500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 79 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 17.02.2012 10:02:00 (permalink)
0


Lỡ Nhịp Cầu

Chiếc nón che nghiêng bước đến cầu
Gió vờn làn tóc hỏi về đâu
Em ơi đứng lại xin chung lối
Anh muốn cùng ai vãn mấy câu
Trở lại làng xưa đêm dẫn lối
Xa quê phố vắng nắng bờ dâu
Thiên duyên tiền định tơ giăng mắc
Xui khiến đôi ta lỡ nhịp đầu


Nguoitruongphu,17.02.12


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/05288596E77045B0B037EB590CD3A1C1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2012 18:04:09 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 17.02.2012 10:56:49 (permalink)
0
XƯỚNG KÍNH MỜI



ƠI ÁI KHANH
Em híp mắt tươi cười dí dỏm.
Bờ mi cong vút ngả nghiêng thành.
Làn môi mộng ướt mơ màng mộng.
Gò má xuân nồng phơi phới xuân.
Suối tóc dài tung bay trước gió.
Sợi tơ tình cuốn hút hồn anh.
Tình yêu ơi - sóng cuồng mong nhớ
Yêu dấu ơi anh gọi - Ái Khanh
Trần Mạnh Hùng
2-16-2012


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/D4CDC5E546644867882994DDBB1FF363.jpg[/image]
ThanhThanhKhiet 17.02.2012 10:57:58 (permalink)
0
Đôi Bóng Đường tình

Ta vẫn còn yêu như thuở đầu
Sao nàng chối bỏ giận lìa nhau
Phải chi đừng hẹn chung chăn gối
Biết trước không thương chẳng ước vào
Mỏi mắt chờ mong sầu thức trắng
Lệ nhòa ngóng đợi đẳm mi nâu
Anh đây em đó đường đôi bóng
Vạn ngã gió sương gác bạc màu.

Nguoitruongphu,16.02.12


Tình lỡ

Bạc phước cho nên vỡ mộng đầu
Thôi đừng vương vấn chuyện xa nhau
Vô phần"nguyệt"cản duyên khôn đến
Kém đức"trời"ngăn lối khó vào
Cũng tại mê say tà áo tím
Nên đành nhận lãnh chiếc khăn nâu
Giờ đây hai đứa đời chia cách
Cám cảnh tình ta...lá úa màu

Vancali 2.16.12


Duyên đầu

Thời gian chẳng xoá mối duyên đầu
Mãi hỏi lòng rằng - sao mất nhau ?
Có phải do người tài lấn đến
Hay là tại kẻ giỏi chen vào
Hương sầu lệ nhỏ phai môi đỏ
Phận tủi châu sa nhạt mắt nâu
Từ độ hạc vàng bay khuất bóng
Bầu trời xám xịt nắng không màu

Thanh Thanh Khiết
17.2.2012
Hoàng An 18.02.2012 08:08:57 (permalink)
0
Lòng lang dạ sói

Văng vẳng đâu đây tiếng sói tru
Nhe răng nhọn hoắc -mắt đui mù
Sẵn lòng chấp vặc-đồ lang sói
Tâm địa hiểm sâu -giống thất phu
Họa phú làm chi cho nhục nhã
Miệng hôi xú úê- để ngàn thu
Tài năng chẳng đáng đây không nể
Trơ trẽn bâng quơ để hận thù

Trần Anh Việt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/18CFBF107C7F455199424F71C2E7E8D3.jpg[/image]


Lệ Chi Viên

Hàm oan Nguyễn Trãi chịu di tru
Xã tắc thần điêu nịnh oán mù
Ném đá đâm cha phường hiễm ác
Giấu tay chém chú bọn vô phu
Nịnh Vua gian đối gieo tan tóc
Phò Chúa lưu manh tiếng vạn thu
Bài học Chi Viên còn hiễn hiện
Ô danh muôn kiếp bởi tư thù

Nguoitruongphu.18.20,12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2012 08:11:11 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 18.02.2012 09:04:30 (permalink)
0
Ai về quê của mình không?

Quê mình Long Khánh , thuộc miền Đông
Cây trái ngát xanh , lúa mượt đồng
Mặt trời soi nhẹ , mây lồng lộng
Hoa hé môi cười, gió đuổi rông
Chim én lượn vòng trong khoảng rộng
Cánh diều ẩn hiện giữa mênh mông
Khung cảnh thanh bình , êm ái mộng
Đâu đây văng vẳng điệu Xuân nồng

Ngô Nghê

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/34E25753D67C4F7C959EAAC993802FB8.jpg[/image]


Giận Chồng

Ấy bỏ về quê chắc giận chồng?
Sài Gòn chiều vắng có người mong
Em ơi nghỉ lại đừng hờn khống
Anh Đã hối rồi cưng biết không?
Thiện cảm còn yêu lòng trống rỗng
Vô tâm hết nhớ chẳng ngóng trông
Nàng xa thành phố mưa bong bóng
Trời biết rã bèn nên gió giông

Nguoitruongphu,18.02.12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2012 09:11:35 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 18.02.2012 10:12:28 (permalink)
0
HÁM GÁI

Tuổi cao rửng mỡ khoe lắm tiền
Gìa cả thấy gái vẫn đảo điên
Bởi thế các em mới rút ruột
Gia tài khánh kiệt thật vô duyên.

Bùi Đức Thịnh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/A3FFDD1B99D747BB9B2AC2672874199C.jpg[/image]

Trên Bảo dưới Không Nghe

Trên bảo dưới im chết sướng hơn
Sống lâu chật đất chỉ còn hồn
Xác thân nhăng nhéo răng long móm
Ăn uống vui chơi đợi tới cơn

nguoitruongphu,18.02.12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2012 12:47:14 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 18.02.2012 13:52:16 (permalink)
0
Lắc Léo Sự Đời

Nàng hứa rằng yêu tận cuối đường
Dẩu tình cách biệt mấy sơn cương
Tâm tư hai bóng cùng chung hướng
Dạ chắc đôi hình chỉ nhất phương
No ấm giàu sang lo tận hưởng
Đói hèn nghèo khổ bận tinh tường
Sự đời lắc léo không ngờ tưởng
Đổi bạn thay duyên lưởi chẳng xương

Nguoitruongphu.18.02.12


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/76BDA5DBAC7A406F8C8B5182DD88889E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2012 15:31:53 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 18.02.2012 15:24:50 (permalink)
0
Mộng Đổi Đời

Lìa bỏ làng quê quyết đổi đời
Xa rời gót ngọc gió sương ơi!
Tâm tư ray rức sầu vời vợi
Dạ thắt lo âu phụ đất trời
Xứ lạ thân hèn đêm chới với *
Quê xa lẻ bóng nắng chơi vơi
Hôm nay về lại còn đâu hởi
Nàng đã sang ngang chẳng một lời.

Nguoitruongphu,18.02.12



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/D4B5E7572D3C49AA95FFBC393A60ED13.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2012 15:32:48 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 19.02.2012 11:37:55 (permalink)
0
Vân Ôi

Ra đề khó quá bớ Vân ôi
Cắc cớ chơi kỳ độc vận thôi
Phải cố đáp ngay nàng mát dạ
Ráng mò xướng được máu gần sôi
Không thương giá ngọc treo cao quá
Có nhớ đài trang chả dám lôi
Lưng cọp lỡ ngồi đành chấp nhận
Hên xui may rũi chết anh rồi

Nguoitruongphu,19.02.12
tuyen45 19.02.2012 17:33:39 (permalink)
0
 






SÚNG NỔ ĐÒI CÔNG LÝ
---*---
Hoa cà súng nổ đòi công lý
Tiên Lãng ông Vươn bắn lộng quyền
Một lũ núp danh người cán bộ
Cậy quyền mượn lực trấn dân đen
Cường hào trung cổ xưa còn kém
Bạo chúa thời nay thật thấp hèn
Tổ chức cướp ngày vơ vật chất
Dân lành ức chế đến cuồng điên.
 
1/2/2012
Tuyen45
Trần Mạnh Hùng 19.02.2012 23:44:15 (permalink)
0
XƯỚNG KÍNH MỜI


Thân tặng Hồng Nhan Tri Kỷ

VỚ VẨN,VẨN VƠ
Vớ vẩn, vẩn vơ lại dỗi hờn.
Môi chu, miệng hứ có gì hơn.
Vùng vằng, ngúng ngoảy rồi cau có.
Phụng phịu, làm reo chuốc nét buồn.
Miệng hứ lạnh lùng như thách đố
Môi chu làm phách tựa ban ơn.
Cả ngày cứ thế rồi ngơ ngẩn.
Vớ vẩn, vẩn vơ lại dỗi hờn.
Trần Mạnh Hùng
2-19-2012




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/73C21A3B5D4B42B0B474D7DAF6862BB4.jpg[/image]
vancali96 20.02.2012 01:31:28 (permalink)
0
 
Hôm nay sáng thứ bảy em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè

 
 

Vân Ôi

Ra đề khó quá bớ Vân ôi
Cắc cớ chơi kỳ độc vận thôi
Phải cố đáp ngay nàng mát dạ
Ráng mò xướng được máu gần sôi
Không thương giá ngọc treo cao quá
Có nhớ đài trang chả dám lôi
Lưng cọp lỡ ngồi đành chấp nhận
Hên xui may rũi chết anh rồi

Nguoitruongphu,19.02.12


Chúc huynh Nguoitruongphu  chủ nhật vui say xỉn...

 
Hoàng An 20.02.2012 07:26:27 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

 
Hôm nay sáng thứ bảy em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè

 
 

Vân Ôi

Ra đề khó quá bớ Vân ôi
Cắc cớ chơi kỳ độc vận thôi
Phải cố đáp ngay nàng mát dạ
Ráng mò xướng được máu gần sôi
Không thương giá ngọc treo cao quá
Có nhớ đài trang chả dám lôi
Lưng cọp lỡ ngồi đành chấp nhận
Hên xui may rũi chết anh rồi

Nguoitruongphu,19.02.12


Chúc huynh Nguoitruongphu  chủ nhật vui say xỉn...

 



Nhà Giàu Cũng Khóc

Đạo đức thời nay tợ thịt ôi
Giết nhau cướp của dể dàng thôi
Bần hàn son trẻ nghèo tri thức
Túng quẫn tuổi thơ mộng sục sôi
Áp lực tình đời đâm cấu xé
Nén đè tâm khảm luộc giành lôi
Tiệm vàng chủ chết thời oan ức
Giàu có lụa nhung mất dịp rồi

Nguoitruongphu.20.02.12


http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/02/toi-cuop-tiem-vang-de-lay-tien-tra-no/
tuyen45 20.02.2012 08:17:27 (permalink)
0
 

THÂN GÁI
---*---

Mảnh mai thân gái giữa trường đời

Phận liễu  tay  chèo vượt biển khơi
Đọ sức sóng  thần  từng  nếm trải 
Thi gan bão tuyết chẳng  buông rời 
MÁ hồng nắng xém tăng thêm lực  
Tuổi  trẻ  mưa tuôn  chí chẳng vơi
Cuộc  sống  bon  chen thời mở cửa
      Mảnh mai  thân gái giữa trường đời.     

Tuyen45


Hoàng An 20.02.2012 09:02:04 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

 

THÂN GÁI
---*---

Mảnh mai thân gái giữa trường đời

Phận liễu  tay  chèo vượt biển khơi
Đọ sức sóng  thần  từng  nếm trải 
Thi gan bão tuyết chẳng  buông rời 
MÁ hồng nắng xém tăng thêm lực  
Tuổi  trẻ  mưa tuôn  chí chẳng vơi
Cuộc  sống  bon  chen thời mở cửa
      Mảnh mai  thân gái giữa trường đời.     

Tuyen45





Phận Hồng Nhan

Lỡ kiếp hồng nhan giữa chợ đời
Xa quê lìa bạn vượt trùng khơi
Tuổi son quấn quýt thề đôi lứa
Già háp ly hương buộc phải rời
Thăm mẹ trở về lòng rạo rực
Người yêu vắng bóng dạ chơi vơi
Mấy năm cách trở đầu sương điểm
Thân gái tha phương tũi hận đời.

Nguoitruongphu .20.02.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2012 09:03:42 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 79 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9