Trang xướng cho thơ Đường,
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 58 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 862 bài trong đề mục
Hoàng An 27.10.2013 09:14:48 (permalink)
0
Dấu Chân Kỷ Niệm
***nguoitruongphu***
 
Thu chiều thuở ấy gặp nàng tiên
Bỗng gió đường mưa lội ngẩu nhiên
Hỏi chuyện thi kỳ đang bãi khóa
Mời du thưởng ngoạn giữa chừng niên
Đền ơn dưỡng dục thương cha khổ
Phụ nghĩa đòi công nhớ mẹ hiền
Lúc rỗi thăm trường ôn kỷ niệm
Mơ hoài tuổi mộng ước tình riêng..
27.10.13
 
 
Hansy 28.10.2013 07:26:43 (permalink)
0
NHỦ LÒNG
(Ngũ vị hương)
 
Ươm lòng đẹp nhé dẫu tình bay
Kỷ niệm người ơi mãi luyến đầy
Mỗi ngỏ thơm nồng bên sợi nắng
Từng mơ đượm biếc giữa triền giây
Cung buồn lén gọi rền tim lỡ
Quãng nhớ thầm vang tỏa nguyệt gầy
Gỏ chén thương mình lâm bạc bẽo
Trăng vàng thuở mộng mãi hoài say
 
Trăng vàng thuở mộng mãi hoài say
Dẫu tháng năm qua trở guộc gầy
Ủ nguyệt thơm lừng loang mỗi bước
Đong tình ngát đượm khỏa từng giây
Người ơi chớ vợi bao nồng thỏa
Phận hỡi còn không chút tủi đầy
Quá vãng vàng son hoài rạng tỏa
Ươm lòng đẹp nhé dẫu tình bay
 
HANSY


 
Hansy 28.10.2013 07:30:56 (permalink)
0
HOÀI CẢM
(Thuận nghịch độc)
 
Xa cách dẫu lòng giữ mãi yêu
Vẫn như nghe nhớ vọng thương chiều
Ta nguyền sót lại vương mơ hoảng
Bạn ước tan rồi thảng mộng tiêu
Ba nguyệt phím nào len tiếng nhạc
Mấy thu trời có vẳng âm diều
Mà thôi xót hỡi tình xiêu lạc
Xa cách dẫu lòng giữ mãi yêu
 
Yêu mãi giữ lòng dẫu cách xa
Lạc xiêu tình hỡi xót thôi mà
Diều âm vẳng có trời thu lạc 
Nhạc tiếng len nào phím nguyệt ba
Tiêu mộng thảng rồi tan ước bạn
Hoảng mơ vương lại sót nguyền ta
Chiều thương vọng nhớ nghe như vẫn
Yêu mãi giữ lòng dẫu cách xa
 
HANSY


Hoàng An 06.11.2013 09:25:38 (permalink)
0
10 Năm Tù Oan
***nguoitruongphu***
 
Oán hận tù oan nửa cuộc đời
Con đành bỏ học kiếm tiền nuôi
Làm thuê ả định mài công lý
Ở đợ con thề dũa khắp nơi
Liệt sĩ linh hồn siêu cứu nạn
Chung đày được sống chỉ than trời
Về quê đổ lệ người đau xót
Ẵm vợ điên khùng Chấn tả tơi
06.11.13
Mời họa ngũ độ thanh ...Đây là bài thơ bức xúc 1 câu chuyện có thật ...do " chình độ của NTP bị giới hạn" Mong ACE góp bài hay hơn...
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bo-truong-cong-an-oan-sai-la-dang-tiec-2906053.html
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2013 09:37:36 bởi Hoàng An >
tonnuthihanh 21.11.2013 00:34:08 (permalink)
0
MỘT TÔI

Hiểu thấu thì nay cũng muộn rồi
Bây giờ lạnh lẽo chỉ mình thôi
Nhờ trăng xóa buổi sầu vương dạ
Mượn gió xua thời tủi dẫm môi
Nợ nghĩa ngày xưa lùa nước chảy
Ân tình thuở ấy lặn dòng trôi
Cho từng khắc khoải vùi chôn được
Trở giấc canh trường một ngõ tôi

tonnuthihanh

Hansy 21.11.2013 03:16:05 (permalink)
0
 
NHẤT TỰ VI SƯ
(Ngũ vị hương)
 
Tỏa rạng lòng con nét chữ Thầy
Nhân từ đức độ bổng trầm hay
Tình thương khỏa vẹn ngào thơm ấy
Cảm mến vuông tròn đẹp đẽ thay
Bảng phấn theo đời vương lõa bụi
Chương vần mãn kiếp lụy trầm ai
Hằng đêm nghĩ ngợi tìm tia sáng
Tỏa rạng lòng con nét chữ Thầy 
 
Tỏa rạng lòng con nét chữ Thầy 
Hoa người phả mượt giữa trần ai
Vâng lời thỏa bụng thầm yêu quá
Kính cẩn nghiêng mình rõ phục thay
Bút đạo lèn sâu nhiều ngõ dở
Nghiên tình khỏa trọn những điều hay
Vài khi ngoái lại thời son trẻ
Tỏa rạng lòng con nét chữ Thầy

HANSY 
 
Hoàng An 23.11.2013 08:20:22 (permalink)
0
Người Việt Thời Nay
***nguoitruongphu***

