TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 93 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
khanhchan 13.10.2011 18:33:16 (permalink)
0
RƯỢU
---*---
Rượu tình đôi lứa mãi yêu nhau
Rượu nghĩa lên duyên thắm sắc màu
Rượu trắng hân hoan vui thắng lợi
Rượu hồng tiễn biệt xót thương sầu
Rượu xuân dâng lễ ơn tiên tổ
Rượu tết cúng thần trả nghĩa sâu
Rượu mạnh giải sầu vui bất tận
Rượu say xóa sạch vết đòn đau.

28/9/2011.
Tuyen45.

Thơ


Thơ hồng năm ấy phải lòng nhau
Thơ ướp duyên ta đượm thắm màu
Thơ chứa nhớ nhung khi cách trở
Thơ đong xao xuyến lúc ưu sầu
Thơ trao tư tưởng càng thêm nặng
Thơ dệt ân tình mãi thấm sâu
Thơ gởi cho người tri kỉ ngộ
Thơ tràn dâng ý nghỉa thương đau
#16
    Trần Mạnh Hùng 14.10.2011 03:42:41 (permalink)
    0
    Sent
    Từ: Trần Mạnh Hùng

    Đến: diên vỹ,Lá Chờ Rơi, Huyền Băng,SuongAnh,Đuyên Hồng,vancali96,khanhchan,Nguyen Gia Linh,Dang Xuan Linh,C Phan,lien Hương,trần Thảo Uyên,Nguyen Thi An Giang, tuyen 45,TTH,hong tuyên,duonglam

    Ngày: 14.10.2011 2:36:35

    Tựa Đề: Đề Nghị mở Trang TOPIC THƠ ĐƯỜNGXƯỚNG/HOẠ VN THƯ QUÁN

    Thân gởi Diên Vỹ.

    Hôm nay nhờ Diên Vỹ giúp về việc mở một trang TOPIC "THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG /HOẠ VN THƯ QUÁN " do VN THƯ QUÁN đứng tên, giống như các TOPIC "Bạn Đọc Yêu cầu" "Hộp Thơ Góp Ý" ... để mọi thành viên yêu thơ Đường vào TOPIC "THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG /HOẠ VN THƯ QUÁN " Xướng/hoạ thoải mái, có như vậy mới tránh được sự dị ứng cuả một số thành viên yêu thơ Đường, và điều quan trọng hơn cả Việt Nam Thư Quán có trang thơ Đường riêng của mình bởi nhiều Thi Nhân cống hiến.
    Mong lắm thay
    Trần Mạnh Hùng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 04:09:39 bởi Trần Mạnh Hùng >
    #17
      Trần Mạnh Hùng 14.10.2011 04:05:56 (permalink)
      0
      Thân gời Khánh Chân

      Nếu như mọi thành viên yêu thơ Đường chấp nhận trang thơ này là TOPIC chung. Cốt lõi có nhiều vấn đề :

      Thứ 1:
      Đồng ý trang thơ này do Khánh Chân thiết lập và ngỏ ý làm trang thơ CHUNG cho mọi thành viên xướng hoa, tuy nhiên không phải vì vậy mà Khánh Chân có toàn quyền làm theo ý mình

      Thứ 2:
      Việc điều hành trang thơ này là do toàn quyền của Khánh Chân, nếu Khánh Chân buồn vì ai đó mà đóng trang thơ. Thì chúng tôi phải làm sao???

      Nói như vậy mong có sự thông cảm và ước mong chúng ta có một trang TOPIC THƠ ĐƯỜNG do BAN QUẢN TRỊ VN THƯ QUÁN THÀNH LẬP lúc đó mới giảm thiểu dị ứng của thành viên yêu thơ Đường
      Chúc vui
      TMH
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 06:53:08 bởi Trần Mạnh Hùng >
      #18
        diên vỹ 14.10.2011 04:57:19 (permalink)
        0
        Các bạn thân mến !

        dv đã đọc pm của bạn Trần Mạnh Hùng, và cũng đọc tất cả lời bàn của các bạn trong topic này.

        về việc tuyển chọn Mod cho trang thơ Đường, dv tin là các anh chị quản trị khác cũng sẽ rất vui và cho đây là việc rất thích hợp.

        vậy trong số các bạn, ai sẽ giúp VNTQ chúng ta trông coi trang thơ Đường ? 

        hiện dv phải đi làm, bên chị HB thì 3-4 giờ sáng , nên 
        mọi ý kiến tạm thời các bạn viết ở đây nhé.



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 05:08:27 bởi diên vỹ >
        #19
          khanhchan 14.10.2011 08:13:11 (permalink)
          0
          VẪN CHƯA YÊU

          Xế chiều nhưng tớ vẫn chưa yêu
          Bởi lẽ không yêu sướng đủ điều
          Lương tháng không cần trao “Két sắt”
          Thời gian bát ngát sáng sang chiều
          Bạn bè say khướt không ai trách
          Không sợ về nhà vợ xuất chiêu
          Đôi lúc mủi lòng trong ngõ vắng
          Mắt nhìn cặp, cặp nó đang yêu

          Thạch Hầu

          Xin họa vui cùng Thi sỹ Thạch Hầu - Thơ không ngụ ý gì - Đừng trách phạt nhà em nhé.

          NGỐC Ạ

          Ngốc ạ giờ này vẫn chửa yêu
          Làm sao biết sướng đẹp bao điều
          Không mong chẳng nhớ bình minh sớm
          Hết đợi thôi trông nắng buổi chiều
          Chả biết men tình khi mới ngấm
          Nào hay trà đượm lúc đang chiêu
          Khư khư giữ mãi bao tiền ấy
          Chẳng hiểu cho là được lúc yêu
          Kim Giang


          ĐỂ MÀ YÊU

          Trời sinh Nam Nữ để mà yêu
          Không dạy nhưng sao biết lắm điều
          Ỏn ẻn nên coi chừng túi bạc
          Ồn ào khi lỡ hẹn cơm chiều
          Tình xuân thơm phức cho người trẻ
          Tuổi hạc vẫn nồng nếu đổi chiêu
          Nhân loại mất còn do đấy cả
          Trời sinh Nam Nữ để mà yêu.
          Lá chờ rơi 12/09/11

          YÊU

          Dăm người nói sướng chửa từng yêu
          Chắc trái tim trinh có bọc điều
          Dạ biếng thắt co khi nắng sớm
          Hồn lười rung động lúc mưa chiều
          Không lo nữ sắc làm nghiêng nước
          Chẳng sợ nụ cười xuất độc chiêu
          Nam nữ đối đầu đâu cảm hứng
          Đâu đời ý nghĩa bởi vì yêu

          Thanh Huy




          Tưởng Đã Yêu

          Nghe tỷ huynh bàn cái sự Yêu
          Em đây cũng muốn ké đôi điều
          Kẹt vì hò hẹn dăm ba buổi
          Khổ nỗi đón đưa chỉ mấy chiều
          Em tính sinh thời luôn nhút nhát
          Chàng làm biếng cốt chẳng ra chiêu
          Trên vai vắt cũng vài mươi mối

          Vẫn cứ nhức đầu định nghĩa Yêu

          C Pham




          BẮT CHƯỚC


          Em còn " bé " lắm ... biết gì yêu
          Mà chị với anh ... cứ đặt điều
          Kể chuyện mơ màng khi nắng sớm
          Thở than nhung nhớ lúc mưa chiều
          Chỉ vì dại dột theo vài món
          Cũng bởi tò mò học mấy chiêu
          Ngó lại... sơ sơ dăm bảy mối
          Chửa hề có nổi một tình yêu

          Liên Hương

          A ! có đồng bọn " quậy " đây rồi. C ơi , hôm nay không đi " cày " hay sao mà lại thả trâu đi ăn lúa vô đây hóng chuyện " yêu " với các anh chị thế. LH im từ hôm qua giờ có C mới dám quậy nè.





          TẦN CUNG OÁN[1]


          Ngày xưa các bậc Đế vương yêu,
          Làm khổ mỹ nhân thiệt qúa nhiều.
          Cung nữ ba ngàn đêm thổn thức,
          Vua già môt lão phải nưng chiều,
          Ngày bỗ sâm nhung ... câu kỷ tử …[2]
          Đêm nằm nào thấy gã ra chiêu. [3]
          A phòng réo rắc Tần cung oán,
          Thở vắn than dài chẳng được yêu…

          Tú lang thang

          [1] Tần cung oán tức tác phẩm " Tần cung nữ oán Bái công văn" - tác giả Đặng Trần Thường- một áng văn chương kiệt tác trong văn học nước ta,đến nay vẫn ít người thưởng thức...Tác giả ghi lại nổi lòng của môt người cung nữ nhà Tần trong 3000 cung nữ ở cung A phòng,cầu mong ơn mưa móc của vua Hán,nhưng không được đoái hoài…


          [2] sâm nhung…câu kỷ tử…các vị thuớc Bắc bỗ dương…


          [3] các vua ngày trước hoang dâm vô độ , chuyện ấy phần đông chẳng làm nên cơm cháo gì , bỏ bê các nàng cung tần mỹ nữ ở cung A phòng muôn năm sầu… muộn…


          Con trẻ học yêu

          Mới tí tuổi đầu đã học yêu
          Thời nay con trẻ nhũng trăm điều
          Thầy cô sợ khó thôi đành kệ
          Cha mẹ đâm lo mãi cũng chiều
          Phim ảnh ti vi xen cách hiểu
          Bạn bè com net tiếp thêm chiêu
          Ngày xưa chả trách không sành điệu
          Hai mấy xuân thì ..mới biết yêu .

          ( truyện có thật ở Vn hoc sinh cấp 1 có bạn tình )

          Khánh chân .
          #20
            khanhchan 14.10.2011 08:23:55 (permalink)
            0

            Thân gời Khánh Chân

            Nếu như mọi thành viên yêu thơ Đường chấp nhận trang thơ này là TOPIC chung. Cốt lõi có nhiều vấn đề :

            Thứ 1:
            Đồng ý trang thơ này do Khánh Chân thiết lập và ngỏ ý làm trang thơ CHUNG cho mọi thành viên xướng hoa, tuy nhiên không phải vì vậy mà Khánh Chân có toàn quyền làm theo ý mình

            Thứ 2:
            Việc điều hành trang thơ này là do toàn quyền của Khánh Chân, nếu Khánh Chân buồn vì ai đó mà đóng trang thơ. Thì chúng tôi phải làm sao???

            Nói như vậy mong có sự thông cảm và ước mong chúng ta có một trang TOPIC THƠ ĐƯỜNG do BAN QUẢN TRỊ VN THƯ QUÁN THÀNH LẬP lúc đó mới giảm thiểu dị ứng của thành viên yêu thơ Đường
            Chúc vui
            TMH


            Cảm ơn Anh Hùng góp ý , Anh nói cũng phải thôi .
            Riêng tôi thì không có suy nghĩ gì cho cá nhân , muc đích chính là để trang thơ gọn gàng và thẩm mỹ hơn , nhất là đỡ mất công tìm kiếm bài xướng để họa .
            Gần 7 năm chơi trên diễn đàn Vnthuquan , vui nhiều mà buồn cũng lắm , nhớ những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo vào đây , Anh Hùng là 1 trong những người đầu tiên quan tâm , hướng dẫn ( tôi còn nhớ là bài thơ " tuôi năm mươi " vì năm đó mới năm mươi )
            Chắc Anh vẫn biết " Trang Thơ Đường luật Trữ tình ( không của riêng ai) "
            Lòng cảm mến và nhớ ơn với Anh và mọi thành viên trong diễn đàn , mãi vẫn trong tôi , với tôi tất cả là bạn , mà đã là bạn thì chỉ có thêm chứ không bớt.
            Vài hàng cho Anh , chúc Anh vui khoẻ.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 08:32:45 bởi khanhchan >
            #21
              khanhchan 14.10.2011 08:40:21 (permalink)
              0
              Nổi hứng


              Chiều qua nỗi hứng bỗng yêu thơ
              Máy tính ngổi dai suốt mấy giờ
              Cơm nước nấu rồi không muốn ngó
              Bạn bè ghé lại cũng làm ngơ
              Tám câu sắp xếp gieo bằng trắc
              Bẩy chữ xoay quanh nghĩa sáng mờ
              Lắm lúc đau đầu khi thoát ý
              Trò chơi thi phú chẳng như mơ .
              #22
                khanhchan 14.10.2011 08:48:05 (permalink)
                0
                Luật chơi

                Nỗi lòng ta biết tỏ cùng ai
                Đứng trước quan tòa mới biết sai
                Chả đứa mê danh nào có mắt
                Với thằng hám lợi đếch còn tai
                Bốn phương vơ vét nào cho vợ
                Tám hướng chung chi phải cúng thày
                Bịt miệng như câm đành thú tội
                Luật chơi cố giữ kẻo banh thây .
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 10:28:36 bởi khanhchan >
                #23
                  lá chờ rơi 14.10.2011 08:53:49 (permalink)
                  0

                  Thân gửi bạn Trần Mạnh Hùng và các bạn :
                  Diên vỹ, Huyền Băng, Sương Anh, Đuyên Hồng, Vancali96, Khánh Chân, Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh, C. Phạm, Liên Hương, Trần Thảo Uyên, Nguyễn Thị An Giang, Tuyên 45, TTH, Hông Tuyên, Duong Lam

                  Theo tôi, hiện bạn Khánh Chân đã mở trang thơ này cho mọi người dùng chung thì cứ dùng được rồi.
                  Đồng ý là nếu do VN THƯ QUÁN mở thì càng hay nhưng Ban Quản Trị Thư Quán khó tự ý biết mà đi vào loại chi tiết như vầy.
                  Vả lại mở ra thì do mỗi người, nhưng muốn đóng lại thì dường như phải nhờ Ban Quản Trị trang thơ. Và không lý do gì Khánh Chân lại muốn đóng cửa một trang thơ có khả năng thành công tốt.
                  Ngoài ra cũng rất tốt khi tin tưởng rằng chúng ta đều đã trưởng thành, biết hành động hợp lý, thừa sức tự điều khiển trang thơ mà mọi người đều yêu thích.
                  Trong trường hợp có kẻ xấu hoặc vô ý thức, xen vào phá khuấy, thì lúc đó chúng ta (ai cũng được) lên tiếng yêu cầu Ban Quản Trị áp dụng Nội Quy giải quyết vấn đề.
                  Đôi dòng góp ý để giản dị hóa mọi việc.
                  Thân ái cùng tất cả.
                  Lá chờ rơi 14/10/11
                  #24
                    lá chờ rơi 14.10.2011 09:24:12 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: khanhchan

                    Nổi hứng


                    Chiều qua nỗi hứng bỗng yêu thơ
                    Máy tính ngổi dai suốt mấy giờ
                    Cơm nước nấu rồi không muốn ngó
                    Bạn bè ghé lại cũng làm ngơ
                    Tám câu sắp xếp gieo bằng trắc
                    Bẩy chữ xoay quanh nghĩa sáng mờ
                    Lắm lúc đau đầu khi thoát ý
                    Trò chơi thi phú chẳng như mơ .
                    Khánh Chân



                    SUỐT ĐÊM MƠ

                    Không là “thất bộ” viết thành thơ*
                    Cũng chỉ cần đâu bảy tám giờ
                    Nhắm lại thơ làm nghe chẳng tệ
                    Mời xem mẹ đỉ vẫn làm ngơ
                    Tiếc thay công khó râu phờ phạc
                    Uổng bấy lời khen chỉ mập mờ
                    Dẫu biết thơ mình như vợ bạn**
                    Bên này bên nọ suốt đêm mơ.
                    Lá chờ rơi 14/10/11

                    * Tào Thực nổi tiếng là đi 7 bước làm xong một bài thơ!
                    ** tâm lý thông thường : "Thơ mình, Vợ người" = Thơ mình lúc nào cũng thấy là hay nhất, Vợ người lúc nào cũng thấy đẹp hơn bà xả chằn của mình !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 09:47:30 bởi lá chờ rơi >
                    #25
                      khanhchan 14.10.2011 09:44:39 (permalink)
                      0
                      quote:

                      XƯỚNG KÍNH MỜI

                      AO TA /VĂN TA (thành ngữ : Văn mình, Vợ người)

                      Ta về ta tắm lại ao ta. /Hay nhứt trong đời văn của ta
                      Thanh đạm cơm rau với muối cà. /Dòn như rau muống ngọt như cà
                      Trên bếp lửa hồng xâu cá nướng. /Mực tươi chữ tốt nhìn mê miết
                      Góc nhà đàn kiến hạt cơm tha. /Tiếng bổng câu trầm giọng thiết tha
                      Mấy cô thôn nữ mau mau bước. /Làng xóm râm ran lời chúc tụng
                      Đàn trẻ chăn trâu rỡn rỡn la. /Bạn bè hoan hỉ tiếng cười la
                      Chiều xuống chim bay về xóm núi. /Canh tàn chưa dứt màn vui nhộn
                      Thôn làng êm ả khói sương pha. /Thấp thoáng sương dầm dọi nắng pha.

                      Thôn làng êm ả khói sương pha. /Thấp thoáng sương dầm dọi nắng pha
                      Tia nắng cuối hôm chợt sáng lòa. /Từ xa rực rỡ ánh dương lòa
                      Đèn thắp từng nhà lan rộng khắp. /Cò trắng một đàn bay vội vả
                      Tiếng chày giã gạo nhịp hai ba /Mây ngàn trăm lớp vụt bôn ba
                      Cơm canh ngon ngọt vừa vừa chín. /Quanh quẩn đàn trâu nhơi cỏ rạ
                      Mèo chó thòm thèm đứng đứng xa. /Mơ hồ tiếng sáo vọng gần xa
                      Đủ mặt gia đình trong bữa tối. /Chập chờn trong gió diều bay lượn
                      Êm đềm như một bản tình ca /Nhạn đón xuân về ríu rít ca.

                      Êm đềm như một bản tình ca /Nhạn đón xuân về ríu rít ca
                      Khúc khích tiếng cười vang vọng ra /Tiếng cười đâu đó chợt vang ra
                      Con học i tờ, cha đọc báo /Đây bà kể chuyện cô tiên đẹp
                      Mẹ đan áo ấm, cháu tô hoa. /Kia mẹ nhờ con tưới nước hoa
                      Ngòai sân gío thoảng lay tàu lá. /Một lũ quạ đen xây lại tổ
                      Bên dậu chó gìa sủa thoảng qua. /Dăm vầng mây trắng nhẹ trôi qua
                      Ngọn trúc trăng treo vằng vặc sáng. /Thấp thoáng trong đêm làn chớp sáng
                      Trống canh đã điểm với sương sa. /Mơ hồ ghi lại vệt sao sa.

                      Trống canh đã điểm với sương sa /Mơ hồ ghi lại vệt sao sa
                      Làng xóm yên vui sống thuận hòa /Những ước mong mưa thuận gió hòa
                      Gà vịt về chuồng kêu ỏm tỏi /Lúa thóc được mùa vui bán đổi
                      Đàn heo chờ cám há mồm la /Mẹ cha tan chợ trẻ mừng la
                      Bác nông hít vội vài hơi thuốc /Bánh quà lớn nhỏ luôn mua đủ
                      Trâu ngựa thảnh thơi thở hắt ra /Tiền bạc vô nhiều phải có ra
                      Thẳng cánh cò bay vờn sóng lúa /Làng xóm mọi người ai cũng thế
                      Câu hò tát nước mát lòng ta /Tha hồ mua sắm giống như ta.

                      Câu hò tát nước mát lòng ta /Tha hồ mua sắm giống như ta
                      Thương quá thân yêu dáng mẹ gìa /Lớp tặng trẻ con lớp tặng già
                      Săn sóc vườn rau, yêu mảnh đất /Lớn nhỏ chung vui đời đại chúng
                      Chăm lo con cháu cảnh tề gia /Trẻ già sum họp chốn tư gia
                      Gia đình hạnh phúc trong nề nếp /Vườn sau mướp đắng chưa đơm nụ
                      Giòng họ xinh tươi rạng nét hoa /Giậu trước bìm xanh đã trổ hoa
                      Gái sắc, trai tài trong lễ giáo /Làng xóm quanh năm vui tựa Tết
                      Ánh ngời như ngọc, trắng như ngà /Không phiền không giận chẳng ngầy ngà.
                      An Giang/Lá chờ rơi 12/10/11

                      Thân Hoạ
                      ( Bài cũ dán lại)

                      GIÁP LÁ CÀ

                      Rạng ngời danh tướng một mình ta.
                      Một ngựa, một gươm giáp lá cà.
                      Quân địch ngả nghiêng ôm dáo chạy.
                      Quân ta cuồng nộ chẳng buông tha.
                      Trên lưng ngựa chiến nhông nhông đuổi.
                      Dưới đất giáp binh hét hét la.
                      Trống trận thúc quân như núi lở.
                      Thế như róc mía, thế xông pha.

