VUI HƯỞNG
Cát bụi đúc thành phận kiếp ta
Trăm năm nhoáng mắt chớ đâu xa
Giúp đời dạ thẳng hành khuôn phép
Giữ đạo lòng ngay sống thuận hòa
Phước đức tâm thiền minh góp lại
Nghĩa nhân trí huệ tốt gom mà
Trẻ thời xăng xái già khoan nhã
Nghe nhạc làm thơ thưởng nguyệt hoa
HANSY
NHƯ CÁNH CHUỒN BAY
Mỗi cá nhân là một cái ta
Chớ nhìn chót mũi phải nhìn xa
Chung lưng đâu cật đừng chia rẻ
Nhịn chị nhường em để hợp hòa
Làng xóm thanh bình vui vậy nhé
Cửa nhà bận rộn chút thôi mà
Sống đời nhàn hạ vô tư lự
Như cánh chuồn bay giữa khóm hoa.
Lá chờ rơi 27/05/2013
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào
Cởi
Mấy cái lăng nhăng nó trói ta
Bởi mù lý trí chẳng trông xa
Oán ân còn đấy chờ câu giải
Vinh nhục nào hơn kết chữ hoà
Đen trắng khi tan rồi lại tỏ
Đầy vơi cũng có lúc qua mà
Chiều tàn xế bóng Tâm nên cởi
Quẳng hết .. cho đời nhẹ ..nở hoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2013 09:16:25 bởi khanhchan >