Giãi phóng làm chi ở đợ hoài
Gia đình liệt sĩ khắp trời tây
Trần gian loạn kiếp người than khổ
Rõ sự tan đời kẻ đắng cay 
Trẻ dạ ngu khờ quên cõi phúc
Già duyên lạm ẵm nhớ tình say
Hồi hương vãn cảnh nghèo xơ xác
Lực bất tòng tâm cũng phải cày

23.11.13
 
 
Hoàng An 16.12.2013 14:15:18 (permalink)
0
Ngang Trái Tình Đời 
***nguoitruongphu***

Tỉnh giấc vờn hoa hết nửa đời
 
Giật mình ngắm lại tuổi xuân vơi
 
Chớm quen ngày hẹn mời ong bướm
Lỡ nhớ đêm rình ghẹo lả lơi
Trai trẻ trắng tay cày xả láng
 
Háp già chắc mót sợ tiền vơi
Mấy năm trì kéo tàn thiên cổ
Từ giả dương trần mộng thiếu hơi
 
16.12.13
 
Hoàng An 23.12.2013 09:07:08 (permalink)
0
Kiếp Con Người

***nguoitruongphu***


Kiếp sống chả yêu, kiếp sống thừa.

Đời quên mơ mộng chết buồn chưa

Giàu sang ấm cật tình gian dối
Nghèo khổ đói meo nghĩa vẹn vừa
Son trẻ chơi bời tiền thiếu hụt
Sồn sồn kiên cử bạc dư đưa
Bạn bè đèn sách trêu trăng gió

Kẻ mất ,người còn , giận ..ghét... ưa

23.12.13

Hansy 17.01.2014 01:35:21 (permalink)
0
Hoàng An 19.02.2014 07:04:05 (permalink)
0
Gót Ngọc Vờn Xuân
***nguoitruongphu***

Gót ngọc vờn xuân điệu thướt tha
Men theo lối nhỏ ánh dương tà
Chiều thăm bố mẹ đồng quê lạ
Sáng viếng sư thầy phố thị xa
Sự nghiệp trắng tay nhiều vất vã
Công danh tích góp chịu gièm pha
Bon chen giành giật tình duyên rã
Vỡ mộng tương phùng tại số ta...

19.02.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2014 07:05:40 bởi Hoàng An >
Hoàng An 27.02.2014 13:35:48 (permalink)
0
KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY THAM GIA VNTHUQUAN 27.02.2009-27.02.2014
 
Họa Ngũ Độ 

Vườn Xưa
***nguoitrupngphu***

Còn thơ dại nhở hứa chờ nhau
Giỡn mặt đòi yêu dính khổ đau 
Cõi mộng tan tành ôi ngắn ngủi 
Đời mơ vỡ nát chẳng dài lâu
Đường xưa bảo đợi, quên từ ấy
Lối cũ ngồi trông,tự buổi đầu
Trở lại thăm nhà, xuân mấy bữa
Vườn tiêu thẳng tấp, rõ xanh màu. 
26.02.14
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2014 13:37:50 bởi Hoàng An >
Hoàng An 05.03.2014 15:47:50 (permalink)
0
Lải Định Kỳ: 8/3 
***nguoitruongphu*** 

Mùng tám, tháng ba lải định kỳ 
Đến ngày đáo hạn buộc chồng chi 
Bún riêu tự nấu, nàng chê dở 
Lẩu mắm chịu mần, ấy cũng khi 
Giặt giũ áo quần hên sẳn máy 
Lau chùi bếp núc gọn đầy ky 
Suốt ngày cười chảnh sai lia lịa 
Thấm thía năm dài phận nữ nhi 
05.03.14 
Hoàng An 08.03.2014 16:20:45 (permalink)
0
Bất Chợt Nhớ Nhung
***nguoitruongphu***

Tự nhiên chiều xuống nhắn người ta 
Rai rức tâm can định ghé nhà 
Chợt nhớ tháng ba ôi kỷ niệm
Hiểu ra ngày tám phải trao quà 
Hết xuân vườn vắng thưa ong bướm
Chớm hạ đồng rang ngập nắng hoa 
Ước hẹn thôn trang chìa tay nắm
Đèn khuya chớp tắt quán la cà 
08.03.14
Hansy 08.03.2014 23:46:57 (permalink)
0
 
 




CHÚC MỪNG 
NGÀY PHỤ NỮ 8/3

(Ngũ vị hương)

Hồng tươi mến gởi tặng bao người 
Phụ nữ anh hùng biếc tuổi ơi 
Tổ quốc xây tình thêm cõi rạng 
Thôn làng tạo nghĩa bớt ngày tơi 
Êm đềm thỏa ngọt ngào cây trái
Sắc sảo niềm xuân rộn rã cười 
Lộng lẫy gương đời tô thắm đỏ
Mùa 3 buổi 8 vọng thơm lời 

Mùa 3 buổi 8 vọng thơm lời 
Rực rỡ ngàn hoa lắm thỏa cười 
Giữa cánh râu mày không yểu điệu
Trong niềm đạo nghĩa chẳng lìa tơi 
Quần thoa hỡi dẹp lòng mê đắm
Thỏa chí tung hoành nữ hiệp ơi
Mãi đẹp mùa xuân ngời sắc cảm
Hồng tươi mến gởi tặng bao người 

HANSY



Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 58 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 862 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9