Gõ cửa nhà em

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 312 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 31.07.2017 17:49:40
0
 
Lời tráng sĩ

Thuở xa xưa người tráng sĩ lên đường
Dẹp hung bạo, giặc thù yên đất nước
Chẳng lợi danh tâm cao cả sáng ngời
Vì đất nước vì muôn dân thống khổ
 
Đất nước yên người tráng sĩ quay về
Sống yên vui nơi thôn trang tĩnh mịch
Lấy chính đạo làm gương cho hậu duệ
Lấy bút nghiên dạy đạo lý làm người
 
Người chiến sĩ thời bây giờ cũng thế
Cuộc thắng thua vận nước có ai ngờ
Đành thất thế cờ hàng buông tay súng
Nuốt tủi hận nhốt mình trong tù ngục
 
Muốn góp tay xây dựng lại cơ đồ
Nhưng giặc đỏ hung hăng loài bán nước
Gom thâu cả giang sơn vào một mối
Dâng cho Tàu làm Thái thú phương Nam
 
Người chiến sĩ xa quê hương đất nước
Nhưng tâm khảm cùng đồng hành dân tộc
Chí kiên cường sẽ quật khởi nay mai
Đuổi thù trong dẹp tan loài giặc Hán
 
Đường vạn dặm cô đơn đôi khi nghĩ
Có ai cùng tâm huyết kết đôi tay
Kẻ hậu duệ có ai hay ai biết
Chiến sĩ cô đơn vai nặng hành trang
 
Bạn đồng đội nghe đôi lời tôi tỏ
Vạn sự đời cũng phải khởi đầu nan
Từng bước một sẽ tiến về phía trước
Đã lên đường đích đến một ngày mai
 
Chính nghĩa sáng ngời sức sống toàn dân
Sẽ bùng phát khi thời cơ ập đến
Như lửa sôi từ núi cao đổ xuống
Như biển trào lúc cuồng nộ phong ba
 
Một đời người đầy chí cao hoài bão
Dâng tất cả tinh anh cho đất nước
Hết sức mình tay trắng sẽ reo vui
Hồn thanh thản là khí thiêng tổ quốc!

  
Đặng Quang Chính
31.07.2017
09:05

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 15.09.2017 03:42:57
0
Ngày xưa vương bóng
 
 Chim bay mõi cánh cuối trời
Người dong ruỗi cả cuộc đời bấy lâu
Sáu mươi năm cõi trần gian
Mất còn biết hỏi người nào...bạn ta?
 
Khi xưa tình ái thiết tha
Gần nhau nồng thắm đắng cay dường nào
Bụt thiêng không ngụ tại nhà
Chim xưa mất dấu tiếc than chậm rồi!
 
Người ơi!...đừng sống chiêm bao
Từng giây thực tiễn sống cho vuông tròn
Cuộc đời có được là bao
Cùng nhau vui sống tiêu dao thanh nhàn!
 
 
 
Đặng Quang Chính
14.09.2017
21:27

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 18.10.2017 03:55:47
0
Thu xa xứ

Từ chân trời xa nhớ quê nhà
Dù mưa, dù gió mây lãng đãng
Ngày xưa áo trắng nón nghiêng vai
Mỗi mùa thu đến lòng vương vấn

Thu đến gợi khách sầu viễn xứ
Mỗi mùa thu đến nhớ bâng khuâng
Xa vời quê cũ bùi ngùi nhớ
Một chút hương xưa vương nhớ nhung

Lá rơi lặng lẽ hồn cô quạnh
Một nỗi sầu dâng ngút tận trời
Ở chốn xa kia ai có nhớ
Cảnh đó người đây cố nhân đâu


Đặng Quang Chính
11.10.2017
14:36

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 22.11.2017 04:30:57
0
Nh thu nào...
(tặng em gái út)
 
 
Nhớ thuở nào...
Mẹ sống bên cạnh con
Ôi!...sung sướng biết bao
Đôi lúc cũng muộn phiền

Bà không dám ở nhà
Mẹ sợ con cũng lo
Tuổi già hay lẩn thẩn
Có chuyện gì ai hay!...
 
Đường xa con đi làm
Mẹ vui ngồi bên con
Thư viện ngày dài quá
Đợi con gái đưa về
 
Cuối tuần cũng chẳng hơn
Dù đưa mẹ đó đây
Vui làm sao vui hơn
Nếu có cháu cạnh bà
 
Đôi lúc quên bẵng chồng
Bên mẹ đùa như cháu
Thỉnh thoảng mẹ vui thích
Sao bằng cháu bên bà
 
Bà thương cháu phương xa
Bây giờ chúng đã lớn
Có nhớ bà như xưa
Nhưng bà thuơng chúng lắm!..
 
