500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Tội Nhớ .
Em hỡi duyên mình có thế thôi,
Mất nhau tại bởi hết tiền rồi.
Nàng về bên ấy vui duyên thắm
Anh ở nơi đây khổ hết đời
Mai nếu lìa trần đừng luyến tiếc
kiếp nầy lỡ mất chớ đơn côi
Yêu chi da diết giờ chia cách
Tội nhớ trông mong mãi đứng ngồi
Nguoitruongphu,22.04.12
iihi lâu quá không có hoạ với huynh , nay vào phá huynh tý nha!
Khóc mình!
Hồn trinh gửi bạn hòa cung mộng
Ý khiết trao ai vỡ nhịp cầu
Khói vẩn trường an- nung hạnh ngộ
Dầm dề huyết đỗ hóa minh châu!
17.04.12
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
iihi lâu quá không có hoạ với huynh , nay vào phá huynh tý nha!
Khóc mình!
Hồn trinh gửi bạn hòa cung mộng
Ý khiết trao ai vỡ nhịp cầu
Khói vẩn trường an- nung hạnh ngộ
Dầm dề huyết đỗ hóa minh châu!
17.04.12
Phận Hồng Nhan.
Mơ hồn trinh nữ đời du mộng
Dạ nhớ người dưng bụng ngóng trông
Lỡ kiếp đàn ông vui chấp nhận
Sống đời nhi nữ thích đèo bồng
Còn duyên lắm kẻ chìu mời đón
Tơ mất người chê nhạt má hồng
Phân gái trót sinh treo giá ngọc
Son thời một thuở chẳng còn mong
Nguoitruongphu,23.04.12
Hè Sang
Nước mất nhà tan vỡ nát duyên
Giàu sang phú quý biến thành hèn
Thương thay khỉ đột trèo nhành quế
Luyến tiếc đười ươi bẽ đóa sen
Thuở ấy đến trường chang ánh nắng
Thời nay vào lớp rực quang đèn
Phượng rơi ve khóc Xuân trăn trối
Mổi độ Hè sang biệt bạn quen.
Nguoitruongphu,23.04.12
Mẹ Xa
Mổi độ Hè sang nhớ mẹ hiền
Tháng Tư năm ấy khổ tình riêng
Trần đời lận đận như đeo bám
Vận mệnh lao đao mãi giận phiền
Oi bức giao mùa trăng ảm đạm
Nóng ran khí tiết nắng buồn nghiêng
Bao năm côi cút quên đau đớn
Tử biệt sinh ly lẻ tự nhiên
Nguoitruongphu,25.04.12
Chẳng Biết!
Chẳng biết yêu anh tự thuở nào
Xa nhau nhớ lắm biết làm sao
Cô đơn mổi độ chiều hoang phế
Trống vắng đôi khi sáng dạt dào
Lầm tưởng trọn đời không thể thiếu
Bất ngờ nữa kiếp đoạn tình giao
Lỡ thương lưu luyến dâng cho hết
Chẳng tiếc ngàn vàng nguyện ước trao
Nguoitruongphu,25.04.12
Phóng tác theo chuyện tình của LALAN ,1 cô gái khg quen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 05:39:21 bởi Hoàng An >
Anh Vẫn
Anh vẫn chờ đây đứng đợi đây
Những câu em nói lẫn nơi nầy
Trong tâm lưu giử hình say đắm
Vững dạ mong chờ bóng ngất ngây
Chiều vắng thiếu ai hâm máu nóng
Sáng trưa mất đó tũi thân gầy
Tình là duyên oán trời xui khiến
Cảnh thế đong đưa kết dính dây
Nguoitruongphu,25.04.12
Phóng tác theo tâm trạng Lotus Pond
Đường Vào Yêu
Nga hởi vì sao muốn lấy chồng
Anh cần gãy ngứa thích chìu không
Kiếp nầy trể hẹn ôi đau dạ
Đời trước nhanh qua bởi nát lòng
Tai tiếng lăng nhăng mèo trốn mả
Mang tâm vụng trộm tợ gà đồng
Tuổi xuân phơi phới em còn đó
Quân tử Trượng Phu rất cảm thông ?
NTP,25.04.12
Mùa Nực Giông.
Rực ánh bình minh cuối tháng Tư
Nàng xa thành phố vội quên từ
Về quê thăm mẹ lo nhiều thứ
Ghé viếng nhà ông lau quét lư
Ngần đó thời gian ai biệt xứ
Bao nhiêu khoảng khắc ấy xa cư
Hè sang phượng rớt mưa nhừ tử
Ôi bức nực giông nắng ngất ngư
Nguoitruongphu,29.04.12
Khóc Người Đi
Nàng gạt lệ sầu tiễn biệt cha
Từ nay vĩnh viễn vắng xa nhà
Người về chốn ấy vui bên chúa
Tan nát lòng con giũa phố hoa
Người đi dạ tất buốt sầu đau
Từ giã đàn con gạt lệ đào
Phận số cuộc đời do mai rũi
Thiên đàng bên chúa hưởng thanh cao
nguoitruongphu,04.05.12
Khóc Cha!
Cha đi con ở nghe đau xót
Cha mất con còn khóc bơ vơ
Cha sang bên Chúa bao giờ
Cha quây trở lại con chờ nhé cha
Nguoitruongphu,04.05.12
Phố Vắng Chiều Mưa
Trống vắng cô đơn thiếu bóng em
Hồn hoang lành lạnh bổng như thèm
Môi son e ấp chiều thề ước
Má phấn ngại ngùng khuya hứa duyên
Ngõ tối thưa người rình nụ thắm
Đường lu ít khách đợi hôn đền
Xa nhau ngần ấy như thăm thẳm
Gió rít mưa phùn gợi nhớ em
Nguoitruongphu,06.05.12
Ngần Ấy Thời Gian
Tham nhũng nhà tan sắp rớt đài
Đồi hoang núi lỡ tại vì ai
Độc quyền khiễn nước dân vô phúc
Cố vị điều gia bọn bất tài
Xã tắc nghèo nàn nay thống nhất
Sơn hà phú quý phải chia hai
Đem con bỏ chợ tìm sinh kế
Cầu thực tha phương để sống dai
nguoitruongphu,08.05.12
Ngần Ấy Thời Gian
Tham nhũng nhà tan sắp rớt đài
Đồi hoang núi lỡ tại vì ai
Độc quyền khiễn nước dân vô phúc
Cố vị điều gia bọn bất tài
Xã tắc nghèo nàn nay thống nhất
Sơn hà phú quý phải chia hai
Đem con bỏ chợ tìm sinh kế
Cầu thực tha phương để sống dai
nguoitruongphu,08.05.12
Cát bụi
Quan tham tắt thở xuống tuyền đài
Vất vưởng linh hồn biết cậy ai
Nổi tiếng Diêm Vương thù thất đức
Lừng danh Ngọc Đế ghét vô tài
Lên trời sợ phải đền trăm thứ
Xuống đất e rằng tội gấp hai
Hối hận trần gian đầy quỷ kế
Ngày tàn địa phủ chối lời dai
Vancali96
TRƯỜNG ĐỜI
---*---
Ra trận hành quân khắp nẻo đường
Núi xanh Tây Bắc mịt mù sương
Thao trường luyện tập mồ hôi đổ
Mặt trận xả thân máu chảy vương
Nghĩa nước bao năm tròn trọng trách
Tình nhà ngày tháng tỏ như gương
Tuổi cao buông súng đời thanh bạch
Vịnh họa hồn thơ tỏa ngát hương.
8/5/2012
Tuyen45
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: