Trang Thơ sgecstasy
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 26 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 378 bài trong đề mục
sgecstasy 18.09.2005 13:41:17 (permalink)
0
Em đi qua đời tôi


Em đi qua đời tôi buồn để lại
Cuối cuộc tình trái sầu tôi trổ bông
Đêm trăng lạnh tôi thu mình góc tối
Nghe mưa về im lặng một dòng sông

Em ra di mang theo ngàn nỗi nhớ
Sợi tóc nào bay cuối tận chân trời
Trong cơn say tôi đường về lạc lối
Hiên nhà người đứng đếm hạt mưa rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2011 02:01:31 bởi sgecstasy >
#46
    sgecstasy 18.09.2005 14:33:05 (permalink)
    0
    Buổi Khai Trường

    Một chút mưa về xanh cỏ cây
    Buổi chiều xuống chậm nắng trong mây
    Anh qua phố ấy nghe thương nhớ
    Buâng khuâng gió thổi bụi đường bay

    Một chút nắng hồng trên áo em
    Mùa thu thở nhẹ bước bên thềm
    Hàng cây buồn thả rơi xác lá
    Theo gió thẩn thờ vương tóc em

    Một chút mây trời ươm mắt nhung
    Trao về em nổi nhớ vô cùng
    Đời anh năm tháng buồn viển xứ
    Tình như khói thuốc tỏa mông lung

    Một chút u sầu để nhớ thương
    Anh mang vào lớp buổi khai trường
    Nghe trong gió mới mùi hương ngát
    Giấy trắng từng trang vương vấn vương
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:50:44 bởi sgecstasy >
    #47
      sgecstasy 18.09.2005 14:34:21 (permalink)
      0
      Dạ Khúc

      Đêm hoang tấu khúc dã cầm
      Quay cuồng vũ điệu âm thầm giọt sương
      Nằm đây say giấc vô thường
      Xác thân cỏ úa phố phường bóng ma

      Nhạc sầu ly khúc bi ca
      Ngàn cây lau sậy la đà dưới trăng
      Nghiêng vai ngắm bóng cung hằng
      Bầy chim đêm vổ cánh mềm đam mê

      Gió mang nỗi nhớ trở về
      Đường khuya mây phủ biết về phương nao
      Kiến bò trên lá xôn xao
      Chùn chân gối mỏi muôn sao xa vời

      Đêm nay ta chết giữa trời
      Lệ buồn tuôn chảy qua mười ngón tay
      Lau cười sậy hát đêm nay
      Kiến nhai cỏ úa chim bay phủ đời
      Đã đưa TV
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:51:01 bởi sgecstasy >
      #48
        sgecstasy 18.09.2005 14:36:11 (permalink)
        0
                                      
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:52:08 bởi sgecstasy >
        #49
          sgecstasy 18.09.2005 14:37:31 (permalink)
          0
          Chủ Nhật Buồn

          Chủ nhật buồn như màu mắt em
          Anh ngất ngây trong cơn say mềm
          Hình như ngoài phố cơn mưa nhỏ
          Theo gió mưa về nâng bước em

          Giọt buồn thánh thót rủ nhau rơi
          Dịu dàng như khúc nhạc chơi vơi
          Bầy chim sẻ rủ đôi cánh ướt
          Bỏ lại sau lưng một khoảng trời

          Chủ nhật buồn như dòng sông trôi
          Buổi chiều mưa lạnh ướt đôi môi
          Thèm hơi thuốc lá môi em ấm
          Nhưng em giờ đã cách xa rồi

          Em đã di về phương trời xa
          Cho lòng anh bảo nỗi phong ba
          Em đã đi về phương trời khác
          Cho tình buồn như thoáng mây qua
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2011 02:24:16 bởi sgecstasy >
          #50
            sgecstasy 18.09.2005 14:38:48 (permalink)
            0
                                               
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:52:50 bởi sgecstasy >
            #51
              sgecstasy 18.09.2005 14:39:45 (permalink)
              0
                                     
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:53:15 bởi sgecstasy >
              #52
                sgecstasy 18.09.2005 14:40:33 (permalink)
                0
                                              
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:54:02 bởi sgecstasy >
                #53
                  sgecstasy 18.09.2005 18:03:56 (permalink)
                  0
                                          
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:54:33 bởi sgecstasy >
                  #54
                    sgecstasy 18.09.2005 18:50:09 (permalink)
                    0
                                                        
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:55:16 bởi sgecstasy >
                    #55
                      sgecstasy 20.09.2005 01:42:54 (permalink)
                      0
                                                    
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:55:46 bởi sgecstasy >
                      #56
                        sgecstasy 21.09.2005 00:51:31 (permalink)
                        0
                        Sông và Thuyền

                        Dòng sông nhỏ sóng dồn ra biển lớn
                        Con thuyền tình mơ đậu bến sông Tương
                        Đêm thu lạnh, bập bềnh trên sóng nuớc
                        Dưới trăng buồn ai hát khúc Tầm Dương
                        Gió thì thầm như tiếng lòng réo gọi
                        Phải em là Mỵ Nưong của ngày xưa
                        Sáo Trương Chi anh không còn thổi nữa
                        Chén lệ tình tan vỡ dưới cơn mưa
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2011 02:48:41 bởi sgecstasy >
                        #57
                          sgecstasy 22.09.2005 00:49:02 (permalink)
                          0
                          Cơn Mưa Buổi Chiều

                          thung lũng
                          buổi chiều
                          cơn bão đi qua
                          thức dậy nghe mưa rơi trước hiên nhà
                          nỗi nhớ bổng từ đâu kéo về tới
                          tôi nhớ một người
                          ở nơi rất xa

                          Sài Gòn.
                          em ơi, thôi đừng khóc nữa
                          hảy gượng cười
                          đứng dậy bước ra ngoài

                          phố phường tấp nập
                          ngưởi đi xuôi ngược
                          chẳng lẽ em
                          buồn như thế nầy hoài

                          em vẫn còn đó
                          bạn bè một thuở
                          những thân tình
                          trong từng buổi đi hoang
                          bên ly cà phê mọi người vui vẻ
                          cười lên đi em
                          giấu lệ hai hàng

                          thung lũng hoa vàng
                          buồn anh màu tím
                          mây chiều bàng bạc
                          tím không gian
                          nửa đời người
                          anh vất vã gian nan
                          muộn màng rồi
                          một tỉnh yêu
                          khép kín
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2011 08:34:12 bởi sgecstasy >
                          #58
                            sgecstasy 26.09.2005 07:33:04 (permalink)
                            0
                            Bài thơ Sinh Nhật Tháng Chín

                            như một gã nhà giàu có quá nhiều hạnh phúc
                            tôi vung vãi nụ cười của mình
                            vào những cái không đâu
                            không đúng lúc

                            vợ tôi nhìn tôi, im lặng ...

                            một ngày trôi qua mau
                            buổi tối về, tôi nhìn bóng mình trên vách
                            giữa nụ cười và bóng tối
                            có một khoảng cách

                            thứ bảy, hai mươi bốn tháng chín
                            tôi nói với con trai
                            hôm nay sinh nhật của Ba
                            cả nhà hảy cùng nhau đi chơi một ngày vui vẻ
                            tôi cười
                            nụ cười
                            làm hiện rỏ thêm những nét hằn nhăn nơi khoé mắt


                            vợ tôi nhìn tôi, im lặng ...

                            tôi dẩn vợ con đi chơi ở Marine World Theme Park
                            con tôi vui vẻ chạy chơi khắp đó đây
                            lúc thì nó đòi đi coi con cọp
                            lúc thì nó đòi cởi con voi
                            tôi chiều ý con
                            chơi hết

                            tháng chín, mùa thu
                            đã về trên những hàng cây
                            tôi nằm dài trên thảm cỏ
                            ngửa mặt nhìn trời ngắm những đám mây
                            màu trắng

                            con tôi nói, tóc ba dạo nầy có thêm nhiều sợi trắng

                            nửa đời người trôi qua
                            nửa đời người còn lại
                            khác nhau bởi sợi tóc trắng

                            vợ tôi nhìn tôi, im lặng ...

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2011 08:33:02 bởi sgecstasy >
                            #59
                              sgecstasy 28.09.2005 12:28:45 (permalink)
                              0
                                                                 
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 03:57:23 bởi sgecstasy >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 26 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 378 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9