Người già ngày một già
Lúc bệnh lúc lại đau
Đêm nghe mẹ nói sảng
Lòng con gái buồn lo
 
Hết tối trời lại sáng
Con mệt phải đi làm
Kiếm một "mall" im vắng  (*)
Chờ con gái đưa về
 
Tuổi già một mõi mòn
Hết đau rồi lại bệnh
Hai vợ chồng gánh vác
Tình thuơng mẹ riêng ai
 
Rồi bà lại quay về
Nơi xưa bà đã đi
Cháu con quây quần lại
Nhưng năm tháng vơi dần
 
Bây giờ bà nằm đó
Tuy gần nhưng thật xa
Bao phiền muộn đã qua
Sao nỡ đành chia cắt!..
 
 
 
Đng Quang Chính
21.11.2017
19:24
 
 
 
 
 
* siêu thị lớn

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 07.01.2018 16:36:39
0
Tình bất diệt

Ôi!... chữ tình ngàn đời xưa nói mãi
Theo tháng năm vẫn mãi mãi tươi mầu
Dòng sống con người miên man chảy mãi
Chữ tình kia trong tâm khảm sục sôi

Đôi mắt đa tình níu lòng anh lại
Nụ cười duyên làm xao xuyến hồn anh
Làn tóc mây kéo hồn anh xuống vực
Vòng tay em nâng lên chốn địa đàng

Rồi duyên nợ có cùng ai trông ngóng
Ôi!... sắt son ai giữ trọn lời thề
Chuyện tơ tóc có còn ai gắn bó
Cơn lốc trôi đời tệ bạc xoay tròn

Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Trăm năm đó có ai về chốn cũ
Cung đàn xưa tựa như tiếng kinh cầu

Nhưng chữ tình vẫn một màu tươi thắm
Cùng con người cứ trôi mãi không yên
Còn con người còn mãi chữ tình yêu
Yêu và sống cứ trường tồn mãi mãi!



Đặng Quang Chính
07.01.2018
00:24

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 20.01.2018 16:06:24
0
Đêm trăng tình
 
Đêm trăng tròn rọi sáng biển mênh mông
Sóng vỗ nhẹ bãi biển dài xa tắp
Mượt mà lắm tâm tình ai trải rộng
Màu xanh đen gói trọn mối tình nồng

 
Ôi!...thăm thẳm thuyền ai xa vời vợi
Nhớ biển này đêm tắm mát bên bờ
Nhớ đêm nào trăng sọi rọi tình ta
Sóng miên man khúc tình ca bất tử

 
Ôi!...người đã xa quay về một thuở
Mối tình nồng có ấm lại hay không
Hay mát lạnh đợi ngày hè sáng lại
Tình vấn vương vẫn cứ nhớ âm thầm

 
Trăng đã khuyết nay lại tròn sáng tỏ
Rọi tình ta đêm mờ ảo lung linh
Sóng tình ai vẫn muôn đời vỗ mãi
Thuyền xa khơi giờ tắm mát tình ta!


 
Đặng Quang Chính
20.01.2018
09:39
  
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 28.01.2018 23:29:33
0
Nơi đâu hồn xác
 
Trời ơi!... tôi có mơ không nhỉ
Sống nơi đây mà cứ tưởng nơi đâu
Xác ở đây nhưng hồn đâu đó vậy...?
Xác và hồn sẽ gặp tại nơi nao...?
 
Hồn đâu sao, cứ mơ về chốn cũ
Xác quay cuồng, sống tại nơi đây
Rồi lăn lóc hết đời xa xứ
Cây đước bồi tạo đất phù sa
 
Cháu ở đâu tổ tiên ở đó
Cũng như xưa đại lục sát kề
Giờ năm châu bốn bể thế thôi
Xác và hồn thế giới bao la!
 
 
Đặng Quang Chính
28.01.2018
12:58
 
  
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 20.07.2019 10:51:30
0
Buồn nhớ quê


Buồn cảnh nhớ nhà buồn chút ít
Nhớ đến người thương nhớ rất nhiều
Bóng dáng ai sao kiều diễm quá
Mặt trông thanh tú quá kiêu sa
Mắt trông lãng mạn mơ huyền thật
Môi đỏ tựa son cuốn hút người!

Nhớ em ngày ấy qua rồi nhỉ
Buồn cảnh quê hương biết nói sao
Ra đi mơ ước ngày trở lại
Em đợi chờ anh một tấm lòng
Cảm khái quê hương mờ mịt sống
Cất cao tiếng gọi đến mọi người

Anh ở bên này nhớ đến em
Tình người tình nước quyện trong tim
Nỗi niềm bức xúc ai nào tỏ
Thù, bạn vòng vây cứ xiết dần
Phản quốc hóa ra người yêu nước
Những kẻ thương dân hóa giặc thù

Buồn cảnh nhớ nhà buồn muốn chết
Nhớ đến người thương biết nói sao
Nàng đã vì người chôn cuộc sống
Bóng tối lao tù xóa tương lai
Ngày mai phải là bình minh đến
Xóa tối âm u xóa giặc thù!



Đặng Quang Chính
10.03.2019
14:53

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 04.09.2019 10:51:11
0
Sợi tơ hồng
 
Anh ngồi đây thấy sợi chỉ dài
Như cắt ngang trời phi cơ buổi sáng
Phố Denver vẫn còn im ắng lắm
Nhớ buổi nào anh đã đến nơi đây..!
 
Ngày đó xa rồi em như chim sẻ
Chạy tung tăng ra đón khách về nhà
Miệng cười vui sao huyên thuyên lém lỉnh
Đời còn dài, đời còn lắm mộng mơ..!
 
Nay nghe em bóng chiều đà dần xuống
Sẻ ngày xưa còn vui vẻ hay không ..?
Còn huyên thuyên nói cười như trước
Hay đã mệt nhoài ngày tháng trôi qua ..?
 
Duyên ngày ấy ông tơ không xiết chặt
Sợi chỉ lòng không nối được lòng nhau
Sợi chỉ cắt ngang cắt duyên hai đứa
Để Denver giờ vẫn sống âm thầm ..!
 
 
Đặng Quang Chính
26.07.2019
07:49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 29.06.2020 22:54:19
0
Lãng mạn (1)

Một người bạn tôi quen từ lâu lắm
Qua một mail vừa gửi đến vài hôm
Ồ!...lãng mạn...anh khen tôi như thế
Sống như anh như sống ở trên mây ...!

Người nhà lầu anh nhà tranh vách đất
Người xe hơi anh xe đạp chẳng màng
Người tính toán anh còn yêu mơ mộng
Cứ như xưa... anh tưởng trẻ hoài à...?!
 

 
Tôi không trẻ tôi già theo năm tháng
Tôi chưa già vì tính khí trẻ trung
Tôi làm gì tôi làm cho hết sức
Sống hôm nay như ngày cuối cuộc đời ...!

Còn lãng mạn không chỉ trong tình cảm
Tình gái trai cũng một chút mộng mơ
Hơn thế nữa tình yêu non nước đó
Mộng ngày mai mộng đất nước yên vui ...!
 

 
Ồ!... lãng mạn... chữ này mông lung lắm...
Gắn vào người phải thế nọ thế kia
Tôi yêu người tôi yêu mình không khác
Đất nước tôi, tôi sống chỉ một lần ...!


Đặng Quang Chính
18.06.2020
08:30


Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 02.07.2020 03:54:25
0
Lãng mn (2)
 
 
Sống một lần sinh chỉ có một lần
Đấy lãng mạn!... nằm trong vòm cung mẹ
Tối tăm kia phải chín tháng mười ngày
Đấy lãng mạn!... ra đời không lựa chọn ...!
 
Học ở trường học mãi ở ngoài đời
Biển học rộng miệt mài bơi trong đó
Biển giăng tay ôm trí học suối nguồn
 

 
 
Học nơi em tình yêu sao lãng mạn
Kẻ cho anh tình yêu vượt trăng sao
cho thương nhớ đợi chờ nhau đây đó
cho nhớ hoài một thuở đã yêu nhau ...!
 
Học đồng bào làm cách mạng ra sao
phải bạo lực phải lật nhào kẻ ác
phải thương yêu dân chúng như người thân
Sống trọn vẹn tình yêu thương đất nước
 
Lãng mạn đấy!... bé trong vòng tay mẹ
Lãng mạn đấy!... anh trong vòng tay ấm
của người tình của dân chúng cậy trông
Ôi lãng mạn!... một vòng quay đi, đến ...!
 
 
 
Đng Quang Chính
18.06.2020
08:45


 
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 02.07.2020 14:24:19
0
Lãng mn (3)
 
Màu trắng ấy tôi yêu từ thuở nhỏ
đã trở thành màu tím tuổi hai mươi
Màu tím ấy màu của nàng yêu thích
Màu thủy chung màu bất diệt tin yêu...!
 
Hồi có con nàng vẫn còn son trẻ
Nàng yêu con nên muốn con như mẹ
Tên của trẻ tím một màu nhung nhớ
Tôi yêu nàng thương luôn bé ngây thơ...!
 
Gặp lại nhau bé đã thành thiếu nữ
Màu áo tím tuổi nữ sinh nhí nhảnh
Cười bẻn lẽn lúc gọi anh gọi chú
Nói thì thầm yêu màu tím thủy chung
 
Rồi gặp lại màu tím xưa vẫn thế
vẫn cô đơn vẫn chung thủy một màu
Tôi ngã rẻ đường kia thôi lẻ bóng
Nhưng nàng yêu nàng vẫn đợi vẫn chờ ...!
 
Giờ ngoảnh lại hai người chung một lối
Đường về chiều hoàng hôn xuống sau lưng
Tuổi xế chiều hai bóng dài bóng ngắn
Chập vào nhau còn lãng mạn làm sao...!
 
 
Đng Quang Chính
23.06.2020
10:41
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 03.07.2020 14:51:56
0
 Lãng mạn (4)
Họa sĩ tình thơ
 
 
Ngày đó, em nói anh hay lãng mạn
Anh hay viết cứ làm như thi sĩ
Anh hay đờn như nhạc sĩ nổi danh
Tựa họa sĩ anh vẽ hoài vẽ miết ...!
 
Trả lời em, em nàng thơ anh đó
Nàng thơ đến, chim trời vang tiếng hót
Vẽ chân dung, anh chỉ vẽ em thôi
Anh nơi này và bên em mãi mãi ...!
 
Em là gái em cứ hay thơ thẩn
Gái xuân thì, nghe chim hót yêu người
Được chiêm ngưỡng, lòng em nhiều vui thích
Thật ngây ngô hỏi anh vẽ làm gì ...?
 
Anh lúng túng nói rằng em sẽ hiểu
Chút thẹn thùng em muốn biết bây giờ
Anh bạo dạn cái hôn, ôi!... nồng thắm...!
Chỉ thế thôi ... sao lãng mạn quá chừng.
 
Ngày hôm nay hai ta không kề cận
Nhớ lời anh, anh sẽ ở bên em
Anh bên em, ngày xưa và hiện tại
Trên mọi nẻo đường, anh vẫn gần em ...!


 
Đặng Quang Chính
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 06.07.2020 05:13:34
0
Lãng mạn (5)
Trời yêu thấp thoáng
 
 
Em nói đi nụ hôn anh đắm đuối
Tình em trao không tiếc nuối một lời
Anh về đi em chờ anh từ đó ...
Dù dối gian em vẫn cứ nhớ thương ...!
 
Anh nói đi dù ngọt ngào gian dối
Tình anh trao dù hời hợt một lần
Em thiêu thân bay lạc vào bóng tối
Anh sao đêm như đưa lối chỉ đàng
 
Những lời yêu trao đổi ngày xưa đó
Nghe cứ như khúc nhạc chốn thiên thai
Lòng cứ tưởng sẽ yêu thương trọn kiếp
Một lần xa sầu ngất cả đời người...!
 
Tình yêu ai như hơi thở trên ngàn
Như mật ngọt rớt trên môi đắm đuối
Như hơi thở trộn vào nhau ngây ngất
Thật tuyệt vời!...sao si dại mê say...!
 
Nhưng tất cả chỉ là mơ một thoáng
Thời lãng mạn tình yêu còn non dại
Thời lãng mạn bây chừ... chừng nhớ lại
Một trời yêu còn thấp thoáng đâu đây ...!
 
 
 
Đặng Quang Chính
01.07.2020
11:17
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 08.07.2020 15:46:52
0
Lãng mạn (6)
Tình cút bắt
 
 
Chơi cút bắt trò chơi hồi niên thiếu
Bắt được em bởi em như mời bắt
Bắt được anh bởi anh muốn tìm em
Săn đuổi em cho đến khi em mệt...!
 
Khi cùng lớp vẫn còn chơi cút bắt
Điểm em hơn em liến thoắng chọc quê
Anh nhiều điểm anh cú đầu ngốc nghếch
Hình như em cứ muốn bị cú đầu ...?!
 
Dạy học trò lớp tuổi kém vài năm
Trò thương lắm em cú đầu đứa dở
Không dạy em nhưng khi em liếng thoắng
Anh cú đầu em khứng chịu tội ghê ...!
 
Rồi em đổi nơi xa, anh cũng thế
Anh thăm nhà em công tác nhà trường
Trò cút bắt đuổi nhau hoài như thế
Ai cố tình, ai vô ý biết đâu.
 
Ta theo tình, tình lại chạy xa xa
Tình theo ta, ta chạy càng xa ra
Nếu yêu dễ, đâu thất tình đau khổ
Do dễ yêu mới có chuyện bẫy tình ...!
 
Trò cút bắt đến giờ này còn diễn
Em cô đơn anh lại bận việc đời
Anh đơn độc em lại lo con nhỏ
Tình đuổi nhau, tình cút bắt hoài sao ...?!
 
 
Đặng Quang Chính
03.07.2020
06:25
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 12.07.2020 02:43:38
0
Có gì...?
 
Có gì ẩn hiện ở nơi kia…?
Đỉnh núi Vu sơn ai nào thấy
Hang sâu hố thẳm có ai hay
Tượng thần Vệ nữ kia ẩn hiện
 
Sự đời thấp thoáng thật hấp dẫn
Trần trụi tô hô chẳng ai mê
Nhưng việc từ kín dần đến mở
Hồn phi phách tán chẳng chấp nê
 
Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Anh hùng đâu cũng lụy sắc thôi
Tôi vốn từng yêu từng mê luyến
Đâu cần danh tướng để làm chi
 
Có gì thấp thoáng ở nơi kia
Cũng đồi, cũng núi, cũng thung lũng 
Ta người chiến sĩ vì non nước
Có xá gì đâu chuyện mây mưa...!
 
 
Đặng Quang Chính
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 15.07.2020 01:37:03
0
Tình vẫn thế thôi
 
 
Tình ấy xa như gần
Tóc huyền bay theo mây
Mắt xa vời say đắm
Làm lòng anh ngất ngây ..!
 
Ôi!... trái tim đôi môi
Ôi!... nụ cười hàm tiếu
Răng trắng cứa hồn anh
Làm tim đây tê tái...!
 
Bàn tay như níu lại
Ánh mắt thật thiết tha
Tóc làm rối chiếu chăn
Tóc mềm lôi chân lại...!
 
Hương xưa vẫn còn đó
Như cơn gió vô tình
Giòng sông một bến đỗ
Sân ga vắng một mình...!
 
Nhưng tình vẫn thế thôi
vẫn trôi dài kỷ niệm
Nhớ giòng sông tình ái
Niềm thương nhớ không nguôi...!
 
 
Đặng Quang Chính
12.07.2020
10:49
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 16.07.2020 14:57:06
0
Em bướng bỉnh
 
Tính bướng bỉnh ngày xưa em đi học
Thầy dặn dãy đầu em ngồi cuối lớp
Tập sách, vở em cắp ngang lui tới
Giờ đi học lại "cúp cua" đôi lúc
 
Nhưng từ lúc ngồi cạnh anh hết phá
Nghe giảng bài chăm chú thật dễ thương
Cặp trên xe đi học đều hơn trước
Được lãnh thưởng giỏi môn này môn khác
 
Thời sinh viên tính ngỗ ngáo quay về
Hẹn thư viện để anh ngồi cháy đít
Hẹn cuối tuần đôi khi gặp khi không
Anh cứ hẹn nhưng em vui thì đến ...!
 
Em bướng bỉnh hứa anh rồi thất hứa
Em bướng bỉnh em uống toàn rượu đế
Biết anh thương em quá mức quá đà
Giờ cô độc có ai thương thì đến ...!
 
 
Đặng Quang Chính
15.07.2020
22:50
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 18.07.2020 13:49:48
0
Say, sầu, nhớ
 
 
Rượu nồng không uống sao say
Tình nồng không thử biết sao ngọt bùi
Tình đầu dù chẳng đi tìm
Tình đầu không rủ cũng tìm đến nhau
 
Rượu nồng đã uống không say
Tình đầu dù biết thương đau chẳng sầu
Chim bay mất dấu đã lâu
Không sầu tình có ngất ngây chẳng màng
 
Chim bay đã bấy lâu nay
Không buồn nhưng nhớ và say làm gì
Cuộc tình thật lạ thật kỳ
Ai yêu nên dệt truyện tình mộng mơ...!
 

 
Đặng Quang Chính
18.07.2020
07:36
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 21.07.2020 03:10:41
0
Em bướng bỉnh
 
Tính bướng bỉnh ngày xưa em đi học
Thầy dặn dãy đầu em ngồi cuối lớp
Tập sách, vở em cắp ngang lui tới
Giờ đi học lại "cúp cua" đôi lúc
 
Nhưng từ lúc ngồi cạnh anh hết phá
Nghe giảng bài chăm chú thật dễ thương
Cặp trên xe đi học đều hơn trước
Được lãnh thưởng giỏi môn này môn khác
 
Thời sinh viên tính ngỗ ngáo quay về
Hẹn thư viện để anh ngồi cháy đít
Hẹn cuối tuần đôi khi gặp khi không
Anh cứ hẹn nhưng em vui thì đến ...!
 
Em bướng bỉnh hứa anh rồi thất hứa
Em bướng bỉnh em uống toàn rượu đế
Biết anh thương em quá mức quá đà
Giờ cô độc có ai thương thì đến ...!
 
 
Đặng Quang Chính
15.07.2020
22:50
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 24.07.2020 20:27:51
0
Thấy chuyện vui cười...!
 (Biếm thi)
 
 
Thấy chuyện vui cười ... chẳng lẽ khóc
Thấy người con gái dài mái tóc
Thấy mông tròn trịa thấy phát thèm
Thấy núi gồ ghề trông nham nhở ...!
 
Thấy nước ao hồ khá trong veo
Thấy khe khép nép như kín hở
Thấy suối đào tiên nước lững lờ
Thấy thằng em nhỏ đứng trông chờ ...!
 
Thôi khóc chi nữa.. chỉ cười vui
 
 
Đặng Quang Chính
17.07.2020
11:43
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 27.07.2020 00:07:09
0
Thắp sáng niềm tin
 
 
Gặp lại nhau hai ta mừng sao kể
Đời bể dâu đời cùng cực làm sao
Người dân tôi vẫn còn say giấc mộng
Đến hôm nay ta dệt giấc mơ này!
 
Gấm vóc non sông cha ông xây dựng
Nước mắt, mồ hôi, xương máu vun bồi
Thiên nhiên đẹp lòng người càng thêm đẹp
Sao nỡ nào để bọn chúng dập vùi
 
Bọn Hán gian tay sai quân Tàu cộng
Bòn rút tài nguyên hút máu đồng bào
Lấy vật chất làm mục tiêu cuộc sống
Đạo đức rớt đài, con người suy thoái
 
Nhân dân ta đã ngủ lâu chưa tỉnh
Xiềng xích kia thân phận cứ lưu đày
Cứ mê mãi tưởng sống trong hạnh phúc
Nào ngờ đâu nô lệ tận thân tâm
 
Giấc mơ này thắp niềm tin trở lại
Tình yêu thương, nhân ái rọi muôn nơi
Đuổi Hán gian, diệt Tàu kia gian ác
Vai sánh vai cùng sánh bước năm châu
 
 
 
Đặng Quang Chính
20.07.2020
09:05
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 28.07.2020 23:05:05
0
Cõi thường tình
 
 
Cuộc đời vốn ngắn, rất ngắn
Ba trăm ngàn năm là mấy
Đã ngắn hết bao lâu nay
Đừng ngắt đi, hay cắt mãi
 
Đừng lo sợ chi ngày mai
Sống, sống với ngày hôm nay
Nắm, nắm bắt ngay hiện tại
Sống, sống trọn vẹn hôm nay
 
Hãy cởi mở tấm lòng ta
Hãy nghe những gì nó bảo
Hãy mở to đôi mắt em
Sét ái tình thật êm dịu
 
Hãy đọc, đọc thơ anh viết
Hãy đọc đi, em hãy đọc
Như đọc cuốn kinh tình ái
Lời yêu thương là lời trên hết
 
Đọc xong, nhắm mắt đi em
Hãy nghe tim nói gì thêm
Tin yêu còn gì hơn nữa
Ta vượt khỏi cõi thường tình...!
 
 
Đặng Quang Chính
10.07.2020
20:12
 
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 01.08.2020 02:56:13
0
Ồ!... sự sống
 
 
Ồ!... sự sống nơi đâu không có
Khi tấm lòng trải rộng thương yêu
Khi bàn tay nâng niu chăm sóc
Tình yêu thương nhân loại đó thôi ...!
 
Một cụm hoa bướm vờn ong lượn
Dấu hiệu kia sự sống vươn lên
là sức sống lan tràn khắp chốn
là hương thơm tỏa khắp nơi nơi
 
Một bụi cây trên lưng người đẹp
Một khóm hoa trước mặt người yêu
Bao đàn ong, bướm lợn vờn qua
là sức sống triền miên bát ngát
 
Ồ!... sự sống từ đôi trai gái
là phép màu diễm ảo trần gian
là trần thế sẽ như vầy mãi mãi
là nơi đây có địa ngục, thiên đường ...!
 
 
 
Đặng Quang Chính
30.07.2020
22:28


 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 03.08.2020 20:35:23
0
Tình khúc biển khơi
 
Nhớ năm rồi từ Bắc xuống Nam    (*)
Ghé nam Cali chùa quen một lúc
Rồi thẳng đường đi đến San Diego
Dọc đường đi biển xanh bát ngát
 
Gió thổi mát biển dài xa tắp
Trông hoang vu trại tị nạn xưa
Dòng xe cộ chạy dài không ngớt
Nắng như tắm như gội hồn ai
 
Đường năm len xe đi thong thả
Nhà đẹp to rải rác khắp nơi
Chốn hoang vắng Thiền viện Pháp Thuận
Khởi công xây viên đá đầu tiên
 
Nhiều người nói nơi đây đáng sống
Khí hậu tốt con người hiền hòa
Sống thoải mái giá không đắt đỏ
Nơi an nhàn thích hợp mọi người
 
Tôi tự nhủ dịp may trở lại
Thăm nơi này nghỉ dưỡng thời gian
May làm sao quen biết một người
Lòng rộng như biển khơi xanh thẳm
 
Biết bao giờ đến lại San Diego
Nhưng hiện tại tâm tình nối kết
Như mây trời đâu có ai ngăn
Như tình người mãi luôn gắn bó
 
Một lần biết một lần mến cảm
Hiểu một lần thông cảm dài lâu
Như sóng nước dập bờ vỗ mãi
Như tình yêu điệp khúc không ngừng...!
 
 
 
Đặng Quang Chính
29.07.2020
21:09
 
 
 
* 25.08.2019

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 06.08.2020 03:05:40
0
Có người viết rằng:

On Sunday, 2 August 2020, 10:34:06 am AEST, Hong PHAM <laverite.1953@yahoo.com> wrote:
"Theo lịch sử thế giới thì ngắn gọn là Việt Nam bị mất vào tay người Pháp hơn 80 năm, Hồ Chí Minh là người đã cùng dân Việt đánh đuổi được người Pháp ra khỏi VN năm 1954 và ngay năm 1954 đó, người Mỹ dùng Hiệp định Geneve để chánh thức thay Pháp nắm giữ miền Nam VN, chiến tranh - Nam-Bắc VN - 20 năm (Vietnam War) và cuối cùng quân HCM cũng đuổi được người Mỹ ra khỏi Nam Vietnam, thống nhứt VN năm 1975... 
1/ Đức Trần Hưng Đạo (THĐ) là tướng của nhà Trần, thành công trong việc cầm binh chống sự xâm lược của quân Mông-Nguyên...(Người Mông Cổ đánh chiếm Tàu-Chệt và lập ra nhà Nguyên ở bên Tàu) 
2/Hồ Chí Minh (HCM) đuổi được giặc Pháp ra khỏi bờ cõi VN sau gần 100 năm VN bị mất nước vào tay Pháp. Rồi tiếp tục là người Mỹ nắm giữ miền Nam VN, chiến tranh 20 năm và lấy lại được miền Nam VN từ tay Mỹ. Thống nhứt đất nước.

*Đối với dân tộc và tổ quốc VN, công của HCM và THĐ, công nào lớn hơn? Tôi nghĩ công của HCM lớn hơn...."



Do đó, người viết có bài thơ như sau:
 
 
Lăng Trần Hưng Đạo
 
 
Vào lăng Hưng Đạo nói lung tung
Bác đuổi quân Nguyên thanh kiếm bạc
Tôi cầm mã tấu của thằng Mao
Bác giữ trời Nam riêng một cõi
Tôi tiến vào Nam lệnh Tàu phù
Bác khôn thiêng lắm con dân kính
Tôi gát Ba Đình tội núi sông ...!
 
 
 
Đặng Quang Chính
05.08.2020
20:31



Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 09.08.2020 16:05:31
0
Mưa ước vọng
 
 
Mưa Sài Gòn khi xưa người người nhớ Hà Nội (*)
Nhớ Hồ gươm, nhớ liễu rũ bờ hồ
Nhớ em gái hiền hòa, mặc áo màu ngà
Nhớ hai người, chung nón, chung đường, bờ vai ướt buốt ...!
 
Năm cửa ô như trong ngục tù, làm bao người tủi thân
Mưa trên sông Hồng, mưa như nước mắt ngậm ngùi
Tháp rùa trong bóng mờ như tương lai đất nước âm u
Người vào Nam mang bao thê lương trên đôi vai gầy ...!
 
Mưa Sài Gòn sau bảy lăm như cười như khóc
Mất tự do vì bọn người rẻo gọi nhau Đồng Khởi
Tiêu công lý vì bị đổi tên thành Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Đạo nghĩa suy vong, đồng tiền trở thành Tiên thành Phật
 
Mưa Sài Gòn bây giờ mưa xóa nhòa tội ác bọn gian tham
Mưa cao ốc đổ xối xả lên những nhà trong khu ổ chuột
Mưa ngập tràn thành hồ, sông của một thành phố họ Hồ
Mưa lênh láng làm cuộc đời dân đen càng thêm lầy lội
 
Mưa sẽ trở thành những cơn giông bão phá tan xiềng xích
Mưa sẽ trở thành những cơn địa chấn phá tan ngục tù tăm tối
Mưa sẽ trở thành những cơn lụt lội trôi đi bọn gian tham, bán nước
Mưa Sài Gòn trong tương lai, mưa ước vọng đổi đời của toàn dân tộc
 
 
 
Đặng Quang Chính
07.08.2020
20:35
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ei4NTQIr834
 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 13.08.2020 02:46:20
0
Bao giờ tái hợp


Anh đi anh cứ đi...
Em đứng nhìn làm chi
Thôi đừng cười mỉm chi...
Gặp lại nhau không nhỉ…!

Nhớ thuở ấy không hỉ…?
Gặp anh em lí nhí
Nở nụ cười xinh xinh
Anh lắc đầu không tin

Dáng người ở tuổi teen
Thật yểu điệu mượt mà
Tóc dài như lụa thắm
Trông bắt hồn anh luôn…!

Rồi thời gian tuôn trôi
Em một thời xa vắng
Anh buồn bã đợi trông
Cánh chim trời mất bóng..!

Anh bây giờ ra đi...
Em đứng nhìn làm chi
Thôi đừng cười mỉm chi
Đến và đi ai biết…?!



Đặng Quang Chính
16.11.2019
13:45

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 20.08.2020 22:05:51
0
Sao tình trong mắt
 
 
Rời cuộc chơi ta đi sâu rừng vắng
Tìm mê cung tình ái cứ đong đầy
Tìm thiên đường một cõi đẹp trong mơ
Tình thanh thoát nơi trần gian ai thấy...!
 
Đi đi mãi rừng càng sâu hun hút
Tiếng chim kêu vượn hú cảnh hoang vu
Suối róc rách nghe sao xa diệu vợi
Rừng âm u như vây chặt đường về
 
Em đuổi chim, chim không thèm ngoái cổ
Bướm kia bay như vờn lợn bên anh
Tiếng côn trùng như rên rĩ xung quanh
Tầm nhìn hẹp cây vươn trời cao ngất
 
Anh chợt thấy em như tiên ẩn hiện
Em trông anh như thể thấy thiên thần
Cả hai ta, xa gần xa như một
Bỗng thiên đường hạ giới nhập vào nhau
 
Rời cõi lạ ta quay về thực tại
Rừng âm u nguyên thủy vẫn còn đây
Tâm hồn ai thơ thẩn bóng trăng gầy
Ta chỉ thấy tình sao trong ánh mắt...!
 
 
 
Đặng Quang Chính
16.08.2020
22:54


 

Đặng Quang Chính
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.10.2011
Re:Gõ cửa nhà em - 22.08.2020 22:58:07
0
Thu và đông đến


Thu gần tàn mùa đông đang sắp đến
Lá vàng rơi như níu kéo thời gian
Cuộc tình tàn như gấu chờ đông ngủ
Lòng nhớ ai khi lá rụng ngoài sân …?!

Ai vui thu lá cứ rơi mặc lá
Giấc ngủ đông anh không đợi không chờ
Mỗi ngày qua mỗi ngày vui tận hưởng
Đông có về xuân lại đến ngay thôi…!

Mùa thu đến anh đã từng yêu mến
Lá thu rơi gợi anh mối tình nồng
Nhưng đông đến rồi mùa xuân sẽ đến
Ai tiếc chi thu đông đến sẽ tàn…!

Mùa xuân đến rồi tiếp theo mùa hạ
Cảnh thiên nhiên con tạo cứ xoay tròn
Người yêu đó đã quên hay còn nhớ
Như nhạc tình có lúc thấp lúc cao…!

Ai có vui hay cứ buồn mãi mãi
Như lá thu rồi cũng ngập lối về
Yêu ai đó yêu trong thời điểm đó
Nhớ thương ai sao đổi được duyên đời..!!



Đặng Quang Chính
20.11.2019
08:53

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 312 bài trong đề mục