Gõ cửa nhà em
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 21 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 312 bài trong đề mục
Đặng Quang Chính 10.01.2012 01:29:51 (permalink)
0

Gõ cửa nhà em


Ðợi tin em không được em hồi lại
Anh dự trù sẽ ghé đến nhà em
Ngày Giáng sinh vào nữa đêm Chúa xuống
Như thiên thần anh gõ cửa nhà em

Ông Nô-en bây giờ là anh đó
Cũng nón giày màu áo đỏ như son
Bộ râu rậm trắng tươi như tuyết mới
Một giỏ to món quà lớn tặng em

Ông Nô-en bây giờ không huơu kéo
đến nhà em bằng gắn máy lỗi thời
Anh không bước vào nhà bằng ống khói
Không bỏ quà vào bí tất đầu giường

Anh chỉ muốn đem tình yêu rộng lớn
Trao cho người và cho cả em yêu
trao cho nhau cách chân tình giản dị
không mỹ miều, giả dối, ngọt đầu môi

Anh gõ cửa và mong em đón nhận
Quà cho em trái tim nóng tình người
Em đón nhận mặt hần hoan mừng rỡ
Miệng mỉm cười cùng tiếng nói “Yêu anh”….

Anh gõ cửa và ba lần gõ lại…
vẫn im lìm không tiếng động đêm khuya
Em đi vắng tờ giấy treo cửa sổ
Chuông nhà thờ mười hai tiếng reo vang


Ðặng quang Chính
#1
    Đặng Quang Chính 17.02.2014 22:37:58 (permalink)
    0


    Thiên thai chốn nào.....?


    Ngày xưa tìm lá diêu bông
    Anh đi khắp chốn tìm không thấy nàng
    Cuộc đời cứ thế mơ màng
    Diêu bông không thấy lợi danh làng nhàn
    Bây giờ tưởng đã gặp nàng
    Lợi không tìm đến danh càng viễn vông
    Cuộc đời hóa ra hư không
    Người đi tìm bóng mênh mông đuổi hoài
    Bao giờ thân bóng gặp nhau
    Cuộc đời trụ lại tinh anh sáng ngời
    Bấy giờ mới thật là người
    Lợi danh là thế tình người là đây
    Bây giờ tình lại gặp nhau
    Sóng đôi đi trọn trăm năm cuộc đời
    Qua cầu nước chảy đổi dời
    Hồng trần đã trải cõi trời biết chăng...?


    Quận 8 Sài Gòn
    6:43
    17.02.2014




    Sent from my iPad
    #2
      Đặng Quang Chính 23.05.2014 13:21:56 (permalink)
      0
       

      Anh Cả đoàn kết

      Tôi có năm anh em
      Như bàn tay có ngón dài ngón ngắn
      Bàn tay nay đã già
      Chúng khác nhau nên tìm riêng mỗi người mỗi hướng

      Thằng lớn vừa to vừa lùn
      Cứ ăn hoài, ngày càng to càng mập
      Thằng hai mặt vàng như nghệ
      Thuốc lá thơm ngày hút mãi không kiêng
      Thằng ba cao gầy bởi ăn chơi trác táng
      Thằng kế út cưới hết con vợ này đến con vợ khác
      Út trong nhà vui thi họa, đờn ca
      Cả tụi nó được gọi là Việt kiều hải ngoại
      Nên đứa nào cũng chỉ lo riêng mỗi bản thân

      Nhưng chúng còn một người anh Cả
      Là bàn tay nắm lại đấm vào mặt quân thù
      Anh Cả không lù khù
      Hễ chiến đấu là đánh cho đến hơi tàn, lực kiệt
      Đời ta tàn địch cũng bại vong
      Bọn gian ác, chỉ làm khổ dân hại nước
      Bọn gian ác dẫu có mưu ma, chước quỉ
      Rồi cũng xếp giáp qui hàng khi toàn dân đoàn kết
      Dân kết đoàn là anh Cả chống nội thù
      Giặc trong nhà tan bọn ngoại xâm thôi kiếm đường gây hấn
      Nước yên vui anh Cả được nêu gương
       
      Đặng Quang Chính
      Oslo 22.05.2014
      15:55

      #3
        Đặng Quang Chính 27.06.2014 04:23:30 (permalink)
        0
         
        Giấc mơ hiền phụ

        Ngày sinh nhật em trôi qua thật nhanh
        Đêm nay em nằm cạnh bên anh
        Anh thao thức mong đêm không qua nhanh
        Để em yên giấc ngủ hiền hòa
        Nhưng hơi thở em nghe như hơi nặng
        Tưởng chừng như khoảng đời hai đứa gánh chung vai
        Nhiều lo toan muộn phiền em trang trải
        Để anh nhẹ lòng toan tính chuyện giang san
        Tóc em không còn mượt mà óng ả
        Bởi bao dặm đường xa phong trần anh dong ruỗi
        Em còn đâu thời buông tóc bên rèm
        Má em bớt hồng môi em bớt thắm
        Da bắt đầu nhăn, trắng xanh không còn rám nắng
        Nhưng đôi mắt vẫn tinh anh
        Nụ cười còn xanh tươi sức sống
        Ấp ủ lòng anh tròn vẹn chí nam nhi
        Em hãy ngủ yên hiền hòa giấc mơ đời vẫn còn tươi đẹp
        Đốt lên niềm tin sáng ngời thôi thúc kẻ đồng hành
        Rồi... đôi ta sẽ quay về ngôi nhà ấm êm của quê cha thuở trước
        Và cùng sóng đôi đi hết cõi hồng trần!


        Đặng Quang Chính
        dangquangchinh2013@vikenfiber.no

        Munch museum
        23.06.2014
        09:06
        #4
          Đặng Quang Chính 15.07.2014 05:02:48 (permalink)
          0
           
          Thoát cái gì..?
           
          Này tôi gi các anh là "trí ng"
          Ch
          ng phi các anh không có bng cao
          Mà b
          i ti các anh đã quên s Vit
          "Thoát" Hoan x
          ưa chui ng đng v nước
          Vì Mông Nguyên thua Đ
          i Vit nước ta
          Th
          ế k 13 ghi chiến công oanh lit
          Ca nhà Trn ba ln dit ngoi xâm
          Li Thái sư Quang Khi vn còn vang
          "Ch
          ương Dương cướp giáo gic
          Hàm t
          giết quân thù
          Thái Bình nên g
          ng sc
          Non n
          ước y ngàn thu"
          Nay b
          n lãnh đo nước ta quên hết
          M
          ượn sc quân thù tiêu dit anh em
          G
          n 40 năm ch lo tham nhũng
          V
          ơ vét cho đy túi tham ca Đng
          Các đi
          m chiến lược giao Tàu khai thác
          Các h
          p đng Tàu kha được ưu tiên
          N
          ếu người dân có ai lên tiếng
          Ép ch
          ế, đánh người bt b tù oan
          T
          o ut hn dâng lên như sóng bin
          Không đ
          p nào ngăn cn được lòng dân
          M
          t l rò s trôi đi tt c
          B
          n quân thù ch cn khoét cho to
          C
          đt nước s trong vòng thng tr
          Đã nh
          ư thế n kia chưa tr hết
          Làm bù nhìn đ
          ng thế chơ vơ
          Th
          ế tay sai chy đâu cho thoát
          Thoát cái gì "Cõng r
          n cn gà nhà"
          Thoát cái gì "r
          n" đã nm hu bao
          Thoát cái gì "r
          n" trong B chính tr
          Thoát cái gì qua Hi
          p ước Thành đô
          Th
          ế mà các anh vn còn m
          H
          ết hi tho, thư gi ri kiến ngh
          Bàn thoát Trung, thoát cái con m
          gì!...
          B
          n lãnh đo đã chng có ra gì
          D
          p chúng nó người dân bu người khác.
          m các anh là "Trí ng"!
           
           
          Đặng Quang Chính
          dangquangchinh2013@vikenfiber.no
          Oslo 13.07.2014
          21:57
          #5
            Đặng Quang Chính 24.07.2014 04:04:01 (permalink)
            0
             
