TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Viết Cho Anh
Đà Lạt mùa này lạnh lắm không ?
Sương mù có phủ kín đồi thông ?
Mưa phùn lất phất làn môi mọng ?
Nắng phớt nhẹ tô má điểm hồng ?
Mơ ước đặt chân lên phố núi
Ngóng chờ tay nắm trọn say nồng
Tình yêu mầu nhiệm _ sao huyền diệu !
Cuộc sống thăng hoa thỏa khát mong !
Trích đoạn: PEARL
Viết Cho Anh
Đà Lạt mùa này lạnh lắm không ?
Sương mù có phủ kín đồi thông ?
Mưa phùn lất phất làn môi mọng ?
Nắng phớt nhẹ tô má điểm hồng ?
Mơ ước đặt chân lên phố núi
Ngóng chờ tay nắm trọn say nồng
Tình yêu mầu nhiệm _ sao huyền diệu !
Cuộc sống thăng hoa thỏa khát mong !
Vượt sa mạc
Lac đà nóng lạnh cũng như không
Sa mạc hoang vu vẫn bước thông
vắt vẻo người ngồi che vỏng lọng
mênh mang gió thổi gói trời hông
nơi phương vô định thèm cây bóng
chổ nước hiếm khan nhớ giọt nồng
cô lẻ một mình đôi mắt vọng
ngóng về than quyến kẻ chờ mong.
coctia
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2012 07:45:44 bởi cóc tía >
Trích đoạn: cóc tía
Trích đoạn: PEARL
Viết Cho Anh
Đà Lạt mùa này lạnh lắm không ?
Sương mù có phủ kín đồi thông ?
Mưa phùn lất phất làn môi mọng ?
Nắng phớt nhẹ tô má điểm hồng ?
Mơ ước đặt chân lên phố núi
Ngóng chờ tay nắm trọn say nồng
Tình yêu mầu nhiệm _ sao huyền diệu !
Cuộc sống thăng hoa thỏa khát mong !
Vượt sa mạc
Lac đà nóng lạnh cũng như không
Sa mạc hoang vu vẫn bước thông
vắt vẻo người ngồi che vỏng lọng
mênh mang gió thổi gói trời hông
nơi phương vô định thèm cây bóng
chổ nước hiếm khan nhớ giọt nồng
cô lẻ một mình đôi mắt vọng
ngóng về than quyến kẻ chờ mong.
coctia
MỜI Người ở nơi nào...Tôi biết không? Lạc Đà , sa mạc...vắng đồi thông Đêm sương rơi trắng nhòa làn cát Ngày nắng phơi vàng dải đất hong Nếu phải người quen cho nhắn gởi Không thì kẻ lạ mời vào trong * Nhà tuy nghèo khó nhưng đầm ấm Tách trà đáp lễ...thỏa ước mong ! * trong nhà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2012 01:13:24 bởi PEARL >
DU XUÂN
*
Xúng xính xiêm y thật bảnh bao
Du Xuân hái lộc thấy vui sao
Nam thanh sánh bước bên mai nụ
Nữ tú đồng hành cạnh búp đào
Pháo nổ giao thừa lòng rộn rã
Chuông chùa đã điểm dạ lao xao
Trên cành hé nở chồi xanh nõn
Ngắm cảnh lung linh vạn sắc màu .
*
PEARL
( Hình : internet)
CHỌI GÀ
Hai chú gà ngông đấu đá nhau
So tài, đọ trí, đỏ gay mào
Phùng mang trợn mắt, xoay vòng thấp
Xoè cánh giương đuôi, bay vút cao
Phải bị tróc da, âm ĩ - nhức
Trái thì trầy thịt, ngấm ngầm - đau
Thói đời háu thắng như gà chọi
Tai họa hiểm nguy - ắc vướng vào.
PEARL
CẢM TÁC SAU MƯA
Bầu trời chuyển dạ xám màn mây
Tia nắng ban ngày khuất ngọn cây
Gió hú liên hồi gai óc gáy
Sấm gầm từng đợt rợn tóc may.
Mưa rơi ào ạt lai láng ngập
Nước rớt ì ầm loang loáng đầy
Đường phố trở thành sông chảy xiết
Người xe bì bõm mệt nhoài thay!
PEARL
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: