THƠ TONNUTHIHANH
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 197 bài trong đề mục
Rdinh 17.10.2012 05:52:13 (permalink)
0
 
ĐỢI THU

Đợi mùa thu lá sẽ sàng bay
Chuyển sắc vàng hoe, tất cả bày
Nắng nhẹ nhàng bâng khuâng đến trải
Tình âm thầm lặng lẽ vào thay

Chẳng loanh quanh, lúc mơ khoanh rộng
Không quyến luyến, khi nhớ nới tay
Gió tiết thu bàng-hòang tuyệt vọng
Mỗi lần về, mộng lại tìm say ?

tonnuthihanh


TÌNH THƯ MÙA THU
 
Mùa sang ngất-ngưởng một cơn say
Mơ tới một ngày tay nắm tay
Thu đến cây còn vàng lá đổi !
Ta về người có tím lòng thay ?
 
Vài câu ngắn gọn tâm-tình ngỏ
Dăm chữ đơn-sơ ý-nguyện bày
Duyên có keo sơn thì gắn bó
Tình đừng như lá Thu vèo bay !

RĐinh


 
NẾU ...

Nếu biết đường trần mộng có bay
Thì xin ngẫm ngợi chuyện lưu bày
Bởi mây thường giỡn, không gìn hộ
Vì nắng vẫn đùa, chẳng giữ thay

Có níu ngày xưa đâu gợi ý ...
Hay chìu hiện tại khó rời tay
Mênh mông hư thực, lung linh ảo
Suy nghĩ chỉ làm tâm trí say

tonnuthihanh
 
 
MƯỢN CHÉN SAY
 
Người đi ta mượn chén men say
Vì  nỗi giờ đây tay trắng tay
Người biệt phương trời ơi  nhớ lắm
Ta nơi cố quận hỡi thương thay
 
Tình chung chẳng trọn cho nên nỗi
Duyên nợ rẽ đôi cớ sự bày
Những tưởng bao năm tròn mộng ước
Nào ngờ giây phút để vù bay !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2012 06:58:13 bởi Rdinh >
#76
    Rdinh 17.10.2012 08:24:54 (permalink)
    0
     
    CON GÁI

    Qua cầu lo lắng áo em bay
    Dối mẹ rằng: nay khó thể bày!
    Con gái, xuân xanh đang đến độ
    Má hồng, tuổi trẻ đã về thay
    Thẹn thùng khi ngắm mây trêu mắt
    Bẽn lẽn lúc cười gió giỡn tay
    Mộng ước vẫn còn nhiều phía trước
    Hỏi chàng: cảm mến mấy lần say?

    tonnuthihanh

     
    DÁNG AI THƠ-THẨN
     
    Đường chiều phơ-phất áo tung bay
    Mông mẩy, eo thon, bộ ngực bày
    Uyển-chuyển dáng đi sao đẹp quá
    Dịu-dàng vẻ đứng quả xinh thay
     
    Ước ngày hội-ngộ lòng chung mộng
    Mơ tối tương-phùng tay nắm tay
    Anh vẫn một lòng sau với trước
    Mến người thục-nữ đắm lòng say !
     
    RĐinh
    #77
      tonnuthihanh 17.10.2012 15:26:43 (permalink)
      0

      CẢM ƠN

      Nghe lời quảng cáo đến Đào Viên
      Sẽ gặp tình thân với bạn hiền
      Đang kiếm bình an quên khốn khổ
      Muốn tìm thanh thản xóa oan khiên
      Nên chần chừ bởi đi sau hết
      Và ngại ngùng vì chẳng trước tiên
      Nay thấy Ý Nhi mau mắn tiếp
      Nhẹ lòng vội thảo mấy câu duyên

      tnth
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2012 15:33:42 bởi tonnuthihanh >
      #78
        Rdinh 18.10.2012 06:38:55 (permalink)
        0
         
        CON GÁI

        Qua cầu lo lắng áo em bay
        Dối mẹ rằng: nay khó thể bày!
        Con gái, xuân xanh đang đến độ
        Má hồng, tuổi trẻ đã về thay
        Thẹn thùng khi ngắm mây trêu mắt
        Bẽn lẽn lúc cười gió giỡn tay
        Mộng ước vẫn còn nhiều phía trước
        Hỏi chàng: cảm mến mấy lần say?

        tonnuthihanh


        DÁNG AI THƠ-THẨN


        Đường chiều phơ-phất áo tung bay
        Mông mẩy, eo thon, bộ ngực bày
        Uyển-chuyển dáng đi sao đẹp quá
        Dịu-dàng vẻ đứng quả xinh thay
        Ước ngày hội-ngộ lòng chung mộng
        Mơ tối tương-phùng tay nắm tay
        Anh vẫn một lòng sau với trước
        Mến người thục-nữ đắm lòng say !
        RĐinh


        ĐOÀN VIÊN

        Trông kìa xuân đến én chao bay
        Lượn giữa màu xanh đậm nét bày
        Có nắng sợi vàng vươn trải giúp
        Còn vầng mây trắng thả buông thay
        Cho trời ấm áp lan khắp núi
        Để mẹ hiền từ mở rộng tay ...
        Đón đứa con thơ xa cách biệt
        Nay về họp mặt, rượu cùng say

        tonnuthihanh
         
         
        ĐỪNG CHUỐC CƠN SAY
         
        Em về chớ vội chuốc cơn say
        Tỉnh trí ta cùng tay nắm tay
        Dạo bước thì-thầm bao thỏa-thích
        Ghé tai thỏ-thẻ thực vui thay
         
        Duyên tình đã định ông Tơ đặt
        Tơ-tóc khiến sui bà Nguyệt bày
        Chẳng số, không duyên sao gặp-gỡ
        Đừng vì cơn xỉn  để tình bay !
         
        Rđinh
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2012 07:01:07 bởi Rdinh >
        #79
          Rdinh 20.10.2012 23:10:27 (permalink)
          0
           
          CON GÁI

          Qua cầu lo lắng áo em bay
          Dối mẹ rằng: nay khó thể bày!
          Con gái, xuân xanh đang đến độ
          Má hồng, tuổi trẻ đã về thay
          Thẹn thùng khi ngắm mây trêu mắt
          Bẽn lẽn lúc cười gió giỡn tay
          Mộng ước vẫn còn nhiều phía trước
          Hỏi chàng: cảm mến mấy lần say?

          tonnuthihanh


          DÁNG AI THƠ-THẨN


          Đường chiều phơ-phất áo tung bay
          Mông mẩy, eo thon, bộ ngực bày
          Uyển-chuyển dáng đi sao đẹp quá
          Dịu-dàng vẻ đứng quả xinh thay
          Ước ngày hội-ngộ lòng chung mộng
          Mơ tối tương-phùng tay nắm tay
          Anh vẫn một lòng sau với trước
          Mến người thục-nữ đắm lòng say !
          RĐinh


           
          ĐOÀN VIÊN

          Trông kìa xuân đến én chao bay
          Lượn giữa màu xanh đậm nét bày
          Có nắng sợi vàng vươn trải giúp
          Còn vầng mây trắng thả buông thay
          Cho trời ấm áp lan khắp núi
          Để mẹ hiền từ mở rộng tay ...
          Đón đứa con thơ xa cách biệt
          Nay về họp mặt, rượu cùng say

          tonnuthihanh
           
           
          KHUYÊN EM
           
          Em ơi ! Đừng chuốc rượu con say
          Sửa-sọan tiệc bàn nhớ khéo tay
          Chẳng phải xum-vầy do rượu thế
          Không vì đòan-tụ để men thay
           
          Heo, gà, bánh, trái tha-hồ sắp
          Ma-túy, rượu, bia chớ có bày
          Non nớt con thơ vừa hội-ngộ
          Tiệc vui hãy để xỉn say bay !
           
          RĐinh
          #80
            tonnuthihanh 21.10.2012 15:53:53 (permalink)
            0
            Bài Họa

            XE THÙNG GỖ

            Xe kéo đóng thùng gỗ, thiệt hay
            Xuống lên tiện lợi giống đi cày
            Giúp cô bán bánh luôn vào thảy
            Chở mẹ mua hàng, cứ thế quay
            Đường dốc lại dằn như nổ máy
            Lối trơn cũng xốc tưởng đi đày
            Mãi dầm mưa nắng nên dơ dáy
            Đâu nệ chạy chiều hay sớm nay

            tonnuthihanh
            #81
              tonnuthihanh 21.10.2012 16:16:49 (permalink)
              0

              NHỚ THƠ

              Chẳng cạn chén thì rượu cũng bay
              Nay vui đôi chút chữ thơ bày
              Có vầng trăng kiếm từng câu vẽ
              Thêm ánh sao tìm những ý thay
              Đêm hạ qua mau nên thảo dạ
              Gió đông chóng đến gợi buồn tay
              Quẩn quanh bó hẹp nơi thôn dã
              Đường Luật chạnh sầu nhớ tứ say

              tonnuthihanh
              #82
                tonnuthihanh 21.10.2012 16:54:24 (permalink)
                0

                THAO THỨC

                Vương tình nặng nghĩa níu đôi chân
                Khiến kiếp đời không rũ bụi trần
                Nắng sớm trải, theo cùng khắp phố
                Mưa chiều tuôn, chảy mãi tràn sân
                Giận long đong mộng làn mây trắng
                Hờn vất vả mơ áng bạch vân
                Cố gắng nhiều vẫn chưa trọn vẹn
                Nên đêm về thao thức duyên ân

                tonnuthihanh
                #83
                  tonnuthihanh 21.10.2012 17:24:29 (permalink)
                  0

                  THAO THỨC

                  Vương tình nặng nghĩa níu đôi chân
                  Khiến kiếp đời không rũ bụi trần
                  Nắng sớm trải, theo cùng khắp phố
                  Mưa chiều tuôn, chảy mãi tràn sân
                  Giận long đong mộng làn mây trắng
                  Hờn vất vả mơ áng bạch vân
                  Cố gắng nhiều vẫn chưa trọn vẹn
                  Nên đêm về thao thức duyên ân

                  tonnuthihanh

                  ***

                  BIỆT

                  Đường dài mệt mỏi quấn theo chân
                  Niềm nỗi hồng nhan khó biệt trần
                  Mưa vẫn đổ tràn từng lối ngõ
                  Bão luôn về trải khắp thềm sân
                  Khi mùa qua, nghĩa không còn sáng
                  Lúc tết đến, tình chẳng đậm vân
                  Cứ mải loay hoay ngày tháng cũ
                  Mà thuyền chưa cập bến bờ ân

                  tonnuthihanh
                  #84
                    Rdinh 22.10.2012 03:16:32 (permalink)
                    0
                     
                    LẠNH LÙNG VÂY

                    Chiều nay con gió lả lơi bay
                    Như muốn mời nhau rót rượu bày
                    Mừng tiết thu đi, cho lá rớt
                    Giận mùa đông đến, để sương thay

                    Quạnh hiu vội kiếm, nghe buồn ý
                    Lặng lẽ mơn tìm, thấy xót tay
                    Tuyết vẫn chưa về sao cõi nhớ ...
                    Lạnh lùng vây phủ trái tim say

                    tonnuthihanh
                     
                     
                    Hồi tưởng

                    Nắng chiều hôn nhẹ áo em bay
                    Gió vén tà khoe dáng nét bày
                    Dải lụa tóc thề nghiêng nón thẹn
                    Mềm da mây trắng lặng hồn thay
                    Phố xưa con dốc dài mơ bóng
                    Tình chớm hương đời vội trắng tay
                    Lỗi mộng thư sinh cùng sách vở
                    Núi rừng làm bạn lá hoa say


                    < Sửa đổi bởi: khanhchan -- 21.10.2012 9:27:47 >


                    _____________________________

                     
                     


                     
                     
                    LẠC CÁNH CHIM CHIỀU
                     
                    Lạc nẻo chim chiều phất cánh bay
                    Một niềm tâm-sự khó phơi bày
                    Trời cao chẳng thấu bao nông-nỗi
                    Đất thấp nào hay bấy thảm thay

                    Chẳng khứng lương duyên nên vỡ mộng
                    Không thành tơ tóc phải rời tay
                    Niềm riêng biết tỏ cùng ai nữa ?
                    Hay chỉ quên đời với chén say !
                     
                    RĐinh
                     
                     
                    *Cảm ơn Công-Nương đã trường-kỳ kháng-chiến
                    *Cảm ơn TH/NKC đã ghé thăm, để lại vần thơ thật là mượt-mà bóng bảy
                    #85
                      tonnuthihanh 23.10.2012 07:47:31 (permalink)
                      0
                       
                       
                      LẠC CÁNH CHIM CHIỀU
                       
                      Lạc nẻo chim chiều phất cánh bay
                      Một niềm tâm-sự khó phơi bày
                      Trời cao chẳng thấu bao nông-nỗi
                      Đất thấp nào hay bấy thảm thay

                      Chẳng khứng lương duyên nên vỡ mộng
                      Không thành tơ tóc phải rời tay
                      Niềm riêng biết tỏ cùng ai nữa ?
                      Hay chỉ quên đời với chén say !
                       
                      RĐinh
                       
                       


                      LẠC...

                      Lạc nẻo ân tình, nghĩa cuốn bay
                      Bâng khuâng thao thức lại riêng bày
                      Vì đâu nắng trải niềm đau cuộn
                      Có phải sương tràn nỗi xót thay ?
                      Khúc khuỷu lối duyên chưa trọn ý
                      Gập ghềnh đường nợ chẳng tròn tay
                      Trót nhầm lẫn nhớ cùng mơ mộng
                      Nên ước ao về bỗng trở say

                      tonnuthihanh
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2012 16:13:14 bởi tonnuthihanh >
                      #86
                        Rdinh 24.10.2012 07:13:44 (permalink)
                        0
                         
                        LẠC...

                        Lạc nẻo ân tình, nghĩa cuốn bay
                        Bâng khuâng thao thức lại riêng bày
                        Vì đâu nắng trải niềm đau cuộn
                        Có phải sương tràn nỗi xót thay ?

                        Khúc khuỷu lối duyên chưa trọn ý
                        Gập ghềnh đường nợ chẳng tròn tay
                        Trót nhầm lẫn nhớ cùng mơ mộng
                        Nên ước ao về bỗng trở say

                        tonnuthihanh



                         
                         
                        MỘT NĂM TRÔI
                         
                        Thu về cho chiếc lá vàng bay
                        Cây cộc, cành trơ lại diễn bày
                        Năm lụn lá phai màu biến đổi
                        Tháng tàn trăng khuyết sắc dần thay
                         
                        Hỏi ai nơi đó còn chung ý ?
                        Cho kẻ chốn này liệu tiếp tay
                        Năm hết tàn phaiđi một tuổi
                        Đời vui vụt mất một năm say !
                         
                        RĐinh
                         
                         
                        Bí rồi, cho đổi món ăn chút nghe Công-Nương


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F42633FF071241DFBC20626F4EEB4228.jpg[/image]
                         
                         
                        ĐÒ CHIỀU CHƯA MUỘN
                         
                        Em về ngã ấy có vui không ?
                        Để vấn-vương anh sợi chỉ hồng
                        Nhựa thắm còn xuân mà úa lá
                        Chim xanh đương độ lại phai lòng
                         
                        Em đi sầu rụng tình ngang trái
                        Anh ở buồn rơi duyên dở-dang
                        Phụ rãi chi nhau mà rẽ lối
                        Đò chiều chưa muộn vội sang ngang
                         
                        RĐinh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2012 07:17:14 bởi Rdinh >
                        Attached Image(s)
                        #87
                          tonnuthihanh 24.10.2012 07:40:32 (permalink)
                          0
                           
                          LẠC...

                          Lạc nẻo ân tình, nghĩa cuốn bay
                          Bâng khuâng thao thức lại riêng bày
                          Vì đâu nắng trải niềm đau cuộn
                          Có phải sương tràn nỗi xót thay ?

                          Khúc khuỷu lối duyên chưa trọn ý
                          Gập ghềnh đường nợ chẳng tròn tay
                          Trót nhầm lẫn nhớ cùng mơ mộng
                          Nên ước ao về bỗng trở say

                          tonnuthihanh



                           
                           


                          MỘT NĂM TRÔI
                           
                          Thu về cho chiếc lá vàng bay
                          Cây cộc, cành trơ lại diễn bày
                          Năm lụn lá phai màu biến đổi
                          Tháng tàn trăng khuyết sắc dần thay
                           
                          Hỏi ai nơi đó còn chung ý ?
                          Cho kẻ chốn này liệu tiếp tay
                          Năm hết tàn phaiđi một tuổi
                          Đời vui vụt mất một năm say !
                           
                          RĐinh
                           


                          VẪN SAY

                          Sương tràn cho những lạnh lùng bay
                          Và ước mơ xưa chẳng thể bày
                          Đợi hạ sang tìm mây gió động
                          Mong đông đến đuổi lá tùng thay
                          Đôi khi hồn chán hương vương tóc ?
                          Lắm lúc ý sầu vị níu tay ?
                          Vì nỗi niềm riêng chưa ngỏ được
                          Nên ngày mai vẫn mãi ngà say

                          tonnuthihanh
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2012 07:47:46 bởi tonnuthihanh >
                          #88
                            Rdinh 25.10.2012 09:19:20 (permalink)
                            0
                             
                            VẪN SAY

                            Sương tràn cho những lạnh lùng bay
                            Và ước mơ xưa chẳng thể bày
                            Đợi hạ sang tìm mây gió động
                            Mong đông đến đuổi lá tùng thay
                            Đôi khi hồn chán hương vương tóc ?
                            Lắm lúc ý sầu vị níu tay ?
                            Vì nỗi niềm riêng chưa ngỏ được
                            Nên ngày mai vẫn mãi ngà say

                            tonnuthihanh
                             
                             
                            AI ?
                             
                            Ai người khuê các ta mê say
                            Ai đã một lần chung dắt tay
                            Ai mất công lao ngăn đập đắp
                            Ai không sức tốn đặt lờ thay

                            Ai toan lời ngọt âm-mưu sắp
                            Ai tính  đường hay quỷ kế bày
                            Ai bội ước thề sang ngõ tắt
                            Ai gây nông-nỗi để tình bay ?
                             
                            RDinh

                            #89
                              tonnuthihanh 25.10.2012 19:58:26 (permalink)
                              0
                               

                              VẪN SAY

                              Sương tràn cho những lạnh lùng bay
                              Và ước mơ xưa chẳng thể bày
                              Đợi hạ sang tìm mây gió động
                              Mong đông đến đuổi lá tùng thay
                              Đôi khi hồn chán hương vương tóc ?
                              Lắm lúc ý sầu vị níu tay ?
                              Vì nỗi niềm riêng chưa ngỏ được
                              Nên ngày mai vẫn mãi ngà say

                              tonnuthihanh
                               
                               
                              AI ?
                               
                              Ai người khuê các ta mê say
                              Ai đã một lần chung dắt tay
                              Ai mất công lao ngăn đập đắp
                              Ai không sức tốn đặt lờ thay

                              Ai toan lời ngọt âm-mưu sắp
                              Ai tính  đường hay quỷ kế bày
                              Ai bội ước thề sang ngõ tắt
                              Ai gây nông-nỗi để tình bay ?
                               
                              RDinh



                              BÃO LÒNG CHUỐC MÃI

                              Lẻn vào mơn mái tóc lay bay
                              Cơn gió dường như quyến luyến bày
                              Tung cả bâng khuâng vừa chạy đến
                              Rối từng thao thức mới theo thay
                              Thênh thang chữ nợ rơi khe cửa
                              Rộng rãi vần duyên lọt kẽ tay
                              Lạ lẫm màu yêu trong cõi ảo
                              Bão lòng chuốc mãi vẫn chưa say

                              tonnuthihanh
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 197 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9