            Xã hội dân sự tại Việt Nam

            Thứ bảy tưng bừng người đú đởn
            Vui, chơi, ăn, nhậu chẳng quan tâm
            Xã hội dân sự là gì nhỉ?
            trước bảy mươi lăm có cái này?
            Pháo kích, đặt mìn, quăng lựu đạn
            Đập đầu, dìm nước, thả trôi sông
            Cái trò khủng bố thành chính sách
            Dân chết mặc tình miễn thành công
            Xã hội dân sự là gì nhỉ?
            Xã hội quân-công (*) có khác không?
            Nếu so sánh vậy nghe thì hiểu
            Bác học văn chương chẳng lợi gì!
            Xã hội dân sự được cái chi?
            Phong trào dân chủ có hơn xưa
            Có được ngày nay nhờ nhóm đó
            Phát triển lần hồi phẩm chất cao
            Đòi quyền lập hội, quyền hội họp
            Quyền được biểu tình được đình công
            Chờ khi Quốc hội ban điều luật
            Nước đã thành bang của Tàu phù
            Liên đoàn dân sự mau thành lập
            Huy động người dân tạo đổi thay
            Mong lắm!...ai ơi, mong lắm thay
            Nhưng đừng trở lại vòng luẩn quẩn
            Xôi, thịt tranh đua bọn Cộng cười
            Mừng ngày Xã hội dân sự họp
            Năm sáu (05.06.14) năm nay bước khởi đầu!

             
             Đặng Quang Chính
            Oslo 19.07.2014
            19:27


            Ghi chú:
            (*)Xã hội với chính phủ xây dựng trên sức mạnh của quân đội và công an
            #6
              Đặng Quang Chính 17.08.2014 03:38:35 (permalink)
              0
               
              Phần nào
               
               
              Em cho anh phần nào thôi anh nhé!
              Muốn cái đầu hay muốn được cái chân
              Chỉ một phần, anh đừng có lần khân
              Chồng em đó, nó canh chừng em đó!

              Thằng Tàu phù nghe nàng cười khoái chí!
              Mày điếm già còn ỏn ẻn với tao
              Tao lần khân từ cái đầu trở xuống
              Để xem mày biện bạch với chồng mày

              Từ những năm chín mươi (1990) tại Hội nghị Thành Đô
              Trên thực tế đã lộ ra nhiều chứng cớ
              Bọn đĩ già ngồi thượng tầng kiến trúc
              Ỏn ẻn với Tàu còn gian dối với nhân dân

              Nhân dân ta còn lần khân đến bao giờ?
              Đợi ách đô hộ tròng vào cổ rồi mới đòi tranh đấu?
              Hay mãi mê nghe bọn trí thức "Thoát Trung"
              Con đĩ già mới cho phần nào mà cứ la oang oáng!


              Đặng Quang Chính
              Oslo 16.08.2014
              19:30
              #7
                Đặng Quang Chính 27.08.2014 17:12:27 (permalink)
                0
                 
                Chốn cũ niềm vui
                 
                Có một nơi đi một chốn về
                Cuộc đời có, mất nhưng chưa hết
                Thắm đượm nhân gian một tiếng cười
                Bể khổ trải qua ai mong đợi
                Cô đọng tinh anh một kiếp người
                 
                Sắc son thương mến lòng chung thủy
                Thương kẻ ngay hiền không dối gian
                Giúp người cô thế không trục lợi
                Vui sống hiên ngang khiếp sợ ai
                Cuộc sống vuông tròn không phải dễ
                Trui rèn tôi luyện phải kinh qua
                Giòng đời khúc khủy gian nan thử
                Khí phách anh hùng dễ được đâu.
                 
                Có một nơi đi một chốn về
                Từ nghìn xưa cũ đến hôm nay
                Lòng ai mở rộng trời tươi thắm
                Đất nước con người hòa khúc ca
                Chốn cũ người vui hoàn cố quốc
                 
                 
                Đặng Quang Chính
                Oslo 27.08.2014
                10:39
                #8
                  Đặng Quang Chính 14.09.2014 16:53:06 (permalink)
                  0
                   
                  Con ốc

                  Anh hỏi tôi đã từ đâu đến
                  Cha mẹ tôi rời nương rẫy ông bà
                  Vào miền Nam lo làm ăn sinh sống
                  Là quân nhân ngăn quân dữ giặc thù
                  Chiến đấu chống lại bọn đánh giùm cho Liên Sô, Tàu cộng
                  Chống lại bọn gieo khủng bố, tai ương vào dân nghèo vô tội

                  Tôi lớn lên học mãi một chữ Yêu
                  Yêu bạn học, yêu thầy cô trong lớp
                  Yêu cô hàng xóm xinh xinh nhỏ bé
                  Yêu đồng quê Yêu lũy tre xanh
                  Yêu giòng sông nước lững lờ chảy ra ngòai biển cả
                  Yêu đồng bào bao nhiêu năm khổ đau vì cuộc chiến
                  Cuộc chiến xong rồi mang thân phận ly hương
                  Như cha ông chúng tôi trước kia đã từng chạy giặc
                  Thân phận tha hương tôi nhớ về cố quốc
                  Thương người dân vẫn cơ cực đọa đày
                  Hận vong quốc nay mai sẽ xảy ra không thể nào tránh khỏi

                  Tôi muốn làm một điều gì cho đồng bào dân tộc
                  Đừng hỏi tôi trước đây đã giữ vai trò gì quan trọng
                  Khi đã ở nước ngòai có bằng cấp cao không
                  Có nhà to, xe đẹp tài sản lớn
                  Tôi chẳng có gì chỉ là con ốc trong guồng máy lớn
                  Giữ tròn chức năng của mình để đất nước yên vui


                  Đặng Quang Chính
                  dangquangchinh2013@vikenfiber.no

                  13.09.2014
                  23:32
                  #9
                    Đặng Quang Chính 19.09.2014 14:17:45 (permalink)
                    0
                     
                    Con ốc các anh
                     
                    Nói ngay để khỏi cần bàn cãi
                    Các anh là con ốc mượn hồn người
                    Nói rõ ra là tay sai vặt vãnh
                    Của bọn người bán nước buôn dân
                    Các anh ăn cơm cha phải la phải khóc
                    Các anh ăn cơm chúa phải múa tối ngày
                    Nhưng nghĩ xem chúng có hàng trăm hàng ngàn triệu
                    Tiền đô la đốt cháy xác các anh
                    Nhưng linh hồn các anh đã bán cho ma quỉ
                    Sẽ đời đời chẳng thoát được ngục tù
                     
                    Nói ngay để khỏi cần bàn cãi
                    Dù các anh đang sống tại Việt Nam
                    Cũng chẳng đói gì đến miếng cơm thừa canh cặn
                    Theo lệnh quan thầy đi nói xấu người ngay
                    Họ có làm gì đâu chỉ vì dân, vì nước
                    Còn các anh đang sống tại nước ngoài
                    Có xá gì gông cùm của loài quỉ đỏ
                    Nỡ lòng nào đi chỉ trích kẻ hùng anh
                    Sống làm sao cho mọi người thương mến
                    Đừng để bị khinh khi xem như người chẳng có lương tri
                     
                    Phần những người còn chút lương tri xót lại
                    Giận người ngay đừng giận chuyện không đâu
                    Đừng giận cá mà chém luôn cái thớt
                    Ghét người này ghét luôn cả người kia
                    Chỉ trích người chẳng cần bằng chứng
                    Lý lịch cá nhân bơi móc lung tung
                    Nếu còn ở Việt Nam anh dám kêu tên mấy thằng trong Bộ Chính trị
                    Hỏi rằng trước kia chúng bây có tước vị gì
                    Học hành đến đâu là khoa bảng hay loài áo rơm khố rách
                    Có tư cách ra sao hay là phường đá cá lăn dưa
                     
                    Hãy nhớ lại sử nước ta vẫn còn ghi rõ
                    Anh hùng áo vải đất Lam Sơn mười năm chống quân Minh cứu nước
                    Hoàng đế Quang Trung từ Tây Sơn khởi nghĩa
                    Nguyễn Huệ cũng từ phường dân giã gây nên nghiệp lớn
                    Họ không là ông Nghè, ông Cống hay ông Tiến sĩ
                    Cũng chẳng là Thái Úy, Thái Sư hay ông Thừa Tướng
                    Họ chỉ vì lòng người dân cơ cực
                    Ghét bọn tham quan, bọn bán nước buôn dân
                    Căm thù bọn phản quốc cõng rắn cắn gà nhà
                    Vùng đứng dậy cùng toàn dân phất cờ khởi nghĩa
                     
                    Nay đất nước bị quân Tàu xâm chiếm
                    Láu cá lưu manh chúng chỉ dần gặm nhấm
                    Mũ mão cân đai chúng phát không cho bọn cõng rắn cắn gà nhà
                    Bọn này đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô, Tàu cộng
                    Nay Hiệp ước Thành đô chúng đã ra chiếu chỉ
                    Mươi năm nữa Việt Nam thành một huyện tự trị của Tàu
                    Bản đồ thế giới nay mai không còn nước Việt
                    Cớ tại sao giờ ta lại chống nhau
                    Dù còn ở nước ngoài nhưng gốc là tị nạn
                    Hãy cùng kết đoàn chờ ngày xây dựng lại non sông
                     
                    Những con ốc mượn hồn người, lương tri đâu mà có
                    Nói chuyện với bọn này chi cho phí thời gian
                    Hãy chia xẻ tâm tư với những người vì dân vì nước
                    Hãy kết đoàn cùng nhau tiêu diệt bọn gian, tham
                     
                     
                    Đặng Quang Chính
                    #10
                      Đặng Quang Chính 17.10.2014 12:33:41 (permalink)
                      0
                       
                      Chiều thoáng nhớ

                      Một buổi chiều tà tôi gặp nàng
                      Bên kia khung cửa của toa xe
                      Người trông giống quá người trong mộng
                      Của thuở xa xưa tuổi học trò
                      Ngày ấy áo dài em thướt tha
                      Tan học chiều về bướm lượn quanh
                      Trời như hạ nhiệt trời thêm mát
                      Anh cứ vờn theo cánh bướm kia

                      Rồi thế sự xảy ra như chớp
                      Chim chẳng thèm bay bướm mất tiêu
                      Nàng vô âm tín nơi quê mẹ
                      Cải tạo trong tù tôi nhớ ai
                      Cuộc đời trôi nổi như mây cuốn
                      Bại trận người thua mất cả thôi
                      Đất nước điêu linh còn chi kể
                      Thương nhớ trời quê nơi xứ xa

                      Nhớ quê nhớ cả người xưa cũ
                      Hình ảnh yêu kiều dáng thướt tha
                      Từ sâu đáy vực lên cao ngất
                      Hình ảnh thiên thần tuổi mộng mơ
                      Hôm nay lại tưởng mình trong mộng
                      Người cũ bên khung cửa toa xe
                      Giơ tay định vẫy nhưng xe chuyển

                      Tiếng hụ ngân dài ngắt bóng xưa

                      Đặng Quang Chính
                      16.10.2014
                      13:26
                      #11
                        Đặng Quang Chính 03.11.2014 00:56:56 (permalink)
                        0
                         
                        Trật tự mới và giao thông
                         
                        Người mang tâm sự Hàn Hoành
                        Nghe như liễu rủ nơi đài nước phun
                        "Mai về hỏi Liễu Chương Đài
                        Cành xuân đã bẻ cho người chuyền tay" (***)
                        Công trường Lam Sơn liễu nghiêng dáng rủ
                        Như người lính Cộng Hòa năm xưa đã một lần thua trận

                         
                        Đã thua trận là phải đành chấp nhận
                        Dù có phải bị đi tù cải tạo
                        Bản án treo lơ lững chẳng xót thương
                        Học tập tốt bao giờ xong chẳng biết
                        Vợ con ở nhà kinh tế mới đi xa
                        Có như thế mới về nhà đoàn tụ
                         
                        Miếng đất nhà, ruộng cha ông để lại
                        Bị khoanh vùng, quy hoạch chẳng ai hay
                        Giá rẻ như bèo không bán không xong
                        Lòng uất ức trở thành dân khiếu kiện
                        Kiến kiện củ khoai từ Nam đến Bắc
                        Chạy vòng vòng như chiếc đèn cù
                         
                        Lại nhớ "Đèn cù" của ông Trần Đĩnh
                        Truyện kể ra như ở xứ man di
                        Bà Lợi Quyền và bà Nguyễn Thị Năm
                        "Tuần lễ vàng" cả hai cùng đóng góp
                        Đến kết cuộc một người bị chết bắn
                        Người kia bán nhà tiền như giấy mà thôi!
                         
                        Chúng giết người ơn dễ dàng tàn nhẫn
                        Không chút tình người không chút xót thương
                        Xã hội đảo điên như không còn lý trí
                        Chân lý đảng bao trùm trên tất cả
                        Cứ quay cuồng "sáng đúng, chiều sai, mai lại đúng"
                        Là chân lý nằm trên đầu mũi súng
                         
                        Chân lý đó cần chi xem xét lại
                        Văn hóa giựt giành "mạnh được yếu thua"
                        Hai thằng đua xe thằng mạnh đánh yếu
                        Thằng mạnh chạy nhanh giao thông chặn bắt
                        Chặn bắt được rồi bị đánh tử thương
                        Chặn bắt không được bắn cho đột tử
                         
                        Con người chết cũng như giun như dế
                        Đã chết rồi lấp đất lại là xong
                        Có kiện thưa cũng chẳng có ra gì
                        Đừng đòi hỏi thế nào là công lý
                        Công lý gì khi mạnh được yếu thua
                        Vì chân lý của đảng ta là thế
                         
                        Đành mang tâm sự Hàn Hoành
                        Nhớ về thời trước mà lòng quạnh đau
                        Cảnh xưa giờ đã đổi thay
                        Lòng người cũng thế dạ mang lệ sầu
                        Chuyện xe cộ chớ u sầu
                        Ưu tiên trật tự làm màu thế thôi!
                         
                         
                        Đặng Quang Chính
                        dangquangchinh2013@vikenfiber.no
                         
                        02.11.2014
                        18:46
                         
                        #12
                          Đặng Quang Chính 19.11.2014 13:31:24 (permalink)
                          0
                           
                          Biểu tượng
                           
                          Trước kia có anh chàng phân phát nước
                          Tại Tao Đàn công viên của quận ba
                          Với tấm giấy đề "Nước nhà không bán"
                          "Mất nước mất sự sống"
                          Ai đi ngang cũng được anh mời uống nước
                          Tưởng chuyện dễ dàng nơi đất nước tự do
                          Cá nhân có quyền làm những gì không hại người khác.
                          Nhưng đâu dễ dàng với dân phòng, công an chìm, nổi.
                          Công việc anh làm bị chận đứng tức thì
                           
                          Việc dễ dàng đâu dễ gì làm được
                          Đừng nói chi đến Hội nghị Thành đô, "Chúng tôi muốn biết".
                          Viết Kiến nghị thư trình đại biểu nhân dân
                          Cửa Quốc hội mở rộng toang tiếp dân giải thích
                          Viết cứ viết, đưa cứ đưa ai biết
                          Biết đưa ai, ai biết mà đưa
                          Nhưng thực tế bày ra thật rõ
                          Chặn cổng vào một rừng máy thâu hình
                          Đứng bao quanh một đàn "chó săn" mật vụ
                           
                          Ngày 19 tháng 11 năm nay tại cầu Kinh tẻ
                          Cả quận 7 chỉ có một người mang cờ vàng đi trên phố
                          Bị chặn đứng bị đưa đi đâu ai biết
                          Như Thế vận hội Bắc Kinh trước đây cũng thế
                          Khi cờ Vận hội đi ngang một cờ vàng ba sọc đỏ phất lên.
                          Rồi người đó bị đưa đi đâu biệt tích
                          Đến giờ này cũng chẳng thấy tăm hơi
                          Cái đất nước gì tự do sao mà lạ
                          Quyền của người dân quyền ở chổ nào
                           
                          Cái cờ vàng phải chăng chỉ là biểu tượng?
                          Chỉ là màu vàng ba sọc đỏ mà thôi
                          Đấu tranh chi giựt giành chi với nó
                          Ai muốn cướp muốn xé đi là quyền của họ
                          Đấy là lời của những kẻ có tự do
                          Đó không là lời của kẻ cướp có dao có súng
                          Với bọn họ chỉ có một màu cờ đỏ
                          Dù đó là cờ của bọn phương Bắc, giặc thù
                          Nên chống nó chống từ tâm hồn ra đến ngoài hình thức.
                           
                           
                          Đặng Quang Chính
                          dangquangchinh2013@vikenfiber.no
                           
                          19.11.2014
                          07:21
                          #13
                            Đặng Quang Chính 24.11.2014 00:48:23 (permalink)
                            0
                             
                            "Vừa hợp tác vừa đấu tranh"
                             
                            Nói ra nhé nếu các "đồng chí" cho rằng...
                            có "phản biện" mới mong có cơ tiến bộ
                            có phản "phản biện" mới đúng bài "biện chứng pháp" Marx-Engel.
                            thì tớ nói ra đây những ý riêng của tớ...
                             
                            Trước hết, chuyện biển Đông xảy ra đã từ lâu
                            Nếu có dầu, Tàu đã ăn một mâm gần xong bữa
                            Lúc chúng ngồi vào bàn, chẳng dám ho he
                            Quốc hội im re, lãnh đạo ta biến đâu chẳng thấy
                            Đến bây giờ, chúng sắp đến nhà cầu
                            lại bày đặt cái trò chất vấn!...
                             
                            Trò chất vấn được nghe trả lời cũng hay đáo để (1)
                            "Vừa hợp tác vừa đấu tranh" nghe cũng êm lỗ nhĩ
                            Nhưng đâu bằng lời giản dị của nhân dân
                            "Vừa ăn vừa ****" thằng nào nghe cũng kinh hồn tán đởm.
                            Bởi nội địa đã nhượng cho Tàu bao nhiêu nơi chiến lược
                            Nay biển Đông ăn thêm nữa có ra sao...
                             
                            Ăn chưa đủ no đâu thì giờ đánh đấm
                            "Đánh" cái gì..."****" cũng chẳng ra hơi
                            Thân bù nhìn thật ra cũng là quan Thái Thú
                            Tung hứng cho vui chỉ để gạt dân đen
                            6 chữ đỏ (2) nằm bên cạnh 16 chữ vàng (3)
                            Nghe như hơi nồi chỏ nữa đường tắt tịt
                             
                            "Hợp tác toàn diện" nghe như ăn no quá đã
                            Ăn no rồi bụng phải tiêu hóa thức ăn
                            Một quá trình "đấu tranh" đã nằm trong đó
                            Rồi xì hơi thể hiện sự đã đời
                            Nên đàn em bây giờ đưa ra thêm sáng kiến
                            Vừa hợp tác vừa đấu tranh nghe hợp nhĩ quá trời!...
                             
                            Sáng kiến "ruồi bu" được RFA đưa lên mặt báo
                            Hết ông "Trương phình" (4) đến ông "Xương rồng" (5) đưa ý kiến thiệt hơn.
                            Làm "sáng kiến" Dũng ta trở nên "sáng chói"
                            được khen là phát biểu khôn ngoan của ông lãnh đạo.
                            Sự đời thiệt đúng "Mèo nhỏ" khen "Mèo lớn" dài đuôi!.
                            Chỉ tội dân đen bị lòa con mắt!...
                             
                            Dân đen bị lòa vẫn còn chưa đáng tội
                            Đáng tội nơi đây tội bọn trí thức ham ăn
                            Vì hám ăn nên mắt mờ, trí không nhìn xa thấy rộng.
                            "Hội nghị Thành đô" hiển nhiên sờ sờ trước mặt
                            Có gì đâu khó hiểu...
                            Thái thú thành đại diện Toàn quyền có khác chi mô!...(6)
                             
                             
                            Đặng Quang Chính
                            23.11.2014
                            17:43
                             
                             
                             
                            Ghi chú:
                            (1) Buổi chất vấn Nguyễn Tấn Dũng tại Quốc hội bù nhìn ở VN, ngày 19.11.2014
                                  Xem https://sg-mg61.mail.yaho...kg8mi9sdhsk#2959755296
                            (2) Vừa hợp tác, vừa đấu tranh
                            (3) "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" do Giang Trạch Dân (Tàu) và Lê Khả Phiêu (Việt Nam) đề ra vào năm 1999, nghĩa là sau Hiệp định Thành đô (1990) gần chín năm sau.
                            (4) Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn nào đó
                            (5) ông Đặng Xương Hùng, nguyên lãnh sự Việt Nam tại Genève trong nhiều năm
                            (6) Khi Hội nghị Thành đô đã có những kết quả trên thực tế, lúc đó có thể Việt Nam đổi tên thành Quảng Nam...hay bất quá được tự trị theo kiểu Hồng Kông hiện nay. Như thế, Tàu mới có cơ hội đồng hóa VN trong lâu dài.
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            #14
                              Đặng Quang Chính 28.11.2014 05:13:01 (permalink)
                              0
                               
                              Nhớ
                               
                              Sợ lạnh cóng tay nên không dám viết
                              Gửi lá thư đến một kẻ tôi quen
                              Lòng ngần ngại cả ngàn điều chưa nói
                              Gói kín hành trang chờ một chuyến đi xa
                              Rồi mai đây hai người đôi ngã
                              Có nhớ đến nhau đã vạn dặm cách xa
                              Con kén cô đơn cuốn mình áo não
                              Chôn chặt đời mình trong sầu nhớ không nguôi
                              Sao phút giây này không đôi lời khẻ gọi
                              Một chữ nhắn trên mail cũng khỏa lấp tâm hồn
                              Ngàn điều chưa nói ra nhưng chỉ cần một chữ
                              "Nhớ" đủ rồi...một trời đầy ắp thương yêu
                               
                               
                              Đặng Quang Chính
                              27.11.2014
                              15:15
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 21 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 312 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9