Trang xướng cho thơ Đường,
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 58 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 862 bài trong đề mục
tuyen45 11.09.2013 10:07:59 (permalink)
0

QUÊ HƯƠNG NỖI NHỚ
---*---

Vũ điệu, vần thơ rộn rã lòng
Lời ca, tiếng hát vọng non sông
Tấm tranh đất mẹ ngời trời Bắc
Bức họa quê cha sáng biển Đông
Đã mấy thu qua mòn nỗi nhớ
Bao lần xuân đến mỏi niềm mong
Người con xa xứ hằng khao khát
Mái ấm làng xưa rực ánh hồng.
 
8/9/2013
Tuyen45

Hoàng An 11.09.2013 15:23:01 (permalink)
0
Một Gã Si Tình
 
***nguoitruongphu*** 

Mổi bận
 thu về dẫm ước mơ  
Trăng tròn cảnh đep đón yêu chờ  
Đường xưa bướm liệng anh cười mỉm 
X
óm cũ ong vờn ả gợi thơ 
Phút trải
 ân đời đêm hụt hẫng 
Giây trào bạc kiếp cõi
 tình vơ 
Nhiều
 năm đợi mãi chìu tay nắm 
Chẳng ngại sầu đau? Hỡi bến bờ
11.09.13

Hoàng An 11.09.2013 16:16:53 (permalink)
0
tuyen45


QUÊ HƯƠNG NỖI NHỚ
---*---
 
Vũ điệu, vần thơ rộn rã lòng
Lời ca, tiếng hát vọng non sông
Tấm tranh đất mẹ ngời trời Bắc
Bức họa quê cha sáng biển Đông
Đã mấy thu qua mòn nỗi nhớ
Bao lần xuân đến mỏi niềm mong
Người con xa xứ hằng khao khát
Mái ấm làng xưa rực ánh hồng.
 
8/9/2013
Tuyen45

Khóc Đoạn Trường
***nguoitruongphu***
Nước rã nhà tan đẩm lệ lòng 
Vang thời một thuở bám triền sông 
Từ con vượt biễn rời phương bắc
Biệt thiếp băng rừng bỏ cãnh đông
Chủ nghiệp muôn đời tim vẫn nhớ
Thành sư nữa kiếp dạ chờ mong
Lìa quê đứt ruột buồn đau khổ
Lịch sử vùi chôn chuỗi ánh hồng
 
11.09.13
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2013 16:25:19 bởi Hoàng An >
tuyen45 12.09.2013 18:38:51 (permalink)
0
NGẬM NGÙI
---*---
Ngâu về tháng bảy nước tràn đồng
Ngập úng lúa ngô lúc trổ bông
Ông đứng bùi ngùi đau thắt dạ
Bà ngồi ngơ ngác xót sa lòng
Đầu mùa gieo hạt đầy mơ mộng
Cuối vụ cấy cày những ước mong
Ngậm đắng hôm nay trong thất vọng
Nhìn trời nuốt hận mặn cay nồng.
 
10/9/2013
Tuyen45
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2013 18:42:58 bởi tuyen45 >
Hoàng An 13.09.2013 12:44:46 (permalink)
0
Hận Tình Sầu
***nguoitruongphu***
 
Sầu yêu chán nản định chùa tu
Ngặt nổi còn vương ả tóc xù
ẽo lả mê hồn vang vọng tiếng
Vòng vo chuốc mộng ngở ngàng ru
Trời sinh gái đẹp làm chi nhỉ
Đất hạ trai tài bỡi khổ ngu
Thổn thức canh dài khuya cũng đợi
Mong hoài hạnh phúc dẩu tàn thu
13.09.13
 
MinhBolsa 14.09.2013 02:02:48 (permalink)
0
Hoàng An


Hận Tình Sầu
***nguoitruongphu***
 
Sầu yêu chán nản định chùa tu
Ngặt nổi còn vương ả tóc xù
ẽo lả mê hồn vang vọng tiếng
Vòng vo chuốc mộng ngở ngàng ru
Trời sinh gái đẹp làm chi nhỉ
Đất hạ trai tài bỡi khổ ngu
Thổn thức canh dài khuya cũng đợi
Mong hoài hạnh phúc dẩu tàn thu
13.09.13
 

