Trang xướng cho thơ Đường,
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 58 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 862 bài trong đề mục
Hansy 21.07.2013 09:06:10 (permalink)
0
1. BÀI Lầm Lổi  ***nguoitruongphu***

SAI LUẬT TÈM LEM KÌA
ĐÚNG LUẬT LÀ BÀI HỌC NHẬP MÔN CÒN CHƯA LÀM ĐƯỢC. TỆ QUÁ 
2. CẢ 2 BÀI VIẾT TOÀN SAI CHÍNH TẢ

.......................................................................................... 
Lầm Lổi
***nguoitruongphu***
 
Yêu lắm hởi người nghĩa nặng sâu
Tự dưng vứt bỏ chẵng qua cầu
Lối xưa Nguyễn Huệ anh chờ mỏi
Đường cũ Mỷ Hưng em đợi sầu
Còn nhớ những đêm trao kỷ niệm
Hẵn quên buổi tối nhận niềm đau
Mấy năm trở ngại tình chưa rũ..
Hãy cố mộng thêm thưở ban đầu
 
20.06.13
Ngũ Độ Thanh mời họa 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2013 09:11:45 bởi Hansy >
Hansy 21.07.2013 09:14:14 (permalink)
0
THƯƠNG CA
(Thuận nghịch độc)
Mơ mãi cõi trời đẫm ngọt duyên
Bến lòng neo nhé đợi trăng thuyền
Hờ mây xót gió chao tình phượng
Ngóng nhạn đau hường rã cánh quyên
Thơ thẩn đắng thầm tan mộng ảo
Xuyến xao hờn dỗi nát cung huyền
Chờ nao thẫm mắt vàng thu cạn
Tơ phím lặng chùng ái ngộ nghiêng
 
Nghiêng ngộ ái chùng lặng phím tơ
Cạn thu vàng mắt thẫm nao chờ
Huyền cung nát dỗi hờn xao xuyến
Ảo mộng tan thầm đắng thẩn thơ
Quyên cánh rã hường đau nhạn ngóng
Phượng tình chao gió xót mây hờ
Thuyền trăng đợi nhé neo lòng bến
Duyên ngọt đẫm trời cõi mãi mơ
HANSY

tuyen45 23.07.2013 09:03:25 (permalink)
0
CHỜ MUỘI ĐÓN HUYNH
---*---
Quê nhà vẫy gọi ngại gì xa
Năm tháng qua đi mẹ đã già
Phủ Lạng người chờ mong muội đến
Nham Biền đệ đợi đón huynh ra
Giao lưu bạn hữu xây cầu nối
Hội ngộ thi nhân bắc nhịp đà
Họp mặt anh em tình rộng mở
Màu da sắc tộc tổ tiên ta.
 
20/7/2013
Tuyen45
 
Hoàng An 24.07.2013 09:30:58 (permalink)
0
Mời Họa Thơ ĐL Ngũ Độ Thanh
 
Dặn Lòng !
***nguoitruongphu***

Đã bảo không mơ gái Việt kiều
Suốt năm vọng mãi khổ vì yêu
Nhắn tin bỡn cợt chồng vui vẻ 
Phôn cúp giỡn chơi vợ bảo khiều
Còn Nhớ hẹn dâng - hôn ảnh ão
Nếu thương trễ tặng - ẳm dung kiều
Dạ ngơ hỏi ngẫn nàng xa xứ
Lẫn tránh dạ đau mê mỷ miều
24.07.13
tuyen45 28.07.2013 08:10:18 (permalink)
0
 
LỀU  THƠ
---*---
Dựng quán lều thơ tại đất này
Giữa mùa hoa nở ngát hương bay
Thi nhân khắp chốn xây nền móng
Huynh đệ muôn phương dựng khán đài
Xướng họa vần thơ vui nghĩa bạn
Vịnh ngâm câu chữ đắm tình say
DIỄN ĐÀN tao nhã vui văn hóa
Tuổi thọ trường tồn bệnh KHÓ lay.
 
26/7/2013
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2013 08:11:40 bởi tuyen45 >
motthoi 02.08.2013 01:18:42 (permalink)
0
TÌNH THƠ 
(Xướng)
Ta chỉ đùa thôi...vuốt tóc Thơ 
Mà sao thương lắm- Tự bao giờ? 
Thu về lá rụng... hồn ngây dại 
Hè tới mưa rơi... dạ ngẫn ngơ 
Xướng họa - thư trang luôn ngóng đợi 
Giao lưu thi -hữu mãi mong chờ 
Người ơi đến nhé dù sương tuyết 
Chớ trách rằng ai... đã quá khờ. 

Aug. 1st. 2013 
Motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2013 02:03:45 bởi motthoi >
motthoi 03.08.2013 02:48:17 (permalink)
0
VỊNH TRAI VÒI VOI
 
Tạo hóa sinh chi ra cái vòi 
Phài chăng không có đời Trai "hoi"**? 
Ngày thì thu ngắn... nằm thiêm thiếp 
Đêm lại dãn ra... dậy ngoái ngoi 
Lắm lúc trông qua không thích ngó 
Đôi khi nhìn kỷ cũng ưng coi ! 
Cặp nang bảo vệ nguồn sinh tử 
Cho bạn làng Nghêu khỏi thiệt thòi. 

May. 28th. 2013 
motthoi 

**hoi-hóp=thoi thóp 
 
tuyen45 04.08.2013 11:24:30 (permalink)
0
CHIỀU TÀN
---*---
Tý tách giọt gianh tựa tiếng đàn
Ngâu về mưa muộn giữa chiều tàn
Sấm gầm chớp dật trên đầu núi
Thác déo gió reo dưới đại ngàn
Tối đến bờ Thương hình nguyệt ảo
Đêm về bến Đợi bóng mây đan
Đường đời lắm nẻo sang ngang thế
Giả dối tráo trơ cứ ngập tràn.
 
3/8/2013
Tuyen45
 
Hoàng An 05.08.2013 12:06:18 (permalink)
0
tuyen45


ĐAU LÒNG 
---*---
(ĐƯỜNG LUẬT NGŨ ĐỘ THANH)
 
Ta mình cách biệt bởi đò sông
Muốn ngỏ lời thương hãi ngược dòng
Những giấc thu tàn ai mỏi đợi
Bao mùa hạ vãn kẻ mòn mong 
Đường xưa núi thẳm sao càng nhạt
Lối cũ rừng sâu nguyệt chẳng hồng 
 

Tháng bảy ngâu về gây lũ lụt
Bờ bên ngóng mãi quặn đau lòng. 
 
20/6/2013
Tuyen45


 
Mùa Hè Đỏ Lửa
***nguoitruongphu***

Chợt ngẫm xưa thề giử núi sông 
Dẫu cho thịt nát chẳng thay dòng 
Những năm trắc trở người trông đợi 
Bao độ diễm tình kẻ ngóng mong  
Ly biệt giã từ rơi sắc dỏ
Lỡ xa cách trở nhặt hoa hồng   
Giữa trưa rực lửa hè tan xé
Nhân nghĩa đổi thay thắt quặn lòng
05.08.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2013 19:38:03 bởi Hoàng An >
Hansy 07.08.2013 23:12:45 (permalink)
0
MÃI MÃI THANH XUÂN
(Viết cho em nhân sinh nhật 15.7) 

Mãi mãi THANH XUÂN giữa cuộc đời
Môi hồng luôn hé nụ cười tươi
Lời thơ cháy bỏng liêu trai ấy
Giọng nói ấm nồng diệu vợi ơi
Lúng liếng mắt huyền ươm sắc mộng
Mơn man má thắm ngọt khung trời
Ngào thơm hương phấn ngàn phương lộng 
Hòa nhịp tim vàng bát ngát khơi

Hòa nhịp tim vàng bát ngát khơi
Niềm yêu vỗ cánh tỏa ran trời
Tung tăng gió hẹn ngời thơm quá
Lấp lánh trăng chờ ngọt mát ơi 
Yêu nhé tào khang đong ngát đượm
Thương hoài loan phụng rót nồng tươi
Tình em rực sáng mùa tao ngộ
Mãi mãi THANH XUÂN giữa cuộc đời


HANSY


Hansy 07.08.2013 23:20:44 (permalink)
0


ĐƯỜNG LUẬT 
NGŨ ĐỘ THANH

Yêu cầu của Thơ Đường luật Ngũ Độ Thanh: 

1- Chỉ dùng CHÍNH LUẬT. 
(Không dùng Luật Bất luận).  
2- Trong mỗi câu phải chứa ít nhất 5 dấu thanh.  
3. Câu có 4 thanh TRẮC phải dùng đủ các dấu thanh: Sắc - Nặng - Hỏi - Ngã 
Những thanh TRẮC (sắc, hỏi, ngã, nặng) không được lặp lại dấu. 
4-Thanh KHÔNG DẤU và thanh dấu HUYỀN được tính là 2 thanh riêng biệt. 
5-Những thanh BẰNG liền kề nhau không lặp lại dấu. 
6- Các thanh BẰNG ở tiếng 2, 4 không cùng không dấu hoặc cùng dấu huyền với tiếng 7 

___________________________________________________________________


TẠI SỐ SAO
(Ngũ vị hương)
 
Tình yêu vỡ nát đau nhiều độ
Ngán ngẫm làm sao hoài giận khổ
Chốn huyễn chen ào chẳng được vô
Đời đơ xáp mạnh thì thêm lỗ
Tham vàng vọng kể đến lòng hô
Khỉnh đạp sao bằng leo xế nổ
Thất vọng thêm liều phổi não khô
Thân tàn lại bảo cho là số
 
HANSY
motthoi 08.08.2013 03:25:29 (permalink)
0

 
TÂM TÌNH 

Tại sao tôi lại viết thơ Đường*? 
"Thực","Luận" chao ơi...cứng quá xương! 
Niêm,luật khắt  khe -nên khó đúng 
Ý,từ hạn chế -lỗi là thường 
Tám câu...thừa "trắc", thì chê dở 
Bảy chữ...thiếu "bằng",cứ nói ươn** 
Nhưng bởi tuổi già đâu dễ chọn 
Tìm vui..."sở đoản"...lấp canh trường... 

Washington D.C Aug. 7th. 2013 
Motthoi 
́́́*Đường luật 
**yếu kém
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2013 06:38:27 bởi motthoi >
Hoàng An 08.08.2013 19:15:53 (permalink)
0
Đắng Đo
 ***nguoitruongphu***

Không dễ chịu đâu chảnh lắm à! 
Định cho ẵm thử tía rầy la
Ngỡ đây ngốc tử còn non bụng
Tưởng đó ngu khờ chẵng vị tha
Duyên lở khóc sầu trông cỡ mụ
Mộng tan khắc khổ cãnh ông già 
Muốn yêu phải đợi vung tình nghĩa 
Hương nở trĩu cành bạn với ta
08.08.13
Đây là Thơ ĐL làm theo Ngũ Độ Thanh biến thể
mổi câu đều có ( hỏi,ngã,nặng,sắc ,huyền,khg dấu)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2013 19:36:04 bởi Hoàng An >
LNHoaiTu 14.08.2013 20:07:47 (permalink)
0
Mùa Hè Đỏ Lửa
***nguoitruongphu***
 
Chợt ngẫm xưa thề giử núi sông 
Dẫu cho thịt nát chẳng thay dòng 
Những năm trắc trở người trông đợi 
Bao độ diễm tình kẻ ngóng mong  
Ly biệt giã từ rơi sắc dỏ
Lỡ xa cách trở nhặt hoa hồng   
Giữa trưa rực lửa hè tan xé
Nhân nghĩa đổi thay thắt quặn lòng
-----0-----
 
Va^~n kho^ng go~ chu+~ Vie^.t ddu+o+.c dda`nh ddi website ddo^?i ca'i ba`i ro. re. vie^'t . Co^' y' vie^'t do`ng na`y mon ai giu'p dde^? kho^ng ca^`n ddi ddo^?i \. Ca'm o+n tru+o+'c\. 
  
 
Thu Trong Ngục Quê Hương 
 
Vuông cửa trần gian hai tấc tay
Thu không định lối tóc bung dài
Núi sông bỏ lại sầu không đáy
Tình chất ngục tù lệ lung lay
Hoành ti bac xứ đồ chi tử
Diệt thức văn thù loạn khứ lai
Ngày đêm một lỗ hồn non nước
Bốn bước nhân sinh tiếng thở dài
 
Hoài Tử
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2013 20:09:44 bởi LNHoaiTu >
Hoàng An 16.08.2013 22:06:20 (permalink)
0
Tham Danh
***nguoitruongphu***


Ngẫn ngơ cảnh sắc một vầng trăng
Chia biệt khổ đau chốn
vĩnh hằng
Son trẻ nõn nà treo
lá ngọc
Bạc râu sẫm úa cỏi
thân vàng
Sót thương vận đỏ
không còn nữa
Tiếc hận đời đen rũ bỏ
chăng
Tham sống vững bền mơ mộng tưởng
Cữu quyền thất tổ mộ danh
lăng
04.08.13


 
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 58 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 862 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9