THƠ TONNUTHIHANH
CÙNG NHAU
Cùng chồng đi nhậu thiệt là oai
Chén cạn chén vơi rót uống hoài
An ủi cuộc đời luôn nổi loạn
Dỗ dành tâm trạng cố nguôi ngoai
Chẳng lo làm việc thời tan tác
Không gắng chạy đua sẽ lạc loài
Cơm áo gạo tiền ta nặng gánh
Đồng lòng hai đứa đẹp ngày mai
tonnuthihanh
ĐẸP NGÀY MAI
Vương nợ trần ai phải cố lùng
Bởi vì cơm áo lắm mung lung
Ra đồng tâm nguyện mưa tràn ngập
Chạy chợ ý mong nắng sáng bùng
Vất vả lo xa nên má sạm
Siêng năng làm lụng khiến da phùng
Với hy vọng sống đời thanh đạm
Tâm hướng ngày mai chẳng ngượng ngùng
tonnuthihanh
SÓNG VỖ ...
Ngang trời lạc lõng hải âu bay
Bóng chiếc đường xa trải tháng ngày
Hoài niệm đêm trường duyên vẫn động
Tần ngần số kiếp nợ còn lay
Dòng sông hạnh phúc giờ xa cách
Ngọn sóng chân tình đã đổi thay
Hương lửa nguội tàn, sao biển nhớ...
Ầm ào vỗ mãi những chua cay
tonnuthihanh
NẤU CÀ RI
Bữa nay đi chợ nấu cà ri
Mua bún với rau, mớ bánh mì
Đập sả, chiên khoai, đâu ngại khó
Xào gà, đảo chảo, chẳng nề chi
Bày ra mời mẹ cùng hai bác
Múc sẵn biếu cô với một dì
Tấm tắc chồng khen: em thiệt giỏi
Mai này, cứ thế tấn công đi
tonnuthihanh
NẤU MÌ CHIM RI
Nguyên vừa mới tặng mớ chim Ri
Nhắc khéo Bạn ơi, chặt nấu mì
Quyết định hãy đừng lưỡng lự nhé
Chào mời xin chớ dùng dằng chi
Nước lèo ngon ngọt, nêm do mẹ
Miếng thịt béo quay, ướp bởi dì
Khoái chí cô nàng ăn tắp lự
Lại còn gói ghém xách đem đi
Tonnuthihanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2013 19:16:51 bởi tonnuthihanh >
ĐÁNG ĐỜI CHƯA
Mùa hè sắm áo để đi mưa
Hiềm nỗi to con mặc chẳng vừa
Phía trước vạt nghiêng mây ngắm ngó
Đằng sau thân lệch gió đu đưa
Tốn tiền không tiếc vì đang thích
Hao bạc chửa buồn bởi đã ưa
Lại cố nong vào mong phủ kín
Ai ngờ rách toạc, đáng đời chưa?
tonnuthihanh
ĐỘC HÀNH
Trên đường thiên lý chỉ mình ta
Ngơ ngác tình chân, lạnh lẽo và ...
Cùng gió xua đi niềm nhớ mất
Với mây quyết bỏ nỗi buồn xa
Đêm nâng chén rượu vui trăng ngọc
Sáng ngắm vầng mây trải nét ngà
Bởi sống trên đời không mộng tưởng
Trên đường thiên lý chỉ mình ta
tonnuthihanh
NGẪM BỆNH
Bệnh Ế theo vào khó thả ra
Ngang nhiên tàn phá nét duyên ngà
Về nhà nén dạ thôi tìm kiếm
Đóng cửa răn mình chẳng hát ca
Nếu ghét nguyệt mờ ngày tháng tới
Thì buồn trăng khuyết kỷ niên qua
Đêm đêm thao thức bên mành rũ
Giấc ngủ không tròn, xa xót ta
tonnuthihanh
HỤT MỘNG THI NHÂN
Muốn tìm cảm hứng của thi nhân
Không biết ở đâu để tới lần
Cố lục web thơ tầm biển nghĩa
Xông vào pacebook kiếm sông ân
Nào ngờ tốn kém dăm cân chữ
Chẳng nghĩ mất toi mấy ký vần
Lại phải bạc hao trong quán Nét
Mộng làm kỳ sĩ hụt vài phân
tonnuthihanh
HOÀI MONG
Từng ngày tự nhủ lấy điều nhân
Vẽ đẹp hồn thơ dẫu mấy lần
Học hỏi bạn bè vì ước nghĩa
Luyện rèn tâm trí bởi cần ân
Tám câu nắn nót lo sai nét
Bảy chữ cố công tránh lạc vần
Hy vọng điểm trang bài xướng họa
Thắm tình thi hữu chẳng cân phân
tonnuthihanh
THAO THỨC BỜ NAM
Khuya tối trăng treo giữa đỉnh đầu
Nghe lời mái đẩy thoảng buông câu
Kia sông nhộn nhịp, thuyền chao ngã
Nọ núi vội vàng, gió tóm thâu
Ngẫm kẻ bờ nam e nghĩa cạn
Lo ai đất bắc ngại duyên sầu
Đêm nay nghe sóng mênh mang vỗ
Thao thức canh dài đâu giấc sâu?
tonnuthihanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2013 18:50:52 bởi tonnuthihanh >
DẠ NGAY
Xin trôi tháng tháng với ngày ngày
Tuổi luống mặc tình ai đổi thay
Tóc nhuốm bạc à? Nâng rượu uống
Lưng hơi còng hả? Cạn chung bày
Quên từng cung bậc nhiều chua chát
Bỏ những lối đường lắm đắng cay
Ta ngoảnh mặt đi, không trở lại
Mong còn hy vọng dạ mình ngay
tonnuthihanh
KHÓ NGHĨ
Tỉnh say say tỉnh chỉ mình thôi
Cạn chén muốn tâm, chớ trở hồi
Phải lẽ nợ duyên quăng biển vắng
Hay là thương nhớ thả sông trôi.
Hôm nay lưu luyến, khơi rồi gợi
Mai mốt vấn vương, đứng lại ngồi
Lui tới tới lui, lòng khó nghĩ
Chân tình khôn xé được làm đôi
tonnuthihanh
***
KHỎI CHIA
Nhé đừng an ủi, tủi thêm thôi
Phần kiếp vô duyên cứ khoái hồi
Nhan sắc trời ban, không được nhận
Chân tình dạ muốn, lại hoài trôi
Cũng buồn khi nắng chao vào gọi
Và chán lúc mưa rủ đến ngồi
Đơn lẻ phải đành cam chịu vậy
Bởi vì đường muối ghét chia đôi
tonnuthihanh
***
NHÂN ĐÔI
Chán rồi không đến nữa thì thôi
Ta quyết tìm mua vé khứ hồi
Tới phố đem vần nhen lửa đốt
Vô nhà hốt chữ quẳng dòng trôi
Thoảng buồn nét bút không ai xướng
Hơi nhớ bài thơ rủ bạn ngồi
Dẫu thế cũng đành buông bỏ hết
Đêm về tủi phận lại nhân đôi
tonnuthihanh
KHÔNG THÀNH
Bây giờ ngao ngán cũng đành thôi
Kỷ niệm thênh thang lại muốn hồi
Khi gió lao xao, khơi nhánh mộng
Lúc cành lưu luyến, thả mình trôi
Trái tim cảm xúc chơi vơi gọi
Tâm sự trào dâng nhấp nhỏm ngồi
Thao thức đêm trường ngây ngất nhớ
Cõi tình như đã chẳng thành đôi
tonnuthihanh
VẪN THỬ
Vẫn thử xem mình họa với ai
Rồi trông ngẫm ngợi viết nhiêu bài
Bao vần nhấp giọng vô đường hãi
Bấy kiểu luồn niêm kẹt ngõ tài
Phải gỡ lòng đen tìm tránh bại
Lùa luôn ý đỏ giữ thay hài
Dăm ngày khổ luyện chưa lần hái
Ngũ độ thanh này quả khó nhai
tonnuthihanh
***
LÀ CÁI TỘI
Than rằng nếu đã bảo rầy ai
Nhẹ chút lời ngay hẵng xổ bài
Lỡ thảo niêm gàn ôm nợ dốt
Soi tìm ý dở cạn duyên tài
Khi ngờ nghệch viết thành câu dỏm
Lúc sẽ sàng ghi trở chuyện hài
Dẫu cố nhưng hành thơ dở ẹt
Đây là cái tội để người nhai
tonnuthihanh
***
CHỈ LÀ
Niêm tồi luật dỏm khó bì ai
Lại bỏ đường xa, mới lỡ bài
Vụng vỗ vần thi thành bất cẩn
Lười canh chữ học hóa vô tài
Buồn tâm thổn thức từng câu dở
Mộng tối bù hao những ý hài
Gánh nặng tình thơ vào cõi ảo
Thôi đành chát mặn não lòng nhai
tonnuthihanh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: