THƠ TONNUTHIHANH
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 197 bài trong đề mục
Hansy 24.06.2012 06:50:06 (permalink)
0

NỖI NIỀM

Bến sông lạnh vắng gió chao hoài,
Có biết cõi lòng ta nhớ ai
Dòng chảy muôn đời còn ngẫm mãi
Thác tuôn trọn kiếp vẫn mơ dài
Xin xoa dịu nỗi đau đang trái
Hãy dấu êm niềm tủi đã sai ...
Ngăn bước tâm tư thôi trở lại,
Để từng hoa mộng hóa tàn phai

tonnuthihanh


VỌNG BUỒN

Đêm vắng sầu ơi cứ chảy hoài
Chạnh lòng đâu biết tỏ cùng ai
Thức thao bóng lụi canh trường rải
Xa xót hồn đơn thổn thức dài
Dáng nguyệt gầy thưa vờn gió nãi
Tình thơ sút mỏng gõ hồn sai
Cung đường ngoái nhớ ngày xưa mãi
Buồn ngậm tâm tư hận chẳng phai

HANSY


Hỏi Ông Trời

Cóc hỏi ông trời :" Sao nhớ hoài"
"Tại mày đi lạc chốn trần ai
là nơi con gái giăng bùa ngải
Cũng chổ đàn ông phải khổ dài
Kinh nghiệm như tao còn sợ hãi
Tơ mơ kiểu chú chắc yêu sai
Thiệt ra tao muốn chuồn quay lại
Ở mãi trên này của quý phai"

TônThat Tỏi



CHỬA NHẠT PHAI

Chẳng gửi cho ai lại viết hoài
Dòng thơ thương nhớ nhớ chăng ai
Sông hồ trước mặt còn theo mãi
Cố quốc sau lưng cách dặm dài
Mơ một ngày mai cây trổ trái
Đợi vài năm nữa hẹn không sai
Những khi mỏi gót quay đầu lại
Vẫn thấy tình xuân chửa nhạt phai.
Lá chờ rơi 23/06/2012


TÀN PHAI

Cuối trời dõi bóng một người hoài
Tình hỡi sao đành nhạt dạ ai
Ánh sắc hồng hoa nào đọng thoảng
Mùi hương dạ lý đã tan dài
Hờn làn gió ước mau tàn rụi
Dỗi ánh trăng thề vội chệch sai
Ngoái bước một mình trong kỷ niệm
Mấy đau thì mộng cũng tàn phai

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2012 19:45:54 bởi Hansy >
#46
    tonnuthihanh 02.07.2012 02:13:59 (permalink)
    0

    NỖI NIỀM

    Bến sông lạnh vắng gió chao hoài,
    Có biết cõi lòng ta nhớ ai
    Dòng chảy muôn đời còn ngẫm mãi
    Thác tuôn trọn kiếp vẫn mơ dài
    Xin xoa dịu nỗi đau đang trái
    Hãy dấu êm niềm tủi đã sai ...
    Ngăn bước tâm tư thôi trở lại,
    Để từng hoa mộng hóa tàn phai

    tonnuthihanh


    VỌNG BUỒN

    Đêm vắng sầu ơi cứ chảy hoài
    Chạnh lòng đâu biết tỏ cùng ai
    Thức thao bóng lụi canh trường rải
    Xa xót hồn đơn thổn thức dài
    Dáng nguyệt gầy thưa vờn gió nãi
    Tình thơ sút mỏng gõ hồn sai
    Cung đường ngoái nhớ ngày xưa mãi
    Buồn ngậm tâm tư hận chẳng phai

    HANSY


    Hỏi Ông Trời

    Cóc hỏi ông trời :" Sao nhớ hoài"
    "Tại mày đi lạc chốn trần ai
    là nơi con gái giăng bùa ngải
    Cũng chổ đàn ông phải khổ dài
    Kinh nghiệm như tao còn sợ hãi
    Tơ mơ kiểu chú chắc yêu sai
    Thiệt ra tao muốn chuồn quay lại
    Ở mãi trên này của quý phai"

    TônThat Tỏi


    CHỬA NHẠT PHAI

    Chẳng gửi cho ai lại viết hoài
    Dòng thơ thương nhớ nhớ chăng ai
    Sông hồ trước mặt còn theo mãi
    Cố quốc sau lưng cách dặm dài
    Mơ một ngày mai cây trổ trái
    Đợi vài năm nữa hẹn không sai
    Những khi mỏi gót quay đầu lại
    Vẫn thấy tình xuân chửa nhạt phai.
    Lá chờ rơi 23/06/2012


    TÀN PHAI

    Cuối trời dõi bóng một người hoài
    Tình hỡi sao đành nhạt dạ ai
    Ánh sắc hồng hoa nào đọng thoảng
    Mùi hương dạ lý đã tan dài
    Hờn làn gió ước mau tàn rụi
    Dỗi ánh trăng thề vội chệch sai
    Ngoái bước một mình trong kỷ niệm
    Mấy đau thì mộng cũng tàn phai

    HANSY


    NỖI NIỀM I

    Đêm sương phủ xuống thoảng ưu hoài
    Liễu chợt giật mình ngóng đợi ai
    Núi cách tình xa đường vạn dặm
    Sông ngăn nghĩa biệt lối thêm dài
    Trăng thề ngày cũ, đừng lần nhớ?
    Bến hẹn năm nào, đã lúc sai?
    Thì những tin yêu khi nhạt nhẽo
    Khiến sầu lệ đổ bởi ngàn phai

    tonnuthihanh
    #47
      Hansy 02.07.2012 08:31:26 (permalink)
      0

      NỖI NIỀM

      Bến sông lạnh vắng gió chao hoài,
      Có biết cõi lòng ta nhớ ai
      Dòng chảy muôn đời còn ngẫm mãi
      Thác tuôn trọn kiếp vẫn mơ dài
      Xin xoa dịu nỗi đau đang trái
      Hãy dấu êm niềm tủi đã sai ...
      Ngăn bước tâm tư thôi trở lại,
      Để từng hoa mộng hóa tàn phai

      tonnuthihanh


      VỌNG BUỒN

      Đêm vắng sầu ơi cứ chảy hoài
      Chạnh lòng đâu biết tỏ cùng ai
      Thức thao bóng lụi canh trường rải
      Xa xót hồn đơn thổn thức dài
      Dáng nguyệt gầy thưa vờn gió nãi
      Tình thơ sút mỏng gõ hồn sai
      Cung đường ngoái nhớ ngày xưa mãi
      Buồn ngậm tâm tư hận chửa phai

      HANSY


      Hỏi Ông Trời

      Cóc hỏi ông trời :" Sao nhớ hoài"
      "Tại mày đi lạc chốn trần ai
      là nơi con gái giăng bùa ngải
      Cũng chổ đàn ông phải khổ dài
      Kinh nghiệm như tao còn sợ hãi
      Tơ mơ kiểu chú chắc yêu sai
      Thiệt ra tao muốn chuồn quay lại
      Ở mãi trên này của quý phai"

      TônThat Tỏi


      CHỬA NHẠT PHAI

      Chẳng gửi cho ai lại viết hoài
      Dòng thơ thương nhớ nhớ chăng ai
      Sông hồ trước mặt còn theo mãi
      Cố quốc sau lưng cách dặm dài
      Mơ một ngày mai cây trổ trái
      Đợi vài năm nữa hẹn không sai
      Những khi mỏi gót quay đầu lại
      Vẫn thấy tình xuân chửa nhạt phai.
      Lá chờ rơi 23/06/2012


      TÀN PHAI

      Cuối trời dõi bóng một người hoài
      Tình hỡi sao đành nhạt dạ ai
      Ánh sắc hồng hoa nào đọng thoảng
      Mùi hương dạ lý đã tan dài
      Hờn làn gió ước mau tàn rụi
      Dỗi ánh trăng thề vội chệch sai
      Ngoái bước một mình trong kỷ niệm
      Mấy đau thì mộng cũng tàn phai

      HANSY


      NỖI NIỀM I

      Đêm sương phủ xuống thoảng ưu hoài
      Liễu chợt giật mình ngóng đợi ai
      Núi cách tình xa đường vạn dặm
      Sông ngăn nghĩa biệt lối thêm dài
      Trăng thề ngày cũ, đừng lần nhớ?
      Bến hẹn năm nào, đã lúc sai?
      Thì những tin yêu khi nhạt nhẽo
      Khiến sầu lệ đổ bởi ngàn phai

      tonnuthihanh


      VẾT THƯƠNG LÒNG

      Tha thắt buồn thương số phận hoài
      Giữa hồn réo động khúc bi ai
      Đau ơi tiếc nhớ đường yêu vắn
      Xót hỡi luyến trông bóng nguyệt dài
      Ngày cũ ươm thề nay nhợt nhạt
      Tình xưa mộng ước đã tàn sai
      Âm vang tiếng cuốc canh trường vắng
      Một vết thương lòng mãi chẳng phai

      HANSY
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2012 08:34:29 bởi Hansy >
      #48
        tonnuthihanh 29.07.2012 12:50:36 (permalink)
        0

        VoThuong2009 đã viết:

        tonnuthihanh đã viết:

        MƯA LẠNH

        Mưa xuống từng cơn lạnh phủ đầy
        Nghe chừng buốt giá lạnh lòng đây
        Hạt rơi tan tác mơ thương mảnh
        Giọt rớt tả tơi mộng nhớ gầy
        Đón gió hồn buồn nơi góc núi
        Tiễn trăng dạ khóc ở chân mây
        Trên đường lầm lũi trong cô quạnh
        Thoảng tiếng sấm rền cũng chợt ngây

        tonnuthihanh

        TÂM LẠNH

        Mưa tuôn suối nhỏ ứ dâng đầy
        Thả xuống bên đời những khó đây
        Chấp chới rung đau nhành liễu mỏng
        Đung đưa thả buốt cánh mai gầy
        Tâm hồn giá lạnh nhoà sương gió
        Trí nhớ mơ hồ nhạt bóng mây
        Ngụp lặn bao năm nào đã tỉnh
        Sao đành phó thác để tình ngây.

        28-12-2012
        ĐQL

        CÓ PHẢI?

        Kìa trông sương khói bủa giăng đầy
        Hơi lạnh trôi về ngụ chốn đây
        Như tiếp giọt châu mùa hạ úa
        Ngỡ tuôn dòng lệ tiết thu gầy
        Đêm trăng khắc khoải treo trên núi ...
        Tối gió bần thần thổi dưới mây ...
        Có phải canh trường đang mãi nhớ
        Bóng người xa khuất mới thành ngây

        tonnuthihanh
        #49
          Trần Mạnh Hùng 29.07.2012 12:52:50 (permalink)
          0
          THÂN MỜI TÔN NỮ THI THANH

          THƯỜNG THỨC GIỌNG CA ĐIÊU LUYỆN CỦA CA SỸ ĐỖ LỘC

          THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHỔ NHẠC

          THƠ: TRẦN MẠNH HÙNG
          NHẠC: NGUYỄN HAY
          CA SỸ: ĐỖ LỘC




          Bấm vào link để thưởng thức nhạc

          http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1TvNSrVJuh
          http://aotrang.vn/f/showthread.php?t=6808

          TÔI CÓ NGƯỜI YÊU
          (NGƯỜI TÔI YÊU)

          Tôi có người yêu rất dễ thương.
          Hiền ngoan như buổi sang tinh sương.
          Hồn nhiên như trẻ say mê ngủ.
          Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
          Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
          Nụ cười ngọt lịm đắm yêu thương.
          Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
          Ghen cả lối đi cỏ lót đường.
          TRẦN MẠNH HÙNG

          2006


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/331E478DBED34F52BD25B00E82B2ACF6.jpg[/image]
          #50
            tonnuthihanh 29.07.2012 13:05:24 (permalink)
            0

            NỖI NIỀM

            Bến sông lạnh vắng gió chao hoài,
            Có biết cõi lòng ta nhớ ai
            Dòng chảy muôn đời còn ngẫm mãi
            Thác tuôn trọn kiếp vẫn mơ dài
            Xin xoa dịu nỗi đau đang trái
            Hãy dấu êm niềm tủi đã sai ...
            Ngăn bước tâm tư thôi trở lại,
            Để từng hoa mộng hóa tàn phai

            tonnuthihanh


            VỌNG BUỒN

            Đêm vắng sầu ơi cứ chảy hoài
            Chạnh lòng đâu biết tỏ cùng ai
            Thức thao bóng lụi canh trường rải
            Xa xót hồn đơn thổn thức dài
            Dáng nguyệt gầy thưa vờn gió nãi
            Tình thơ sút mỏng gõ hồn sai
            Cung đường ngoái nhớ ngày xưa mãi
            Buồn ngậm tâm tư hận chửa phai

            HANSY


            Hỏi Ông Trời

            Cóc hỏi ông trời :" Sao nhớ hoài"
            "Tại mày đi lạc chốn trần ai
            là nơi con gái giăng bùa ngải
            Cũng chổ đàn ông phải khổ dài
            Kinh nghiệm như tao còn sợ hãi
            Tơ mơ kiểu chú chắc yêu sai
            Thiệt ra tao muốn chuồn quay lại
            Ở mãi trên này của quý phai"

            TônThat Tỏi


            CHỬA NHẠT PHAI

            Chẳng gửi cho ai lại viết hoài
            Dòng thơ thương nhớ nhớ chăng ai
            Sông hồ trước mặt còn theo mãi
            Cố quốc sau lưng cách dặm dài
            Mơ một ngày mai cây trổ trái
            Đợi vài năm nữa hẹn không sai
            Những khi mỏi gót quay đầu lại
            Vẫn thấy tình xuân chửa nhạt phai.
            Lá chờ rơi 23/06/2012


            TÀN PHAI

            Cuối trời dõi bóng một người hoài
            Tình hỡi sao đành nhạt dạ ai
            Ánh sắc hồng hoa nào đọng thoảng
            Mùi hương dạ lý đã tan dài
            Hờn làn gió ước mau tàn rụi
            Dỗi ánh trăng thề vội chệch sai
            Ngoái bước một mình trong kỷ niệm
            Mấy đau thì mộng cũng tàn phai

            HANSY


            NỖI NIỀM I

            Đêm sương phủ xuống thoảng ưu hoài
            Liễu chợt giật mình ngóng đợi ai
            Núi cách tình xa đường vạn dặm
            Sông ngăn nghĩa biệt lối thêm dài
            Trăng thề ngày cũ, đừng lần nhớ?
            Bến hẹn năm nào, đã lúc sai?
            Thì những tin yêu khi nhạt nhẽo
            Khiến sầu lệ đổ bởi ngàn phai

            tonnuthihanh


            VẾT THƯƠNG LÒNG

            Tha thắt buồn thương số phận hoài
            Giữa hồn réo động khúc bi ai
            Đau ơi tiếc nhớ đường yêu vắn
            Xót hỡi luyến trông bóng nguyệt dài
            Ngày cũ ươm thề nay nhợt nhạt
            Tình xưa mộng ước đã tàn sai
            Âm vang tiếng cuốc canh trường vắng
            Một vết thương lòng mãi chẳng phai

            HANSY


            CÓ PHẢI ?

            Một vầng mây trắng cứ trôi hoài
            Đỉnh núi chờ trông lại dỗi ai ?
            Chẳng đến tặng yêu nên hạ trắng
            Không về gửi nhớ khiến đông dài
            Hay là phượng nở đưa nhầm mộng ?
            Có phải tuyết tràn đẩy mơ sai ?
            Để vết thương xưa ồn ả gợi
            Chẳng lần cho lắng với màu phai

            tonnuthihanh
            #51
              Hansy 29.07.2012 17:14:52 (permalink)
              0



              NỖI NIỀM

              Bến sông lạnh vắng gió chao hoài,
              Có biết cõi lòng ta nhớ ai
              Dòng chảy muôn đời còn ngẫm mãi
              Thác tuôn trọn kiếp vẫn mơ dài
              Xin xoa dịu nỗi đau đang trái
              Hãy dấu êm niềm tủi đã sai ...
              Ngăn bước tâm tư thôi trở lại,
              Để từng hoa mộng hóa tàn phai

              tonnuthihanh


              VỌNG BUỒN

              Đêm vắng sầu ơi cứ chảy hoài
              Chạnh lòng đâu biết tỏ cùng ai
              Thức thao bóng lụi canh trường rải
              Xa xót hồn đơn thổn thức dài
              Dáng nguyệt gầy thưa vờn gió nãi
              Tình thơ sút mỏng gõ hồn sai
              Cung đường ngoái nhớ ngày xưa mãi
              Buồn ngậm tâm tư hận chửa phai

