Trang Thơ sgecstasy
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 26 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 378 bài trong đề mục
sgecstasy 29.11.2016 15:24:38 (permalink)
0
Trôi Theo Dòng Đời

Thênh thang trời đất rộng
Ngỏ hẹp lối đi về
Không cùng chung giấc mộng
Đời khắc khoải cơn mê

Không nói cùng ngôn ngữ
Buồn ẩn náu câu thơ
Mịt mùng vùng quá khứ
Tóc người trắng ước mơ

Không thể hai lần tắm
Trên cùng một dòng sông *
Sâu lột xác thành bướm
Bay giữa trời mênh mông

Thôi thì cũng phải đi
Con đường mình đã chọn
Dù vấp ngã nhiều khi
Tôi ơi, đừng yếu đuối

Qua mùa đông giá lạnh
Xanh biếc cỏ chân đồi
Trời sẽ quang mây tạnh
Dòng đời cứ thế trôi

sgecstasy

* Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông (Heraclitus)
sgecstasy 07.12.2016 08:34:11 (permalink)
0
Bài Thơ Tiễn Bạn

Trôi lăn vạn kiếp luân hồi khổ
Ta cùng người sống chỗ thế gian
Bạn đi lá đổ trên ngàn
Còn ta ở lại tiếc than với đời

Không còn nữa muộn phiền quá khứ
Bước chân mòn viễn xứ quê người
Bạn đi vạt nắng chiều rơi
Còn ta ở lại rụng rời nỗi đau

Nào ai biết mai sau chuyển kiếp
Bạn cùng ta đi tiếp đoạn đường
Bây giờ trăm nhớ ngàn thương
Tiễn bạn đi trước mắt vương lệ sầu

Sông Hằng hạt cát nằm trơ bãi
Xối gội luân hồi mãi thế gian
Câu kinh đọc thấy bàng hoàng
Trăm năm giấc mộng còn mang theo đời

sgecstasy
* Bài thơ viết tiễn một người bạn vừa mới ra đi về cõi vĩnh hằng.

Vui hạnh xuất gia khó
Tại gia sinh hoạt khó
Sống bạn không đồng khổ
Trôi lăn luân hồi khổ
Vậy chớ sống luân hồi
Chớ chạy theo đau khổ

Kinh Pháp cú,
Hòa Thượng Thích Minh Châu (dịch)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2017 17:53:41 bởi sgecstasy >
sgecstasy 16.12.2016 18:41:49 (permalink)
0
Tình Khúc Mong Manh

Nếu đã biết tình mong manh dễ vỡ
Thì tại sao em vẫn mãi yêu người
Em cất giấu nỗi buồn trong hơi thở
Tiếng thở dài anh có thấy được đâu

Con sóng đời xô đẩy người xa nhau
Cho sợi tóc bạc màu theo năm tháng
Tình yêu đó đem chôn vào dĩ vãng
Còn lại đây thương nhớ mối tình đầu

Như thiêu thân lao vào vùng ánh sáng
Bay cuống cuồng trước ngọn lửa tình yêu
Em đốt cháy đời mình trong cô độc
Khi biết rằng người không thuộc về em

Tình đã chết trên đỉnh ngoài hy vọng
Hay vẫn còn vương vấn với hoài mong
Dấu yêu cũ trong em giờ khô cạn
Bến sông đời ai biết nước đục trong

sgecstasy
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2016 10:06:37 bởi Nguyệt Hạ >
sgecstasy 11.01.2017 15:07:55 (permalink)
0
Yêu Anh Mà Em Phải Khóc

Em đi ngược chiều gió
Vấp ngả về phía không anh
Như chiếc lá lìa cành
Có thể nào tình yêu không thật

Có thể nào em quên được anh 
Như quên bài hát cũ lâu rồi không hát 
Có thể nào anh thôi lang bạt 
Trở về bên em 
Như dòng sông nhỏ chảy quanh đời 

Yêu anh mà em phải khóc 
Em không hiểu mình nữa 
Sợi giây vô hình ràng buộc chúng ta 
Em vùng vẫy nhưng không thể thoát 

Có thể nào em thôi yêu anh 
Như chưa hề yêu anh bao giờ hết 
Tình yêu như cái chết 
Như cơn bão đi qua 
Để lại vết thương lòng 

Yêu anh mà em phải khóc 
Huyền hoặc như bóng đêm 
Anh nồng nàn hơi thở 
Phủ xuống đời em

sgecstasy



sgecstasy 11.01.2017 15:14:07 (permalink)
0
Sắc Bất Dị Không

Sắc bất dị không
Trong lòng trống trải
Ta tiễn người đi
Về cõi mênh mông

Ngày xưa gặp nhau
Bắt tay chào hỏi
Bây giờ nằm đó
Chỉ thấy hư không

Sắc bất dị không
Đời cơn mộng ảo
Biết là phù vân
Sao vẫn bàng hoàng

Thôi người đi, đi
Ta nợ cơm áo
Ở lại nơi nầy
Gọi chốn trần gian

Sắc bất dị không
Xuôi tay nhắm mắt
Lệ vương mắt người
Không bất dị sắc

sgecstasy
sgecstasy 11.01.2017 15:20:12 (permalink)
0
Ta Vẫn Thế

Ta vẫn thế
Nhiều lúc buồn chất ngất
Giống như người
Đang đi giữa đêm đen

Con chim đêm
Muộn phiền cất tiếng hót
Dáng nghiêng nghiêng
Bóng đổ dưới ngọn đèn

Ta vẫn thế
Lạc loài vùng ngôn ngữ
Đêm tối ngồi
Đợi ánh sáng bình minh

Em đâu biết
Giấu trong từng con chữ
Lặng thầm câu thơ
Ta nói với mình

Ta vẫn thế
Thu mình trong vỏ ốc
Đêm lắng nghe
Tiếng sóng vỗ trong lòng

Tháng mười hai
Rét lạnh hạt mưa rơi
Con mèo hoang
Ẩn mình trong góc tối

sgecstasy
sgecstasy 11.01.2017 15:25:07 (permalink)
0
Ngã

Đi tìm chữ Ngã trong câu kệ
Mắt rưng rưng giọt lệ nhớ người
Tháng mười nặng hạt mưa rơi
Cánh chim bạt gió bên trời khóc than
Mây lang thang tìm nơi trú ẩn
Đời sắc không sao vẫn muộn phiền
Lặng thầm trong giấc cô miên
Ta mơ thấy mẹ lòng nghiêng ngã buồn

sgecstasy
sgecstasy 23.01.2017 06:44:31 (permalink)
0
Lời Tình Tháng Chạp

Tháng chạp thổn thức chiều tắt nắng
Hàng cây phong rụng lá bên đường
Người đi chiếc bóng nghiêng thầm lặng
Tiếng chim buồn ngơ ngác nhớ thương

Tháng chạp vấn vương lời chưa nói
Đã vội vàng xa tít mù khơi
Mờ nhân ảnh người như sương khói
Sầu trăm năm lạc bước chân đời

Tháng chạp gió mưa giăng mù lối
Rêu xanh tình bám mãi đời nhau
Chuông tịnh độ đổ dồn góc phố
Đôi mắt người còn nhớ mai sau

Tháng chạp cuối năm chờ xuân tới
Trời mùa đông lặng lẽ tuyết rơi
Phù hoa hạnh phúc thân tầm gởi
Mộng vùi chôn quá khứ một thời

sgecstasy
sgecstasy 23.01.2017 06:46:48 (permalink)
0
Trắng Bờ Mộng Du

Sông mê
neo bến con đò
Rưng rưng lau sậy
trắng bờ mộng du

Vầng trăng
bóng phủ sương mù
Thương ai giam hãm
ngục tù trái tim

Khát khao
hạnh phúc đi tìm
Mơ ngày nắng mới
tiếng chim gọi người

Bàn tay
che dấu lệ rơi
Bên trời gió thổi
nửa đời vọng không

sgecstasy
sgecstasy 23.01.2017 06:49:37 (permalink)
0
Tiếng Gọi

Em về từ cõi xa xăm
Gọi anh giấc ngủ lạnh căm mắt buồn
Xanh xao dáng nhỏ rêu phong
Rối bời sợi tóc trôi trong biển chiều
Dường như có tiếng chim kêu
Vọng về từ chốn tịch liêu cuối trời
Trong mơ nghe bỗng rụng rời
Thôi đừng gọi nữa nửa đời lệ rơi

sgecstasy
sgecstasy 23.01.2017 06:54:20 (permalink)
0
Rưng Rưng Lệ

Em về khóc giữa cơn mơ
Hỏi anh có nhớ ngây thơ tình đầu
Em về má phấn phai màu
Mắt buồn sâu thẳm lạnh màu biển xanh

Em về nức nở gọi tên
Hỏi anh còn nhớ hay quên em rồi
Vai gầy son nhạt bờ môi
Tóc dài rêu phủ giạt trôi cuối trời

Nhớ người tôi cũng lệ rơi
Chiều ra biển đứng gọi hời vực sâu
Bên trời luân lạc mưa ngâu
Thả theo dòng nước đôi câu thơ buồn

Biển khơi xanh thẳm một màu
Tóc xanh tôi cũng bạc đầu nỗi đau
Nhớ người vọng tiếng kinh cầu
Mắt rưng rưng lệ về đâu tháng ngày

Rong rêu bao phủ hình hài
Đêm nghe tiếng sóng ngỡ ai gọi mình
Lạc loài trong cõi tình mê
Trăm năm nỗi nhớ đi về riêng tôi

sgecstasy
sgecstasy 23.01.2017 06:58:31 (permalink)
0
Đêm Chờ sáng 

Lạnh một chổ nằm cõi trăm năm 
Đêm khuya thao thức ánh trăng rằm 
Hoang mang đối diện vùng tăm tối 
Ngược dòng quá khứ thấy xa xăm 

Buông tay trốn chạy bóng thời gian 
Tương lai mờ mịt cánh chim ngàn 
Riêng tư tịch mịch cùng năm tháng 
Uớc mộng chưa tròn dạ trót mang 

Tình cũng như người mãi lặng im 
Âm vang tiếng vọng sắt se tìm 
Nhắm mắt lắng nghe từng hơi thở 
Khoảng trống rơi đều ở trong tim 

Thao thức trong đêm mãi đợi chờ 
Muộn phiền ẩn giấu ở trong thơ 
Hỏi lòng mai sau ai còn nhớ 
Mưa nắng đi về giữa giấc mơ 

sgecstasy 
sgecstasy 23.01.2017 07:00:55 (permalink)
0
Cõi Tình Mê 

Tương tư nỗi nhớ gọi tên 
Hỏi người trong mộng đã quên lãng rồi
Tóc dài thả gió mây trôi 
Lung linh vạt nắng xa xôi cuối trời 

Vườn lòng nặng hạt mưa rơi 
Sầu vương lũng thấp nửa đời mộng du 
Vầng trăng bóng phủ sương mù 
Bên thềm lá rụng mùa thu võ vàng 

Thuyền tình lạc bến đò ngang 
Sông xa cách trở dâng tràn bão giông 
Đợi người xuân hạ thu đông 
Bốn mùa mưa nắng người không thấy về 

Ru người trong cõi tình mê 
Câu thơ ảo não vỗ về niềm đau 
Thương ai tóc bạc mái đầu 
Kết từng sợi nhớ gởi nhau điệu buồn 

sgecstasy 


sgecstasy 25.01.2017 19:20:09 (permalink)
0
Nỗi Nhớ Tháng Giêng

Tháng giêng về
đứng bên thềm gỏ cửa 
Gió đông về
rét lạnh gọi mùa sang 
Đường anh đi
hai hàng cây lá vàng 
Xơ xác rụng
trơ cành khô ủ rủ 

Nhớ làm sao
hàng me xanh ngày cũ 
Xưa tan trường
em đạp xe đi qua 
Vòng xe lăn
cuốn theo đời thác lũ 
Bao năm rồi
tình vẫn chưa phôi pha 

Tháng giêng về
đứng lặng trước hiên nhà 
Anh chải tóc
thấy đầu mình đã bạc 
Nửa đời người
trên bước đường lưu lạc 
Còn lại gì
ước vọng tuổi hai mươi 

Nhớ làm sao
ánh mắt với nụ cười 
Mùa hè chín
trên cành cây phượng đỏ 
Ve kêu vang
một thời anh thưở nhỏ 
Đã qua rồi
thời sách vở cầm tay 

Tháng giêng về
đứng bên những hàng cây
Ngọn gió đông
thổi qua đời trắc trở 
Lạnh lắm không
ở nơi em đang ở 
Phía chân trời
có những hạt mưa bay

sgecstasy



sgecstasy 12.02.2017 04:55:54 (permalink)
0
Tâm

Tam giới dặn mình giữ đục trong
Mà sao cứ mãi sân si lòng
Bơ vơ đứng ở bờ vô vọng
Giác ngộ mơ hồ lạc sắc không
Niết bàn có phải cõi hằng mong
Cứu khổ câu kinh se sắt lòng
Mơ ước tìm gì ở ngũ dục
Nửa đời thấy mộng chỉ là không

sgecstasy

"Tam giới tâm tận, tức thị niết bàn". (Kinh A Hàm)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2017 05:17:34 bởi sgecstasy >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 26 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 378 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9