500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Bán Phấn Buôn Hương
Trôi dạt Nam Vang cạnh Biển Hồ
Cuộc đời tầm gửi tợ bèo xô
Hồng nhan manh áo chiều ra lộ
Má phấn kiếm cơm tối vẫy hô
Già háp đáng cha không gọi bố
Sồn sồn cỡ chú có xì bô
Xin mời phục vụ thân em khổ
Lén phén no đòn phận thế cô
Nguoitruongphu,29.03.12
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/049E0A0A83F24B42AA611DB22EE19C7A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2012 10:15:22 bởi Hoàng An >
Dạo Phố
Chiều rọi vườn xưa mặt nước hồ
Lung linh vụng vỡ sóng tràn xô
Cùng em dạo phố hương lồ lộ
Bé gái tung tăng thoảng gọi hô
Giật giọng xa đưa chờ với bố
Tiếng còi hối hả nẹt hù bô
Cuộc đời ai biết vui hay khổ
Chấp nhận thương đau lấy một cô
Nguoitruongphu,29.03.12
Khóc Nữa Đi Em
Em hảy tì vai khóc nửa đi
Cho anh lau lệ biệt kinh kỳ
Mất nhau quặn thắt lòng tê tái
Kề cận xốn xang dạ mộng gì ?
Kẻ ở tiếc thương thời luyến ái
Người xa vương vấn thuở tình si
Nắm tay áp má hòa cưng nhé
Nén chặt duyên sầu ráo mắt mi
Nguoitruongphu,01.04.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2012 13:42:27 bởi Hoàng An >
quote: Trích đoạn: Hansy
Trích đoạn: tuyen45
QUÊ NHÀ
---*---
Cảnh sắc quê nhà kìa bạn ơi !
Bậc thang cao thấp máng mương khơi
Đồi vườn xanh lá cây sai quả
Đồng ruộng lúa vàng cót khó vơi
Nữ tú dập dìu ngày trảy hội
Nam thanh đưa đón chẳng khi rời
Thôn làng thay áo xây lầu mới
Hạnh phúc ấm no chẳng thể rơi.
30/3/2012
Tuyen45
CẢNH QUÊ
Nắng vàng từng sợi ánh tơ rơi
Bảng lảng mây chiều tới tự khơi
Bát ngát sông dài lườn thẳng tắp
Mênh mông biển lúa sóng đầy vơi
Hương đồng thơm dịu vương lưu luyến
Gió nội mơn man chẳng chịu rời
Cô bé bên nhà môi chúm chím
Mùa trăng tình ái dậy người ơi
HANSY
NGỒI BUỒN
---*---
Ngồi buồn tay nhặt lá khô rơi
Cố ý xếp đôi chúng lại rời
Cũng giống hai ta cha ép gả
Thành ra mỗi đứa lệ không vơi
Nỗi niềm bày tỏ cùng mây gió
Tâm sự ngỏ lòng với biển khơi
Chất chứa sầu riêng như ngọn núi
Tầm nhìn che khuất đất trời ơi !
31/3/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2012 22:00:27 bởi tuyen45 >
Đớ Lưỡi
Trở lại vườn thơ thấy bất bình
Liếc sơ sự thể chạm tâm tinh
Nhõng mông khoe háng cười khinh khỉnh
Vỗ đít đưa khu hét thất kinh
Phe địch chạy dài đành ngậm nín
Nhóm ta tụ họp chịu làm thinh
Văn chương tung hứng toàn trường bính
Đạo đức suy đồi rỏ chứng minh
Nguoitruongphu,14.04.12
Khg châm chích ai ở trang nầy đừng hiểu nhầm
Họa Cảnh Vườn Thơ
Nick hứng nick tung chán bỏ xừ
Vườn thơ chiều vắng chuyện riêng tư
Phe ta lặn hụp phương trời xứ
Nhóm đễu nhỡn nhơ hướng đất cư
Lộ mặt văn chương trùm chiếm cứ
Rỏ hình thi phú bọn tôn sư
Ba phen ghé lại ngồi xem thử
Chả có hồn nhân đáp án thư
Nguoitruongphu,15.04.12
Em Vẩn Còn Yêu?
Nếu đó còn yêu đến với anh
Ru tình dỗ giấc mộng trong lành
Đêm nay gió mát bên đồi thắm
Khuya vắng vi vu đợi nguyệt thanh
Liễu yếu gieo sầu cao chót vót
Đào tơ thương nhớ mộng bao quanh
Chừng nào cho phép trao nồng ấm
Nhạc cưới vang ca rộn lá cành
Nguoitruongphu,16.04.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2012 09:20:03 bởi Hoàng An >
Mùa Hè Năm Ấy.
Tháng tư thuở ấy mộng trời thơ
Nhà nát hồn tan mắt đẫn đờ
Số phận hoang mang chờ xữ lý
Cuộc đời sợ sệt sắp bơ vơ
Người cười chiến thắng gào khan cổ
Kẻ khóc bại vong phải chịu ờ
Ngần ấy thời gian buồn nhục tũi
Sóng cồn dâu bể nhớ vu vơ
Nguoitruongphu,16.04.12
Ký Ức
[***Nguoitruongphu***
Phượng đổ hè sang thật khẽ khàng
Năm xưa ngày ấy lệ râm ran
Kẻ thua đau đớn nhìn cờ đỏ
Người thắng tung hô chiếm phủ vàng
Đất nước thay da nhiều ước vọng
Giang sơn đổi thịt ít mơ màng
Thời gian chưa đủ ai sai đúng
Khổ cực giàu nghèo biết phú sang.
16.04.12
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/61301BEEBBB34D3C8C5AF702DC1390DD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2014 15:57:04 bởi Hoàng An >
Phượng Đỏ Hè Sang
Oi bức phượng rơi nắng khẽ khàng
Chia tay Hạ đến nói râm ran
Vẫy chào cuối cấp mong hoa thắm
Giã biệt trường xưa ước lộng vàng
Gái sắc xuất dương ôm hoài bảo
Trai tài xa xứ mộng mơ màng
Cuộc đời sương gió do mai rũi
Phước đức hên xui được sống sang.
Nguoitruongphu,16.04.12
Thế Thái Nhân Tình ***nguoitruongphu*** Muốn trộm đào tiên ngại đất trời Sợ mang tai tiếng bỏ hoa rơi Trêu ong phỉ báng phe hời hợt Ghẹo bướm chê rằng bọn lả lơi Già khứu vung tiền mua vợ trẻ Gái tơ kiếm bạc lựa tay chơi Thế gian đảo lộn quên tình nghĩa Đạo đức tiêu tan sống nửa vời! 17.04.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2014 16:47:26 bởi Hoàng An >
Kẻ Ngông
Dự Tính Tiên Sinh dạ bất đồng
Oánh sao cười khẽ cỡi trâu đồng
Lưu manh xếp xó mua tùy đống
Đá cá ngỗn ngang bán mấy đồng
Sấm chớp ì đùng cây ngã chổng
Mưa gào gió hú cỏ tàn bông
Sự đời dùi dập sai truyền thống
Bởi thế banh thây khối kẻ ngông
Nguoitruongphu,17.04.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2012 09:18:05 bởi Hoàng An >
Giả Từ Tuổi Mộng
Áo trắng trinh nguyên giả biệt hè
Khung trời đại học dưới hàng me
Xa quê lạ cảnh vui cười khẽ
Gần phố quen thời rộn vẩy ve
Gác trọ cô đơn hồn lặng lẽ
Phòng thuê hoang vắng dạ im re
Ly hương thấm thía tim cay xé
Phấn đấu đổi đời nước mắt se.
Nguoitruongphu,20.04.12
Anh Biết!
Anh biết rồi đây có một ngày
Em dâng rượu đắng chuốc men cay
Vứt tình dang dỡ chia hai lối
Đoạn tuyệt dối gian cắt mộng say
Anh biết rồi đây có những đêm
Giật mình chợt giấc mộng êm đềm
Duyên trinh con gái dâng người hết
Gót ngọc đài trang tặng nhớ thêm
Nguoitruongphu,22.04.12
Chán Đời
Xuống tóc uy y tụng tại gia
Thoát trần thoái tục chốn Bà Nà*
Sớm hôm rãnh rổi làm thần chú
Chiều tối lúc nhàng niệm Thích ca
Vui thú điền viên chân thiện mỷ
Thãnh thơi ngắm cảnh bỏ tâm tà
Đời người mai rũi ai nào biết
Vắng số hên xui chết phận ta!
Ngươitruongphu,22.04.12
*
http://www.banahills.com.vn/trang-chu/la…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2012 17:40:55 bởi Hoàng An >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: