Tâm sự từ xứ tuyết
XUÂN LẠC XỨ
( Bài đã đăng trên NBĐ)
Tuyết băng nhẹ lối đón xuân về
Canh cánh bên lòng nỗi nhớ quê
Lất phất đào mơ trong khói trắng
Hương tàn, chén rượu tạ hồn quê
Xuân đến ,xuân đi xuân lại về
Mười năm phai nhạt nghĩa phu thê
Mẹ cha thương đợi mờ đôi mắt
Thiu bánh chưng gầy ,chén rượu khê
Xuân đến ,xuân đi xuân lại về
Hỏi thầm ai đó kẻ xa quê
Đời người còn lại bao xuân nữa?
Mà mãi ra đi, chẵng chịu về ! Lê-Huỳnh ( Tây ninh-Moghilev)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2012 21:37:30 bởi Le Hoai Nam >
Hai bốn năm rồi Quảng Trị ta ơi !
Vẫn thế Mưa dầm ,vẫn hun Nắng lửa
Ta về trong chiều run run ,bở ngỡ
Đâu rồi bến cũ ,đâu rồi đò xưa ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2012 16:12:26 bởi Le Hoai Nam >
NỔI NIỀM XỨ NẮNG ---------------------------------
CHIỀU KHÔNG GIÓ
Thẩn thờ chiều nay không gió
Thâm trầm dừa đứng lặng yên
Trầm ngâm nỗi niềm ai bước
Vương buồn lừng lững mây quên
Anh đi bên em chiều nọ
Dịu hiền tiếng gọi thân thương
Nghiêng nghiêng đôi bờ Phượng đỏ
Tràng Tiền nối nhịp đôi phương
Thương về một miền xưa cũ
Cánh cò trắng giữa đồng quê
Em về chiều rưng mưa đổ
Anh ngồi lặng tím hoàng hôn
Thẩn thờ chiều nay không gió
Nghe hồn cuộn sóng tương tư
Em ơi, sao trời không gió,
Mà lòng người chẵng lặng yên ?! Nha Trang 12/04/2012.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2012 01:37:53 bởi Le Hoai Nam >
HOÀNG HÔN ƠI ! Hoàng hôn ơi ,hoàng hôn ơi !
Chơi vơi một nỗi ,chơi vơi cuối ngày
Không vơi cũng chẵng chịu đầy
Bâng khuâng mây trắng cho gầy ông xanh
Kiếp phù du biết đã đành
Vẫy tay một cái nhẹ tênh phận này
Lại nghe vang vọng sóng đầy
Câu yêu muôn thủa biển dày sông thưa
Ta ngồi cầu một cơn mưa
Mong cho trôi bớt sớm trưa muộn phiền
Hoàng hôn ơi, trôi triền miên!
Chơi vơi ta lại tựa miền chơi vơi
Hoàng hôn ơi ,hoàng hôn ơi ! Nha Trang 04/2012.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2012 20:47:46 bởi Le Hoai Nam >
( Giữa chiều chợt nhớ chốn xưa
Nắng khô ,Hạ đốt nghe mưa trong lòng !)
Осень
Ну , вот и осень придет
Желтые листья летать
Грустно на землю подает
И тихолька шелестять !
Бибич .О. С.
THU
Và đây Thu đã đến
Vàng những lá vàng bay
Nỗi buồn rơi xuống đất
Chậm rãi xào xạc lay !
_-----------------------------------------------------
Tôi biết em yêu tôi và tôi cũng thế
Đi giữa dòng đời ,chuyện tình trở trăn
Hai màu da hai dòng đời chảy ngược
Chỉ tình yêu chung tiếng gọi trong ngần !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2012 16:32:49 bởi Le Hoai Nam >
TIẾNG CHUÔNG ĐÊM
Mấy ai nghe đặng chuông chùa
Thao thức gióng giả cố lùa vào đêm
Trần gian trăn trở nổi niềm
Oan ức nhân thế cứng mềm tim yêu
Nâu sòng trong gió cô liêu
Bóng khuya đổ lặng chín chiều xa xăm
Ngân xa khắc khoải tiếng trầm
Lan vào đô thị, lặn bầm thâm sơn
Ngoài kia sóng vỗ Trăng mòn
Ai người nhặt tiếng chuông còn vương sương .?
Đêm Nha Trang 6/5/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2012 04:27:54 bởi Le Hoai Nam >
ĐÔI KHI
Đôi khi ngửa mặt lên cao
Nghe trong gió lộng có màu tin yêu
Đôi khi cúi xuống nhìn chiều
Nghe trong Sương Núi phiêu diêu lụi tàn
Đôi khi tay bấm sợi đàn
Nghe hồn ngân ngấn lệ tràn cung thơ
Đôi khi bên bến thẩn thờ
Nghe xa xưa vỗ rát bờ hôm nay
Đôi khi bước vội giữa ngày
Nghe vai nặng trĩu đọa đày áo ,cơm
Đôi khi nghe tiếng giận hờn
Thấy lòng quặn lại...Hết còn mai sau ! Nha Trang 8/5/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2012 21:43:50 bởi Le Hoai Nam >
XÉ TRĂNG
Ngồi buồn ta xé Trăng chơi
Lênh loang Trăng vỡ giữa trời xanh trong
Bập bềnh muôn sợi trăng vương
Trơ trơ lấp loáng vô thường trêu ngươi
Đời bên lanh lảnh tiếng cười
Xen trong Trăng vỡ một thời đã qua .......
Dang tay ôm sóng vỡ òa
Ta gom Trăng vỡ đưa qua cuộc tình ! Nha Trang 12/05/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2012 20:56:45 bởi Le Hoai Nam >
MƯA
Mưa chi mưa dử rứa hè
Hàng cây ,khóm chuối, bờ tre oằn mình
Ngoài hiên hoa Sứ rùng mình
Ao trưa sùi sụt Lục Bình khóc than
Đua nhau nước chảy từng hàng
Đua nhau hoa , lá rụng tràn lối đi
Chắc là có nỗi niềm chi
Mà mưa như thể chưa hề được mưa
Ta ngồi thấp thỏm giữa trưa
Em giờ quốc lộ trong mưa nhạt nhòa
Ngang trời sấm chớp đưa qua
Ta đưa theo gió nỗi lo muộn màng! Nha Trang 25/5/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2012 01:39:47 bởi Le Hoai Nam >
HOA TUYẾT
Những bông hoa Tuyết đầu mùa
Nở bừng đón nắng đong đưa bìa rừng
Mỏng manh cánh trắng mơ màng
Nhụy vàng khoe sắc mang mang nét cười.....
Hoàng hôn ,bất chợt sương rơi
Gió đưa Hoa Tuyết về trời đêm qua !
Могилев 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2012 18:09:10 bởi Le Hoai Nam >
K Đ
Chiều Buông Nắng nhạt bên sườn núi
Mây hững hờ buồn gió chẵng reo
Ve vãn Nha Trang bầy sóng bạc
Núi đùa biển biếc đảo nhấp nhô
Thấp thoáng cánh buồm xa tít tắp
Mơ màng phố cảng bước chân theo
Mai về bên ấy trời xa ngái
Người hởi, có còn nhớ sông Lau? NT. 25/06/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2012 12:06:27 bởi Le Hoai Nam >
MỘT THOÁNG TÂY NGUYÊN
Đồi núi chập chùng, trùng điệp xanh
Quanh co đường vẽ vách bên ghềnh
Tây Nguyên ta đến chiều xanh thẳm
Mắt thắm môi cười ,dịu nắng hanh
Rượu Cần , Cơm lam ,cồng ,chiêng đón
Sơn nữ tay cầm ,quyện bước chân
Thác đổ em cười duyên mướt lắm
Ta về lưu luyến nắng buôn Đôn ! Bên dòng Serebok 09/07/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2012 20:05:31 bởi Le Hoai Nam >
ĐÊM NGHE TIẾNG ĐÀN BẦU
Nỉ non thánh thót tiếng Đàn Bầu
Em gảy xuống chiều lắng lắng sâu
Non nước câu thề day dứt lắm
Quê nhà duyên nợ trắng hoa cau
Ngã nghiêng Trăng bước trên ghềnh đá
Một sợi tơ lòng rớm rớm đau
Chốn cũ ,đường xưa lời mệnh bạc
Máu đào một giọt, xót đêm thâu. ! Nha Trang 30/07/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2012 01:48:02 bởi Le Hoai Nam >
SỢ
Tôi sợ lắm ngày em không cười nữa
Sợ nỗi đời lấm quẫn phận hồng nhan
Sợ tơ duyên em đứt gãy cung đàn
Sợ em tôi ơi, mai rồi e phận bạc
Tôi sợ lắm đời ơi, lời phản trắc
Sợ cuộc đời đâu thật giả thương yêu
Sợ mai đây em gục ngã giữa chiều
Cho tim yêu trời ơi,rỉ máu
Tôi sợ lắm em ơi, tình kho báu
Không chốn nào có thể gửi trao
Tôi sợ lắm ,em ơi tôi sợ
Nếu một mai này tôi chẵng được gần em !
NT 10/09/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2012 06:00:52 bởi Le Hoai Nam >
MƠ EM
Mơ- em là bến cho đời
Dịu êm con sóng lúc trời bão giông
Mơ- em hiền lắm cõi lòng
Khi anh lỡ cái nỗi nông giữa ngày
Mơ -em mấy ngón tay đầy
Vuốt anh nhẹ bớt đắng cay một thời
Mơ- em lúng liếng nụ cười
Cho anh gặp lại những lời tuổi xuân
Mơ -em không thoáng ngại ngần
Cho anh nhẹ muốn hoá thân cau trầu
Mơ- em đêm lắng thật sâu
Cho tôi chìm đắm muôn sau vào tình....
Giữa ngày một thoáng mắt xinh
Mơ em lắm để cho mình xót xa !
Nha Trang 18/11/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2012 04:42:02 bởi Le Hoai Nam >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: