Trang Thơ sgecstasy

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 13 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 378 bài trong đề mục
Tác giả Bài
sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 27.09.2014 05:40:17
0




Mây

Mây trời bay trắng chiêm bao
Biển xanh sóng vỗ xôn xao gọi người
Trong mơ nghe tiếng ai cười
Giật mình thức giấc thấy thời gian trôi

sgecstasy



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2014 06:01:02 bởi sgecstasy >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 27.09.2014 05:48:23
0



Bốn Mùa Đi Qua

Ở nơi đây, thu vàng cây lá đỏ
Đón xuân về hoa đào nở bơ vơ
Đường phượng bay tím khung trời mùa hạ
Tuyết rơi buồn đông phủ trắng giấc mơ

sgecstasy



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2014 06:03:28 bởi sgecstasy >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 18.05.2015 07:10:33
0



Lục bát tháng Năm
(Về Đâu Mùa Hạ)

Gọi mùa hạ
Tiếng ve kêu
Trên cành phượng vỹ
Chiều hiu hắt buồn

Ghế bàn cũ
Nắng sân trường
Nhặt hoa phượng đỏ
Bụi vương mắt người

Cánh hoa rụng
Sợi tóc rơi
Ép vào trang vở
Một thời nhớ thương

Mây bay trắng
Cuối con đường
Áo dài vạt trắng
Vô thường tháng Năm

sgecstasy





sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 18.05.2015 07:17:21
0
 



Ga Chiều Tháng Chạp
 
Chiều tháng chạp, mùa đông trời trở gió
Mưa phùn bay ướt đẫm khuôn mặt con
Ga Quảng Ngãi kẻ đi xa, người đến
Nhìn quanh, không còn mẹ đón con về
 
Ở bên trời, chạy đuổi theo cơn mê
Bàn chân mỏi mơ ngày về chốn cũ
Tháng năm trôi theo dòng đời nước lũ
Con vẫn thầm mong ước được trở về
 
sgecstasy





sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 18.05.2015 07:23:07
0



Em Hỏi Vì Sao
 
Em hỏi vì sao thơ cứ mãi buồn
Bàn tay gầy che giấu mắt lệ tuôn
Sao sợi tóc bay hoài trong trí nhớ
Có phải anh buồn thơ cũng buồn theo
 
Em hỏi anh sao nắng ngả lưng đèo
Đỉnh sương mù che phủ núi cheo leo
Sao sóng biển chập chùng trong ký ức
Có phải muộn phiền nửa đời mang theo
 
Em hỏi anh sao nỗi nhớ chơi vơi
Chim uyên ương gãy cánh ở bên trời
Sao lá rũ đợi chờ cơn mưa tới
Những câu hỏi anh không biết trả lời
Em hỏi anh tha phương nơi xứ người

Đời có vui nước mắt với nụ cười
Có lẽ tự thơ buồn như hơi thở
Nên khi buồn trời sẽ lại mưa rơi
 
sgecstasy





sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 09.08.2015 04:11:30
0

Giấc Mơ


Em chạy đuổi theo giấc mơ
Mang tên hạnh phúc
Bên bờ ảo vọng
Nước mắt lưng tròng
Điều không thể vượt qua được
Nhiều như mây bay cuối trời
 
Tôi nhìn cuộc đời
Thấy mình trong đó
Âm bản hai màu trắng đen
Muôn trùng gió lộng
Quê hương bỏ lại
Em rong rêu buồn trôi giạt biển Đông
 
Biết ai còn nhớ
Một thời đã qua
Thôi cũng đành làm hạt mưa sa
Trên câu thơ ngày đó

 
sgecstasy


sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 24.11.2015 04:30:05
0

Vết Loang

Đỏ vàng vùng ký ức
Vết loang trên bức tường
Khắc khoải miền tâm thức
Soi bóng mình trong gương

Lạc lõng lối đi về
Sóng vỗ bờ sông mê
Nửa cuộc đời trôi nổi
Sương khói mù sơn khê

Chỉ là hạt mưa nhỏ
Rơi xuống ở trong hồn
Nghe hụt hẫng hơi thở
Sợi tóc người môi hôn

Vết loang theo tháng ngày
Sắc màu cũng đổi thay
Ngang trời cơn gió thổi
Hững hờ mây trắng bay

sgecstasy

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 14.12.2015 05:57:21
0
Tiếng Động

Đêm thao thức nghe đời khua tiếng động
Tiếng mưa đêm rớt hạt ở ngoài sân
Tiếng hơi thở em bình yên giấc ngủ
Tiếng đồng hồ gõ nhịp đếm bao lần

Nằm trăn trở nhớ về thời dĩ vãng
Quá khứ buồn nhìn lịch sử sang trang
Chợt thấy mình già đi với năm tháng
Đời cách chia khi cuộc chiến tranh tàn

Mây viễn xứ có bay về quê cũ
Cho gởi theo trăm nỗi nhớ ngút ngàn
Hồn lưu lạc trôi theo dòng mưa lũ
Lắm lúc buồn dừng lại ngắm chiều sang

Trong sâu thẳm nghe buồn lên tiếng gọi
Tiếng cầu kinh mẹ niệm đã bao lần
Thương tiếng mõ lặng thầm ngày xưa đó
Bóng mẹ ngồi lặng lẽ ở trên sân

Theo gió thổi ngang trời mùa đông tới
Cơn mưa về rét lạnh mấy vần thơ
Khua tiếng động hát ru người ảo vọng
Tháng mười hai cây rụng lá xuống đời

sgecstasy

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 21.12.2015 06:06:21
0
Sắc Không

Mở rộng yêu thương cánh cửa lòng
Trăm năm thổn thức gởi mênh mông
Tình tha thiết quá thành da diết
Rơi xuống trong hồn lệ sắc không
Đối diện thiên thu thầm lặng núi
Trăng tàn bóng ngả cạn dòng sông
Cũng đành ước vọng như mây trắng
Gió thổi bên trời tiếng vạn thông

sgecstasy

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 21.12.2015 06:08:43
0
Nhớ Người

Người về với bụi
nằm trong đất
Thị phi đau khổ
cũng không còn
Mùa thu chiếc lá
vàng nhung nhớ
Rưng rưng ngọn cỏ
úa lòng con
Trăm năm tục lụy
như mây khói
Để lại cho đời
tiếng khóc than
Vĩnh hằng cực lạc
nơi người tới
Một cõi luân hồi
mộng thế gian

sgecstasy

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 21.12.2015 06:10:59
0
Mùa Đông Về Qua Phố

Không phải là trầm cảm
Sao ngôn ngữ nghẹn lời
Tháng mười hai ảm đạm
Mưa gió bay ngang trời

Tôi ngồi chiều góc phố
Khói thuốc vàng ngón tay
Ly cà phê nhỏ giọt
Khoảng lặng rơi xuống ngày

Âm thanh nghe rã rời
Tiếng ai hát chơi vơi
Không phải là nhung nhớ
Mà tưởng chừng lệ rơi

Thời gian như dừng lại
Bóng ai đi cuối đường
Mùa đông về qua phố
Thung lũng trời mù sương

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2017 11:40:36 bởi sgecstasy >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 21.12.2015 06:13:46
0
Mây Bay

Chiều ra phố,
núi mây bay
Lạnh,
cơn gió thổi
heo may kéo về
Câu kinh bát nhã,
tỉnh mê
Thương người kiến ngã
bên lề giấc mơ

sgecstasy

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 21.12.2015 06:16:24
0
Vườn Ký Ức

Tình trĩu nặng trong vườn ký ức
Trái mộng sầu tỉnh thức còn đây
Chiều rơi vạt nắng cuối ngày
Nhuộm màu cỏ úa hàng cây lá vàng

Làm sao lấp đầy hồn khoảng trống
Thổi ngang trời lồng lộng gió đông
Mắt nhìn chỉ thấy mênh mông
Lạc vùng tâm bão hư không gọi người

