500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Ngô Nghê
Nghê vắng lòng anh giận lất lây
Nhịn ăn ba bửa ốm như nầy ?
Buồn tình tự hỏi đi lâu vậy ?
Hờn dổi do mình chả đến đây !
Tại nhớ nên khùng thương chẳng mấy
Vì yêu mới mát ghẹo bao ngày
Đứa nào lén phén coi chừng thấy
Ta biết thì toi nát gió mây....
Nguoitruongphu,20.03.12
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/35BBE1507C3A418287FC6BE967F089BC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2012 06:34:13 bởi Hoàng An >
Tháng Tư Ngày Ấy
Tháng ấy năm xưa đẳm lệ vơi
Tan nhà nát cửa nghẹn không lời
Trên trời gió hú mênh mông biển
Dưới nước mưa gào sóng dậy khơi
Liều mạng xa quê tìm đất hứa
Bỏ mình giửa biển đến bờ rồi
Bao nhiêu ký ức đau thương đó
Giờ nhắc làm chi nước mắt rơi
Nguoitruongphu,28.03.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2012 07:40:56 bởi Hoàng An >
Vịnh Con Ếch
Giếng sâu ếch sống vạn dòng đời
Chỉ biết vòm tròn rộng thế thôi
Chú- cháu lấy nhau quơ chẳng kỵ
Cậu - dì xà nẹo bợ không coi
Ễnh ương muốn lớn như bò mộng
Nhái ngóe ước to cỡ giống voi
Thế sự nực cười con nít quỷ
Múa rìu khoe chữ lộ trình còi
Nguoitruongphu,29.03.12
Phóng tác theo : Chuyện ngụ ngôn của Pháp "Con ếch cũng muốn to bằng con bò (1936)"
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 06:51:33 bởi Hoàng An >
CÚNG CÔ HỒN SỐNG
Bái đám cô hồn một bó nhang
Làm thơ dốt nát khoái dình dang
Nick tung sao chọn mau lên hạng
Tự sướng điểm cho nhanh chữ vàng
Ném đá lừa thầy cười vỗ háng
Giấu tay phãn bạn giận phùng mang
Lưu manh đá cá thường hô hoảng
Chứng cứ chẳng đưa gạt khắp làng.
Nguoitruongphu,29.03.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 07:36:36 bởi Hoàng An >
-- Đốt Phong Long
Bái đám âm binh một bó nhang
Lòn chôn lửa khói sợ mà dang
Bà đây chủ chứa nhiều đào hạng
Em út bán hoa mấy lạng vàng
Một vé dân chơi chìu vỗ háng
Vài trăm lãng tử thích đèo mang
Vái trời thuận gió tâm đừng hoảng
Bạc đếm liền tay vui vẻ làng
Nguoitruongphu,29.03.12
Trích đoạn: Hoàng An
Vịnh Con Ếch
Giếng sâu ếch sống vạn dòng đời
Chỉ biết vòm tròn rộng thế thôi
Chú- cháu lấy nhau quơ chẳng kỵ
Cậu - dì xà nẹo bợ không coi
Ễnh ương muốn lớn như bò mộng
Nhái ngóe ước to cỡ giống voi
Thế sự nực cười con nít quỷ
Múa rìu khoe chữ lộ trình còi
Nguoitruongphu,29.03.12
Phóng tác theo : Chuyện ngụ ngôn của Pháp "Con ếch cũng muốn to bằng con bò (1936)"
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp…
Thổi còi
Viếng phủ Hoàng An thiệt đã đời
nhưng mà trang chủ giận thì thôi
ễnh ương cái miệng thường le lói
nhái ngóe cườm tay chẳng đáng coi
cóc tía làm hay xin được bói
trượng phu hỏng lẻ đụng nhằm voi
nên sùng hàng họ nhà moa lổi
không chịu si nhan họặc bóp còi.
Hi, muc đích HỌA thôi nha bạn
coctia
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 15:53:00 bởi cóc tía >
Trích đoạn: cóc tía
Trích đoạn: Hoàng An
Vịnh Con Ếch
Giếng sâu ếch sống vạn dòng đời
Chỉ biết vòm tròn rộng thế thôi
Chú- cháu lấy nhau quơ chẳng kỵ
Cậu - dì xà nẹo bợ không coi
Ễnh ương muốn lớn như bò mộng
Nhái ngóe ước to cỡ giống voi
Thế sự nực cười con nít quỷ
Múa rìu khoe chữ lộ trình còi
Nguoitruongphu,29.03.12
Phóng tác theo : Chuyện ngụ ngôn của Pháp "Con ếch cũng muốn to bằng con bò (1936)"
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp…
Thổi còi
Viếng phủ Hoàng An thiệt đã đời
nhưng mà trang chủ giận thì thôi
ễnh ương cái miệng hay le lói
nhái ngóe cườm tay chẳng đáng coi
cóc tía làm hay xin được bói
trượng phu hỏng lẻ đụng nhằm voi
nên sùnghànghọ nhà moa lổi
không chịu si nhan họặc thổi còi.
Hi, muc đích HỌA thôi nha bạn
coctia
Không dám ghẹo Cóc Tía đâu chẳng qua là họa đáp thi hửu diễn đàn khác rồi lưu lại đây thôi ,do trùng hợp ngẩu nhiên ...chúc vui( Cóc Tía làm ơn sửa lổi chính tả chữ RÌU)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 06:56:49 bởi Hoàng An >
Trích đoạn: Hoàng An
CÚNG CÔ HỒN SỐNG
Bái đám cô hồn một bó nhang
Làm thơ dốt nát khoái dình dang
Nick tung sao chọn mau lên hạng
Tự sướng điểm cho nhanh chữ vàng
Ném đá lừa thầy cười vỗ háng
Giấu tay phãn bạn giận phùng mang
Lưu manh đá cá thường hô hoảng
Chứng cứ chẳng đưa gạt khắp làng.
Nguoitruongphu,29.03.12
í
Nổi Hoang Mang của vị Chủ tịch Tàu…
Đang nhốt trong tù tớ đốt nhang
đốt cho con muổi nó bay dang
chít đâu vớ vẩn chơi vào háng
nghỉ chổ hôi tanh có dấu vàng
thiệt nhớ ngày kia tình sáng láng
giờ buồn mai nọ nổi hoang mang
khi ăn cùng chiếu thì cùng đảng
lúc bại vạch ra: nó khác làng.
Coc tia
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2012 07:22:25 bởi cóc tía >
Đốt Phong Long
Bái đám âm binh một bó nhang
Lòn chôn lửa khói sợ mà dang
Bà đây chủ chứa nhiều đào hạng
Em út bán hoa mấy lạng vàng
Một vé dân chơi chìu vỗ háng
Vài trăm lãng tử thích đèo mang
Vái trời thuận gió tâm đừng hoảng
Bạc đếm liền tay vui vẻ làng
Nguoitruongphu,29.03.12
DÂN CHƠI
Cô Bác làm ơn mua giúp nhang
Oánh bài cháy túi vợ đành dang
Tại đời lúc trước quyền nhiều hạng
Bởi kiếp nầy đây chẳng có vàng
Trát tán ăn chơi tham rộng háng
Bầy hầy hút chích nợ đeo mang
Thân tàn ma dại người la hoảng
Lỡ bước sa chân trở lại làng
Nguoitruongphu,29.03.12
Đạo Đức Suy Đồi
Phụ nữ nổi danh khắp thế gian
Đốt chồng thù hận đống tro tàn
Chua chanh quỷ kế lòng không thiện
Chát khế đa mưu dạ chẳng nhàn
Mèo mả lăng loàng tình phãn trắc
Gà đồng dâm loạn ái mơ hoang
Chung thân lảnh án hồi chuông báo
Đạo đức suy đồi vận nước tan
Nguoitruongphu,01.04.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2012 08:48:15 bởi Hoàng An >
Cầu Tự
Vừa cưới mấy năm con có chung
Nếu trai thống nhất đặt tên Hùng
Lỡ sanh thằng nữa kêu là dũng
Đẻ gái phải đành gọi bé nhung
Ước muốn mai kia đừng diệt chủng
Cầu mong mốt nọ chẳng hành hung
Học ngoan hửu ích đời cầu dụng
Đoạt đỉnh vinh quang trống đánh thùng.
Nguoitruongphu,31.03.12
Bạn Viếng Nhà
Vân vắng lâu ngày nhớ lắm nha
Bổng nay xuất hiện ấy đây mà
Bấy lâu bận bịu đi làm suốt
Giờ rãnh đáp vui ló mặt ra
Em ghé gia trang thơ viết tặng
Anh rời mái lá ngẫn ngơ quà
Xin thông cám cảnh vườn chưa chủ
Sớm tối cô đơn tại chính ta
Nguyoitruongphu,31.03.12
Xã Hội Đen
Bao năm phiêu bạc chốn sông hồ
Khắp đất Sài thành rượt đuổi xô
Móc túi làm mưa nơi đạo lộ
Lưu manh gây gió chẳng ai hô
Xâm mình vỗ ngực hê tuyên bố
Vẻ mặt ta đây hét miệng bô
Chăn gái bảo kê gieo bể khổ
Xưng hùng thách bá chính ma cô.
Nguoitruongphu,29.03.12
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: