Trang Thơ sgecstasy
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 26 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 378 bài trong đề mục
sgecstasy 18.09.2005 00:23:21 (permalink)
0
                           
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:47:06 bởi sgecstasy >
#31
    sgecstasy 18.09.2005 00:24:03 (permalink)
    0
                                     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:46:38 bởi sgecstasy >
    #32
      sgecstasy 18.09.2005 00:27:33 (permalink)
      0
                                
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:47:31 bởi sgecstasy >
      #33
        sgecstasy 18.09.2005 00:28:15 (permalink)
        0
        Không Đâu Em

        Không đâu em, dù có gì đi nữa
        Cũng không bao giờ anh lại quên em
        Anh nhớ em, hạt mưa rớt bên thềm
        Cũng gợi nhớ lại tình yêu ngày đó

        Anh nhớ em, trong mỗi từng hơi thở
        Mong em về trong giấc ngủ xanh xao
        Lục bình trôi dù bất cứ phương nào
        Bờ sông cũ, con đò anh vẫn đợi

        Không đâu em, dù trời mưa hay nắng
        Câu thơ buồn vang vọng mãi trong anh
        Bông phượng đỏ còn sót lại trên cành
        Vẫn rực cháy dù mùa hè đã chết

        Anh hiểu rằng thời thơ mộng đã hết
        Cuối con đường mỗi người một lối đi
        Đời cơm áo đầy lo toan hằn vết
        Nếu bên nhau ta sẽ được những gì?
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 17:07:00 bởi sgecstasy >
        #34
          sgecstasy 18.09.2005 00:29:32 (permalink)
          0
          Rưng Rưng Lệ

          Em về khóc giữa cơn mơ 
          Hỏi anh còn nhớ ngây thơ tình đầu 
          Em về má phấn phai màu
          Mắt buồn sâu thẳm lạnh màu biển xanh 

          Em về nức nở gọi tên 
          Hỏi anh còn nhớ hay quên em rồi 
          Vai gầy son nhạt bờ môi 
          Tóc dài rêu phủ giạt trôi cuối trời 

          Nhớ người tôi cũng lệ rơi 
          Chiều ra biển đứng gọi hời vực sâu 
          Bên trời luân lạc mưa ngâu
          Thả theo dòng nước đôi câu thơ buồn 

          Biển khơi xanh thẳm một màu 
          Tóc xanh tôi cũng bạc đầu nỗi đau 
          Nhớ người vọng tiếng kinh cầu 
          Mắt rưng rưng lệ về đâu tháng ngày

          sgecstasy
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2020 18:27:35 bởi sgecstasy >
          #35
            sgecstasy 18.09.2005 13:24:49 (permalink)
            0
            Hương Thầm

            Anh không quên đâu lối về phố nhỏ
            Hai bên đường bóng mát những hàng cây
            Khi anh đi em còn rất thơ ngây
            Ngày trở lại em không còn cô bé

            Trời tháng giêng nắng sài gòn nóng bỏng
            Môi kiêu sa tô đậm nét son hồng
            Chiều nghiêng bóng áo dài bay trong gió
            Ngẩn ngơ anh nghe thoảng chút hương thầm

            Anh khẻ nói hương tóc thơm ngây ngất
            Từng sợi mềm em trói chặt tim anh
            Hồng đôi má em bảo làm gì có
            Rồi dịu dàng hỏi lại thật không anh

            Nầy Bé ạ anh nói thật lòng đấy
            Anh giờ đây nhớ mãi thoáng hương thầm
            Xa nhau rồi không dám hẹn trăm năm
            Em mãi mãi trong anh là nổi nhớ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 00:20:43 bởi sgecstasy >
            #36
              sgecstasy 18.09.2005 13:26:34 (permalink)
              0
              Những Cơn Mưa Đầu Mùa

              Những cơn mưa đầu mùa
              Thường mù khơi trên tóc
              Những hạt mưa nghiêng nghiêng
              Bay ngoài song lớp học

              Những cơn mưa đầu mùa
              Lướt thướt bay trên đường
              Đôi ta buổi tan trường
              Bắt từng hạt trong tay

              Những cơn mưa đầu mùa
              Như nụ tình monh manh
              Những hạt mưa long lanh
              Tan tành như bọt bóng

              Những cơn mưa đầu mùa
              Chứng kiến ta yêu nhau
              Những cơn mưa đầu mùa
              Ngậm ngùi ta xa nhau

              Những cơn mưa bây giờ
              Em về ai đưa đón
              Mưa có làm ướt áo
              Em còn nhớ tôi không

              Những cơn mưa ngày xưa
              Nhạt nhòa cuối chân mây
              Những cơn mưa phương này
              Đi về một mình tôi
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 00:21:20 bởi sgecstasy >
              #37
                sgecstasy 18.09.2005 13:28:10 (permalink)
                0
                Dịu dàng như nỗi nhớ

                Dịu dàng như nỗi nhớ
                Vẫn hoài đến trong tôi
                Em mắt buồn muôn thưở
                Em nét sầu đôi môi

                Ngoài hiên mưa rơi rơi
                Hàng cây buồn đổ lá
                Thấp thoáng bên kia đường
                Bóng dáng ai vội vã

                Phải chăng đó là em
                Đến thăm tôi chiều mưa
                Bóng ai khuất cuối đường
                Trời vẩn hoài cơn mưa

                Mưa rơi thật vội vã
                Mưa rơi mãi không ngơi
                Dịu dàng như nỗi nhớ
                Tôi nghe lòng chơi vơi
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2011 01:56:44 bởi sgecstasy >
                #38
                  sgecstasy 18.09.2005 13:30:31 (permalink)
                  0
                  Mộng Sầu

                  Có cơn đau nào đang nhức buốt tim tôi
                  giữa tháng ngày biển động
                  Khiến tôi nghe hồn mình lạc mất giữa nổi nhớ cuồng điên
                  Có còn lời nào để nói
                  Khi niềm đau vẩn còn hiện diện
                  Còn biết nói gì
                  Người là bến đợi
                  Tôi như con thuyền vượt sóng mãi mãi mù khơi
                  Cô đơn chờ đợi
                  Bên đổ nát điêu tàn
                  Lâu đài xây trên cát
                  có bao giờ ngửng mặt đối diện với thời gian
                  Tôi chết trong đau khổ ngút ngàn
                  Người sống với tình yêu màu khói nhạt

                  Khi con chim bay
                  trên đống gạch vụn của lâu đài mộng tưởng
                  Tôi gọi sầu trong tiếng sóng vổ mênh mông
                  Gom kỷ niệm đong đầy hai bàn tay mỏi
                  Vung vải muôn chiều cho gió biển mang đi

                  Mộng sầu buộc cánh chim bay
                  Nhìn tương lai chảy loang màu vết xưa
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2011 01:54:28 bởi sgecstasy >
                  #39
                    sgecstasy 18.09.2005 13:33:53 (permalink)
                    0
                    Buổi Tan Trường

                    Trưa tan học em về trong nắng mới
                    Hai bên đường bóng mát những hàng cây
                    Chim ríu rít hoà khúc nhạc hoan say
                    Ru đất trời sau mùa mưa tăm tối

                    Trưa tan học nắng vàng vương ngập lối
                    Anh theo em về suốt quảng đường xa
                    Thoáng mĩm cười em làm vẻ lạ xa
                    Như không biết theo sau anh nhẹ bước

                    Trưa tan học bao lần anh đếm bước
                    Mắt đắm nhìn tà áo trắng em bay
                    Lòng trách thầm sao em mãi không hay
                    Tình anh lớn dâng đầy trong huyết quản

                    Trưa tan học em về nơi phố vắng
                    Anh xin làm tia nắng ấm môi em
                    Và gió ơi thổi nhẹ tóc em mềm
                    Cho tình anh bay vào trong ánh mắt
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:48:43 bởi sgecstasy >
                    #40
                      sgecstasy 18.09.2005 13:35:00 (permalink)
                      0
                      Em xa xôi như tinh cầu cô độc
                      Ta u buồn trong kiếp sống vệ tinh
                      Đường qủy đạo quang vòng năm, tháng
                      Chở theo tình trăm nổi nhớ vô minh
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:48:59 bởi sgecstasy >
                      #41
                        sgecstasy 18.09.2005 13:36:12 (permalink)
                        0
                        Ba năm Tình Buồn

                        Ba năm cuối mặt dối lòng
                        Tình như lá cỏ ướt đầm sương đêm
                        Ba năm mắt ước môi mềm
                        Giờ nghe vô vọng bên thềm đá xưa
                        Ba năm vở giấc đêm thừa
                        Mộng tàn vổ cánh cho vừa áo quan
                        Ba năm nến thắp hai hàng
                        Mưa qua phố nhỏ ngở ngàng dáng sương
                        Ba năm cách mặt đôi đường
                        Muôn sao kết tụ trong vườn khổ đau
                        Ba năm tưởng đã phai màu
                        Tình xưa rực cháy dâng sầu đêm nay
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:49:18 bởi sgecstasy >
                        #42
                          sgecstasy 18.09.2005 13:36:46 (permalink)
                          0
                          Áo em xưa vấn vương tà nguyệt bạch
                          Mà sao nay lại rộng đến vô cùng
                          Ta thắp nến lắng nghe hồn cô quạnh
                          Mắt không mờ sao chỉ thấy hư không

                          Tình đã chết trên đỉnh ngoài hy vọng
                          Thì còn chi trong năm tháng muộn phiền
                          Đã sụp đổ một khung trời mộng tưởng
                          Ta trở về say ngủ giấc cô miên
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:49:36 bởi sgecstasy >
                          #43
                            sgecstasy 18.09.2005 13:37:31 (permalink)
                            0
                            Tâm Hồn Tôi.


                            Tâm hồn tôi một dòng sông chảy xiết
                            Vượt bến bờ tìm về chốn vô biên
                            Biển bao la nhịp sóng vổ triền miên
                            Như vẩy gọi tôi về miền đất hứa

                            Đã bao năm tôi vẩn hoài tự hỏi
                            Tiếng gọi nào vang vọng tận đáy tim
                            Tôi lắng nghe nhung chỉ thấy im lìm
                            Một hố thẳm không chiều sâu vời vợi

                            Ngự trong tôi thiên thần và ác quỉ
                            Quỷ rống cười cất tiếng hát nghêu ngao
                            Tôi lạc loài giữa ngàn cơn bão dử
                            Cất tiếng gọi đò sóng nước lao xao

                            Trong đau đớn tôi cuối đầu trốn chạy
                            Nhưng về đâu tôi chẳng biết về đâu
                            Trong tim tôi vẩn một khối u sầu
                            Đeo đẳng mãi trên đường đời dặm bước
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:49:52 bởi sgecstasy >
                            #44
                              sgecstasy 18.09.2005 13:39:49 (permalink)
                              0
                              Đã Qua chưa


                              Đã qua chưa điệu buồn cơn ác mộng
                              Chiều đi hoang trên biển vắng mù khơi
                              Tình yêu xa bảo tố một phương trời
                              Thuyền vật vả buông mình trên sóng nước

                              Mặt cát kia vẩn còn in dấu vết
                              Mưa giăng buồn rét mướt cánh hải âu
                              Chim khóc than trên gối sóng bạc đầu
                              Vùi kỷ niệm trong màn đêm buông xuống

                              Mắt long lanh tựa ngàn sao lấp lánh
                              Gío kêu gào xé nát cánh bườm mơ
                              Ta đớn đau trong nổi nhớ dại khờ
                              Hồn tan vở trôi về nơi xa vắng

                              Đã qua chưa tình yêu và cái chết
                              Ghềnh đá sầu câm nín mãi ngàn năm
                              Ngày đã qua mất hút cỏi mù tăm
                              Ngày mới lại rã rời trong tiếng sóng
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:50:09 bởi sgecstasy >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 26 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 378 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9