Trang Thơ sgecstasy
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 26 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 378 bài trong đề mục
sgecstasy 05.04.2014 06:56:52 (permalink)
0



Cuối Trời Miên Di

Trăm năm qua tựa mây trôi
Một vòng sinh tử luân hồi thế gian
Chỉ là hạt bụi thời gian
Buồn vui sum họp ly tan cuối đời

Giống em tôi cũng vẽ vời
Câu chân thiện mỹ cuối trời miên di
Sắc không ngôn ngữ nhiều khi
Thấy mình trăn trở sân si kiếp người 

Cùng em lên núi xuống đồi
Theo sông ra biển để rồi mất nhau
Tình buồn gió gọi lũng sâu
Bên trời mưa đổ vỡ câu hẹn thề

Tiếng lòng réo gọi cơn mê
Ngược dòng nước lũ tìm về lối xưa
Khóc cười nắng sớm chiều mưa
Nửa đời nhìn lại vẫn chưa hết buồn

Cuộc đời như một chuyến đi
Bên nhau rồi cũng biệt ly cuối đường
Tiễn người mắt lệ còn vương
Dấu yêu ngày cũ đoạn trường mai sau

Sương rơi bạc trắng mái đầu
Gầy vai cánh hạc gọi nhau cuối trời
Ước mơ hạnh phúc xa vời
Thương cho số phận của người đa đoan

sgecstasy
 
 
 



 
 
sgecstasy 20.04.2014 18:49:33 (permalink)
0



Màu Kỷ Niệm

Em chôn giấu cuộc tình trong đôi mắt
Anh nhìn vào có thấy bóng thời gian ?
Thấy yêu thương tan vỡ mộng đá vàng
Màu áo trắng sân trường ngày xưa đó

Có kỷ niệm nằm trên cành phượng đỏ
Tiếng ve sầu réo gọi mãi tháng năm
Câu thơ viết cho người xưa yêu dấu
Rưng rức buồn đọc lại thấy xa xăm

Cho em về quá khứ tuổi mười lăm
Trang nhật ký chữ phai màu mực tím
Bạn học cũ đứa còn người đã khuất 
Xa phương trời mất dấu kẻ biệt tăm

Hàng cây xanh góc phố vạt nắng rơi
Con đường đi rẽ lối cắt chia đời
Em mơ ước một lần quay trở lại
Tuổi mộng mơ thuở mới biết yêu người

Em gởi anh sợi tóc rụng chiều nay
Mây trời bay lặng lẽ cuối chân ngày
Trời mưa đổ hay là niềm thương nhớ
Giọt lệ buồn rơi xuống ở trên tay

sgecstasy



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2014 07:43:48 bởi sgecstasy >
sgecstasy 04.05.2014 07:04:03 (permalink)
0



Dòng đời

Dòng đời có nhiều khi chia ngả rẽ
Dâu bể thăng trầm biết trước được đâu
Sống trăm năm, ai cũng muốn mưu cầu
Được hạnh phúc, tiền tài và danh vọng

Tôi cũng thế giống như bao người khác
Ấp ủ trong lòng lắm những ước mơ
Nhưng chợt bỗng nỗi buồn kia đối diện
Thấy mây trời bay trắng giữa câu thơ

Rừng lá rụng, cây bốn mùa thay đổi
Hoa nở rồi tàn ... cát bụi tháng năm
Cơn gió thoảng bóng thời gian qua vội
Đời sắc không trăn trở một chỗ nằm

Con suối nhỏ bỏ nguồn về với biển
Trôi giữa đời tiếng sóng vỗ mênh mông
Lời than thở mong rằng em sẽ hiểu
Đi cùng tôi qua bão tố mưa giông

sgecstasy




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2014 05:09:50 bởi sgecstasy >
sgecstasy 07.07.2014 05:22:38 (permalink)
0



 
Lục bát lặng thầm

Chỉ là hạt bụi thời gian
Mà sao nỗi nhớ còn mang suốt đời
Chỉ là một giọt mưa rơi
Nhìn ra trong đó cả trời hư không
 
Tình buồn như lá thu phong *
Nửa vầng trăng muộn lệ đong mắt sầu
Lặng thầm gió gọi lũng sâu
Biển xanh sóng vỗ bạc đầu nỗi đau