Viên sỏi nhỏ làm chân đau nhói
Ta lặng thầm tự hỏi vì đâu
Tình yêu nào có cơ cầu
Mà sao tóc bỗng bạc đầu nỗi đau

Theo dòng nước sông êm đềm chảy
Trôi giữa đời nhẹ hẫng mây bay
Trái tim sao nặng thế nầy
Đọc câu buông xả lòng lây lất buồn

sgecstasy
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2016 23:49:51 bởi Huyền Băng >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 21.12.2015 06:18:38
0

Gió Mùa Đông

Rét lạnh bên trời gió mùa đông
Mang theo tâm bão sắt se lòng
Rơi xuống bên đời hạt mưa vỡ
Tỉnh giấc mơ hồng thấy sắc không

Tiếng buồn rơi xuống giữa giấc mơ
Thời gian nhuộm trắng tóc đôi bờ
Từng câu ẩn ngữ lời than thở
Muộn phiền con chữ ở trong thơ

sgecstasy

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 21.12.2015 06:30:13
0
Thao Thức

Anh thao thức thương quê mình Quảng Ngãi
Nhớ con đường tuổi niên thiếu đi qua
Cây trứng cá trước sân nhà ngày đó
Chỗ leo trèo một thuở của chúng ta

Anh trăn trở nửa đời nơi xứ lạ
Xa quê hương sống tạm ở chốn nầy
Nhớ sông Trà, nước cạn nguồn trơ bãi
Thiên Ấn buồn núi giấu mặt trong mây

Anh khắc khoải cuốn theo dòng mưa lũ
Đời lênh đênh như những đám lục bình
Có đôi lúc nằm mơ về quê cũ
Chợt bàng hoàng thức giấc giữa lặng thinh

Anh xót xa tiếc thương thời dĩ vãng
Em dại khờ anh cũng rất ngu ngơ
Ôi kỷ niệm bây giờ là nỗi nhớ
Anh ngậm ngùi chôn giấu giữa vần thơ

sgecstasy

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 21.12.2015 06:32:17
0
Đưa Em Về Trong Giấc Mơ

Anh mơ thấy đưa em về Quảng Ngãi
Nơi sinh ra cất tiếng khóc chào đời
Đưa em về dù mưa vẫn còn rơi
Ta ở lại quê hương mình mãi mãi

Chúng mình sẽ đi thăm căn nhà cũ
Nhận ra không góc phố ở bên đường
Chổ hẹn hò ngày mới biết nhớ thương
Ôi, quá khứ của của một thời mới lớn

Mình sẽ đứng ở trên cầu Trà Khúc
Khi chiều về nhìn Thiên Ấn mây bay
Trần Quốc Tuấn, ngôi trường xưa còn đó
Dù bây giờ đã có nhiều đổi thay

Mình sẽ gặp những bạn bè một thuở
Đứa mất hay còn phiêu bạt đó đây
Trưa Phú Thọ ăn don với bánh tráng
Hàng dừa xanh che bóng nắng giữa ngày

Mộ của mẹ mây trời xanh ngọn cỏ
Trên bàn thờ chị mùi hương khói bay
Hoa trong chậu không còn ba chăm sóc
Bổng chợt buồn nhung nhớ một bàn tay

Anh mơ thấy đưa em về Quảng Ngãi
Dẫu quanh ta giông bão ập xuống đời
Đưa nhau về dù năm tháng mù khơi
Sợi tóc bạc khóc ru người nỗi nhớ

sgecstasy

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 23.12.2015 11:44:46
0



Tâm Khúc
(Viết tặng riêng cho một người)
 
Những con chữ ngu ngơ chẳng vần điệu
 Đứng cạnh nhau lạc lõng thành bài thơ
Chúng ta sống nửa đời bỗng chợt hiểu
Vì sao không cùng chung một giấc mơ
 
Sự hiện hữu phải chăng là cuộc sống
Mênh mông vô hình tướng hóa hư không
Tri thức đối diện mười phương gió lộng
Kiến ngã nhân gian chợt lạnh buốt lòng
 
Hạnh phúc đẹp giống như cái bánh vẽ
Dối gian cùng nhau tô điểm sắc hồng
Giọt nước mắt rơi xuống trong thầm lặng
Ta và người kết hợp của khoảng không
 
Nỗi buồn đếm mãi trái tim hóa đá
Đem tháng ngày góp lại thành năm
Đồng sàn thức giấc nhìn nhau thấy lạ
Dị mộng kia ai trăn trở chỗ nằm
 
sgecstasy

 

 
 
 
 
 

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 31.12.2015 05:21:34
0


Rơi Xuống Bên Đời

Về đi anh,
quê hương là chùm khế ngọt
Hãy bỏ lại bên trời
những ảo vọng mù khơi
Về đi anh,
theo tiếng lòng réo gọi
Câu thơ buồn,
đọc tưởng chừng lệ rơi

Về đi anh,
quê hương đang chờ đợi
Bàn chân ai
mệt mỏi bước trên đường
Về với dòng sông,
con đò nhỏ,
vùng phương đông nắng ấm
Bữa cơm dưa cà
chan chứa yêu thương

Về đi anh,
bóng mẹ già đứng trước ngõ 
Dõi mắt nhìn
mây trắng cuối trời xa
Nhớ đứa con
lưu lạc đời viễn xứ
Về đi anh,
quê hương mới chính là nhà

Thơ em viết
như nỗi buồn tha thiết
chôn giấu ở trong tim
Anh mong muốn được trở về
khi mây mù không còn phủ sơn khê
Chúng ta sống không còn sợ hãi

Trôi đi, trôi đi mãi
tháng ngày biền biệt
Nửa đời nhìn lại,
một khoảng lặng
rơi xuống im lìm

sgecstasy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2015 10:18:16 bởi sgecstasy >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 03.01.2016 05:30:41
0
Lời Tình Tháng Chạp

Tháng chạp thổn thức chiều tắt nắng
Hàng cây phong rụng lá bên đường
Người đi chiếc bóng nghiêng thầm lặng
Tiếng chim buồn ngơ ngác nhớ thương

Tháng chạp vấn vương lời chưa nói
Đã vội vàng xa tít mù khơi
Mờ nhân ảnh người như sương khói
Sầu trăm năm lạc bước chân đời

Tháng chạp gió mưa giăng mù lối
Rêu xanh tình bám mãi đời nhau
Chuông tịnh độ đổ dồn góc phố
Đôi mắt người còn nhớ mai sau

Tháng chạp cuối năm chờ xuân tới
Trời mùa đông lặng lẽ tuyết rơi
Phù hoa hạnh phúc thân tầm gởi
Mộng vùi chôn quá khứ một thời

sgecstasy
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2016 06:09:31 bởi Nguyệt Hạ >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 17.01.2016 04:31:16
0
Lá Khóc Trên Cây

Tôi nhìn sợi tóc bạc trắng
thấy quá khứ nhuộm màu rêu xanh.
Kỷ niệm ố vàng
loang lổ trên bức tường vôi cũ.

Ký ức hổn độn
Thế giới hổn mang
Sóng biển bạt ngàn
Muôn trùng gió lộng

Đọc câu kinh
Quan Thế Âm Bồ Tát
cứu khổ cứu nạn
mà sao nước mắt chảy hai hàng.

Biển cuồng nộ
đợi chờ người hấp hối
trên đôi môi khô còn in vết máu bầm.
Nỗi đau không thanh âm
người xa dần
trôi về phía lặng câm.

Tôi chạy nhảy
trên cánh đồng mùa hạ
tuổi thơ tóc nắng cháy bụi đường
sông Đào bắt cá lia thia.
Những con cá đầy màu sắc
phùng mang trợn mắt
cùng là đồng loại cắn nhau
chúng có thấy đau.

Tình theo gió
bay đi cùng năm tháng
Buồn như mây
tím thẫm cuối chân ngày
Tôi rét lạnh
co ro ngồi chờ sáng
Đêm mưa về
nghe lá khóc trên cây

sgecstasy


sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 13.03.2016 07:35:26
0
Thướng cùng bích lạc há hoàng tuyền
Lưỡng xứ mang mang giai bất kiên
Đến tận cùng của bầu trời xuống dưới âm phủ
Hai cõi mênh mông đều không thấy người đâu
(Trường hận ca, Bạch Cư Dị)

Tâm Bão

Hồng trần hương lửa ba sinh
Hoàng tuyền ai nhuộm chữ tình nghiệt oan
Yêu thương hỡi, mộng thế gian
Nợ duyên kiếp trước còn mang kiếp nầy

Bên bờ giác khói sương bay
Đò chiều nhấp chén men say tháng ngày
Luân hồi sinh tử trả vay
Vô thường chợt thấy đổi thay kiếp người

Người trầm cảm lắm muộn phiền
Mặt hoa ẩn giấu niềm riêng một mình
Nào ai biết giữa lặng thinh
Là vùng tâm bão mang hình trái tim

Nỗi buồn rơi xuống ngẩn ngơ
Tiêu tương cánh vạc bơ vơ cuối trời
Bên song cửa hạt mưa rơi
Yêu thương tình cũ trả người câu thơ

sgecstasy

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 13.03.2016 07:38:22
0
Ngũ Dục

Chìm trong
ngũ dục ta bà
Tài danh sắc vị
đâu là hữu duyên
Thụy miên
người có muộn phiền
Nghe câu bát nhã
lạc miền sắc không

sgecstasy

Tâm sở thụy miên.
Khi trong tâm mờ tối thì gọi là thụy.
Khi giấc ngủ mê man thì gọi là miên.
(Đồng Mông Chỉ Quán)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2023 04:49:57 bởi sgecstasy >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 18.03.2016 04:41:35
0
Hồi Sinh

Qua mùa đông lạnh giá
Cành khẳng khiu trổ lá
Cây thức dậy hồi sinh

Tháng ba xanh ngọn cỏ
Mùa xuân về đâu đó
Hoa đào nở trên sân

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2016 04:44:19 bởi sgecstasy >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 18.03.2016 04:47:59
0
Bóng Sương Mù

Trăm năm
một cõi vô thường
Ngàn con hạc trắng
mười phương bay về

Bờ sông
gió thổi bến mê
Câu thơ giông bão
đi về tháng năm

Chim bay
bóng phủ sương mù
Mờ nhân ảnh
bước vào thu
nửa đời

Mắt ai
giấu hạt lệ rơi
Đọc câu kinh kệ
ru đời sắc không

Hàng cây
bóng ngã
nghiêng chiều
Người nghiêng ngả
tiếng chim kêu
cuối trời

sgecstasy






sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 25.04.2016 07:00:54
0
Khóa Cửa Trái Tim
(Bài thơ viết hộ cho một người)

Anh đừng nhìn vào đôi mắt của em
Vì em giấu nỗi buồn mình ở đó
Cái anh thấy ... chính là những mảnh vỡ
Của tình yêu lầm lỡ trái tim em

Anh đã biết, ai cũng có góc tối
Một khoảng trời mang nặng bao xót xa
Nên đừng hỏi vì sao em nói dối
Câu trả lời ... em sẽ không nói ra

Anh đừng tìm về quá khứ riêng em
Để em giữ lại cho mình dấu ái
Con chim nhỏ đã một lần sợ hãi
Cành cây cong em đậu phải nhánh mềm

Anh đâu biết đằng sau mỗi nụ cười
Là niềm tin trong em giờ khánh tận
Dĩ vãng riêng tư của mỗi con người
Em mang theo mình nửa đời lận đận

sgecstasy

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 01.05.2016 04:51:22
0
Lục Bát Tháng Tư
(Chẻ Đôi Sợi Tóc)

Em về giữa tháng tư xanh
Quầng thâm mắt nhớ hỏi anh còn buồn
Câu thơ con chữ tơ vương
Chẻ đôi sợi tóc yêu thương vẫn còn

Bây giờ phấn nhạt màu son
Qua bao năm tháng anh còn yêu em
Em về lệ ướt môi mềm
Gầy vai tóc xõa trong đêm gọi người

Tháng tư mưa bão bên trời
Mang theo nỗi nhớ tơi bời trong anh
Xót xa thì cũng đoạn đành
Trái tim tan vỡ mong lành lại nguyên

sgecstasy

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 01.05.2016 04:54:52
0
Biển Chết

Nhìn vào đôi mắt cá chết
Tôi cảm thấy chán chường
Khi màn đêm phủ xuống
Pháo bông thắp sáng quê hương

30/4 về em có vui không
Có nghe tiếng sóng vỗ ở trong lòng
Tôi lắng nghe sự im lặng đến rợn người
Và tự hỏi đâu là niềm tuyệt vọng

Tôi gọi điện thoại về thăm mẹ
Mẹ nói lắp bắp không thành lời
Biển. Cá. Đã chết hết rồi, con ơi
Đêm. Người ta bắn pháo bông sáng rực trời

Những chai bia được khui ra
Những khuôn mặt người hớn hở
Những con cá không còn thoi thóp thở
Em có biết biển quê mình đang giãy chết

sgecstasy
 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2016 12:32:20 bởi Nguyệt Hạ >

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 31.05.2016 05:47:32
0
Vòng Xoay 

Vết thương, nắng sớm chiều mưa 
Đã qua ngần ấy vẫn chưa chịu lành 
Câu thơ em viết gởi anh 
Trái tim đóng cửa ngăn thành trì yêu 

Chim bay mỏi cánh cô liêu  
Niềm riêng chôn giấu những điều phiền ưu 
Hoàng hôn, chiều nối theo chiều 
Câu thơ khắc khoải hắt hiu mộng buồn 

Xót xa tình cũng đoạn trường  
Dã tràng xe cát xây tường biển đông 
Hoài mong năm tháng chất chồng 
Thương ai suối lệ ngóng trông người về 

Thôi thì cút bắt trò chơi 
Vòng xoay nhân thế ta người nhớ nhau 

sgecstasy

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 31.05.2016 05:52:22
0
Phai Màu Dấu Yêu 


Bỗng nhiên sao lại người dưng 
Lạnh lùng như thể chưa từng quen nhau 
Lỡ làng hai chữ trầu cau 
Trong tim nỗi nhớ mai sau vẫn còn 

Đành rằng người đã ra đi 
Yêu thương chẳng thể níu ghì bước chân 
Cho dù mây khói phù vân 
Thì mình cũng đã một lần yêu nhau 

Keo sơn gắn bó muộn phiền 
Thủy chung chẳng thể vẹn nguyên cùng người 
Môi khô héo hắt nụ cười 
Long lanh ngấn lệ bây giờ dửng dưng 

Câu thơ ướt đẫm mưa rơi 
Mang ra vá víu mảnh đời thương đau 
Chấp tay xin khẩn nguyện cầu 
Mong cho năm tháng phai màu dấu yêu 

sgecstasy 

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Re:Trang Thơ sgecstasy - 31.05.2016 05:58:14
0
Mênh Mông

Mênh mông quá vô hình khoảng trống
Đôi mắt người chỉ thấy hư không
Nhịp tim đập không nghe tiếng vọng
Đôi môi nào khép lại lặng câm

Mênh mông quá muôn trùng biển động
Người có nghe sóng vỗ trong lòng
Đêm sâu thẳm giấc ngủ không mộng
Tôi nằm nghe gió thổi trăm năm

Mênh mông quá bên trời dông bão
Cửa hư vô mở cánh tay chào
Hạt mưa rơi xuống vùng tâm thức
Trơ nhánh gầy cây lá xôn xao

Mênh mông quá bỗng dưng muốn khóc
Chợt rưng rưng nước mắt lưng tròng
Thơ khắc khoải từng câu trĩu nặng
Nỗi niềm riêng giấu kín trong lòng

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2016 11:14:40 bởi sgecstasy >

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 13 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 378 bài trong đề mục