THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 46 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 676 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 08.02.2015 23:37:19 (permalink)
0
1650/3000
TRẦN AI
Tự nhiên cảm thấy nhức đầu vai
Đi chụp "mrai" thịt rách dài
Một tiếng nhập mơ trong giải phãu
Ba giờ hồi tỉnh thoát bồng lai
Cơn đau cứ thế mà đeo đẳng
Nhức nhối thừa cơ bám riếc hoài
Thuốc uống trong ngày ba, bốn cữ
Muối đem bỏ biển khổ trần ai
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
Đồng Lão 09.02.2015 07:09:16 (permalink)
0
Trần Mạnh Hùng


1650/3000
TRẦN AI
Tự nhiên cảm thấy nhức đầu vai
Đi chụp "mrai" thịt rách dài
Một tiếng nhập mơ trong giải phãu
Ba giờ hồi tỉnh thoát bồng lai
Cơn đau cứ thế mà đeo đẳng
Nhức nhối thừa cơ bám riếc hoài
Thuốc uống trong ngày ba, bốn cữ
Muối đem bỏ biển khổ trần ai
Trần Mạnh Hùng



Mến chào thi hữu Duonglam chúc vui khỏe !
Mến họa đôi dòng trào phúng để anh Trần Mạnh Hùng đọc chơi vui giảm bớt đau .
 
Anh Hùng Nặng Vai
 
Vạn thưở anh hùng gánh nặng vai
So đo chi nổi vắn hay dài
Trời hành cảnh khổ dây khôn dứt
Thuốc trị niềm đau vẫn tái lai
Nghĩa trọng bệnh nhân thăm viếng mãi
Tình thâm bác sĩ gặp nhau hoài
Lo phiền bấm bụng liều cho mỗ
Xẻ thịt nhồi da hổng oán ai
 
Đồng Lão
duonglam 09.02.2015 10:07:20 (permalink)
0
Đồng Lão


Trần Mạnh Hùng


1650/3000
TRẦN AI
Tự nhiên cảm thấy nhức đầu vai
Đi chụp "mrai" thịt rách dài
Một tiếng nhập mơ trong giải phãu
Ba giờ hồi tỉnh thoát bồng lai
Cơn đau cứ thế mà đeo đẳng
Nhức nhối thừa cơ bám riếc hoài
Thuốc uống trong ngày ba, bốn cữ
Muối đem bỏ biển khổ trần ai
Trần Mạnh Hùng



Mến chào thi hữu Duonglam chúc vui khỏe !
Mến họa đôi dòng trào phúng để anh Trần Mạnh Hùng đọc chơi vui giảm bớt đau .
 
Anh Hùng Nặng Vai
 
Vạn thưở anh hùng gánh nặng vai
So đo chi nổi vắn hay dài
Trời hành cảnh khổ dây khôn dứt
Thuốc trị niềm đau vẫn tái lai
Nghĩa trọng bệnh nhân thăm viếng mãi
Tình thâm bác sĩ gặp nhau hoài
Lo phiền bấm bụng liều cho mỗ
Xẻ thịt nhồi da hổng oán ai
 
Đồng Lão


 
Mến bạn yêu đời câu xướng họa
 
 
Trăm năm là mấy ...nợ trần ai
Cái thú “ cầm thi..” lẫn quẫn hoài
Sáng Hạ bơ phờ lên mạng ảo
Đêm Xuân mộng mị cõi bồng lai
Mắt hoa vẫn khoái làn môi mọng
Lưng mõi còn mê mái tóc dài
Mến bạn yêu đời câu xướng họa...
Bên trời bệnh hết nhẹ bờ vai.
 
Dương Lam
Tú lang thang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2015 10:48:49 bởi duonglam >
duonglam 10.02.2015 13:51:57 (permalink)
0
m
quote
 
Ngựa về Dê đến thêm Xuân nữa
 
Ngựa về Dê đến thêm xuân nữa
Riêng kẻ tha hương dòng lệ ứa
Nhớ nước cha già nghe quốc kêu
Xa nhà mẹ yếu tìm nơi tựa
Bao năm người cũ đã đi qua
     Một thuở tình xưa còn nhớ chửa?
Em hỡi Tết sang mình hãy vui
Ngựa về …Dê đến …thêm Xuân nữa…
Dương Lam
Tú lang thang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2015 07:53:21 bởi duonglam >
vancali96 10.02.2015 20:04:30 (permalink)
0
duonglam 11.02.2015 03:47:54 (permalink)
0
vancali96




Dê đến vươn sừng để lấy le
 
Tết được lì xì vội chạy khoe
Sáng lo dây sớm chớ mè nhè
 
Ngựa đi ngẫng cổ chừng thân thiết...
Dê đến vươn sừng để lấy le
 
Đón Tết muôn hoa cười hớn hở
Chào Xuân bạn hữu gọi thăm nè…
Bên trời uống rượu mừng năm mới
Em nhớ cùng anh vô chút nhe?...
Dương Lam
Tú lang thang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2015 08:00:54 bởi duonglam >
vancali96 11.02.2015 08:42:41 (permalink)
0
 

m
quote
 
Ngựa về Dê đến thêm Xuân nữa
 
Ngựa về Dê đến thêm xuân nữa
Riêng kẻ tha hương dòng lệ ứa
Nhớ nước cha già nghe quốc kêu
Xa nhà mẹ yếu tìm nơi tựa
Bao năm người cũ đã đi qua
     Một thuở tình xưa còn nhớ chửa?
Em hỡi Tết sang mình hãy vui
Ngựa về …Dê đến …thêm Xuân nữa…
Dương Lam
Tú lang thang


 
 

Đồng Lão 11.02.2015 20:11:07 (permalink)
0
vancali96


 

m
quote
 
Ngựa về Dê đến thêm Xuân nữa
 
Ngựa về Dê đến thêm xuân nữa
Riêng kẻ tha hương dòng lệ ứa
Nhớ nước cha già nghe quốc kêu
Xa nhà mẹ yếu tìm nơi tựa
Bao năm người cũ đã đi qua
     Một thuở tình xưa còn nhớ chửa?
Em hỡi Tết sang mình hãy vui
Ngựa về …Dê đến …thêm Xuân nữa…
Dương Lam
Tú lang thang


 



 
Vững Bước Xông Pha
 
Thời gian mặc kệ hoài trôi nữa
Tráng khí hùng tâm sôi sục ứa
Sự nghiệp xuân sang theo gió lên
Cơ đồ gánh nặng kề vai tựa
Đừng lo phía trước bão vây không
Chớ ngại ngoài kia trời sập chửa
Vững bước xông pha ta cứ đi
Thời gian mặc kệ hoài trôi nữa
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2015 23:23:24 bởi Đồng Lão >
vancali96 12.02.2015 10:26:17 (permalink)
0
 

 
Dê đến vươn sừng để lấy le
 
Tết được lì xì vội chạy khoe
Sáng lo dây sớm chớ mè nhè
Ngựa đi ngẫng cổ chừng thân thiết...
Dê đến vươn sừng để lấy le
Đón Tết muôn hoa cười hớn hở
Chào Xuân bạn hữu gọi thăm nè…
Bên trời uống rượu mừng năm mới
Em nhớ cùng anh vô chút nhe?...
Dương Lam
Tú lang thang

 
 

duonglam 13.02.2015 00:30:21 (permalink)
0
vancali96
 
 
Dê đến vươn sừng để lấy le
 
Tết được lì xì vội chạy khoe
Sáng lo dây sớm chớ mè nhè
Ngựa đi ngẫng cổ chừng thân thiết...
 
 
Dê đến vươn sừng để lấy le
Đón Tết muôn hoa cười hớn hở
Chào Xuân bạn hữu gọi thăm nè…
Bên trời uống rượu mừng năm mới
Em nhớ cùng anh vô chút nhe?...
Dương Lam
Tú lang thang

 


Dê chào Tết đến hát bi be
 

  
Hí hững về nhà nói nhỏ nhe
"Thì đây bao đỏ sẵn đây nè

Lì xì anh chọn tờ trăm chẵn

Mừng tuổi em chừ thế mới le ".
Ngựa tiển năm đi cuời hĩ hã
Dê chào Tết đến hát bi be
Ngày xuân chuốc rượu tha hồ uống
Hí hững em về lớn tiếng khoe...
Tú lang thang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2015 11:38:55 bởi duonglam >
Đồng Lão 14.02.2015 12:00:53 (permalink)
0
duonglam


vancali96
 
 
Dê đến vươn sừng để lấy le
 
Tết được lì xì vội chạy khoe
Sáng lo dây sớm chớ mè nhè
Ngựa đi ngẫng cổ chừng thân thiết...
Dê đến vươn sừng để lấy le
Đón Tết muôn hoa cười hớn hở
Chào Xuân bạn hữu gọi thăm nè…
Bên trời uống rượu mừng năm mới
Em nhớ cùng anh vô chút nhe?...
Dương Lam
Tú lang thang

 


Dê chào Tết đến hát bi be


  
Hí hững về nhà nói nhỏ nhe
"Thì đây bao đỏ sẵn đây nè

Lì xì anh chọn tờ trăm chẵn

Mừng tuổi em chừ thế mới le ".
Ngựa tiển năm đi cuời hĩ hã
Dê chào Tết đến hát bi be
Ngày xuân chuốc rượu tha hồ uống
Hí hững em về lớn tiếng khoe...
Tú lang thang



 
Thầy Tú này làm khó Đồng Lão rồi , bài này hôm trước có họa rồi nhưng chưa kịp post , tối về mở ra đã thấy bài họa của Duonglam trùng từ với bài họa của ĐL cho nên im luôn vì bài này vần "le" họa khó hay , nay bạn đã dán nó ở đây thì ĐL xin đem bài họa nháp hôm trước ra treo chơi vui nhé .
 
Được Dịp Em Khoe
 
Qùa cáp năm nay khẳm lắm nhe
Phong bì quần áo phấn son nè
Em ưa làm điệu thì làm điệu
Em thích lấy le cứ lấy le
Xuống phố người trêu càng thấy khoái
Lên chùa bụt dọa vẫn không nhè
Tết này đầy đủ nên cao hứng
Mang cả vầng duyên mộng đẹp khoe
 
Đồng Lão
 
Sao lại đổi vần bài xướng vậy bạn , mà lại đổi sang vần "be" gần như tử vận nữa chứ . như vậy là lạc vận mất rồi .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2015 18:58:10 bởi Đồng Lão >
duonglam 14.02.2015 22:58:13 (permalink)
0
 

Xin lỗi Internet hư... 
Sorry...Thank  you...  
=======================
 
HOA MAI NHUT [trong o California]
 
   

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2015 06:57:15 bởi duonglam >
duonglam 15.02.2015 06:01:22 (permalink)
0
 
 
......... 
Tim Hồng Thắm Mãi Thuở Đầu Xanh   
 
Tóc ai thơm phức mộng hương lành
Bạc trắng nhưng tình vẫn ngát hanh
buổi Châu về trăng rực sáng
Hoài  đêm Hiệp phố gió lùa  nhanh
Thời gian in bóng câu qua cửa
Tuổi trẻ mơ muôn sự đạt thành
Ngọc dấu ngàn năm mài vẫn sáng
Tim Hồng Thắm Mãi Thuở Đầu Xanh
Tú lang thang
Hoà  thử với Van Cali và Đồng Huynh một bài cho vui ...DL    

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2015 10:55:32 bởi duonglam >
Trần Mạnh Hùng 15.02.2015 06:35:53 (permalink)
0
duonglam


Đồng Lão


Trần Mạnh Hùng


1650/3000
TRẦN AI
Tự nhiên cảm thấy nhức đầu vai
Đi chụp "mrai" thịt rách dài
Một tiếng nhập mơ trong giải phãu
Ba giờ hồi tỉnh thoát bồng lai
Cơn đau cứ thế mà đeo đẳng
Nhức nhối thừa cơ bám riếc hoài
Thuốc uống trong ngày ba, bốn cữ
Muối đem bỏ biển khổ trần ai
Trần Mạnh Hùng



Mến chào thi hữu Duonglam chúc vui khỏe !
Mến họa đôi dòng trào phúng để anh Trần Mạnh Hùng đọc chơi vui giảm bớt đau .
 
Anh Hùng Nặng Vai
 
Vạn thưở anh hùng gánh nặng vai
So đo chi nổi vắn hay dài
Trời hành cảnh khổ dây khôn dứt
Thuốc trị niềm đau vẫn tái lai
Nghĩa trọng bệnh nhân thăm viếng mãi
Tình thâm bác sĩ gặp nhau hoài
Lo phiền bấm bụng liều cho mỗ
Xẻ thịt nhồi da hổng oán ai
 
Đồng Lão


 
Mến bạn yêu đời câu xướng họa
 
 
Trăm năm là mấy ...nợ trần ai
Cái thú “ cầm thi..” lẫn quẫn hoài
Sáng Hạ bơ phờ lên mạng ảo
Đêm Xuân mộng mị cõi bồng lai
Mắt hoa vẫn khoái làn môi mọng
Lưng mõi còn mê mái tóc dài
Mến bạn yêu đời câu xướng họa...
Bên trời bệnh hết nhẹ bờ vai.
 
Dương Lam
Tú lang thang
CHẲNG VÌ AI 
Nợ đời cuộc sống nặng đôi vai
Xen lẫn cười vui, tiếng thở dài
Trước mắt mịt mù đầy cạm bẫy
Sau lưng khắc khoải chuyện tương lai
Cuộc đời lơ lửng  theo chân bước
Nếp sống xôn xao cảm nghĩ hoài
Nhân thế dòng đời trong gió cuốn
Sống theo chiều gió chẳng vì ai
Trần Mạnh Hùng



duonglam 18.02.2015 12:55:57 (permalink)
0
 
CHÚC  MỪNG NĂM MỚI  ẤT MÙI 2015   
KÍNH CHÚC TOÀN THỂ QÚI BẠN VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI BÌNH AN TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
 
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 46 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 676 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9