THƠ TONNUTHIHANH
Thay đổi trang: << < 1314 | Trang 14 của 14 trang, bài viết từ 196 đến 197 trên tổng số 197 bài trong đề mục
tonnuthihanh 24.04.2014 16:53:13 (permalink)
0

 
VẪN
 
Vì anh trọn nghĩa ở nơi lòng
Dạ chẳng xa lìa với ước mong
Dẫu tháng hè khô không để đục
Dù ngày hạ ẩm vẫn hoài trong
Thầm trao ngọn lửa hồng câu nguyện
Quyết gửi tình son đẹp chữ tòng
Những biệt ly làm bừng nỗi nhớ
Đêm tàn quạnh vắng thiệt thà chong
 
tonnuthihanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2014 17:15:40 bởi tonnuthihanh >
Attached Image(s)
duyennam 26.04.2014 03:44:12 (permalink)
0
GỞI. 
 
Chinh nhân bổn phận chưa làm xong
Yên dạ trao ai hết tấm lòng
Đông đến người ơi nên giữ ấm
Cuối đông tuyết lạnh nên đề phòng
  

Yêu em anh gởi câu thương nhớ
Nhất dạ yêu em dù bảo phong
Chinh chiến có ngày rồi sẽ hết
Anh về...em hết chuyện chờ mong.
 
Duyên Nam
Carmel April 25-2014



Họa với huynh / tỷ cho vui. Đang tập làm thơ.
Cái gì cũng có cái bắt đầu. Vạn sự khởi đầu nang.
Nhờ huynh / tỷ chỉ giáo.
 
Attached Image(s)
tonnuthihanh 01.05.2014 12:30:13 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2014 15:07:54 bởi tonnuthihanh >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 1314 | Trang 14 của 14 trang, bài viết từ 196 đến 197 trên tổng số 197 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9