 
Mang về ĐƯỜNG ...BOLSA  , mời vào link dưới để coi bài họa 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=802027
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2013 02:08:16 bởi MinhBolsa >
tuyen45 14.09.2013 12:09:12 (permalink)
0
SÂN THƠ
---*---

Hội tụ sân thơ đủ trẻ già
Như vườn thượng uyển nở ngàn hoa
Đo tài trai gái thi xướng họa
Thử sức ông bà đọ hát ca
Chắt lọc câu từ lời tựa ngọc
Chuốt trau ngôn ngữ tứ như ngà
Đường thi tỏa sáng muôn màu sắc
Cao tuổi tâm hồn trẻ mãi ra.
 
14/9/2013
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2013 17:59:50 bởi tuyen45 >
Hoàng An 15.09.2013 09:25:36 (permalink)
0
Tiếc Công Anh
***nguoitruongphu***
 
Mãi bám chân dài thật uổng công 
Đèo mưa đội nắng chảnh theo chồng 
Âu sầu tiễn bạn nàng du bắc 
Hớn hở say tình gã  tựu đông 
Cách biệt quê nhà chim vỡ tổ 
Chia lìa bỏ xứ nhạn xa lồng  
Ngàn đêm tựa gối riêng mình hiểu 
Ấy đã huy hoàng ngủ nệm bông
14.09.13

Trần Mạnh Hùng 16.09.2013 07:57:48 (permalink)
0
CỨ NGỠ .
********
Cứ ngỡ tình yêu rất ngọt ngào
Ai ngờ cay đắng thế này sao
Đêm về quay quắt trong niềm nhớ
Sáng đến ngẩn ngơ những khát khao
Tạo hóa trêu ngươi chưa mãn ý???
Thế gian riễu cợt chẳng tha nào??
Trong tâm vướng mắc trong câu hỏi
Chẳng lẽ tình ta lắm nghẹn ngào

Cứ ngỡ tình yêu đến thật nhiều
Ai ngờ một cõi lắm hoang liêu
Trái tim tan nát trăm nghìn mảnh
Nước mắt tuông rơi đẫm bóng chiều
Cứ ngỡ tình yêu là mật ngọt
Sao ngờ thương nhớ đến liêu xiêu
Tình yêu là cõi trơi hoa mộng
Sao lại chua cay đến thật nhiều

Cứ ngỡ tình yêu đẹp tuyệt vời
Ai ngờ hoang vắng lắm chơi vơi
Cho ta ngơ ngẩn, trong vàng võ
Cho bạn bâng khuâng, đến cuối đời
Cứ ngỡ thương yêu toàn mộng đẹp
Đâu ngờ mong nhớ đã xa vời
là bao thơ mộng, bao mơ ước
Héo hắt trong tâm - Héo nửa vời

Cứ ngỡ tình yêu luôn thiết tha
Ai ngờ người nỡ vội phôi pha
Để ta hiu hắt hoài trông ngóng
Để bạn chắt chiu nỗi bất hoà
Người đã quên rồi bao hẹn ước
Ta còn nhớ mãi những điêu ngoa
Những lời thề hẹn còn lưu dấu
Vỡ vụn con tim - Cũng chẳng tha

Huỳnh Thị Mỹ Ngọc + Trần Mạnh Hùng
Tây Úc-0:26am
Thứ Năm,12-9-2013
Huỳnh Thị Mỹ Ngọc
Hansy 18.09.2013 02:16:17 (permalink)
0
 
 
 
 
PHƯỢNG NHỚ
(Ngũ vị hương)
 
Hè ươm dáng phượng thoảng mơn hồng
Rực rỡ chao tình tỏa cuối sông
Đỏ thắm như lòng khua cõi đượm
Ngời thơm tựa nắng khỏa men nồng
Mơ màng tuổi thệ muôn trầm ước
Ấp ủ cung nguyền vạn lõa mong
Kỷ niệm lâng hồn ran biếc trỗi
Sân trường thuở mộng mãi hoài trông
 
Sân trường thuở mộng mãi hoài trông
Sách vở chan đời dậy quãng mong
Nghĩa nhạc năm nào bung nở luyến
Tình thơ dạo ấy thỏa xao nồng
Hò khoan điệu nhỏ tràn chân bến
Hẹn ước trăng rằm thẩm ngõ sông
Quá vãng đan chùng len nhịp thở
Hè ươm dáng phượng thoảng mơn hồng
HANSY
 
 
Hoàng An 24.09.2013 10:42:55 (permalink)
0
Động Bàn Tơ
***nguoitruongphu***

Quen nàng mộng tưởng cõi hồn thơ
Dạ thỏa dù đông rét cũng chờ
Khẩn địa muôn đời luôn vẫn ước
Xin trời trọn kiếp mãi đường mơ
Yêu cuồng đuổi bám tâm mù mịt
Giận ghét lìa tan vĩ tỏa mờ
Lẫn lộn duyên tình như chốn quỷ
Ai vào mới hiểu “Động bàn tơ...”

24.09
.13

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2013 19:26:48 bởi Hoàng An >
Hoàng An 25.09.2013 20:20:00 (permalink)
0
Độc Vận UNG 
  
Tiếng Sét Ái Tình 
 ***nguoitruongphu*** 
  
Dẫu bấc chiều đông réo lạnh lùng 
Đoạn tình nàng xé lối tơ chung 
Thuở xưa đừng hứa không nao núng 
Ngày đó vội quên chẳng não nùng 
Hồi  nẫm gặp tiên hồn lúng túng 
Giờ đây kết mộng dạ lung bung 
Yêu nhau sét đánh tim phung phún 
Hồi hộp rình hôn máu bập bùng. 

tuyen45 26.09.2013 18:02:09 (permalink)
0
 
ĐỒNG HOANG
---*---
Lau sậy trổ bông trắng ruộng đồng
In hình đáy nước giữa lòng sông
Chuồn xanh hối hả đua bay bổng
Bướm trắng nhởn nhơ múa bập bồng
Trong cuộc lão nông giờ vỡ mộng
Ngoài vòng ngoại quốc thỏa chờ mong
Dân lành cám cảnh thêm ngao ngán
Vụt tắt niềm tin hết đợi trông.
 
24/9/2013
Tuyen45
 
 
Hoàng An 26.09.2013 20:12:48 (permalink)
0
Ngũ Độ thanh ( độc Vận) 
  
Gian Tà Vườn Thơ 
***Nguoitruongphu*** 
  
Lộ mánh gian tà cũng chỉ ngươi 
Vòng lên lượn xuống
 chửi bao người 
Khùng điên
 đổi họ vu thằng Bưỡi 
Xảo trá cài tên cãi mụ Tươi 
Dựa
 chổ quàng thơ gieo tức tưởi 
Thành nơi
 chủ xướng được phen cười 
Tình thâm
 ngược đãi vui hồ hởi 
Những tưởng
 là bây tóm một trời
 
  
12.07.12 
Hoàng An 26.09.2013 21:11:01 (permalink)
0
tuyen45


 
ĐỒNG HOANG
---*---
Lau sậy trổ bông trắng ruộng đồng
In hình đáy nước giữa lòng sông
Chuồn xanh hối hả đua bay bổng
Bướm trắng nhởn nhơ múa bập bồng
Trong cuộc lão nông giờ vỡ mộng
Ngoài vòng ngoại quốc thỏa chờ mong
Dân lành cám cảnh thêm ngao ngán
Vụt tắt niềm tin hết đợi trông.
 
24/9/2013
Tuyen45



Chơi Xả Láng
***nguoitruongphu***
 
Ở đợ tròn năm lãnh mấy đồng
Cà phê nghiện uống ngõ triền sông
Lưng trần ẽo lả khoe vùng ngực
Váy chật lòi khu đãi cảnh bồng
Đỗi nhạc vang trời do ả ước
Hòa âm dội đất bỡi chàng mong
Còn nhiêu bạc lẻ đòi bo hết
Mãn nguyện chơi cuồng chết khỏi trông...
26.09.13
 
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 58 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 862 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9