                      Thế như róc mía, thế xông pha.
                      Gươm kiếm vung lên ánh chói loà
                      Cưỡi ngựa truy phong như vũ bão
                      Ruỗi sao càn quét tựa phong ba
                      Quân ta thừa thắng xông xông tới
                      Quân địch bạt hồn cách cách xa
                      Ta địch giao tranh mờ mịt đất.
                      Được thua, thua được hả hê ca
                      (Trần Mạnh Hùng )

                      Được thua thua được hả hê ca.
                      Trận chiến đầu hôm đã diển ra
                      Trong lúc quân ta say chiến thắng
                      Thừa cơ quân địch úp đồn ta
                      Trong cơn lửa bỏng ngon lành tướng
                      Vào chốn dầu sôi như ngắm hoa
                      Ta địch đối đầu trong hỗn loạn
                      Trời long đất lở, gió mưa sa
                      ( Nguyễn Thị An Giang )

                      Trời long đất lở, gió mưa sa
                      Trận đánh cù cưa bất thắng hoà
                      Địch bở hơi tai - Vờ tháo chạy
                      Ta sùi bọt mép - Đánh dò la
                      Mưu sâu địch dụ ta vào bẫy
                      Sung sức ta công địch đẩy ra
                      Ta thế thượng phong trên cật ngựa
                      Chiến tranh vây hãm trọn đơi ta
                      ( Trần Mạnh Hùng )

                      Chiến tranh vay hãm trọn đời ta.
                      Dũng tướng hiên ngang hưởng tuổi gìa.
                      Cứu khốn phò nguy trong hiển hách
                      Vào sanh ra tử rạng danh gia.
                      Tóc xanh mấy chốc thành sương muối.
                      Danh tiếng muôn đời trổ nắng hoa.
                      Ta địch, địch ta luôn đối trận.
                      Đấu mưu so sức với quân ngà
                      ( nguyễn Thị An Giang )


                      An Giang à
                      lấy bài cũ dán vào .
                      Xin lỗi bài xướng dài quá không có nhiều thì giờ hoạ,
                      Xin hẹn một thời gian rất gần đáp lễ với An Giang



                      Hương quê

                      Thôi thế ta về lại với ta
                      Cà chua rau muống chấm tương cà
                      Mùi hương phố thị còn thoang thoảng
                      Cái vị quê đồng quá thiết tha
                      Nhìn trẻ chăn trâu cười rộn rã
                      Tìm cô thôn nữ hỏi lân la
                      Chiều lên mái bếp mờ trong khói
                      Hoa nắng ươm lòng sắc nhớ pha

                      _____________________________
                      #26
                        lá chờ rơi 14.10.2011 09:45:23 (permalink)
                        0
                        Trích đoạn: khanhchan

                        Luật chơi

                        Nỗi lòng ta biết tỏ cùng ai
                        Đứng trước quan tòa mới biết sai
                        Chả đứa mê danh nào có mắt
                        Với thằng hám lợi đếch còn tai
                        Bốn phương vơ vét nào cho vợ
                        Tám hướng chung chi phải cúng thày
                        Mồm miệng như câm đành thú tội
                        Luật chơi cố giữ kẻo banh thây .
                        Khánh Chân



                        NGỦ THỐI THÂY !

                        Tắt nghẽn dòng thơ biết hỏi ai
                        Trắc Bằng dễ thấy đúng hay sai
                        Lời thơ ấm ớ buồn đôi mắt
                        Con chữ ngang tàng khó lọt tai
                        Bức tóc gải đầu thơ chẳng đến
                        Lần trang gặm bút mắt cầu thày
                        Thày chê : rõ thật đồ vô dụng !
                        Chỉ biết ăn rồi ngủ thối thây !
                        Lá chờ rơi 14/10/11
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 07:50:56 bởi lá chờ rơi >
                        #27
                          khanhchan 14.10.2011 10:29:50 (permalink)
                          0



                          Ra khơi

                          Cảm hứng thơ văn của mọi người
                          Hình như đến lúc đã ra khơi
                          Căng buồm hút gió say lồng lộng
                          Lướt sóng cho thuyền tình lả lơi
                          Bát ngát biển trời cao lộng ý
                          Bồng bềnh thi phú thắm xanh đời
                          Tay chèo tay bút tâm can sáng
                          Gởi mối chân tình đến khắp nơi .
                          #28
                            Trần Thảo Uyên 14.10.2011 18:33:01 (permalink)
                            0


                            Mê hút cần sa sẽ bị ghiền
                            Mê đời truỵ lạc sống cuồng điên
                            Mê vần lục bát tìm hưng phấn
                            Mê án đường thi giải muộn phiền
                            Mê dáng trâm anh hình nhớ mãi
                            Mê người thế phiệt ý trao liền
                            Mê tiền gội xoá tình nhân ái
                            Mê cảnh giàu sang bỏ bạn hiền

                            Vancali 10.10.11







                            ---*---

                            Mê say cờ bạc chắc là ghiền
                            Mê tửu mỹ nhân chỉ kẻ điên
                            Mê họa vần thơ thêm trí tuệ
                            Mê ngâm thi tứ giải buồn phiền

                            Mê con học giỏi mai thành đạt
                            Mê cháu nhỏ ngoan cụ thưởng liền
                            Mê thọ song thân vui hạnh phúc
                            Mê nhà yên ấm có dâu hiền.

                            11/10/2011.
                            Tuyen45.


                            KHÔNG !

                            Không là ma túy cũng gây ghiền
                            Không hẹn không hò sẽ phát điên
                            Không gặp gỡ kia đời tẻ nhạt
                            Không hình dáng ấy dạ ưu phiền
                            Không yêu mà mộng xuyên đêm vắng
                            Không nhớ mà mơ suốt tháng liền
                            Không nợ vấn vương sao khó dứt
                            Không sao quên nét mặt em hiền!
                            Lá chờ rơi 11/10/11




                            TÌNH
                            Tình yêu là chất cảm gây ghiền,
                            Tình đợi mỏi mòn muốn phát điên.
                            Tình nhớ mênh mang trong hạnh phúc
                            Tình thương trăn trở lắm ưu phiền.
                            Tình đầu tinh khiết như lời hứa
                            Tình cảm đắm say ngỏ ý liền.
                            Tình tứ u mê trong luyến ái.
                            Tình duyên là nghiệp khởi lương hiền.
                            Trần Mạnh Hùng
                            12.10.2011 3:09:30


                            CHÍNH VỢ HIỀN



                            Chẳng phải cà phê cũng thấy ghiền,
                            Chẳng là rượu mạnh cũng say điên.
                            Chẳng là hoa cũng làm ngây ngất,
                            Chẳng phải tương tư cũng lụy phiền.
                            Chẳng phải tình yêu nguồn cảm hứng,
                            Chẳng là sắc đẹp để mê liền.
                            Chẳng là thục nữ xuân đôi tám,
                            Chẳng phải gì đâu…chính vợ hiền.

                            Tú lang thang


                            Chào quý TH, GL xin gởi bài Yêu cùng họa chung vui


                            Yêu

                            Yêu thơ thuần túy có chi ghiền
                            Yêu nhạc hào hùng chẳng phải điên
                            Yêu bạn chung tình luôn gắn bó
                            Yêu người vững dạ khó lo phiền
                            Yêu cờ giải trí thêm suy nghĩ
                            Yêu bạc quen hơi tránh né liền
                            Yêu miếng đỉnh chung quên bạn hữu
                            Yêu duyên văn nghệ nụ cười hiền


                            Nguyên Gia Linh 12-10-2011


                            THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA
                            Thơ Đường xướng họa đã cơn nghiền.
                            Niêm luật nghiêm minh muốn phát điên.
                            Xướng hạ hành văn nêu vận khó.
                            Hoạ tìm đối ý những lo phiền.
                            Mỗi lời, mỗi chữ hao tâm huyết
                            Từng nghiã, từng câu thoát ý liền.
                            Tình lụy trong vòng vây thiết toả.
                            Bao quanh Huynh, Tỷ chốn nhân hiền
                            Thảo Uyên
                            14.10.2011
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 19:39:09 bởi Trần Thảo Uyên >
                            #29
                              Trần Thảo Uyên 14.10.2011 19:30:12 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Trần Thảo Uyên


                              Ra khơi

                              Cảm hứng thơ văn của mọi người
                              Hình như đến lúc đã ra khơi
                              Căng buồm hút gió say lồng lộng
                              Lướt sóng cho thuyền tình lả lơi
                              Bát ngát biển trời cao lộng ý
                              Bồng bềnh thi phú thắm xanh đời
                              Tay chèo tay bút tâm can sáng
                              Gởi mối chân tình đến khắp nơi .
                              Khánh Chân

                              Luật chơi

                              Nỗi lòng ta biết tỏ cùng ai
                              Đứng trước quan tòa mới biết sai
                              Chả đứa mê danh nào có mắt
                              Còn thằng hám lợi đếch còn tai
                              Bốn phương vơ vét nào cho vợ
                              Tám hướng chung chi phải cúng thày
                              Có miệng như câm đành thú tội
                              Luật chơi cố giữ kẻo banh thây .
                              Khánh Chân



                              NGỦ THỐI THÂY !

                              Tắt nghẽn dòng thơ biết hỏi ai
                              Trắc Bằng dễ thấy đúng hay sai
                              Lời thơ ấm ớ buồn đôi mắt
                              Con chữ ngang tàng khó lọt tai
                              Bức tóc gải đầu thơ chẳng đến
                              Lần trang gặm bút mắt cầu thày
                              Thày chê : rõ thật đồ vô dụng !
                              Chỉ biết ăn rồi ngủ thối thây !
                              Lá chờ rơi 14/10/11



                              |||TÌNH||||THƠ|||
                              Ai người hiểu rõ ý tình thơ.
                              Tiếng nói con tim tha thiết mơ.
                              Từng chữ yêu đương đan nỗi nhớ.
                              Mỗi câu quyến luyến nối đường tơ.
                              Hồn thơ mang lại bao rung động.
                              Ý nhạc trao về những ngẩn ngơ.
                              Vắt cạn nỗi lòng khi cảm xúc.
                              Gởi vào tâm sự dệt vần thơ.
                              Trần Mạnh Hùng





                              CÕI MƠ MÀNG
                              Xướng hoạ chung vui với mọi người.
                              Trong tình thân hữu ngút ngàn khơi.
                              Ý thơ tựa sóng ngầm âm ỉ.
                              Tình bạn như trăng chiếu lả lơi.
                              Thích thú trong vần thơ khởi xướng.
                              Ngẩn ngơ chốn đối hoạ quên đời.
                              Như chìm trong mộng, như quên lãng.
                              Một cõi mơ màng toả khắp nơi
                              Trần Thảo Uyên
                              14-10-2011




                              THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA
                              Thơ Đường xướng họa đã cơn nghiền.
                              Niêm luật nghiêm minh muốn phát điên.
                              Xướng hạ hành văn nêu vận khó.
                              Hoạ tìm đối ý những lo phiền.
                              Mỗi lời, mỗi chữ hao tâm huyết
                              Từng nghiã, từng câu thoát ý liền.
                              Tình lụy trong vòng vây thiết toả.
                              Bao quanh Huynh, Tỷ chốn nhân hiền
                              Thảo Uyên
                              14.10.2011




                              Thân chào tỷ Huyền Băng

                              Lâu lắm mới hội kiến Huyền Băng trên trang thơ Đường.

                              Khi nào rảnh mời Huyền Băng nghé qua nhà ở đường Trường Chinh, Quận Tân Bình. Thảo Uyên với Huyền Băng đâu có xa lái xe khoảng 30 phút là đến. Huyền Băng còn nhớ Thảo Uyên không??? Lúc gặp nhau tại nhà HB cũng khoảng nửa năm rồi phải không
                              Thân
                              Thảo Uyên
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 04:22:07 bởi Trần Thảo Uyên >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 93 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9