Trang Thơ sgecstasy
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 26 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 378 bài trong đề mục
sgecstasy 04.03.2011 03:09:07 (permalink)
0

Người về từ nỗi nhớ

Người về từ nỗi nhớ
Đánh thức cơn bão lòng
Tình xưa về dậy sóng
Gợi nhớ buồn xa xăm

Dĩ vãng cõi mù tăm
Người về lên tiếng gọi
Ta trăn trở chổ nằm
Có còn gì để nói

Người về từ núi cao
Hay về từ vực sâu
Mưa rơi trên đỉnh sầu
Khóc thương tình trôi dạt

Giữa tháng ngày lưu lạc
Ta thấy mình mất mát
Dòng đời vẫn trôi mau
Còn gì ở mai sau


sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2016 18:22:42 bởi sgecstasy >
sgecstasy 04.03.2011 03:54:42 (permalink)
0
.
BĂNG NGUYỆT 04.03.2011 04:25:28 (permalink)
0

Người về từ nỗi nhớ

Người về từ nỗi nhớ
Đánh thức cơn bão lòng
Tình xưa về dậy sóng
Gợi nhớ buồn xa xăm

Dĩ vãng cõi mù tăm
Người về lên tiếng gọi
Ta trăn trở chổ nằm
Có còn gì để nói

 
 
Cố vội..
 
Quàng tay đã chạm vóc hài
Mà sao thăm thẳm mộng dài cách ly
Người về từ cõi sầu bi
Ngăn buồn dậy sóng...những khi trái trời.
 
Phủi sạch..bơ vơ trải lối
"Có còn gì để nói"..nữa đâu anh,
Đêm rộn ràng , cũng tàn canh.
Bão bùng một lúc , lạnh thành thâm xuyên...
sgecstasy 07.03.2011 07:35:50 (permalink)
0
Khoảng Lặng 

Em hỏi anh khoảng lặng là gì 
Là buồn xưa chợt đến rồi đi 
Khi nghe nặng trong từng hơi thở 
Vì biết rằng ta chẳng còn chi 

Khoảng lặng là gì em biết không
Là ngậm ngùi trống vắng trong lòng 
Biển bao la vỗ mênh mông sóng 
Đôi mắt nhìn chỉ thấy hư không 

Khoảng lặng muôn trùng nỗi xót xa 
Kỷ niệm của một thời đã qua 
Là nốt nhạc trầm trong đêm vắng 
Nhớ tình xưa nay đã phôi pha 

Khoảng lặng im lìm khung trời xanh 
Dĩ vãng xưa dứt bỏ không đành 
Viên sỏi nhỏ lăn miền ký ức 
Trong cõi thơ buồn của riêng anh 
 
sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2017 06:51:08 bởi sgecstasy >
BĂNG NGUYỆT 18.03.2011 03:44:50 (permalink)
0

Khoảng lặng im lìm khung trời xanh
Dĩ vãng xưa dứt bỏ không đành
Viên sỏi nhỏ lăn miền ký ức
Trong cõi thơ buồn của riêng anh


Lại là ... em với anh!


Ngang qua nhau đó đâu vội vã
Mà nỗi niềm xưa chẳng lắng nhanh
Dẫu gì cũng đã thành ký ức
Ghi dấu năm nào - em với anh!

Cánh chim rẽ lối bay hướng khác
Xuân bên thềm cũ vẫn còn khoanh,
Vùng trời năm đó giờ xao xác
Hay quá thương tàn .. bước giao tranh.

Em dấu được hết nhân gian đó
Nào dối được mình đâu hở anh,
Trăm mũi kim đâm khi chợt nhớ
Chợt nhớ mà sao khóc tàn canh!

Quay lưng về phía mặt trời đỏ
Mà níu bình minh ... chuỗi lạnh tanh.
Còn trách còn buồn trang tình dở.
Khoảng vắng vô cùng ... em với anh!
sgecstasy 19.03.2011 08:17:37 (permalink)
0
 
Ngang Qua Đời Nhau
 
Ngang qua đời nhau trong khoảnh khắc
Mà sầu để lại đến ngàn sau
Dòng đời lưu lạc chia đôi ngã
Có gặp lại nhau cũng bạc đầu

 
Chim bay về đâu trời viễn xứ
Thềm xưa lá rụng ở trong sân
Đường xa vạn dặm em đâu thấy
Nỗi nhớ trong tôi thật rất gần

 
Em giấu nỗi buồn trong ánh mắt
Nhân gian ai biết nỗi niềm riêng
Đoạn trường chỉ có mình tôi hiểu
Giấu ở trong thơ những muộn phiền

 
Quay đi bỏ lại trời quá khứ
Hoàng hôn tịch lặng ở sau lưng
Chuyện xưa thôi cũng đành quên lãng
Tay buồn che dấu lệ rưng rưng


sgecstasy
 
 R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2011 19:41:17 bởi Viet duong nhan >
sgecstasy 20.03.2011 06:21:50 (permalink)
0
Chạy Trốn Trong Mơ
 
cuống cuồng chạy trốn trong giấc mơ
qua những ngọn đồi, cây trơ trụi lá
vấp ngã, rơi xuống vực sâu tối
bối rối tìm lối quay về
thức tĩnh cơn mê
thấy mình đang khóc
 
kỷ niệm chợt ùa về
từ cõi xa xôi cuối chân trời
người có nghe tiếng gọi
 
tháng ngày trôi đi không chờ đợi
gió hoang vu thổi trên cánh đồng đời
lạc lõng bơ vơ
tìm kiếm gì ở trong thơ
tự hỏi đâu là niềm tuyệt vọng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2011 06:17:48 bởi sgecstasy >
SuongAnh 20.03.2011 13:45:32 (permalink)
0

Trích đoạn: sgecstasy


Người về từ nỗi nhớ

Người về từ nỗi nhớ
Đánh thức cơn bão lòng
Tình xưa về dậy sóng
Gợi nhớ buồn xa xăm

Dĩ vãng cõi mù tăm
Người về lên tiếng gọi
Ta trăn trở chổ nằm
Có còn gì để nói

Người về từ núi cao
Hay về từ vực sâu
Mưa rơi trên đỉnh sầu
Khóc thương tình trôi giạt

Giữa tháng ngày lưu lạc
Ta thấy mình mất mát
Dòng đời vẫn trôi mau
Còn gì ở mai sau


sgecstasy






Người Đến Từ Hư Vô
 
Chiều nay trong nỗi nhớ
Băng khuậng nghĩ đến người
Tim dường như ngưng thở
Khi nghe tiếng lá rơi...

 
Lời thầm thì xa vắng
Vọng đến từ cõi mê
Chung quanh dều yên lặng
Ta nghe bước ai về

 
Có hay không - chẳng biết
Tâm tưởng đang mơ hồ
Hình như người đang đến
Từ trong cõi hư vô

 
Đang còn hay đã mất
Một cuộc tình hư hao
Là mơ hay là thật
Cũng làm tim dạt dào

 
Sương Anh

 
Merçi Sgecstasy có nhã hứng dừng bước chân thơ nơi trang PARIS TY & ĐM cuả SA nha. Mong rằng bạn sẽ tìm thấy niềm vui xướng hoạ nơi vườn thơ với SA và các thi hữu khác ha. Thân ái!
sgecstasy 23.03.2011 13:21:24 (permalink)
0
 



Em Là Dòng Sông Nhỏ

Em là dòng sông nhỏ
Mơ về chốn biển khơi
Bay về hướng mặt trời
Cánh chim nào bạt gió

Dòng sông nào chôn dấu
Những viên sỏi muộn phiền
Biển sóng vỗ triền miên
Anh là hạt cát nhỏ

Dòng đời chia trăm ngã
Sông em đi hướng nào
Bàn chân anh rướm máu
Dưới gai nhọn cuộc đời

Em là dòng sông nhỏ
Cuốn trôi theo dòng đời
Không thể khác bên trời
Một mình anh đứng ngó

Tiếng hát buồn trên sông
Ai là người tri kỷ

 
sgecstasy



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2014 08:56:46 bởi sgecstasy >
sgecstasy 23.03.2011 14:28:22 (permalink)
0



 
Thơ Và Nỗi Nhớ 
 
Hỏi người, tình là mộng hay mơ
Nhớ thương ai trông mong từng giờ
Rất dịu dàng êm đềm nỗi nhớ
Cõi riêng ai khắc khoải đợi chờ

 
Câu thơ buồn đọc thấy xôn xao
Lời yêu thương nghe ra ngọt ngào
Tình mộng ảo và đời hư ảo
Bàn chân ai nhẹ bước đi vào

 
Dĩ vãng buồn tựa như khói sương
Chuyện hợp tan là lẽ vô thường
Có hụt hẫng trong từng hơi thở
Mới biết tình còn chút vấn vương

 
Là nhân duyên hay chỉ tình cờ
Bận lòng chi lời ở trong thơ
Thật hay không vẫn là nỗi nhớ
Hãy cho mình một chút ước mơ

 
sgecstasy




R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2014 09:06:07 bởi sgecstasy >
sgecstasy 17.06.2011 07:25:37 (permalink)
0
Khúc Tháng Sáu

sgecstasy
 
 
Lâu lắm rồi không gặp em ngày đó
Nhớ một người, mòn mỏi thời gian trôi
Đợi chờ em cổng vườn tôi bỏ ngỏ
Câu thơ buồn lúc nào cũng vậy thôi

 
Lá sầu đâu, hỏi em vẫn còn nhớ
Hoa phượng hồng đỏ mặt nước Hồ Tây
Biết bao giờ tôi trở lại chốn đó
Để cùng em dạo bước tay trong tay

 
Nếu có thể gởi cho nhau nỗi nhớ
Tôi gởi cho em u uất nỗi niềm riêng
Ngày lê thê theo đêm trắng muộn phiền
Đếm thời gian trôi qua trong lặng lẽ

 
Tháng sáu ơi, nắng bên trời rực rỡ
Tím khung trời phượng tím nở trên cây
Em có biết tôi buồn như tháng sáu
Đi về đâu mùa hạ ở nơi đây
 


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 02:29:01 bởi Viet duong nhan >
sgecstasy 09.07.2011 12:35:06 (permalink)
0




Thời Gian Rồi Cũng Phai Màu Vết Son

Tìm trong quá khứ lãng quên
Ngày xưa dĩ vãng gọi tên đóa sầu
Người đi nhặt hạt mưa ngâu
Bên dòng nước chảy trên cầu sông mê

Biển xanh sóng vỗ nhớ nguồn
Người ngồi đối diện với buồn trăm năm
Nhạt nhòa trong cõi mù tăm
Vầng trăng cô lẻ xa xăm lối về

Lặng rơi, chiếc lá vàng rơi
Hàng cây nhớ nắng bên trời khói sương
Tìm nhau trong cõi vô thường
Chiêm bao ướt đẫm mùi hương tóc thề

Chim bay bỏ núi quên rừng
Em, cơn mưa nhỏ rưng rưng lệ sầu
Thôi đành làm hạt mưa ngâu
Thời gian rồi cũng phai màu vết son

sgecstasy








 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2013 08:31:47 bởi sgecstasy >
SuongAnh 09.07.2011 16:10:43 (permalink)
0



Tình Rồi Cũng Nhạt Theo Dòng Thời Gian


Xa đưa vọng tiếng nỉ non
Chim buồn nhớ bạn héo mòn tâm cang
Thương tình như chiếc lá vàng
Buồn thiu buồn thỉu bên đàng trơ vơ

Trăm năm là giấc mộng hờ
Biết rồi sao vẫn ngây thơ bước vào
Tình si rất đổi ngọt ngào
Buông mê hụt hẫng rơi vào hư vô

Hồn như tượng đá ngây ngô
Trơ trơ nâm tháng bên mồ tình yêu
Bâng khuâng nhìn áng mây chiều
Lặng lờ vào cõi tịch liêu hoang tình

Còn đâu nưã mắt môi xinh
Đâu rồi bóng dáng người mình hằng mong
Đời là sắc sắc không không
Tình rồi cũng nhạt theo dòng thời gian

Sương Anh
sgecstasy 17.07.2011 03:00:14 (permalink)
0









Kiếp Sau
 
Tuổi hai mươi em bỏ anh ra đi
Biển xanh kia mồ chôn tuổi xuân thì
Anh bây giờ đã già năm mươi tuổi
Còn loay hoay tìm kiếm một điều gì

  
Nếu có thể quay lại thưở ban đầu
Thì chúng mình có lẻ không mất nhau
Biển mang em đi không quay trở lại
Sóng vỗ ngàn năm một phiến đá sầu

 
Người ta bảo thời gian sẽ phai màu
Không một ai sống mãi với niềm đau
Mà sao em vẫn về trong giấc ngủ
Phải chăng chúng mình còn có kiếp sau

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2011 05:48:49 bởi sgecstasy >
sgecstasy 24.09.2011 05:58:07 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]




Bài thơ sinh nhật tuổi năm mươi
 
Nhớ năm xưa ở lứa tuổi ba mươi
Tôi viết cho mình bài thơ sinh nhật
Nửa đời nhìn lại buồn tôi cuối mặt
Vẫn tôi với tôi, chia nỗi ngậm ngùi

 
Theo dòng người, cùng bỏ nước ra đi
Mang theo trong lòng biết bao ước vọng
Ở lại với biển, em muôn trùng sóng
Sống ở nơi đây, tôi đã được gì

 
Ngày tháng trôi, trái sầu tôi chín đỏ
Mộng ước đi tìm vẫn chẳng thấy đâu
Hạt mưa rơi trên nỗi buồn ngày đó
Rơi mãi đến nay, tóc đã bạc đầu

 
Tôi chẳng biết nên cười hay nên khóc
Khi thấy bóng tôi đối diện hư không
Ước mơ xưa, bây giờ là ảo vọng
Như đám mây trắng giữa trời mênh mông

 
Tuổi năm mươi, viết bài thơ sinh nhật
Câu hỏi ngày xưa quay quắt trở về
Qua những thăng trầm, cảnh đời dâu bể
Tôi đã không còn một thuở đam mê
sgecstasy

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2013 08:28:17 bởi sgecstasy >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 26 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 378 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9