500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 79 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 23.02.2012 19:01:14 (permalink)
0
Nghẹn Ngào

Nàng xa bỏ lại mối tình thơ
rắc nhớ gieo thương mộng đợi chờ
Biết trước trèo cao nhiều khổ lụy
Cuối cùng té nặng tại mình mơ
Người đi tim vỡ hồn tan nát
Kẻ ở tâm suy vía dại khờ
Cay đắng bờ môi trào uất nghẹn
Trời già gian ác hại bơ vơ

Nguoitruongphu,23.02.12


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/8A1CFA6242104A8CA9C6887E20331A4C.jpg[/image]
Hoàng An 24.02.2012 00:16:54 (permalink)
0
Thế Sự

Thế sự éo le kịch tấn tuồng
Cuộc đời bất trắc dể gì suông
Trăm năm đau khổ yêu ôm mãi
Tàn kiếp giang truâng mới chịu buông
Bà nguyệt khéo bày duyên lắc léo
Ông tơ đày đọa nợ tròn vuông
Xưa nay dâu bể do trời đất
Tan nát vấn vương tại sóng cuồng

Nguoitruongphu,23.02.12


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/ED19FE7FC22B4F97871F3F0C9DEE04A1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2012 05:18:02 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 24.02.2012 00:50:37 (permalink)
0

ĐỘC VĨ MÚA VẬN E

MÚA Lam Thom

MÚA cạnh nàng tiên dạ muốn khoe
MÚA đầy hạnh phúc gõ chiêng ghè
MÚA sương rừng núi chừng như né
MÚA gió thảo nguyên mượn nón che
MÚA lửa đêm đông chân bước lẹ
MÚA vang khuya lạnh nắm tay đè
MÚA vui hương thoãng thơm nhè nhẹ
MÚA báo đông tàn xuân lắng nghe

Nguoitruongphu,24.02.12



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/5319E900D8E4497C9DC863E5C512658D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2012 07:37:06 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 24.02.2012 20:48:00 (permalink)
0
Hẫm Hiu

Xui khiến hương xưa gió gặp diều
Đưa nàng tiên nữ mộng hồn liêu
Vắng xa đôi phút tim như réo
Gần gũi vài giây dạ muốn kêu
Cắc cớ hẹn hò trời mưa sớm
Ba gai chờ đợi nắng lâu chiều
Xa quê cầu thực mong đời đổi
Xuân đến rồi đi vẫn hẫm hiu

Nguoitruongphu,24.02.12


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/8630ADF2EF4441DDBD24F047632CFF72.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2012 08:58:27 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 25.02.2012 08:19:36 (permalink)
0
Chính Hiệu Đàn Ông


Đồi núi nhấp nhô ấy muốn khoe
Trai tơ tắm tắc khoái gầm ghè
Chừng nào sở hữu khu rừng cấm
Được ngắm tha hồ chả phải che.
Lấp ló bồng non thiên hạ liếc
Thập thò tiên cảnh địa nhân đè

Vàng mười giấu giếm làm sao biết
Thấy đó mới tin nói chẳng nghe



Nguoitruongphu,25.20.12


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/DD42D6767B86438A8ACFCC45C76C1812.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2012 08:27:46 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
tuyen45 25.02.2012 09:01:34 (permalink)
0
 
UỐNG CẠN GIỌT SẦU
---*---
Ly này ly nữa tính chi chai
Hũ rượu Thạch Sanh mãi cứ đầy
Uống nữa uống vơi dòng lệ nhớ
Uống đi uống cạn giọt sầu ai
Giữa miền hoang đảo tim hai trái
Một cõi sơn hà dạ chí Trai
Uống tiếp uống say tình bốc lửa
Cho đời quên hết chuyện ngang tai.
 
24/2/2012
Tuyen45
Hoàng An 25.02.2012 09:11:27 (permalink)
0


Trích đoạn: tuyen45

 
UỐNG CẠN GIỌT SẦU
---*---
Ly này ly nữa tính chi chai
Hũ rượu Thạch Sanh mãi cứ đầy
Uống nữa uống vơi dòng lệ nhớ
Uống đi uống cạn giọt sầu ai
Giữa miền hoang đảo tim hai trái
Một cõi sơn hà dạ chí Trai
Uống tiếp uống say tình bốc lửa
Cho đời quên hết chuyện ngang tai.
 
24/2/2012
Tuyen45




Mộng Chia Đôi

Gió mát chiều xuân xõa tóc dài
Sầu tình cách biệt giận chia hai
Em đi rắc nhớ thời ân ái
Anh ở gieo thương lúc đón ai
Nghĩa nặng còn đây lòng tiếc mãi
Ơn sâu ngày đó dạ không phai
Bao nhiêu kỷ niệm giờ gom lại
Đốt tất thành tro đợi thới lai.

Nguoitruongphu,20.02.12

Hoàng An 26.02.2012 08:41:16 (permalink)
0
Mơ Ước Rượu Hồng

Hỏi rằng em ấy có về không ?
Rượu bánh trà dâng đón má hồng
Trông ngóng ve sầu ru nắng hạ
Đợi mong cánh bướm ngủ chờ đông
Bao giờ xếp giáo uyên ương thắm
Giây phút buông gươm nhấp rượu nồng
Chấp nhận lứa đôi đời trắc trở
Nghĩa tình ân ái đúng mình mong

nguoitruongphu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/4712484124FA4E58B8375270B9B7ADFB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 08:43:35 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 26.02.2012 10:27:08 (permalink)
0
Ly Biệt Trời Nam

Rồi mai này cũng phải ra đi
Từ giã vườn thơ chẳng ước gì
Chúc phúc phe nàng mau cất bước
Cầu may nhóm bạn hết tình si
Cuộc đời dâu bể ai lường được
Một kiếp ly tan đó mấy khi
Ân nghĩa bấy lâu chừng đã thắm
Sang trang chia biệt lệ tràn mi

Nguoitruongphu,26.02.12


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/B89B98BF550C45929230533BEF710BAB.jpg[/image]
Attached Image(s)
Hoàng An 26.02.2012 12:08:36 (permalink)
0
Vợ Là Quan Gia

Ngày trước quen nàng anh bảnh trai
Từ khi cưới ấy nát đời dai
Nấu cơm giặt giũ chê làm biếng
Chẻ củi lau chùi mắng nhạt phai
Tiết kiệm quanh năm cà với mắm
Cần cù suốt tháng bí lai rai
Khi xưa thục nữ ngoan nhất xóm
Giờ khó nhất làng chẳng dám sai

nguoitruongphu,26.02.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 17:02:24 bởi Hoàng An >
Hoàng An 27.02.2012 07:17:22 (permalink)
0
ANH – EM

Anh đã yêu rồi thuở lấm lem
Anh mơ trăng sáng rọi xuyên rèm
Anh rình ôm ấp ai nào biết
Anh lén vấn vương đó chẳng xem
Anh hỏi bao giờ tim thỏa nguyện
Anh lo mấy độ hết cơn thèm
Anh về vung vén hàng cau nhé
Anh đợi nàng ừ xin cưới em.
~~~~~~~~~~~~~
Em sẻ chìu ai tận cõi xanh
Em thêu ân ái mộng chân thành
Em gieo mơ ước tình nồng thắm
Em rắc hương xa dịu ngọt lành
Em liếc như mời môi má phấn
Em nhìn khiêu gợi mắt long lanh
Em ru trăng gió tình ta mát
Em khẻ gật đầu đúng ý anh.

Nguoitruongphu,27.02.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 07:18:41 bởi Hoàng An >
Hoàng An 27.02.2012 08:11:25 (permalink)
0


ĐÊM VẮNG

Chớm yêu chỉ ước mộng êm đềm
Dạ nhớ từng hồi thức trắng đêm
Gác lạnh sương khuya mơ dáng ấy
Phòng cô nữa vắng đợi bên thềm
Thuở xưa đừng gặp ai nào tiếc
Giờ chẳng mong chờ đó đợi thêm
Giông gió đẩy đưa mình cách biệt
Uyên ương lạc bước mất tình em ?

Nguoitruongphu,27.02.12



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/207292506AC4485F893D10C58C22D5DE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 09:06:36 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
motthoi 27.02.2012 10:22:10 (permalink)
0
Trích đoạn: Hoàng An

Mơ Ước Rượu Hồng

Hỏi rằng em ấy có về không ?
Rượu bánh trà dâng đón má hồng
Trông ngóng ve sầu ru nắng hạ
Đợi mong cánh bướm ngủ chờ đông
Bao giờ xếp giáo uyên ương thắm
Giây phút buông gươm nhấp rượu nồng
Chấp nhận lứa đôi đời trắc trở
Nghĩa tình ân ái đúng mình mong

nguoitruongphu



Viết NƯƠNG VẬN:


ƯỚC VỌNG GIAO BÔI

Em ơi! em có bằng lòng không ?
Sính lễ mươi mâm, vạn đoá hồng
Ngóng đợi tàn phai bao tháng hạ
Trông chờ hiu hắt những mùa đông
Gia đình con cháu luôn êm ấm
Tổ ấm hai ta mãi thắm nồng
Anh sẽ vì em xây hạnh phúc
Giao bôi đôi lứa thoả hoài mong .

Feb. 26th. 2012
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 10:24:27 bởi motthoi >
Hoàng An 27.02.2012 15:41:24 (permalink)
0
Thị Phi

Buồn ngẩm tình xưa xót phận ta
Yêu dâng thương tặng vẩn cho là
Gà đồng vụng trộm vui hoa lá
Mèo mả chôm hương rộn nhụy sa
Nhắm mắt sống liều đành bụng dạ
Lỡ chân thí mạng chịu trầy da
Sự đời lắc léo oan khiêng quá
Chẳng bận tâm chi chuyện lệch pha

Nguoitruongphu,27.02.12
Hoàng An 27.02.2012 15:42:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng An

Thị Phi

Buồn ngẩm tình xưa xót phận ta
Yêu dâng thương tặng vẩn cho là
Gà đồng vụng trộm vui hoa lá
Mèo mả chôm hương rộn nhụy sa
Nhắm mắt sống liều đành bụng dạ
Lỡ chân thí mạng chịu trầy da
Sự đời lắc léo oan khiêng quá
Chẳng bận tâm chi chuyện lệch pha

Nguoitruongphu,27.02.12




Trích đoạn: Hoàng An

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/423967028B5F41FAA645E2C7493DE9ED.jpg[/image]


Thị Phi

Buồn ngẩm tình xưa xót phận ta
Yêu dâng thương tặng vẩn cho là
Gà đồng vụng trộm vui hoa lá
Mèo mả chôm hương rộn nhụy sa
Nhắm mắt sống liều đành bụng dạ
Lỡ chân thí mạng chịu trầy da
Sự đời lắc léo oan khiêng quá
Chẳng bận tâm chi chuyện lệch pha

Nguoitruongphu,27.02.12



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 15:46:10 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 79 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9