              HANSY


              Hỏi Ông Trời

              Cóc hỏi ông trời :" Sao nhớ hoài"
              "Tại mày đi lạc chốn trần ai
              là nơi con gái giăng bùa ngải
              Cũng chổ đàn ông phải khổ dài
              Kinh nghiệm như tao còn sợ hãi
              Tơ mơ kiểu chú chắc yêu sai
              Thiệt ra tao muốn chuồn quay lại
              Ở mãi trên này của quý phai"

              TônThat Tỏi


              CHỬA NHẠT PHAI

              Chẳng gửi cho ai lại viết hoài
              Dòng thơ thương nhớ nhớ chăng ai
              Sông hồ trước mặt còn theo mãi
              Cố quốc sau lưng cách dặm dài
              Mơ một ngày mai cây trổ trái
              Đợi vài năm nữa hẹn không sai
              Những khi mỏi gót quay đầu lại
              Vẫn thấy tình xuân chửa nhạt phai.
              Lá chờ rơi 23/06/2012


              TÀN PHAI

              Cuối trời dõi bóng một người hoài
              Tình hỡi sao đành nhạt dạ ai
              Ánh sắc hồng hoa nào đọng thoảng
              Mùi hương dạ lý đã tan dài
              Hờn làn gió ước mau tàn rụi
              Dỗi ánh trăng thề vội chệch sai
              Ngoái bước một mình trong kỷ niệm
              Mấy đau thì mộng cũng tàn phai

              HANSY


              NỖI NIỀM I

              Đêm sương phủ xuống thoảng ưu hoài
              Liễu chợt giật mình ngóng đợi ai
              Núi cách tình xa đường vạn dặm
              Sông ngăn nghĩa biệt lối thêm dài
              Trăng thề ngày cũ, đừng lần nhớ?
              Bến hẹn năm nào, đã lúc sai?
              Thì những tin yêu khi nhạt nhẽo
              Khiến sầu lệ đổ bởi ngàn phai

              tonnuthihanh


              VẾT THƯƠNG LÒNG

              Tha thắt buồn thương số phận hoài
              Giữa hồn réo động khúc bi ai
              Đau ơi tiếc nhớ đường yêu vắn
              Xót hỡi luyến trông bóng nguyệt dài
              Ngày cũ ươm thề nay nhợt nhạt
              Tình xưa mộng ước đã tàn sai
              Âm vang tiếng cuốc canh trường vắng
              Một vết thương lòng mãi chẳng phai

              HANSY


              CÓ PHẢI ?

              Một vầng mây trắng cứ trôi hoài
              Đỉnh núi chờ trông lại dỗi ai ?
              Chẳng đến tặng yêu nên hạ trắng
              Không về gửi nhớ khiến đông dài
              Hay là phượng nở đưa nhầm mộng ?
              Có phải tuyết tràn đẩy mơ sai ?
              Để vết thương xưa ồn ả gợi
              Chẳng lần cho lắng với màu phai

              tonnuthihanh



              ẢO TƯỞNG

              Kỷ niệm hỡi ơi nhức nhối hoài
              Xa rồi hồn nhớ cứ tìm ai
              Băn khoăn nào được hàn tim cũ
              Thao thức chi cho vỡ mộng dài
              Một phút chệch lòng trôi biển cả
              Ngàn năm khóc hận tiếc tình sai
              Đong buồn tím ngắt niềm mơ ảo
              Thương mấy tim lòng đã nát phai

              HANSY


              #52
                Cá Mặn 05.09.2012 00:38:03 (permalink)
                0
                Ta nhớ em

                Có những nỗi buồn bám lấy ta
                Cùng thao thức nhớ vẫn theo và...
                Vì hình bóng ấy còn vương vấn
                Bởi cõi lòng nầy mãi thiết tha

                Kỉ niệm hôm qua nào đánh mất
                Niềm đau dĩ vãng chẳng buông tha
                Âm thầm gợi sóng mang hy vọng
                Mặc cả thời gian lặng ngụp là...

                Cá Mặn

                Lâu lắm không có dịp xướng họa thơ cùng em, hôm nay anh ra đề mới hãy cùng anh họa cho vui héng
                #53
                  tonnuthihanh 05.09.2012 07:54:22 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: Cá Mặn

                  Ta nhớ em

                  Có những nỗi buồn bám lấy ta
                  Cùng thao thức nhớ vẫn theo và...
                  Vì hình bóng ấy còn vương vấn
                  Bởi cõi lòng nầy mãi thiết tha

                  Kỉ niệm hôm qua nào đánh mất
                  Niềm đau dĩ vãng chẳng buông tha
                  Âm thầm gợi sóng mang hy vọng
                  Mặc cả thời gian lặng ngụp là...

                  Cá Mặn

                  Lâu lắm không có dịp xướng họa thơ cùng em, hôm nay anh ra đề mới hãy cùng anh họa cho vui héng

                  NIỀM TIN MỞ

                  Đường dài lặng lẽ một mình ta
                  Hiu quạnh hân hoan gọi đến và ...
                  Bảo gió chớ hờn khi mắc lỗi
                  Kêu mây thôi dỗi lúc buông tha
                  Mở tâm hồn rộng còn bao biện
                  Khơi ý dạ nhiều để thứ tha
                  Hy vọng lại ngời trong ánh mắt
                  Niềm tin vừa nở đẹp như là ...

                  tonnuthihanh
                  #54
                    Cá Mặn 06.09.2012 01:43:56 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: tonnuthihanh
                    ]
                    NIỀM TIN MỞ

                    Đường dài lặng lẽ một mình ta
                    Hiu quạnh hân hoan gọi đến và ...
                    Bảo gió chớ hờn khi mắc lỗi
                    Kêu mây thôi dỗi lúc buông tha
                    Mở tâm hồn rộng còn bao biện
                    Khơi ý dạ nhiều để thứ tha
                    Hy vọng lại ngời trong ánh mắt
                    Niềm tin vừa nở đẹp như là ...

                    tonnuthihanh



                    Nhỏ với ta

                    Muốn hỏi rằng em có nhớ ta
                    Hay là gói mộng giấc mơ và
                    Cùng ai thỏ thẻ lời âu yếm
                    Với gió thì thầm gợi thiết tha

                    Gọi mãi tên ai trong giấc ngủ
                    Mơ hoài bóng ấy giữa muôn hoa
                    Ru hờn ánh mắt khi ngăn cách
                    Chớ để trong lòng khổ vẫn là...

                    Cá Mặn


                    #55
                      tonnuthihanh 06.09.2012 07:54:45 (permalink)
                      0

                      XIN TRỜI

                      Rong chơi mê mải thỏa bao ngày
                      Để chí tang bồng cất cánh bay
                      Chẳng lụy ân tình ham hố đổi
                      Không phiền duyên nợ cố tình thay
                      Tránh xa cay đắng còn vương dạ
                      Đi kiếm thật thà để nắm tay
                      Đêm xuống ngắm trăng lòng bỗng ước
                      Xin trời nhân nghĩa suốt đời say

                      tonnuthihanh
                      #56
                        Hansy 06.09.2012 19:45:21 (permalink)
                        0




                        XIN TRỜI

                        Rong chơi mê mải thỏa bao ngày
                        Để chí tang bồng cất cánh bay
                        Chẳng lụy ân tình ham hố đổi
                        Không phiền duyên nợ cố tình thay
                        Tránh xa cay đắng còn vương dạ
                        Đi kiếm thật thà để nắm tay
                        Đêm xuống ngắm trăng lòng bỗng ước
                        Xin trời nhân nghĩa suốt đời say

                        tonnuthihanh


                        ĐỜI LÃNG TỬ

                        Lãng tử phiêu du lắm tháng ngày
                        Sông hồ tung cánh mộng tình bay
                        Vần thơ mê ảo lung linh vợi
                        Phím nhạc diệu kỳ ấm áp thay
                        Bằng hữu giang hà tiêu trao điệu
                        Giai nhân quán trọ rượu chuyền tay
                        Mùa đi lặng lẽ xuyên đời tạm
                        Gõ phiến tơ lòng cuộc tỉnh say

                        HANSY


                        #57
                          tonnuthihanh 06.09.2012 22:27:36 (permalink)
                          0

                          XIN TRỜI

                          Rong chơi mê mải thỏa bao ngày
                          Để chí tang bồng cất cánh bay
                          Chẳng lụy ân tình ham hố đổi
                          Không phiền duyên nợ cố tình thay
                          Tránh xa cay đắng còn vương dạ
                          Đi kiếm thật thà để nắm tay
                          Đêm xuống ngắm trăng lòng bỗng ước
                          Xin trời nhân nghĩa suốt đời say

                          tonnuthihanh


                          ĐỜI LÃNG TỬ

                          Lãng tử phiêu du lắm tháng ngày
                          Sông hồ tung cánh mộng tình bay
                          Vần thơ mê ảo lung linh vợi
                          Phím nhạc diệu kỳ ấm áp thay
                          Bằng hữu giang hà tiêu trao điệu
                          Giai nhân quán trọ rượu chuyền tay
                          Mùa đi lặng lẽ xuyên đời tạm
                          Gõ phiến tơ lòng cuộc tỉnh say

                          HANSY


                          GIỌT LÒNG SAY

                          Mùa sang lại đếm kỹ từng ngày
                          Có lẽ sợ rằng sẽ thoảng bay
                          Tâm tịnh vẫn nghe niềm ước vỡ
                          Trí bình chưa thấy nỗi mong thay
                          Quạnh hiu ... nhảy múa mời theo bước
                          Lặng lẽ ... reo hò nắm chặt tay
                          Trao nhận làm chi màu nghĩa khí
                          Cho hoài vương vấn giọt lòng say

                          tonnuthihanh
                          #58
                            Hansy 07.09.2012 14:59:34 (permalink)
                            0




                            XIN TRỜI

                            Rong chơi mê mải thỏa bao ngày
                            Để chí tang bồng cất cánh bay
                            Chẳng lụy ân tình ham hố đổi
                            Không phiền duyên nợ cố tình thay
                            Tránh xa cay đắng còn vương dạ
                            Đi kiếm thật thà để nắm tay
                            Đêm xuống ngắm trăng lòng bỗng ước
                            Xin trời nhân nghĩa suốt đời say

                            tonnuthihanh


                            ĐỜI LÃNG TỬ

                            Lãng tử phiêu du lắm tháng ngày
                            Sông hồ tung cánh mộng tình bay
                            Vần thơ mê ảo lung linh vợi
                            Phím nhạc diệu kỳ ấm áp thay
                            Bằng hữu giang hà tiêu trao điệu
                            Giai nhân quán trọ rượu chuyền tay
                            Mùa đi lặng lẽ xuyên đời tạm
                            Gõ phiến tơ lòng cuộc tỉnh say

                            HANSY


                            GIỌT LÒNG SAY

                            Mùa sang lại đếm kỹ từng ngày
                            Có lẽ sợ rằng sẽ thoảng bay
                            Tâm tịnh vẫn nghe niềm ước vỡ
                            Trí bình chưa thấy nỗi mong thay
                            Quạnh hiu ... nhảy múa mời theo bước
                            Lặng lẽ ... reo hò nắm chặt tay
                            Trao nhận làm chi màu nghĩa khí
                            Cho hoài vương vấn giọt lòng say

                            tonnuthihanh



                            TÂM NIỆM

                            Chập chững giữa đời lắm mộng say
                            Mòn tâm nát trí vẫn trơ tay
                            Nhân tâm điên đảo chua cay lắm
                            Thế sự u hoài xót đắng thay
                            Cảnh vật nước trăng mờ gió thổi
                            Bức tranh vân cẩu ảo mây bay
                            Lang thang cõi thế lòng muôn trượng
                            Bát nhã ba la niệm mỗi ngày

                            HANSY



                            #59
                              tonnuthihanh 07.09.2012 18:35:42 (permalink)
                              0
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/F7F40636D3144B0F947F60FCFFE99782.jpg[/image]

                              CÕI THIÊN

                              Mùa xuân đến điểm đẹp tươi hồng
                              Liễu rũ bên đồi vẫn luyến trông
                              Cánh gió bâng khuâng chờ gửi ấm
                              Làn mây thắc thỏm đợi trao nồng
                              Sương loang màu nhớ khi đêm hạ
                              Khói phủ sắc tình lúc tối đông
                              Huyền ảo đong đưa vào diễm tuyệt
                              Mê hư vừa sáng cõi thiên đồng

                              tonnuthihanh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2012 18:39:54 bởi tonnuthihanh >
                              Attached Image(s)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 197 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9