng giặc thù khiếp kinh
Tránh xa sảo trá bất minh
Mưu thâm hại cả dân mình nước Nam
 
Xin đừng thủ đoạn giã man
Dao găm thủ sẵn tính toan hại người
Tiểu nhân kết phái ăn chơi
Móc kho ngân khố tả tơi nát nhàu
 
Khi về cát bụi  mai sau
Hai bàn tay trắng nghèo giàu như nhau
Ngẫm mà dạ xót lòng đau
Trên đời đương sống  nghèo giàu vách ngăn.
 
27/1/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2024 13:05:26 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 15.02.2024 09:36:42
0
https://scontent.fhan14-4...JeUmtg&oe=65D2A636
https://scontent.fhan14-1...Jr5uBA&oe=65D2DCB8
https://scontent.fhan14-3...C2zOnQ&oe=65D2513A
 
TƯỞNG NIỆM NGUYỄN TRỌNG TẠO
(25/8/1947 - 7/1/2019)
---*---
Em ngồi nóc tủ ngắm gà
Chuối xanh một nải, cảnh nhà đơn sơ
Chức quyền thả nổi làm ngơ
Danh buông lợi mặc, chẳng mơ tranh giành

Dù bao hải vị ngon lành
Sơn hào cũng lắm, chẳng nhằm miếng nao
Chuyển nơi thay chỗ thấp cao
Nơi nào cũng nhận, dù sao cũng đành

Ghế cao bổng lộc chẳng tranh
Mặc cho thiên hạ, cứ giành giật nhau
Khi lên lúc xuống cũng đau
Nghe lời cụ Tổ, chớ cầu cạnh chi

Khi về thượng giới mang gì ?
Ông Bành đã bảo, từ khi mục đồng
Lúc sinh tay trắng trống không
Khi về tiên tổ, tay không có gì

Quên đi tất cả thị phi
Mặn mòi chua chát, khắc ghi xuống mồ
Tâm hồn thanh thản xô bồ
Nghe câu niệm phật : “Nam mô di đà”

Em về với mẹ cùng cha
Ngồi trên nóc tủ, ngắm gà khỏa thân
Mặc cho thiên hạ tranh phần
Quyền cao chức trọng, nó giằng xé nhau

Ngẫm mà dạ xót lòng đau
Chữ tài, chữ mạnh còn lâu chung đường
Quan trên lúc thất khi thường
Đúng sai đảo lộn đâu thương hiền tài.

15/2/2022
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2024 09:37:43 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 20.02.2024 18:43:43
0
 
https://scontent.fhan2-4....3K3Ucw&oe=65D9EB01
 
TẾT VỀ NHỚ MẸ
---*---
Thả hồn vào những vần thơ
Từ hay tứ đẹp tưởng mơ đêm trường
Ông trời đã rủ lòng thương
Ban cho nắng ấm thuận đường về quê
 
Ngỡ là đã mắc bùa mê
Hòa trong mưa bụi theo về cùng xuân
Chuông chùa điểm nhịp bước chân
Tôi đi tìm dáng tảo tần mẹ xưa
 
Thuở nghèo võng kẽo kẹt đưa
Con nằm mẹ đẩy giữa trưa lẩy kiều
Tay gom hạt nắng cuối chiều
Hòa cùng con chữ quện vào hồn thơ
 
Mẹ giờ Tây Trúc xa mờ
Xuân về tết đến con chờ cháu mong
Tất niên con sắm cỗ xong
Trang nghiêm khấn lễ cầu mong mẹ về
 
Gia đình sum họp đề huề
Vui xuân đón tết giữa quê hương mình
Bữa cơm thịnh soạn gia đình
Tổ tiên họp mặt danh vinh xóm làng
 
Gà tần lợn mán quay vàng
Chim câu hải sản cháu dâng biếu bà
Kính mời mẹ hưởng mẹ nha
Còn đây nón thúng ngọc ngà con mua
 
Châm cài guốc mộc ngày xưa
Tứ thân khăn nhiễu, lụa Hà Đông đen
Mẹ nâng tay thử mà xem
Vui lòng mẹ nhận, mẹ đem về trời.
 
