500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Trích đoạn: tuyen45
TRƯỜNG ĐỜI
---*---
Ra trận hành quân khắp nẻo đường
Núi xanh Tây Bắc mịt mù sương
Thao trường luyện tập mồ hôi đổ
Mặt trận xả thân máu chảy vương
Nghĩa nước bao năm tròn trọng trách
Tình nhà ngày tháng tỏ như gương
Tuổi cao buông súng đời thanh bạch
Vịnh họa hồn thơ tỏa ngát hương.
8/5/2012
Tuyen45
Giã Từ Vũ Khí
Chiến tuyến đôi ta đã cách đường
Giã từ vũ khí xứ mù sương
Bao năm về lại ôi xao xuyến
Ngần ấy hồi gia bởi vấn vương
Nghĩa nước xa rồi bao chứng tích
Thù nhà dĩ vãng rạng thành gương
Cuộc đời còn đó xem như hết
Quá khứu vị lại chút ngát hương.
Nguoitruongphu.10.05.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2012 10:15:59 bởi Hoàng An >
Lưu Manh Đễu Cán.
Lưu manh đá cá phá hoang tàn
Vụng vỡ vườn thơ mấy đứa gian
Bỏ chạy đàn bà kêu Bích Ngọc
Rút lui con gái hú La Lan
Tình đời oán trách mong êm thắm
Duyên kiếp giận hờn nhẳng nhụi nàn.
Nước mất nhà nghiêng mưa bão táp
Tháng Tư bấn loạn lệ tình chan.
Nguoitruongphu,08.05.12
Bài thơ chỉ lưu ở trang VNTHUQUAN ,nội dung khg có liên quan bất cứ ai ,mong ACE đừng hiểu nhầm ...hihi
Xe Tải Cán Thèng Tư
Thèng tư xe cán chẳng kêu trời
Nát óc bể đầu đáng má ơi
Đá cá nát thây ai tiếc nuối
Lưu manh chết thãm ấy tàn đời
Cha sanh hao tổn tiền chi thuốc
Mẹ đẻ đau lòng bạc khánh vơi
Tháng hạn năm xui Tư bị chẹt
Số phần tại mệnh tại do trời
Nguoitruongphu,09.05.12
Thu Uyển Trao Duyên
Thu Uyển trao duyên híp mắt cười
Tuổi xuân phơi phới chắc đôi mươi ?
Tình trong thơ mộng xanh như biển
Thương lắm vấn vương tím góc trời
Thuở ấy xưa kìa chiều dạo mát
Thời nay bóng củ nắng xinh tươi.
Thâm cung bí sử đôi mình hưởng
Thỏa mãn hương hoa cái sự đời.
Nguoitruongphu,09.05.12
Thèng Tư Gặp Gái Giang Hồ
Thuở ấy thèng tư răng sún sâu
Bảo kê chăn gái tận tây lầu
Cuộc đời dung dũi trôi nhanh quá
Số kiếp đẩy đưa thí chốt lâu
Khờ ịch tình trường gài thế bí
Khôn lanh trận ái dính lần đầu
Giang hồ lỡ cuộc đành lao thí
Tứ chiến trai hùng sống kiếp trâu.
Nguoitruongphu,09.05.12
Thèng Tư Sửa Điện Thoại
Má đẻ thèng tư té giếng sâu
Lớn lên đòi vợ- đẹp nhà lầu
Phận nghèo gạo nấu còn chưa có
Số khổ cơm no chẳng được lâu
Chân hạt trèo đèo mê bóng sắc
Đỉa đeo bám víu khoái chui đầu
Làm thuê hai buổi ta cầm chắc
Điện thoại ai hư luộc bán trâu.
Nguoitruongphu,09.05.12
Trai Quê Lên Thành
Nghèo khổ Thèng tư ở Suối Sâu
Làm thuê lấy được gái nhà lầu
Vợ giàu sai khiến vui không trọn
Ghệ nhí bảo vâng khoái chẳng lâu
Gái phố khôn lanh mê đắm đuối
Trai quê chân chất dính tình đầu
Tân hôn mới biết nàng ôi thúi
Lỡ kiếp bị gài thân giống trâu.
Nguoitruongphu,09.05.12
XHĐ Chém Thèng Tư
Thèng tư uống lộn thuốc trừ sâu
Cấp cứu hôn mê Chợ rẫy lầu
Vợ khóc nghêu ngao đi lãng xẹt
Con buồn la lết sống bao lâu
Bạn bè đàm tiếu đâm xuyên trán
Chòm xóm thị phi oánh bể đầu
Chứng tật lưu manh nên bị chém
Thân tàn ma dại giống như trâu.
Nguoitruongphu,09.05.12
Nhớ Hoa Quỳnh Hương
Chẳng biết làm sao quên vấn vương
để hồn bay bổng chốn muôn phương
nhớ chi người ấy đêm thao thức
Đợi riết dáng nàng khuya rũ sương
Tại dại ôm sầu nuôi trái cấm
Do khờ lỡ khổ mộng uyên ương
Trăm năm có được duyên cầm sắc
Cứ mãi trông hoài khô héo xương
Nguoitruongphu,10.05.12
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/A187799680D24E81A9BBB7FFF8380BD4.jpg[/image]
Nguoitruongphu& Hoa Quỳnh Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2012 11:56:31 bởi Hoàng An >
Gái Tơ
NGA biết rồi đây có một ngày
Tuyết Kỳ trốn chạy bỏ chia hai
Bụng to trâu chửa nhiều lo lắng
Đít nở Voi phình ít biết xoay
Lúc trước mới quen Lô cháp mặn
Bây giờ sắp đẻ Tô ăn chay
Dưới quê lên phố khờ chưa biết
Gái tỉnh giờ đây sợ đất Sài
Nguoitruongphu,09.05.12
Đường Vào Yêu
Nga hởi vì sao muốn lấy chồng
Anh cần gãy ngứa thích chìu không
Kiếp nầy trể hẹn ôi đau dạ
Đời trước nhanh qua bởi nát lòng
Tai tiếng lăng nhăng mèo trốn mả
Mang tâm vụng trộm tợ gà đồng
Tuổi xuân phơi phới em còn đó
Quân tử Trượng Phu rất cảm thông ?
NTP.25/04/12
Thiên NGA hay Vịt Xiêm?
Nga muốn kua anh để giựt chồng
Coi chừng a xít đó nghe không
Lưu manh kèo lựa coi chừng bụng
Đá cá trả treo nghía bể lòng
Thọt gậy rãnh hơi vu khứu đế
Đâm dùi chẳng quởn chuyện bao đồng
Nếu con đáp được ta xin bái
Quân tử Trượng Phu thế mới thông ?
NTP.25/04/12
Lạc Bước Trời Đông
Tuyết Kỳ lạc lỏng giữa trời Đông
Mất hết tiền tiêu có khổ không
Cầm áo tiêu xài lòi lưng rám
Thế quần nhonh nhõng lút lắt mông
Trượng Phu thấy vậy liền bước tới
Lô Tuyết nhìn xa xách C. rông
Muốn giúp cho tiền mua đồ mới
Ngại ngùng bối rối nói lòng vòng
Nguoitruongphu,09.05.12
Nick Không Tên?
Trâu chó có tên họ chất chồng
Con người nick ẩn cũng bằng không
Phá làng dốt nát thù đầy bụng
Quậy xóm ngu khôn hận đáy lòng
Đôi mách ngồi lê am thế sự
Vài câu tán chuyện hiểu bao đồng
Làm thơ lắp ghét từ chưa suốt
Chính hẩu lưu vịt xiêm tưởng thái thông
Ngưoitruongphu,25.04.12
......................
Ngày Của Mẹ
Mẹ là hơi ấm lúc đêm đông
Mẹ ấp tình thương dỗ giấc nồng
Mẹ hát ru buồn lòng chẳng kể
Mẹ ngân nga khúc dạ không công
Mẹ chăm vung bón cho cây tốt
Mẹ rãnh tưới tiêu xốp đất trồng
Mẹ sáng như trăng dìu khắp chốn
Mẹ cùng theo mãi khỏi chờ mong
Nguoitruongphu,09.05.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2012 18:50:31 bởi Hoàng An >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: