500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 79 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 16.03.2012 10:22:49 (permalink)
0
Chuốc Rượu Thách Trời

Thơ Thỏ mềm èo tợ bún thiu
Học đòi tứ tuyệt thách làm nhiều
Đệ siêng cứ hỏi đưa bài trước
Huynh khoái đáp liền đợi chí tiêu
Tài mọn sẳn sàng chơi tới bến
Đức hèn chấp nhận chạy không kêu
Vườn hoa đua nở thi ca phú
Chuốc rượu ghẹo trời chẳng nói điêu

nguoitruongphu,16.03.12
Hoàng An 16.03.2012 10:51:22 (permalink)
0
Tự Sướng

Hai cửa ăn thua Xĩu với Tài
Dể ăn chơi mãi sáng ăn khoai
Con gào học phí chưa tiền đóng
Vơ khóc túi mo chịu hết oai
Thơ phú mấy câu mừng vỗ ngực
Thi ca vài đoạn vội khen hoài
Thằng tung nhiều nick ôi hay quá
Đứa hứng chán phèo hỏi tại ai?

nguoitruongphu,16.03.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2012 13:59:26 bởi Hoàng An >
Hoàng An 16.03.2012 15:37:24 (permalink)
0
Con Tim Mù

Chẳng hiểu tim tôi cứ mổi lần
gặp nàng hồn vía lại lìa nhân
Chùa hoang kinh kệ nghe buồn thãm
Đêm lạnh công phu vọng mấy vần
Gió bấc trời đông hình với bóng
Mưa chiều giá buốt cận tay chân
Còn thương hai đứa cùng chia sẽ
Giận ghét đôi nơi chả thấy cần

nguoitruongphu,16.03.12
Hoàng An 17.03.2012 06:14:33 (permalink)
0
Phường Chèo

Thuốc chó đâm heo bởi ốm o
Gầy còm dáng dế ngỡ bò to
Cong môi múa chữ khoe hay võ
Xì mép ra oai thích vặt trò
Trẻ tuổi học đòi phe đất lở
Già khòm tự đắc nhóm trời cho
Đứa tung thằng hứng cười hô hố
Thừa gió bẽ măng bảo hát hò.

Nguoitruongphu,17.03.12
tuyen45 17.03.2012 08:39:36 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Hansy
Trích đoạn: tuyen45

LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Thân cát NHẪN, KHIÊM vẫn sáng gương.
Đường thi đâu phải chuyện ngày thường
Ngôn từ gạn lọc lời thanh lịch
Câu chữ truốt trau ý tỏ tường
Từ ngọc nặng tình phê thói xấu
Tứ vàng sâu nghĩa khắc ghi chương
Ngợi ca tài đức truy gian tặc
Quy tụ người hiền khắp bốn phương

13/3/2012
Tuyen45



LUẬN ĐƯỜNG THI

Đường thi thơ cổ ý như gương
Soi thấu cao xa lẫn chuyện thường
Bác học khuyên đời câu xử thế
Bình dân họa vận chuyện an tường
Ngâm phong muôn thuở ghi thành cú
Vịnh nguyệt bao đời ghép tạo chương
Công đức tiền nhân ca tụng khắp
Tám câu bảy chữ dậy ngàn phương

HANSY

Lắc Léo Sự Đời

Nàng hứa rằng yêu tận cuối đường

Dẩu tình cách biệt mấy sơn cương
Tâm tư hai bóng cùng chung hướng
Dạ chắc đôi hình chỉ nhất phương
No ấm giàu sang lo tận hưởng
Đói hèn nghèo khổ bận tinh tường
Sự đời lắc léo không ngờ tưởng
Đổi bạn thay duyên lưởi chẳng xương

Nguoitruongphu.18.02.12




THI ĐƯỜNG
---*---
Tám câu bảy chữ dậy ngàn phương
Năm vận trắc bằng sáng tấm gương
Soi tỏ chính tà ngời đạo lý
Thấu tình chân thật tựa như tường
Cha ông trau truốt thành ngôn ngữ
Con cháu gọt mài kết nối chương
Bát cú đường thi lời bác học
Trường tồn sống mãi lẽ thông thường.
 
15/3/2012
Tuyen45


CÂU THƠ YÊN NGỰA

Trường tồn sống mãi lẽ thông thường
Khuôn mẫu luật thi lóng lánh gương
Bốn bể âm vang như lượn sóng
Năm châu lan toả tựa xô tường
Câu thơ đại nội ngâm liên vịnh
Yên ngựa sa trường tấu khúc chương
Nối tiếp người xưa gò ý tứ
Thả hồn thi sỹ ngát quỳnh phương

HANSY




LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Thi sĩ thả hồn khắp bốn phương
Gom từ kết tứ sáng như gương
Chính tà soi tỏ ngời chân lý
Trung thực thẳng ngay tựa bức tường
Đời trước truốt trau thành ngữ nghĩa
Đời sau mài gọt hóa văn chương
Thi đường bát cú lời nho học
Truyền lại cháu con chuyện lẽ thường
 
15/3/2012
Tuyen45

Hoàng An 17.03.2012 12:54:48 (permalink)
0
Khóc Mà Chi

Chạy mãi theo em chẳng được gì?
Chút hương tình muộn sắp ra đi
Hẹn chiều ra bến Nhà Rồng tí
Hứa sáng bên phà Rạch Miểu khi
Tình lỡ đang yêu buồn tức khí
Sang ngang vỡ ái giận sầu bi
Cuộc đời lắc léo nhưng dung dị
Khóc đở vơi buồn chỉ đẳm mi.

Nguoitruongphu,17.03.12
Hoàng An 17.03.2012 17:06:10 (permalink)
0
Cưa Sừng Làm Nghé

Từ lúc gặp nàng tim xuyến xao
Mộng mơ chim hót tận trời cao
Dáng kiều chưa thoãng tâm nhao nháo
Bóng nguyệt lướt ngang dạ muốn gào
Lớn tuổi cưa sừng em bảo xạo
Già đầu làm nghé bé khen khào
Nắm tay hai đứa chiều đi dạo
Chúng bạn liếc nhìn ..thấy mặt...tao..!

Nguoitruongphu,17.03.12[/size
]
Hoàng An 18.03.2012 10:48:27 (permalink)
0
Hận Oán Than!

Nàng chẳng còn yêu mắng dối dang
Bởi do hoàn cảnh hụt tiền vàng
Không tin phút chốt sai lời hứa
Bất tín vạn lần đúng cũng gian
Mai rũi mạng phần duyên có số
Hên xui một kiếp phận chưa mang
Cuộc đời trầy trật anh nào muốn
Lỡ mất em rồi hận oán than

Nguoitruongphu,1
8.03.12
Hoàng An 18.03.2012 11:33:48 (permalink)
0
Giận Hờn

Ngày trước yêu nàng dạ bảo may
Khoe khoang khoác lác nhất em này
Nắm tay dạo phố hồn như múa
Dìu dắt ra đường tim muốn bay
Thấm thoáng giao tình bằng chén đắng
Thoãng cơn ru mộng nuốt men cay
Xa nhau anh mất người thương nhớ
Chém gió trách trời giận uống say

nguoitruongphu, 03.18.12
tuyen45 18.03.2012 21:47:59 (permalink)
0
 

QUÊ MẸ
---*---
 (Họa bài "VỀ LÀNG "của TTK)
Ngày xuân náo nức cảnh thanh nhàn
Xóm dưới thôn trên mở hội làng
Nữ tú phấn son tôn sắc đẹp
Nam thanh áo mũ hợp thời trang
Sân đình bốn đội thi quan họ
Hồ Trúc năm anh bắt vịt vàng
Quê mẹ ấm no nhà khói bếp
Đất cha đổi mới dựng lầu sang.

18/3/2012
Tuyen45

Hoàng An 19.03.2012 12:01:13 (permalink)
0
Mặt Tây Hồ

Mặt nước Hồ Tây phẳng tợ gương.
Thu sang lặng lẽ mộng vô thường
Đêm trăng dao động trời lu tỏ
Bóng nguyệt lung linh rực sáng tường
Thấp thoáng phượng hồng khai bút phú
Xa xa hoa sữa động văn chương
Bao năm biệt xứ giờ thăm lại
Ngộ cảnh thần tiên rộn tứ phương

Nguoitruongphu,19.03.12
tuyen45 19.03.2012 22:35:51 (permalink)
0
 

NGUYÊN TIÊU KHAI BÚT
---*---
Ngày tết nguyên tiêu bút thảo vần
Hồn thơ bay bổng giữa trời xuân
Non sông hết giặc yên lòng Bác
Tổ quốc mạnh giàu hợp ý dân
Đất nước lời ca chung điệu nhạc
Hai miền tiếng hát quyện trong ngần
Đêm rằm mặt nguyệt lung linh sáng
Quan họ bài tròi mãi vọng ngân.

19/3/2012
Tuyen45

Hoàng An 19.03.2012 23:46:53 (permalink)
0
Quan Tham

Giàu có mà chi chả thấy nhàn
Về hưu chúng chữi đấy tham gian
Của công đút lót giờ xao lãng
Tư lạm tham ô dính bị can
Chịu đựng sức người như có hạn
Gắng công mình cố khó muôn vàn
Dữ dằn trách móc thằng nầy bướng
Chẳng thích lắng nghe chúng bảo gàn

Nguoitruongphu,19.03.12
vancali96 20.03.2012 09:37:29 (permalink)
0


 

QUÊ MẸ
---*---
(Họa bài "VỀ LÀNG "của TTK)
Ngày xuân náo nức cảnh thanh nhàn
Xóm dưới thôn trên mở hội làng
Nữ tú phấn son tôn sắc đẹp
Nam thanh áo mũ hợp thời trang
Sân đình bốn đội thi quan họ
Hồ Trúc năm anh bắt vịt vàng
Quê mẹ ấm no nhà khói bếp
Đất cha đổi mới dựng lầu sang.

18/3/2012
Tuyen45




Chúc huynh đầu tuần an vui .[/centerv
Hoàng An 20.03.2012 12:31:21 (permalink)
0
Vào Mẫu Giáo

Mẫu giáo cô khuyên chỉ học vần
Vui chơi là chính bởi còn xuân
Ngày xưa cố tổ theo phò Đảng
Thuở trước cha ông vận động dân
Gấm vốc thăng trầm bao thế kỷ
Giang sơn nghiêng ngã rối ngừ ngần
Máu xương đẵm tưới giành quang lạc
Con cháu ngày nay hưởng vọng ngân.

Nguoitruongphu,20.03.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2012 16:26:37 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 79 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9