18/2/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2024 10:34:14 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 22.02.2024 08:19:27
0
https://scontent.fhan2-4....sIErgw&oe=65DBF3D2
https://scontent.fhan2-4....4A6Txw&oe=65DB174D
 
TRỒNG CÂY - PHẢN CẢM
---*---
Phá trọc rừng xanh chọn một cây
Đem xe cẩu đến, chở về đây
Mấy ông cán bộ giày đen bóng
Hàng hiệu áo quần nhãn mác tây

Chẳng thấy đâu khi đào cuốc hố
Cây trồng xong, nước sẵn trong bình
Cầm vòi tưới gốc như hài kịch
Chụp ảnh quay phim gửi sóng hình

Khắc đá lưu danh kẻ đến trồng
Dân lành trố mắt kháo nhau trông
Đúng là diễn kịch như sân khấu
Ngẫm lại đồng bào thấy đắng lòng

Giá như cán bộ đừng làm thế
Cứ để cây kia sống giữa rừng
Chắc hẳn núi kia không hóa trọc
Thì đâu hạn úng ngập lung tung

May mắn nhiều nơi cây lại chết
Nếu mà nó sống hóa văn bia
Khi người trồng nó còng vô khám
Bởi đã nhũng tham thật mỉa mai

Bia đá trăm năm vẫn chẳng mòn
Nghìn năm bia miệng trơ trơ còn
Mặt người trồng nó không nơi ẩn
Phản cảm mặt trơ giữa lối mòn.

19/2/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2024 08:20:31 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 27.02.2024 13:41:27
0
https://scontent.fhan14-1...4TZS5A&oe=65E32D16
https://scontent.fhan14-1...GNl6Og&oe=65E214B3
https://scontent.fhan14-2...74CkJQ&oe=65E2631B
https://scontent.fhan14-4...NHAY4Q&oe=65E33D66
https://scontent.fhan14-3...FsvUWA&oe=65E3576D
GIÁ CỦA HÒA BÌNH ?
---*---
Hòa bình có giá bao nhiêu nhỉ  ?
Đánh đổi vô vàn cả núi xương
Ông cha thịt nát vùi lòng đất
Con cháu máu hòa đỏ dạ sông
 
Hòa bình xin hỏi từ đâu có ?
Từ máu, từ xương liệt sĩ ta
Các chị, các anh đã ngã xuống
Quyết gìn từng tấc đất ông cha
 
Dọc đất nước bao mồ liệt sĩ
Vì hòa bình chấp nhận hy sinh
Hãy nghe tiếng mẹ già than thở
Trước lúc giao thừa khóc một mình
 
Nước nhà đây đó khắp muôn nơi
Thấy dấu chân tròn bãi cát bồi
Lặng gió tay áo bay lất phất
Vì hòa bình đó các em ơi !
 
Những vết thương lùi về quá khứ
Cho hôm nay đất nước thanh bình
Non sông tổ quốc liền sông núi
Độc lập con tàu cập bến vinh
 
Thì em hãy nhớ đến cha ông
Liệt sĩ anh hùng đã góp công
Ngã xuống cho vẹn tròn đất nước
Vậy hòa bình giá trả bằng xương
 
Chiến binh máu chảy dòng sông đỏ
Da thịt đồng bao nhuộm đất đen
Không thể cân đong đo đếm được
Vậy sao có thể tính bằng tiền 
 
Cha ông lớp lớp người ra trận
Chiến đấu hy sinh giữ nước bình
Con cháu ngày nay gìn độc lập
Bảo vệ vẹn toàn tổ quốc mình.
 
26/2/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2024 15:11:10 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 29.02.2024 08:58:40
0

https://danviet.mediacdn....202366251750408437.jpg
 
ÔNG TRÙM ĐẤT CẢNG
---*---
Nổi Tiếng tài danh đất Hải phòng
Tướng CA dàn trận đánh nhà VƯƠN
Trận này “THẮNG ĐẸP” ngoài mong muốn…
Sổ đỏ bốn mươi (40) lót dưới giường
 
Biệt phủ, đô la tay giữ két
Bạc vàng châu báu khóa trong dương
Cầm tiền chạy án mà không chạy
Bạc tỷ ba năm (35 tỷ) định đới luôn
 
Sao ăn bẩn thế tướng CA ơi !
Bại lộ giờ đây rõ cả rồi
Quan chức đồng lương khung đã định
Sao mày giàu thế tướng CA ơi ???
 
28/2/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 09.03.2024 11:14:45
0

https://encrypted-tbn0.gs...-0dYdV_Xg&usqp=CAU
 
TƯỚNG CƯỚP
---*---
Đương chức uy quyền…“TRẬN ĐÁNH HAY”
Dẹp dân lấn biển khắp nơi này
Hưu rồi chắc vẫn ngầm ăn bẩn
Sổ đỏ bốn mươi (40) giữ đến nay
 
Vấn hỏi MY - MY cười méo miệng
Cả đời chắt bóp thân “gày khô”
Quan trường liêm khiết luôn “chân thật”
Hưu nghỉ “buôn than” thoát hộ nghèo.
 
Biệt phủ nhà vườn đã ngự rồi
Nay vào khám lớn nghỉ nằm chơi
Đoàn VƯƠN lời gửi thăm MY đấy
Quả báo nay linh hiệu nghiệm rồi
 
Chúc MY khỏe mạnh vào nhà đá
Bóc lịch dài dài ngẫm lại đời
Vơ vét bao năm giờ ngậm đắng
Mang danh tướng cướp nhục truyền đời.
 
9/3/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 11.03.2024 21:56:49
0



https://alyngan.com/wp-co...eu-tren-facebook-2.jpg
https://nld.mediacdn.vn/2...n-15-1403767850086.jpg
https://phatphapungdung.c...-mat-cua-dong-tien.jpg
THƠ GỬI ĐỜI SAU
---*---
Bài thơ viết gửi lại đời sau
Nhật ký những trang đượm sắc màu
Lính trẻ hy sinh đâu tiếc máu
Bao người ngã xuống chẳng kêu đau
 
Viết lên trang sử ngời sông núi
Dựng lại cơ đồ nước Việt ta
Truyền thống đấu tranh gìn tổ quốc
Noi gương thế hệ tổ tiên nhà
 
Tuổi xuân trai - gái đời phơi phới
Chưa vợ chưa chồng đã hy sinh
Ngã xuống vì non sông độc lập
Cho dân tộc được sống hòa bình.
 
Con cháu ngày nay ghi nhớ lấy
Noi gương tiên tổ lớp cha ông
Thù trong quét sạch bình non nước
Giặc ngoại đập tan vẹn núi sông.
 
10/3/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 15.03.2024 08:49:17
0
https://scontent.fhan14-2...pIckzg&oe=65F8B514
https://scontent.fhan14-1...7h57ng&oe=65F87078
https://scontent.fhan14-2...ori98Q&oe=65F80DBD
 
TỜ GIẤY HOA VĂN
---*---
Tờ giấy hoa văn hai mặt số
Thế gian thường gọi nó là tiền
Giúp người cuộc sống luôn bình ổn
Nhưng lại lụy phiền đến đảo điên
 
Biến bạn cố chi thành nghịch tặc
Khiến người ruột thịt mặt từ nhau
Đã gây bao chuyện đời thê thảm
Bởi loại giấy này lắm phép màu
 
Tuy thế nhưng tiền không thể thiếu
Càng nhiều đời lại càng thêm sang
Chính vì thế nó gây bao phiền toái
Người với người lừa đảo dối gian
 
Nó đổi nước trong thành nước đục
Vàng mười tráo trở hóa đồng thau
Đúng sai đảo lộn gây ân oán
Sức mạnh đồng tiền chém giết nhau
 
Tờ giấy đưa ngu thành cán bộ
Kim ngân biến dốt hóa quan to
Cán cân công lý nghiêng bao bạc
Luật pháp tiền che góc tối mò
 
Mỏng manh tờ giấy chia hai mặt
Lối rẽ cuộc đời giữa nhục - vinh
Sức mạnh đồng tiền ghê gớm thật
Nghĩa tình xuống dốc cạn văn minh
 
Ta sẽ phải nhiều lần biến dạng
Không còn vóc dáng một con người
Rồi đây thế giới còn thay đổi
Kẻ túng người giàu lối rẽ đôi
 
Con người lòng dạ như cầm thú
Cắn xé lẫn nhau bởi bạc tiền
Sống dối lừa như phường chợ búa
Nghĩa tình ngó túi - kết nhân duyên
 
Đời thế đấy nên đừng ảo mộng
Sống sao cho thật với tâm mình
Thấy sang giàu chớ đừng vồn vã
Gặp túng bần nên giúp tận tình
 
Thật đáng buồn cho nước Việt ta
Bốn nghìn năm đổ máu ông cha
Dân còng lưng đóng thuế nuôi “đầy tớ”
Một lũ quan tham hại nước nhà
 
Chúng móc túi dân xây biệt phủ
Moi kho ngân khố chuyển sang TÂY
Đưa con gửi cháu qua ANH - MỸ
Du học bằng tiền dân kéo cày
 
Nghĩ mà dạ xót lòng chua chát
Tờ giấy mà quyền lực lớn thay
Đổi đúng thành sai đen hóa trắng
Dân lành vì nó ngẫm mà cay.
 
11/3/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 16.03.2024 20:40:31
0
https://scontent.fhan14-1...A0LY5A&oe=65FA63A5
https://scontent.fhan14-1...H5qWkg&oe=65FA42CF
 
THƯ MẸ GỬI CON
---*---
Mẹ viết thư này trong khám lớn
Gửi con du học mãi trời Tây
Báo tin mẹ đã vào nhà đá
Bởi trót nhúng chàm xám nhọ tay
 
Tổ tiên người đã dạy từ lâu
(Quan chức không tham chẳng kẻ giàu)
Mẹ đã không nghe, làm ngược lại
Nhận tiền hối hộ chất ngang đầu
 
Tiền tham nhũng để con du học
Dán mác tô son lúc trở về
Ngồi ghế quan sang tay mẹ xếp
Nhưng nay đổ bể con chưa về …
 
Ghế mẹ sập vì tiền tối mắt
Ghế con mẹ sắp tuột theo rồi
Thế là mộng vỡ thành mây khói
Con ở nước ngoài lo lấy thôi
 
Mẹ giờ mất chức chẳng còn quyền
Bởi đã lừa dân lại hám tiền
Dối Đảng ăn chia nhiều dự án
Ăn rồi nay phải bỏ ra đền
 
Giáo viên cao đẳng tài còn thiếu
Mẹ tiến thân bằng má phấn son
Giữa chốn quan trường đầy cám dỗ
Gian manh mánh khóe khó vuông tròn
 
Cứ làm cô giáo như ngày trước
Dạy trẻ thẳng ngay học bác hồ
Dản dỵ sống nghèo đâu mắc tội
Bởi tham nên mẹ sập tiền đồ
 
Kết cánh nhập bè cùng nhóm hẩu
Với ô dù gậy chống sau lưng
Bây giời bại lộ không người cứu
Xà lim vò vọ chẳng người thương
 
Vì quá tham buông vinh nhận nhục
Gia đình tiên tổ phải đeo mo
Mẹ bôi nhọ cả ba dòng họ
Lừa Đảng dối dân phản bác hồ
 
14/3/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 20.03.2024 14:09:03
0
https://scontent.fhan2-4....6UXilg&oe=65FF3B42
https://scontent.fhan20-1...O0XQ5Q&oe=65FEC82C
https://scontent.fhan2-5....282K_Q&oe=660041F7
https://scontent.fhan2-5....aN9efw&oe=65FEB1A7
https://scontent.fhan2-5....KkTDqA&oe=65FF3117
https://scontent.fhan2-4....lUugfw&oe=660037DC
 
QUẢ NÀO - NHÂN NẤY
---*---
Bỏ tiền mua chức để làm quan
Hống hách cửa quyền lắm mẹo gian
Tính kế lừa dân moi quốc khố
Bày mưu dối Đảng móc kim ngân
 
Bạc nước đem về xây biệt phủ
Tiền dân tự lấy sắm xe sang
Hết thời bại lộ mo che mặt
Số tám còng tay đến trại giam
 
Cộng lại chung quy bởi mệnh trời
Quả nào nhân nấy trách chi đời
Quá tham nên bị người mai mỉa
“Bóc lịch” quy trình đúng đó thôi. 
18/3/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 21.03.2024 09:11:22
0
https://scontent.fhan14-1...Zz-Efg&oe=66004EA5
            KẾT BẠN
Gửi anh: Con Nguye Ngoc (Nguyễn Ngọc Côn)
                  ---*---
Kết bạn trên phây cũng đã lâu
Vòng tay thi hữu bắc nên cầu
Hồn thơ chắp cánh tình chan chứa
Nghĩa bạn trào dâng nhiệm sắc màu
 
Tin anh im bặt không người biết
Dấu vết kín bưng chẳng tỏ mờ
Tìm hỏi bạn bè không kẻ biết
Cầu anh vô sự điều tôi chờ.
 
19/3/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 22.03.2024 11:00:28
0
https://scontent.fhan14-1...rkMJCQ&oe=6602DB36
CHÍ SĨ – TRÍ THỨC
---*---
Trí thức ngủ lâu bị ấm đầu
Việt nam giặc nội tựa bầy sâu
Đồng bào tổ quốc sầu ngao ngán
Chí sĩ hiền tài chẳng thấy đâu đâu.
 
20/3/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 24.03.2024 11:24:48
0
https://scontent.fhan14-2...rpxQyQ&oe=66047C4C

MẶC ĐỜI THỊ PHI
---*---
Dân yêu Đảng dạ nôn nao
Góp lời xây dựng gửi bao nơi rồi
Mà đâu vẫn thấy thế thôi
Chỉ nghe ngon ngọt lũ người “hót hay”
 
Đần ngu xu nịnh lại tài
Toàn là than nhũng ngồi NGAI quan trường
Từ trung ương đến địa phương
Bao tên giặc nội đâu thương dân cày…
 
Mắt, tai nghiêng ngó đêm ngày
Ngửi hơi dự án bâu ngay như ruồi
Chia nhau chấm mút thịt xôi
Công trình rút ruột bao nơi đã rồi
 
Dân lành bức xúc kêu trời
Viết đơn tố cáo - thành người vu oan (vu khống)
Công an đọc lệnh bắt giam
Tội ngươi vu khống cho quan đương thời
 
Dân tôi khiếp vía lâu rồi
Từ nay chẳng dại mặc đời thị phi.
 
21/3/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 25.03.2024 22:18:43
0
https://scontent.fhan2-5....qE7o1g&oe=66073BA3
https://scontent.fhan20-1...1e3U6w&oe=660753C4
https://scontent.fhan2-3....0sZEaA&oe=6606677B
TÔI NGHĨ GÌ Ư
---*---
Tôi đang suy nghĩ gì ư ?
Tôi suy nghĩ một nhiệm kỳ
Thay hai lần chủ tịch nước.
Bà Võ Thị Ánh Xuân đây
 
Hai lần quyền chủ tịch nước
Tưởng như đây là chuyện lạ
Nhưng mà lại là sự thật
Ở nước Việt Nam chúng ta
 
Vậy ta nên vui hay buồn ?
Mọi người trả lời hộ nha ?
 
22/3/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 26.03.2024 15:28:59
0
https://scontent.fhan14-3...KDHpuA&oe=660849DB
https://scontent.fhan14-5...S_IvLA&oe=6607C214
https://scontent.fhan14-1...rK0DwQ&oe=6606A7A4
 
MẮM THỐI
---*---
Mắm thối hai chum bịt nắp rồi
Còn nhiều lọ nữa bốc mùi hôi
Bao giờ đậy hết được đây nhỉ ?
Để nước NAM tôi thơm ngát xôi.
 
23/3/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 02.04.2024 15:48:29
0
https://scontent.fhan20-1...xlFslQ&oe=6611A3B2
QUÀ ĐẤT TẶNG NGƯỜI
---*---
Hoa thơm quà đất tặng người
Mùa xuân báu vật núi đồi nở hoa
Tháng ba đi lựa mua quà
Chọn bông hồng thắm tặng bà vợ tôi
 
Nhận hoa bà nở nụ cười
Gia đình hạnh phúc đất trời chim ca
Cháu con tíu tít sân nhà
Đùa vui nhảy nhót ông bà cười tươi…/.
 
1/4/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 04.04.2024 13:48:31
0
https://scontent.fhan2-3....qUZEqQ&oe=6614087D
https://scontent.fhan2-5....RFIUkA&oe=6614292B
https://scontent.fhan2-5....pdtPVg&oe=6613FAAC
https://scontent.fhan2-3....BUTzVw&oe=6613FDB8
 
ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM
---*---
Đảng ta đại hội thứ mười ba
Sàng lọc chọn toàn những “TRÁI HOA”…
VIỆT Á tấm gương soi giặc nội
CHUYẾN BAY GIẢI CỨU thấy gian tà
 
“MỸ LAN” cây thước đo nhân phẩm
“HẬU PHÁO” cán cân đọ quỷ ma
Quy hoạch quy trình đều đúng cả
Thế mà “QUẢ THỐI” ngập sơn hà.
 
Công này phải thưởng bốn đơn vị
Xứng đáng huân chương loại hạng ba
Bởi có công tìm ra tội phạm
Lừa dân dối Đảng hại “DANH GIA”.
 
2/4/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 07.04.2024 12:37:47
0
 
https://media.istockphoto...H5pVHyAT1IKJFO4XifZr8=
CHỌN MẶT GỬI VÀNG 
---*---
ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM đêm dài
LỌC SÀNG TIẾN CỬ chọn ai ra bầu ?
Đảng ta cân nhắc từng khâu
Quy trình quy hoạch từ lâu đã bàn
 
Thế mà vẫn lọt Việt gian
Chui vào lãnh đạo nhũng, tham cửa quyền
Ghế ngồi chưa nóng sập liền
Lộ ra cái mặt lũ điên thằng khùng
 
Đã bao năm tháng nằm vùng
Moi kho ngâng khố vét từng đồng xu
Lòng tham dẫn đến đại ngu
Bỏ danh đổi lấy ngồi tù ngẫm suy…
 
Đảng ta kiểm điểm xét suy
Rút ra bài học trong khi lọc sàng
Khóa này chọn mặt gửi vàng
Đưa vào danh sách cả trang hiềng tài.
 
6/4/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2024 16:17:23 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 08.04.2024 09:59:52
0
https://encrypted-tbn0.gs...jHDDlDF6k&usqp=CAU
 
CHẲNG HỔ MA
---*---
Ngồi ngai tưởng mát mà không mát
Nóng bỏng từ hông tới đỉnh đầu
Sức yếu anh hại toi mất mạng
Chú ba cậu bốn lệ rơi sầu
 
Tai nghe mắt thấy dân bàng hoàng
Nước Việt ngai vàng đã bị toang
Đến nỗi ba vua đều lộn cổ
Để rồi bỏ trống tạm quyền sang
 
Mong sao đất nước được an khang
Ghế nóng vua ngồi thật vững vàng
Hết cả nhiệm kỳ ngôi trọn vện
Đừng vì xôi thịt sập tan hoang
 
Tuyên thệ nghị trường đinh đóng cột
Việc làm lời nói trước sau một
Đừng như mèo mửa giữa sân rồng
Thậm thụt tiệc tùng dân đánh chột
 
Danh liệt thân tàn đờ mặt ra 
Cuối đời ai cũng phải thành ma
Khi còn sống gắng rèn tâm đức
Tây Trúc ngày về chẳng hổ ma.
 
7/4/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 09.04.2024 20:53:41
0
https://scontent.fhan20-1...efQhcw&oe=661AFCF9
https://scontent.fhan2-3....Y5EEVQ&oe=661AF3CF
 
SAY TÌNH - SAY TỬU
---*---
Say men say tửu cay mà ngọt
Say nghĩa say tình ngọt lại cay
Say rượu nay say mai lại tỉnh
Say tình say mãi khổ thân này.
 
8/4/2024
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2024 20:55:11 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 11.04.2024 22:05:24
0
https://scontent.fhan14-2...5QONAg&oe=661DC0E8
 
THẰNG ĐIÊN CHỬI ĐỔNG
---*---
Ngơ ngác ngắm nhìn ngọn núi xanh
Thằng điên đứng chửi lũ “gian ranh”
Xe sang biệt phủ mà dân khổ
Xây lắm tượng đài trẻ áo manh
 
Toan tính sớm chiều bàn lắm mẹo
Mua danh tậu chức mặc dân nghèo
Trai cu ly bốn biển ngang dọc
Gái bán thân chào giá rẻ bèo
 
Bạc nước tiền dân quan cứ đẽo
Bán giang sơn dưỡng lũ ma tà
Gã điên chửi đổng sai mà đúng
Tỉnh thức quan trường nhớ đó nha.
 
10/4/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2024 22:13:55 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 15.04.2024 10:02:47
0
 
https://lh5.googleusercon...1AMJd3vamKZ21isn5ybXQP

LÀM LÃNH ĐẠO CHỚ CÓ THAM
---*---
Sau ngày đại thắng cuối mùa xuân
Một Đảng cầm quyền lãnh đạo dân
Cả nước đồng bào dần ái ngại
Ước mong bác Tổng hãy quan tâm
 
Xét đi xem lại ở khâu gì
Cơ chế hay do kém đức tài
Tham nhũng leo thang, nghèo đất nước
Thấp cao cán bộ hãy ngồi suy
 
Hội họp, báo đài viết một chiều
Ngợi cac tâng bốc, nói điêu nhiều
Ai mà phản biện coi trừng đấy
Khắp chốn dân đen chịu đủ điều
 
Dân chủ nói hoài ngoài cửa miệng
Trong lòng cơ chế tối như đêm
Kéo bè lập nhóm chia xôi thịt
Quốc khố kho ngân cạn kiệt thêm
 
Lỗi thời cơ chế cần thay đổi
Cán bộ dưới trên phải có tâm
Liên chính chí công như BÁC dạy
Đã làm lãnh đạo chớ có tham.
 
14/4/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2024 14:59:54 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 18.04.2024 10:27:37
0
https://scontent.fhan20-1...hs8boQ&oe=6626452B
QUAN ÔNG
---*---
Trên khắp giang sơn nước việt ta
Đứng sau doanh nghiệp có quan “BÀ”
Đấu thầu dự án đem bùa dán
Tem mác thông qua hợp pháp mà
***
Gậy chống sau lưng mỗi đại gia
Là ông quan bự nước Nam nhà
Bảo kê quyền lợi ô che chắn
Dái ngựa người hiền chớ mó nha.
 
18/4/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 20.04.2024 16:29:58
0
https://scontent.fhan20-1...chgXug&oe=66296919
 
TIN NÓNG HAY LẠNH ĐÂY ???
 
GÃY CHÂN TỨ TRỤ
---*---
Bốn chân “TỨ TRỤ” vững như kiềng
Nay gãy hai chân, “ ĐÌNH” vẹo nghiêng
Đem cẩu, đưa tời về níu lại
Giữ sao khỏi sập “CHỐN LINH THIỀNG”.
 
18/4/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 21.04.2024 11:19:19
0
https://scontent.fhan2-3....5UZvCg&oe=662A634E
https://scontent.fhan2-3....ogih-g&oe=662A4C2D
 
LỜI ĐỒN
---*---
Vỉa hè quán nhậu xôn xao
Lời đồn “ĐOM ĐÓM” đã vào “VIỆN LAO”
Người thì lại bảo chẳng sao
Sức còn rất khỏe có vào viện đâu
 
Vẫn đang chỉ đạo đấu thầu
Nhưng mà khó hiểu đêm thâu thức hoài
Ngồi buồn đơn viết gửi ai ???
Từ khuya đến tận ban mai vẫn ngồi
 
Phao tin đồn đại thế thôi
Nhưng mà chuẩn xác như lời tiên tri
Lời đồn saichẳng mấy khi
Toàn là sự thật đã bi lại hài…/.
 
20/4/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 25.04.2024 13:28:55
0
https://scontent.fhan14-3...oNx2IQ&oe=662FC779
BÒ TÀI – QUAN DỐT
---*---
Người bảo ta ngu bởi họ bò
Cù lần chậm hiểu quá ngây ngô
Biết mình nên phải chuyên tâm học
Dưỡng dục tu thân chẳng hổ trò
 
Nay đã hơn nhiều tên cán bộ
Chỉ lo toan tính ghế ngồi cao
Nghị trường giao giảng dạy nhân đức
Ngoài sảnh thò tay nhận phong bao
 
Giờ đem so sánh tài cao thấp
Quan rởm, bò hiền trước thế gian:
Bò giỏi tài cao làm việc tốt
Quan ngu thiếu đức hại dân lành
 
24/4/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 26.04.2024 13:16:02
0
 
https://scontent.fhan14-5...UdBRCg&oe=6630EF0F
DÂN BIẾT CẢ RỒI
---*---
Dân Việt tôi nay biết cả rồi
Xin mời “ĐOM ĐÓM” chức từ thôi
Nếu còn tự trọng dù đôi chút
Đừng có ngồi lì cố bốc xôi
***
Dưới làm trên chẳng có hề biết
“VƯƠNG HUỆ” khù khờ đến vậy sao ???
Chắc bật đèn xanh…chia lợi ích
Thôi thì từ chức hưởng ân cao.
 
25/4/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7679
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45. - 1 ngày và 9 giờ
0
https://scontent.fhan14-3...Epjfyw&oe=6632D5D1
VUI BUỒN LẪN LỘN
---*---
Vui ngày đại thắng nước hòa bình…
Quốc nạn nổi lên lại rối tinh…
Chạy chức mua bằng “ANH” cậy “BẠN”
Lên quan bán ghế “CHỊ” nhờ “TÌNH”
 
Nơi này “ÔNG NGHỊ” xây “DINH THỰ ”
Chốn ấy “TÚ BÀ” dựng “QUÁN TRINH”
Biển đảo láng giềng đang chiếm giữ
Biên cương hàng xóm lấn sang mình
 
Quan thì tham nhũng tiền ngàn tỷ
Tướng lại kết bè xã hội đen
Rút ruột công trình đem hối lộ
Hòa bình giặc nội cứ bon chen
 
Đành rằng ta phận phó thường dân
Thấy vận nước suy viết mấy vần
Tăng mạng (facebook) lưu đời cho hậu thế…
Cháu con thân xả lúc “DÂN” cần .
 
26/4/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Thay đổi trang: << < 4647 | Trang 47 của 47 trang, bài viết từ 1381 đến 1410 trên tổng số 1410 bài trong đề mục