Trang xướng cho thơ Đường,
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 58 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 862 bài trong đề mục
lá chờ rơi 26.01.2012 07:41:43 (permalink)
0
CÒN THIẾU NỢ
(tặng bạn vừa bị đột quỵ mà không chết)

Hôm qua đột quỵ tưởng xong đời
May được Nam Tào lật sổ coi
Thấy nợ Đào Hoa chưa trả dứt
Bởi còn hứa cuội với ba người
Nên cho tạm sống ba mươi nữa
Tính gộp mỗi bà được một mươi
Theo kiểu xoay vần ba bữa cách
Hai ba rồi một nhởn nhơ chơi.
Lá chờ rơi 25/01/2012
tonnuthihanh 26.01.2012 20:37:28 (permalink)
0

ĐỜI TRÔI

Và rồi số phận vẫn hoài trôi
Sống phải lắt lay khốn khổ đời
Buổi sáng giọt sầu rơi dạ chiếc
Ban chiều dòng nhớ chảy hồn côi
Cà phê say đắm không khi đuổi
Giấc ngủ mộng mơ chẳng lúc bồi
Rót mãi cô đơn mà uống cạn
Mong chờ hạnh phúc đến hòa đôi

tonnuthihanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 21:45:46 bởi tonnuthihanh >
tonnuthihanh 26.01.2012 20:52:32 (permalink)
0

NGỔN NGANG

Xuân đến cõi lòng lại quạnh hiu
Lúc mây vần vũ buổi ban chiều
Cô đơn ngã mộng vì nhiều lẽ
Chiếc bóng nghiêng mơ bởi lắm điều
Mong muốn tâm hồn đừng gợi nhớ
Ước mơ lòng dạ chẳng khơi yêu
Bình an thanh thản cùng thi phú
Thơ thảo đôi hàng tủi triệt tiêu

tonnuthihanh
tonnuthihanh 26.01.2012 20:58:11 (permalink)
0

XA XÓT


Sương giăng giọt rớt đẫm vai rồi
Màu của thơ tình tím chẳng vơi
Cay đắng đã về cao tựa núi
Chát chua đang đến rộng như trời
Hồn thu lắm lúc thơm hoa trái
Ý hạ nhiều khi dẻo nếp xôi
Nên lúc xuân về lòng bỗng chợt ...
Mộng mơ tô vẽ lại duyên đời

  tonnuthihanh 5/1/2012
lá chờ rơi 26.01.2012 20:59:59 (permalink)
0
xin xoá hộ, sơ ý, xin lỗi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 21:01:35 bởi lá chờ rơi >
tuyen45 27.01.2012 13:35:58 (permalink)
0
 



NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---

Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45
vancali96 28.01.2012 03:14:06 (permalink)
0
 
Hôm nay là mùng năm rùi em xin dán lên mời quí huynh tỷ xem vui mấy ngày mùng .

Cảnh nghèo

Bàng bạc khung trời phố vắng queo
Cô đơn bác đạp xích lô nghèo
Người ngồi mắt lóa chờ ai réo
Xe đậu mui trần đợi khách leo
Đón Tết khôn màng vì kiếp hẻo
Mừng Xuân chả thiết bởi thân bèo
Nhâm-Thìn hy vọng đời thay đổi
Cuốc sống an nhàn tiếng trẻ reo

Vancali 1.27.12






<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2012 03:50:49 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 28.01.2012 07:34:04 (permalink)
0
xin lỗi lại lẩm cẩm post bài hoạ vào đây. Nhờ xoá hộ. cám ơn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2012 07:37:48 bởi lá chờ rơi >
Cá Mặn 29.01.2012 01:13:19 (permalink)
0
Yêu...

Thử hỏi tình yêu cái quái gì
Xem chừng nghỉ lại chính là mi
Thôi thì biết vậy thương dai dẳng
Ấy thế hay là nhớ mãi đi

Khổ sở như ai ray rức để
U sầu giống kẻ thất tình thì
Tương tư thoã mãn lòng mong muốn
Một thuở hồn nhiên chẳng mấy khi

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 01:09:06 bởi Cá Mặn >
lá chờ rơi 29.01.2012 08:27:09 (permalink)
0
KÍNH MỜI

THƠ TÁM CÂU

Tám câu là đủ viết nhiều chi ?
Ý nghĩa khi hay chẳng luận dài
Bảy chữ đủ nêu tình bất diệt
Tám câu thừa tả ý không sai
Gởi nhau thơ xướng điều yêu thích
Họa lại thơ chia nỗi cảm hoài
Xướng họa bao lâu tình vẫn đậm
Bút mòn nét mực vẫn không phai.
Lá chờ rơi 29/01/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2012 11:40:43 bởi lá chờ rơi >
thanhsingle 29.01.2012 15:00:45 (permalink)
0
Vịnh thơ
 
Việt Nam Thư Quán có trang thơ
Mong mỏi việc xong đến gửi chờ
Một nơi thân ái nhiều điều học
Thi hữu vịnh tình cả ước mơ.
Tết qua năm mới chút lời hay
Theo nhịp sống trôi xóm chợ này
Biết đâu là dịp thay màu mới
Sang sẽ ngọt bùi với đắng cay.
vancali96 30.01.2012 04:40:00 (permalink)
0
Kính mời

Tình thi hữu

Mùng bảy cầu xin chúc mọi nhà
Xóm đường thi hữu bạn gần xa
Ngày Xuân rượu đế cùng khô cá
Khí Tết bia hơi với cánh gà
Rộn rã hiền huynh cười tợ pháo
Vui mừng quí tỷ đẹp như hoa
Mời nhau cạn chén tình tri kỷ
Vẫy bút đầu năm để gọi là...

Vancali 1.29.12


tuyen45 30.01.2012 07:40:52 (permalink)
0
 





TÂN RỒNG
---*---
Thìn về diễu võ vắt đuôi sang
mới được vài vòng níu đổ thang
Bao kẻ hám trèo nay hết lối
Máy người cố bám mắt hoa vàng
Tài non gắng luyện còn chưa muộn
Sức yếu xin đừng bảo tớ “khang”
Hy vọng tân Rồng tân chính sách
Không còn khiếu kiện kéo lan tràn.
 
28/1/2012
Tuyen45
lá chờ rơi 30.01.2012 07:55:42 (permalink)
0
xin lỗi, ông già lại lẩm cẩm post bài hoạ vào đây. xin xoá hộ. Rất cám ơn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2012 08:02:53 bởi lá chờ rơi >
cóc tía 30.01.2012 09:11:49 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

xin lỗi, ông già lại lẩm cẩm post bài hoạ vào đây. xin xoá hộ. Rất cám ơn.



Lá Chờ Rơi

Lẩm cẩm ông già lẩm cẩm ơi
Nhìn ra đúng phóc Lá chờ Rơi
Mấy cơn gió lớn không ta tởi
Một liếc mắt tình bổng tả tơi
nợ thế nhân sinh chờ thác gởi
khóai trần tục lụy đắm say chơi
kệ cuồng phong đến thì xin tới
Bởi đã danh là Lá đợi Rơi.

coctia
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2012 09:13:05 bởi cóc tía >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 58 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 862 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9