Gương nào đập vỡ trong mê **
Mùi hương đã hết tóc thề còn đâu
Áo xưa em có phai màu
Tìm người năm cũ bên cầu sông ngân

Nào ai biết được mai sau
Chim bay mõi cánh gọi nhau cuối trời
Rong rêu đời phủ lên đời
Đôi câu lục bát thay lời trăm năm

sgecstasy

*
Thu phong từ
(Thơ: Lý Bạch Người dịch: Hải Đà)

Gió thu trổi khúc nhạc êm
Trăng thu vành vạnh trời đêm sáng ngời
Lá vàng ly, hợp, chơi vơi
Bàng hoàng chim lạnh thốt lời hãi kinh
Bao giờ ta gặp lại mình
Nơi đây đêm đó tâm tình thiết tha.

**
Khóc Bằng phi
(Thơ: Vua Tự Đức)

Ới Thị Bằng ơi đã mất rồi!
Ới tình, ới nghĩa, ới duyên ôi!
Mưa hè, nắng chái, oanh ăn nói,
Sớm ngõ, trưa sân, liễu đứng ngồi.
Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại, để dành hơi.
Mối tình muốn dứt càng thêm bận,
Mãi mãi theo hoài cứ chẳng thôi.
 



sgecstasy 13.07.2014 06:51:31 (permalink)
0
 
 


 
Tiễn người đi

Ta biết người đi buồn chẳng nói
Giấu ở trong tim bóng một người
Nhiều điều muốn nói, còn chưa nói
Lệ bỗng rưng rưng nuốt nghẹn lời

Tháng bảy bên trời, phượng nở hoa
Hàng cây lá rũ trước hiên nhà
Vạt nắng mùa hè như muốn hỏi
Người đi có nhớ tháng ngày qua

Cây trong vườn, trái còn chưa chín
Người đã đi chưa kịp hái ăn
Lũ chim ngơ ngác buồn lên tiếng
Người cũ đâu rồi chiếc bóng quen

Ta biết người đi không trở lại
Ngày vui qua vội tựa mây bay
Lời nguyện cầu trong đêm mỗi tối
Tiếng thở dài còn vương vấn đây

sgecstasy
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2014 13:56:51 bởi sgecstasy >
BĂNG NGUYỆT 22.07.2014 15:36:51 (permalink)
0
Cùng em lên núi xuống đồi 
Theo sông ra biển để rồi mất nhau 

By SGecstasy



BĂN KHOĂN CHÚT BUỒN



Giá đừng ngoái Lại nhìn nhau
Thì đâu đau xót vết khâu vá nào,
Tình đầy như biển đã sao,
Mất nhau cũng mất, chứ nào vì sao.

Ngoài căn nhà ấm thuở nào
Hoa trồng chắc đã leo cao lắm rồi,
Chỉ không còn bóng song đôi
Nghe hương yêu toả ánh ngời đêm trăng.

Em đi, còn nợ dấu hằn
Đa đoan nên cứ băn khoăn gợn buồn.

sgecstasy 29.07.2014 04:23:48 (permalink)
0



"Em đi, còn nợ dấu hằn
Đa đoan nên cứ băn khoăn gợn buồn." (Băng Nguyệt)
 
Đúng là đa đoan nên cứ băn khoăn gợn buồn, Băng Nguyệt nhỉ.
 
Ru Đời Mộng Ảo

Trắc bằng chuyển mưa sầu dâu bể *
Tận phía hư vô uất nghẹn lời
Trong thơ con chữ rụng rời
Tưởng chừng nhật vỡ nguyệt rơi xuống đời

Theo con nước mẹ về với biển
Cha lên rừng gió thổi đầu non
Ngậm ngùi hai chữ nước non
Bên trời giông bão héo hon miệng cười

Có những lúc thấy ta trần trụi
U mê hồn trôi dạt bến trầm tư
Quê người đi giữa phù hư
Ru đời mộng ảo mà như ru mình

Thương ai lặng lẽ lòng hoang phế
Câu thơ buồn chôn giấu niềm riêng
Ngày mai nhật nguyệt đổi phiên
Lập lòe đom đóm muộn phiền trêu đêm

sgecstasy

* "Trắc bằng chuyển mưa" - thơ: Thúy Lan





sgecstasy 02.08.2014 09:06:10 (permalink)
0



 
"Có nghe đời nghiêng" (Trịnh Công Sơn)
 
 
Nghiêng

Vì ta nghiêng nên tình sầu nghiêng ngã
Ta trượt ngả trời, đất cũng ngã nghiêng
Câu vô ngã, đi tìm, ta chợt hiểu
Nghiêng nỗi buồn, nghiêng cả niềm riêng
Câu thơ nghiêng, đi tìm chút bình yên
Sao con chữ lại nghiêng ngã muộn phiền
Nghiêng cuộc tình, ta ru người đã mất
Nghiêng đời mình, ta nghiêng ngã vì em

sgecstasy
 



sgecstasy 16.08.2014 05:14:09 (permalink)
0



Bên Bờ Hư Thật

Ta cuối xuống giữa đôi bờ hư thật
Nhìn lại mình hạt mưa vỡ trên tay
Cuối cuộc tình cái được, còn hay mất
Có nghĩa gì khi mộng ước xa bay

Kỷ niệm giấu ở nơi lồng ngực trái
Năm tháng buồn sợi tóc cũng bạc phai
Yêu thương giữ cho tròn lòng nhân ái
Đời phải chăng là tấn kịch bi hài

Thiên đường mộng vẽ vời trên trang giấy
Cành vô ưu hoa nở giữa lối đi
Ta khờ dại đặt niềm tin vào đấy
Nên bây giờ đau đớn tình cuồng si

Miền quên lãng giấc mơ nào miên viễn
Vỡ âm thừa theo cát bụi ngày qua
Nốt nhạc trầm giọng hát nào đưa tiễn
Ta trở về bản ngã của chính ta

sgecstasy



sgecstasy 25.08.2014 08:40:08 (permalink)
0



Mộng Vô Ưu

Duyên khởi trùng trùng những sát na
Sân si phiền não phát sinh ra
Một vòng tục lụy ai người thoát
Nghiệp chướng trầm luân cõi ta bà
Bồ đề tâm niệm lời kinh phật
Mộng ước vô ưu sẽ nở hoa
U mê bỏ lại bên bờ giác
Cực lạc chân như lượng hải hà

sgecstasy



sgecstasy 25.08.2014 08:42:33 (permalink)
0



 
Lời Kinh Đêm

Cầu mong hạnh phúc hết ưu phiền
Kinh kệ trong đêm gỏ cửa thiền
Giác ngộ bao người mong thoát tục
Thiên đường mơ ước cõi bình yên
Trùng trùng nghiệp khởi từ đâu tới
Duyên tận mai nầy cũng tự nhiên
Nhân quả luân hồi qua tiếng mõ
Nhiệm màu phật pháp giải oan khiên

sgecstasy
 



 
sgecstasy 01.09.2014 06:11:06 (permalink)
0



Góc Lãng Quên

Góc nào? Góc khuất lãng quên
Câu thơ phiền muộn gọi tên tháng ngày
Trăm năm thế sự đổi thay
Nỗi buồn rượt đuổi theo mây cuối trời
Mây bay đi mãi một đời
Tôi ngồi cõi tạm nghe lời kinh đêm
Em đi tìm lại chính em
Trong thầm lặng nhớ hay quên một người

sgecstasy



sgecstasy 27.09.2014 05:17:55 (permalink)
0



Một Nửa Đời Nhau

Chập chờn nửa tỉnh, nửa mê
Nửa mơ mộng, nửa ê chề cõi riêng
Câu thơ chôn giấu muộn phiền
Chia nhau một nửa đảo điên phận người
Giữa con chữ, hạt mưa rơi
Trong hư ảo thấy khói trời mênh mông
Mai sau đời có bão giông
Cũng còn đây nửa hư không cuộc tình

sgecstasy




sgecstasy 27.09.2014 05:21:52 (permalink)
0



Biển

Em là mặn đắng trên môi
Hay là mây trắng buồn trôi cuối trời
Chập chùng sóng vỗ xa khơi
Chiều ra biển đứng thấy đời hư không

sgecstasy




sgecstasy 27.09.2014 05:33:31 (permalink)
0



Động

Viên sỏi nhỏ ném xuống mặt nước
Phá ta tĩnh lặng bằng âm thanh
Vòng tròn nước lan rộng thật nhanh
Và, nỗi buồn cũng chạy theo nhanh

sgecstasy




Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 26 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 378 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9