500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 79 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 11.02.2012 12:11:42 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 

Mơ Hồn Bắt Bướm

Yêu lén nàng tiên có được hôn?
Nếu ưng xin giấu kẽo lời đồn
Hôm nào gặp gỡ mình tâm sự
Lúc đó bên nhau dạ bồn chồn
Khờ dại thương người chưa biết mặt
Ngu ngơ nhớ ấy vội mơ hồn
Bao giờ hai đứa chung chăn gối
Ước nguyện trăm năm thế mới khôn

Nguoitruongphu,10.02.12

Tình tri kỷ

Thôn nữ đa tình đã hứa hôn
Những mong chuyện ấy chỉ tin đồn
Vừa nghe dạ nhói làm tai lảng
Mới nghĩ tim đau khiến gối chồn
Vãng sự cùng ai làm mất ngủ
Giao lưu với bạn khiến mê hồn
Xóm đường xướng hoạ tầm tri kỷ
Hội ngộ kim bằng trí lớn khôn

Vancali 2.10.12

Chúc huynh
Nguoitruongphu luôn bình- an.




Đáp chứ khg phải họa nha!



Chọn Chồng.

Tiêu chuẩn chàng đây ấy chịu không
Cao chừng mét tám tợ ngô đồng
Nằm sương nếm trải đơn gối chiếc
Ôm gió đắng cay chẳng bưởi bồng
Bóng cả phũ xa chìu hết dạ
Cây to gió lớn chả sợ giông
Đá mòn nước chảy trăm năm khuyết
Tất dạ tim nầy mãi sáng trong

nguoitruongphu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/83B37D93B925455E9774BBDD70BB9D5B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2012 13:04:29 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 11.02.2012 13:41:38 (permalink)
0
Nhậu Nhẹt

Việt Nam ăn nhậu hét vô vô
Nâng chúc đệ huynh bạn với bồ
Vợ cãn cãi chày tay đấm đá
Ghệ nhìn như ngọng bẫm thưa cô
Bia ôm nhan nhãn hoa khoe sắc
Quán nhậu mọc đầy gái chạy sô
Ăn chơi trát tán tiền chẳng đếm
Tàn cuộc nữa đời chết thân khô ?

Nguoitruongphu.11.02.12
Hoàng An 11.02.2012 16:35:28 (permalink)
0
Thói Đời !

Lòng người nham hiễm khó mà lường
Gieo gió oan khiêng thích nhiễu nhương
Đất diệt trời tru quân phãn tặc
Địa chèn thiên tả bọn vô lương
Người ngay gặp nạn than gào khóc
Kẻ ác gây nên cảnh đoạn trường
Vạn vật đỗi thay mưa chóng tạnh
Hết cơn bỉ cực sống như thường
Hoàng An 12.02.2012 07:06:28 (permalink)
0
Hỏi Thăm!

Bao năm cách biệt hỏi làm gì?
Gái đã mấy con bụng tới khi
Tuổi mộng đào tơ rời đất Việt
Son thời liễu yếu biệt Hoa Kỳ
Công danh xứ lạ cày quần quật
Sự nghiệp quê người chạy sướng chi
Già chết trở về theo cát bụi
Giàu nghèo thịt cá cũng như ri
Hoàng An 12.02.2012 08:20:28 (permalink)
0

Ru Em Vào Thu!

Thu sang xào xạt lá vàng rơi
Để cửa chờ anh , cưng nhé ơi
Gió ré qua khe lòng mát rượi
Mây ru nhè nhẹ dạ chơi vơi
Anh xin hầu quạt cùng phơi phới
Dạo khúc tiêu sầu cạn thãnh thơi
Chiều vắng bóng nàng tim nhức nhói
Còn đâu hò hẹn đón đi chơi?

Nguoitruongphu,12.02.12
Hoàng An 12.02.2012 15:45:30 (permalink)
0
Thế Thời

Con gái thời nay khoái lấy Tây
Ham giàu bỏ ruộng sống như đày
Trai Hàn đẹp mả nghèo xơ xác
Tàu Khựa dể thương ở đợ đầy
Chồng Việt cày bừa ôi khổ ãi
Mỹ kiều bụ bẫm đại gia tài
Doanh nhân người mẩu tình thay áo
Đạo đức suy đồi xã hội nay?

Nguoitruongphu,12.02.12
Hoàng An 12.02.2012 22:48:50 (permalink)
0
Thương Nhớ Người Dưng

Trăng khuya lẽ bóng nhớ người dưng
Trầm cảm suy tư dạ ngập ngừng
Thuở mới quen nhau đầy ước mộng
Thời gian tìm hiểu gợi đường chung
Tâm can vụng vỡ nàng chia lối
Thể tạng bất an ấy chẳng cùng
Trời hởi ta điên vì bóng sắc
Thôi chào giả biệt kiếp phù dung

Nguoitruongphu
tuyen45 13.02.2012 00:38:15 (permalink)
0
 



Nguyên văn bởi tuyen45-ad
BÀI THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ
- 4 CÂU ĐẦU THEO LUẬT TRẮC
- 4 CÂU CUỐI THEO LUẬT BẰNG



THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---

Bát cú đường thi luật chẳng thừa
Thất ngôn kế tục tự đời xưa
Ít từ gạn lọc vang chiêng giục
Nhiều nghĩa đắp bồi vọng trống khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc đức vua 
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45

Tuyen45 đưa  bài thơ về luật bằng cùng vần cùng nội dung

THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---

Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống giục
Đắp bồi ngôn ngữ vọng chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc đức vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45


LUẬN THƠ ĐƯỜNG

Luật mà không tứ cũng bằng thừa
Thơ cốt chao lòng ấy tự xưa
Bác học người đời danh xưng tụng
Sâu xa ngôn ngoại chẳng cần khua
Trắc bằng hình thức như là xác
Ý thẳm thần hồn ấy mới vua
Tài tử chúng ta làm để có
Vui vầy với bạn té theo mùa

HANSY



HÁT CHUNG MÙA

Thơ nhiều đến mấy cũng không thừa
Theo nghiệp ông cha nối gót xưa
Như tiếng quân reo khi xáp trận
Tựa hồi trống giục lúc cồng khua
Nguồn thơ tuôn chảy từ dân chúng
Suối nhạc vang lừng đến cửa vua
Thơ vẫn của chung cho mọi giới
Đồng quê tỉnh thị hát chung mùa.
Lá chờ rơi 07/02/2012


LUẬN THƠ ĐƯỜNG

Luật mà không tứ cũng bằng thừa
Thơ cốt chao lòng ấy tự xưa
Bác học người đời danh xưng tụng
Sâu xa ngôn ngoại chẳng cần khua
Trắc bằng hình thức như là xác
Ý thẳm thần hồn ấy mới vua
Tài tử chúng ta làm để có
Vui vầy với bạn té theo mùa

HANSY


VUI THƠ ĐƯỜNG

Thao tác thơ Đường chẳng có thừa
Dẫu vui phảng phất chút hương xưa
Luật niêm gò bó loanh quanh kiếm
Đối ngẫu ý tình rổn rảng khua
Năm sáu chữ thôi mà lắm tứ
Tám câu văn ấy lại thành vua
Luyện từ cho khéo bài thơ chuẩn
Chững chạc làm xong sướng cả mùa

HANSY


ĐƯỜNG THI BÁT CÚ
---*---

Đường thi khổ luyện vẫn chưa thừa
Bát cú bao đời chửa thấy xưa
Tiết tấu ầm vang như pháo nổ
Âm thanh trầm bổng giống kèn khua
Hồn thơ trong sáng hơn lòng mẹ
lời đẹp thanh tao tựa ý vua
Lớp trẻ thời nay rèn giũa mãi
Thất ngôn khi giỏi chắc sang mùa…

8/2/2012
Tuyen45


ĐƯỜNG MẬT

Dụ ngọt bao câu cũng chẳng thừa
Hết đem chuyện mới lại lời xưa
Ba hoa liến thoắng như chim hót
Lượn lẹo loanh quanh giống mõ khua
Tán tỉnh y rằng đây ngốc tử
Huyên thuyên như thể ấy nhà vua
Sở khanh thói cũ ai không biết
Đường mật nghe theo khổ mút mùa

HANSY


XUỐNG CẤP
---*---

Lời hay sáo rỗng cũng bằng thừa
dán mác lên khung thật quá xưa
Bao kẻ bám đuôi chiêng trống gõ
Khối người theo gót lệnh cồng khua
Lương tâm bán rẻ ngoài đường phố
Đạo đức ế thừa cuối triều vua
Bằng cấp mượn vay đầu quả mít
Môi trường trong sạch đợi thay mùa

12/2/2012
Tuyen45

****************************************************************************************

Hoàng An 13.02.2012 07:12:25 (permalink)
0


Biệt Tình Thu.

Ta mất nàng rồi thế thật sao
Mãnh tình vứt lại mới hôm nào 
Em đi anh nhớ thời ân ái 
Mình ở ấy quên phút xuyến xao
Nắng táp đợi chờ lòng hớn hở 
Chiều mưa đưa đón dạ nôn nao
Ước mơ  chung bóng đường tình củ 
Hai đứa chẳng rời vui biết bao ?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 07:47:05 bởi Hoàng An >
vancali96 13.02.2012 09:55:51 (permalink)
0
 
Biệt Tình Thu.

Ta mất nàng rồi thế thật sao
Mãnh tình vứt lại mới hôm nào
Em đi anh nhớ thời ân ái
Mình ở ấy quên phút xuyến xao
Nắng táp đợi chờ lòng hớn hở
Chiều mưa đưa đón dạ nôn nao
Ước mơ chung bóng đường tình củ
Hai đứa chẳng rời vui biết bao ?

nguoitruongphu,13.02.12


  Chúc quí huynh tỷ tối chủ nhật yên vui.

Chuyện tình

Trên trời lóng lánh vạn vì sao
Kỷ niệm đôi ta đẹp thuở nào
Ở biển tay vòng tim bối rối
Bên đồi gió thổi mắt xôn xao
Ga chiều tiễn biệt cho lòng xót
Nắng nhạt chia lìa khiến dạ nao
Thoáng chốc hai người xa hải lý
Chuyện tình đoạn kết giấc chiêm bao


Vancali 2.12.12

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 11:44:24 bởi vancali96 >
Hoàng An 13.02.2012 21:00:48 (permalink)
0


Đôi Bóng Đường tình

Ta vẫn còn yêu như thuở đầu
Sao nàng chối bỏ giận lìa nhau
Phải chi đừng hẹn chung chăn gối
Biết trước không thương chẳng ước vào
Mỏi mắt chờ mong sầu thức trắng
Lệ nhòa ngóng đợi đẳm mi nâu
Anh đây em đó đường đôi bóng
Vạn ngã gió sương gác bạc màu.

Nguoitruongphu,16.02.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 18:16:20 bởi Hoàng An >
tuyen45 14.02.2012 14:35:17 (permalink)
0
 
[/code]





CHIỀU TÍM
---*---
Hoàng hôn lá rụng ngác ngơ bay
Chiều tím bâng khuâng lúc cuối ngày
Biệt xứ người xưa hoài ngóng đợi
Tha hương bạn cũ nhớ hôm nay
Valentine kỷ niệm thời xuân sắc
Ngày lễ tình yêu mãi đắm say
Trai gái hẹn hò xây gác mộng
Dựng lầu hạnh phúc giữa quê này
 
14/2/2012
Tuyen45
Hoàng An 17.02.2012 08:09:06 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

 
[/code]





CHIỀU TÍM
---*---
Hoàng hôn lá rụng ngác ngơ bay
Chiều tím bâng khuâng lúc cuối ngày
Biệt xứ người xưa hoài ngóng đợi
Tha hương bạn cũ nhớ hôm nay
Valentine kỷ niệm thời xuân sắc
Ngày lễ tình yêu mãi đắm say
Trai gái hẹn hò xây gác mộng
Dựng lầu hạnh phúc giữa quê này
 
14/2/2012
Tuyen45



Trở Về Làng Xưa

Lúa trổ đòng non cánh vạc bay
Tha phương cầu thực tính từng ngày
Đồng xanh xa thẳm miền sông nước
Sương trắng núi cao chốn bấy nay
Con nhớ quê nhà không tả xiết
Mẹ thương đất khách có tình say
Trăng xưa còn đó hàng cau mướt
Vắng bóng cô em hẹn bến này

Nguoitruongphu,17.02.12


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2012 08:13:48 bởi Hoàng An >
vancali96 17.02.2012 09:44:41 (permalink)
0
 

Đôi Bóng Đường tình

Ta vẫn còn yêu như thuở đầu
Sao nàng chối bỏ giận lìa nhau
Phải chi đừng hẹn chung chăn gối
Biết trước không thương chẳng ước vào
Mỏi mắt chờ mong sầu thức trắng
Lệ nhòa ngóng đợi đẳm mi nâu
Anh đây em đó đường đôi bóng
Vạn ngã gió sương gác bạc màu.

Nguoitruongphu,16.02.12


Tình lỡ

Bạc phước cho nên vỡ mộng đầu
Thôi đừng vương vấn chuyện xa nhau
Vô phần"nguyệt"cản duyên khôn đến
Kém đức"trời"ngăn lối khó vào
Cũng tại mê say tà áo tím
Nên đành nhận lãnh chiếc khăn nâu
Giờ đây hai đứa đời chia cách
Cám cảnh tình ta...lá úa màu

Vancali 2.16.12


 
 
Trần Mạnh Hùng 17.02.2012 09:57:37 (permalink)
0
XƯỚNG KÍNH MỜI



ƠI ÁI KHANH
Em híp mắt tươi cười dí dỏm.
Bờ mi cong vút ngả nghiêng thành.
Làn môi mộng ướt mơ màng mộng.
Gò má xuân nồng phơi phới xuân.
Suối tóc dài tung bay trước gió.
Sợi tơ tình cuốn hút hồn anh.
Tình yêu ơi - sóng cuồng mong nhớ
Yêu dấu ơi anh gọi - Ái Khanh
Trần Mạnh Hùng
2-16-2012


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/F90B644E41D74920851BBCB802C212DA.jpg[/image]
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 79 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9